1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬU !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi virusvn, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virusvn

    virusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    NHẬU !!!

    Các bác cho em hỏi, trong 7X ta có anh/chi/emtrai/emgai nào biết nhậu hông? mà nhậu nhiều cơ (dưới 10 chai không tính)? Lâu quá em không được uống bia rùi...có ai để đi với em điiii.

    Cho em hỏi các bác còn ai nhớ cảm giác khi nhậu "xỉn" như thế nào hông? Em mà mỗi lần thế tự nhiên cứ đi về đến nha nhưng sáng hôm sau lại chẳng biết mình đang ở đâu và vì sao về được nhà, cũng chẳng hiểu tại sao như thế cả...ui giơi ui, nhắc đến thèm bia quá...hihihi


    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá hử? Về đây đi ông virusvn cho ông xỉn ngoắc cần câu luôn.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nói nhỏ với virusvn nhá, Gừng Cay uống rượu trong 7X ko có ai là đối thủ đâu, kì này cho virus lên đưởng sớm, hehe.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Gungcay viết lúc 09:55 ngày 07/06/2002:Thèm quá hử? Về đây đi ông virusvn cho ông xỉn ngoắc cần câu luôn.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm


    Híc! Nhắc mới nhớ!! Sáng mùng 1 tháng sáu dắt xe dùm chị Gừng sơ ý làm bể mất bình rượu cần. Uổng quá!!
    Bật mí nhé bữa đó chị Gừng hít hơi rượu đến chóng cả mặt đấy!!
    Null
    Bằng Null nghĩa là chưa tồn tại trên cõi đời này
  5. Iori_Yagami

    Iori_Yagami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của virusvn viết lúc 21:48 ngày 06/06/2002:
    Cho em hỏi các bác còn ai nhớ cảm giác khi nhậu "xỉn" như thế nào hông? Em mà mỗi lần thế tự nhiên cứ đi về đến nha nhưng sáng hôm sau lại chẳng biết mình đang ở đâu và vì sao về được nhà, cũng chẳng hiểu tại sao như thế cả...ui giơi ui, nhắc đến thèm bia quá...hihihi

    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !

    Em chả biết thế nào là xỉn cả!
    Kinh nghiệm của em về bia (heineken only) dzầy.
    2 chai: cảm giác nóng mặt.
    4 chai: nổi sảy (nóng) toàn thân
    6: chai cảm thấy rất là dzui dzẻ, lúc nào cũng cười.
    8: chai úy sao mà ngườn như muốn bay lên.
    10 chai bi giờ thì thấy nặng wá đi không nổi chỉ muốn nằm.
    Rượu Tây: chỉ uống tới thấy cảnh vật xoay nhè nhẹ là hết tiền rùi, về ngủ rất ngon, sáng dậy tỉnh táo.
    Rượu ta: Uống lâu thiệt lâu mà hông thấy xây nhê gì hết, chỉ hơi nóng nóng thui,chẹp rượu gì mà như uống trà vậy. Xin lỗi mấy anh cho em ra ngoài tí. Vừa đứng lên thấy tối thui. Sáng mai dậy hơi mệt nhưng chẳng nhớ gì.

    Shine
    [/size=7]
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Úy chị Gừng nhậu dữ lắm à!
    Em thì chẳng dám xỉn tới lần thứ 2, lần trước là quá đủ, em thấy rất là xấu hổ và tội lỗi trong cái lần đầu tiên và hy vọng cũng là lần cuối (chả là em gây hậu quả hơi bị nghiêm trọng).
    Sau này em cũng nhậu nhưng luôn luôn cố gắng dừng đúng lúc. Nhậu xỉn tới mức không nhớ mình đã làm gì thì.... mình xỉn không nhớ nhưng mà những người chưa xỉn chứng kiến thì eo ôi mất nhân cách lắm.
    Bửa nào anh virusvn ở nhà, bật sẳn cái webcam hay video camera, rùi nhậu tới không biết gì coi, bảo đảm khi tỉnh mà coi cái cảnh thâu lại ấy thì anh chẳng dám xỉn nữa.
    Cái vụ 10 chai thiệt tình là hơi wá sức em, chỉ 6 chai là stop rùi. Cho nên anh virus có khinh mà không cho vào bàn nhậu thì em chả dám kiến cò gì, ngồi bar một mình quen rùi.

