1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhay cam doi voi su gia doi cua con nguoi tot hay xau!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá khi mà con người cứ phải sống với nhau bằng hai bộ mặt. Nhiều khi tôi rất tự hào về khả năng hiểu nhanh ý người khác của mình, nhưng như lúc này đây tôi lại muốn quẳng cha cái nhạy cảm đó ra ngoài đường, nó làm tôi quá mỏi mệt khi biết được những tình cảm mà mình vun đắp bao lâu nay chỉ là muối đổ biển. Nhìn dòng người ngoài kia _ cai loài người ích kỷ mà tôi cũng nằm trong số đó tôi chẳng còn biết đặt niềm tin của mình vào đâu nữa.
    Bế tắc trong cuộc sống khiến tôi luôn ở trong trạng thái muốn buông xuôi tất cả. Nhưng tôi vẫn luôn gắng gượng muốn làm nhiều điều tốt đẹp cho những người mà mình yêu thương. Nhiều khi tôi thấy mình thật yếu đuối tôi tự nhủ với bản thân rằng đưng quá mong chờ tình cảm của người khác dành cho mình là chân thực là tốt đẹp, chẳng ai có được những suy nghĩ ngu ngôc này như mày đâu. Nhưng cái con người bản năng trong tôi lại điều khiển tôi suy nghĩ hành động ngược lại những gì mình cảm nhận thây. Dù cho nhiều khi chính những cái cảm bằng giac quan thừa này làm tôi thất vọng, hụt hẫng, đau đớn thu mình lại .
    Thu về rồi thời tiết mùa này cũng như con người vậy giả dối lắm mưa đấy rồi lại nắng ngay nhưng có những lúc lại mát mẻ khiến tâm trạng con người thoải mái dễ dàng tha thứ cho những điều không đáng tha thứ.
    Buồn cười nhỉ nói chuyện như trẻ con vậy . Lời nói hay không băng sự chân thành_ một thứ quá xa xỉ đối với loài người bây giờ
    Sống trong đời sống chỉ cần có một tấm lòng.
    Đã bao người nói câu này? Đã bao người thực sự có một tấm lòng đối với người khác?












    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!

Chia sẻ trang này