1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạy cảm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi cuuchihaily, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuuchihaily

    cuuchihaily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm

    INTRO

    Ta cứ gọi hắn là Bent, một cái tên rất Tây nhưng hắn lại là người Việt 100%. Cảm giác người ta lần đấu gặp gỡ hắn là "sợ". Một sự sợ hãi mơ hồ..., có thể vì hắn to lớn, mặt mủi bặm trợn, hay vì những vết sẹo đây đó. Nhưng vì có lý lịch khá trong sạch, lại là bộ đội xuất ngũ nên hắn được chân "phó ban bảo vệ" tại một cơ quan nhà nước. Và vì cả ban bảo vệ có tới 3 người nên phải nói hắn khá thành công trong sự nghiệp của mình. Một căn hộ nhỏ trong chung cư dành cho các gia đình bị giải toả là mái ấm. Nơi đó có một cái TV, một chú mèo mun chờ đợi hắm mỗi chiều tan sở.
    Khi người ta đòi hỏi hắn quyết định một vấn đề gì ( đại loại như "bánh mì có cho ớt không?" hay "cafe đen hay nâu?") hắn luôn trả lời "Sao cũng được". Nghe như đây là một tên ba phải, nhưng thực ra là do tính cả nể của hắn mà thôi. Hắn không muốn ý thích cá nhân nhỏ bé của mình làm tổn hại hay có nguy cơ tổn hại đến lợi ích người khác. Mặt khác hắn là người khi đã quyết định, tin tưởng, lựa chọn điều gì thì kiên trì đi theo con đường của mình đến cùng. Có thể gọi đó là tính cố chấp. Do hắn cố chấp, và vì cả nể nên cuộc đời hắn chả ra sao!
    Như một con người, hắn thích nghĩ ngợi vẫn vơ, lắm lúc mơ mộng xa vời, như câu "tâm viên ý mã". Mọi ngưòi nói "Hắn là người tốt", nhưng tôi nói "Hắn là người nhạy cảm*!"

    *Nhạy cảm theo đúng nghĩa của TTVNOL

    Được cuuchihaily sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 28/11/2003
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chữ "viên" trong "tâm viên ý mã" có nghĩa là "khỉ" <- mới vừa đọc được thì vào đây lại gặp câu này :-)
    .:: Forever trusting who we are, and nothing else matter ::.

    Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đúng gùi đó "tâm viên ý mã" là tâm hồn ta như con khỉ, ý nghĩ ta như con ngựa, nó luôn luôn chuyển động không ngừng. Con người ta luôn suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến nhiều chuyện.. và vì thế sinh ra tứ khổ và lục đạo luân hồi. Đây là câu thành ngữ trong sách nhà Phật mà
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  4. cuuchihaily