    Hanzo Hattori
  7. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hả ! NHẬU hả ??? Sao không thấy số DT thì làm liên lạc đây ???
    Một Hai Ba Dzô

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  8. virusvn

    virusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác Hanzo ui,heheh, 6 chai là nhậu được rùi...Virus tui đâu có nói là Virus uống được 10 chai đâu chứ...(bác coi thử - đâu có chữ nào nói chuyện đó đâu..heheh). Nguyên nhân là vầy... Virus em uống được chỉ 4 chai là ... đứt nhưng trong phim .... nhưng phải kiếm ai uống được nhiều (trên 10 chai) để lúc em "đứt" còn đưa em về nhà nữa....heheheh... chứ để Virus ngủ ngoài đường à??? ...từ âm tính lại chuyển thành dương tính thì chết..heheheh... Bác đừng lo....hihih
     
    Gừng nhà ta uống kinh khủng lắm sao?? ghê quá.. phải thử thui... hôi trước tui nhớ Gừng chỉ uống 3 ly ( dạng rượu cúng) thì đã bỏ chạy mất dép rùi... không lẽ dạo này "công lực" tăng nhanh vậy.. trấn áp quần hùng 7X rùi...hihi...dzợ dzợ quá đi mất. Gừng ui, chuẩn bị tiền nhiều nhiều nha..."!"
     
    Virus đây thì lại không có soố đieện thoại rùi, chỉ có moỗi cái i-meo là vnvirus@yahọo.cọ.uk  thôi, bác nào có nhã ý, cho em vài dọng..em dông ngay. hehehe[​IMG]

    Tu Thân, tề gia, Trị Quốc, Bình thiên hạ !
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hôm nào bác ra Hà nội để chúng em "chăm sóc" bác cái nhẩy!!! Gì chứ nhậu thì ngoài này cũng sẵn lém ạ[​IMG] Nói nhỏ với bác chứ Gừng là hay nhậu với anh em ngoài này đấy ạ[​IMG]
     
     
    rag doll - just can't stop messin...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Uống rượu ...
     
    Mời nhau ly rượu ngang mày
    Uống đi , mặc cuộc đời này trắng đen
    Đắng cay rồi cũng thành quen
    Khổ đau rồi cũng vùi quên một lần
     
    Uống đi rồi tập đánh vần
    Cùng thơ ấu được một lần rong chơi
    Nu na nu nống một thời
    Dung dăng dung dẻ khóc cười trẻ con
     
    Uống đi cạn chiếc ly mòn
    Mặc đời với những mất còn dở hơi
    Chỉ ta với bạn mà thôi
    Nuốt vào lòng những buồn vui cợt đùa
     
    Uống đi , mặc những hơn thua
    Khi say ta được làm vua chính mình
    Bao nhiêu hoàng hậu đẹp xinh
    Dìu ta trên chiếc thuyền tình mộng mơ
     
    Uống đi , đừng đợi đừng chờ
    Men rượu chẳng biết giả vờ bạn ơi
    Ly rượu cạn buồn sẽ vơi
    Đời rồi sẽ hóa trò chơi nhẹ nhàng
     
    Uống đi , men rượu đang tràn
    Nàng thôn nữ múc trăng vàng đổ đi
    Giọt lệ nào trên bờ mi
    Bạn cứ khóc tiễn những gì đã qua
     
    Uống đi mà nhớ người ta
    Mà tiếc những phút mặn mà yêu thương
    Rượu đưa người đến vô thường
    Chẳng ai trách kẻ lạc đường vì say
     
    Uống đi , mặc dở và hay
    Ta nâng ly chúc một ngày sẽ qua
    Uống đi nào , một ...hai ... ba...
     
                  Sáng 26.6.2000
    Votrungh@

Chia sẻ trang này