    cuuchihaily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 1 tháng, chính phủ phát hành trái phiếu xây dựng đường giao thông và thuỷ lợi. Các phương tiện truyền thông đại chúng liên tụctuyên truyền, vận động. Các Cục, Bộ đưa công văn xuống khuyến khích động viên và không quên yêu cầu dưới gửi thành tích lên để thi đua. Dĩ nhiên là trên tinh thần tự nguyện tham gia. BENT không thuộc diện xoá đói giảm nghèo, nhưng hắn cũng chẳng có số tiền lớn để mua trái phiếu. Tuy vậy không ai có thể cấm hắn suy nghĩ: " tại sao lãi xuất tiền Việt là 8%?, tại sao lãi xuất tiền dollar là 3,5%?". Trong album ảnh gia đình, hắm vẫn giữ những tờ trái phiếu mệnh giá 100 đồng từ thời hắn được 2 hào mỗi sáng đi học. Và bây giờ hình như tại các thành phố lớn tờ 100, 200 khó kiếm hơn tấm vé SEAGAMES 22 (dĩ nhiên thiên hạ không phải chen lấn, xếp hàng, giành giật vì chẳng ai cần). Như một phép toán logic, câu trả lời hiện ngay trong đầu hắn : "Tiền lại sắp rớt giá rồi đây!".
    Hôm nay, đài báo lại đưa tin: "Ngân hàng sắp cho lưu hành những loại tiền mới, tiền giấy công nghệ cao không rách, không nhàu, tiền kim loại sáng loáng và kêu leng keng và tờ tiền mệnh giá lớn. Công nghệ mới lúc nào cũng tốt. Tiền xu làm hắn hân hoan ra mặt. Hắn vồn dĩ yêu thích tích cóp tiền xu. Nghe ông gì trên TV phát biểu: "...tiền kim loại là xu thế tất yếu của xã hội phát triển...". Vậy sao hơn chục năm nay người ta bỏ tiền xu nhỉ, chắc tại lúc đó chưa phát triển.. thôi kệ cuộc cách mạng nào cũng chỉ gạt bỏ cái hiện tại và tìm về những cái đã tồn tại trong quá khứ. Nhưng tờ 500.000đ làm hắn lo âu.
    Chẳng may chỉ còn tờ 100.000 thì tốt nhất nên đập nó ra bằng những chai bia lúc chiều, chớ để đến sáng mai cô Tư bánh mì lại mắng "Mới sáng sớm ai có tiền thối tờ trăm cha nội!!". Thử tưởng tượng mà xem, cuối tháng phát lương, không may mà phát cho tờ 500.000. Đi nhậu với thằng Mão, thằng Mùi, lúc trả tiền, moi ra móc vào thế nào mà rơi bén đi mất thì nguy to. Một tháng húp cháo ăn liền nhá... có khi phải bán cả nhẫn. Vàng lúc này lên giá từng ngày. BING BONG. Có khi nào... đến lúc cầm tờ 500.000 đi mua bánh mì không bị cô Tư mắng. Có thể lắm chứ. Đến lúc đó thì tha hồ cho mày rơi rớt nhá.. ta không sợ mày nữa đâu tờ 500.000đ ơi....!
    Life's just a blash that moving really fast...
    You better stay on top or life will kick you in the ass.
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu gọi nhau là bạn?
    Mình kể ở trường, lúc buồn phiền gì mình chỉ thích ở yên một mình, bạn bè hỏi thăm thì mình ậm ừ mấy câu rồi lại tách ra chỗ khác, mình nói mình không muốn bạn bè lo âu về mình, mà có khi bạn bè cũng không thể hiểu được nên mình không cần kể gì cả. Bạn nói mình như thế là không tốt, là không tôn trọng bạn bè, xúc phạm đến người ta, làm tổn thương đến sự quan tâm của người ta. Bạn khuyên mình nên cư xử khác đi. Mình còn cãi lại bạn thân thì khác, bạn bình thường thôi thì khác?
    Bạn và mình đã nói biết bao nhiêu chuyện? để rồi có ngày mình không ngờ sự quan tâm lẫn nhau lại có thể khó khăn đến vậy. Khi người ta tỏ ý không cho phép người khác quan tâm và khi người ta cũng không còn quan tâm đến người khác, thật lạnh lùng, cho dù với bất cứ lý do gì. Mình đã chẳng dám hỏi han gì về cuộc sống riêng của bạn nữa. Và khi bạn nói mình nếu buồn bực gì thì chịu một mình đi thì mình hiểu mình đã sai khi vẫn xem bạn là người mình có thể chia sẻ mọi chuyện, khi bạn đã chẳng bao giờ sẵn sàng nghe nữa...
    Có lẽ mình quá nhạy cảm. Có thể đó là chuyện bình thường nhưng mình lại thấy bị tổn thương. Cách tốt nhất của mình đây? trút hết ra trên Net một lần, rồi mọi khúc mắc sẽ để gió cuốn đi. Ngày mai này? dù thật giả vẫn đan xen? nhưng chắc một điều, mình sẽ chẳng còn biết giận hờn bạn là gì nữa? khi điều đó là vô nghĩa?
    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try

Chia sẻ trang này