1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy dù - Câu lạc bộ Hàng không Việt Nam

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi CLBHKVN, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Thể thao trong nước 30-06-2009, 20:06 (GMT+07:00
    Nhảy dù ở Việt Nam - Bài 1: Nếu bạn là người dũng cảm...
    (TTVN Online) - Nhảy dù là một môn thể thao mạo hiểm được yêu thích trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì môn thể thao này chưa mấy phổ biến.
    Nhảy dù vẫn còn là một môn thể thao khá xa lạ và chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Đối với rất nhiều người, tiếp cận được môn nhảy dù dường như là một điều gì đó rất khó khăn. Nói đến nhảy dù, ai cũng biết đó là một môn thể thao đầy cảm xúc, khi bạn được ?othả mình? trong không trung, bay bổng giữa trời xanh, trải qua các cảm xúc từ hồi hộp, sờ sợ cho đến thích thú và thực sự thăng hoa, cảm thấy mình như chưa bao giờ tự do như thế, từ độ cao cách mặt đất hàng ngàn mét.
    Nhưng cứ nói đến nhảy dù, nhiều người lại nghĩ: ?oThật quá mạo hiểm, nhỡ dù không mở thì sao?. Loạt bài viết của TTVN Online sẽ cùng bạn khám phá môn thể thao nhảy dù. Thực ra, nó không khó tiếp cận như bạn tưởng. Và dù bạn là có là ai, chỉ cần bạn đủ sức khoẻ và muốn thử thách bản thân, bạn hoàn toàn có thể trở thành một VĐV nhảy dù.

    Vài nét về lịch sử ngành dù trên thế giới và Việt Nam
    Dù là một phương tiện để đưa người và vật từ trên cao xuống tiếp đất an toàn. Lịch sử ra đời của chiếc dù từ những ý tưởng ban đầu cho đến những phương tiện dù bay hiện đại ngày nay có khá nhiều điểm thú vị. Lịch sử ghi lại, năm 1026, người Trung Quốc đã dùng những?chiếc ô để nhẩy từ một điểm cao xuống đất và an toàn. Ý tưởng đầu tiên về chiếc dù là của hoạ sĩ người Ý Leonardo De Vinci, ông đã vẽ một chiếc dù có vòm bằng vải thô và người ta có thể dùng nó để nhảy từ trên xao xuống đất an toàn. Ý tưởng của hoạ sĩ thiên tài người Ý vào năm 1236 chính là khởi nguồn cho sự phát triển mạnh mẽ về sau của các phương tiện dù. Năm 1617, một người Hungari đã nhảy thử nghiệm dù của De Vinci an toàn.
    Sau đó, suốt trong một thời gian dài, những người Pháp, Hungari đã có nhiều cách để cải tiến phương tiện dù. Nhưng chiếc dù chỉ thực sự trở thành một phương tiện trợ giúp đắc lực không thể thiếu cho ngành hàng không và quân đội với phát minh của một sĩ quan Nga là Kchennhicop vào năm 1911. Chiếc dù này có tên là PK-1, diện tích là 12m vuông và có 12 dây đeo. Từ đó đến nay, chiếc dù liên tục được cải tiến theo hướng ngày càng hiện đại và hiệu quả hơn.
    Ngành dù Việt Nam cũng có một lịch sử phát triển riêng, gắn liền với sự phát triển của hàng không quân đội. 24/2/1960, Cục trưởng cục Không quân ra quyết định thành lập đại đội nhảy dù đầu tiên. 10-1979, đại đội huấn luyện dù của quân chủng Phòng không ?" Không quân. Ngành dù đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với ngành Hàng không Việt Nam.
    CLB Hàng không phía Bắc - hãy đến đây nếu bạn muốn ?obay vào trời xanh?
    Cuối năm 1956, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập CLB Hàng không phía Bắc tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) với mục đích tổ chức các lớp huấn luyện kỹ thuật hàng không. Từ năm 1965 đến năm 1975, hoạt động của CLB Hàng không bị gián đoạn bởi miền Bắc phải tập trung cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Đến đầu những năm 80, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới, Bộ quốc phòng đã quyết định thành lập CLB thể thao kĩ thuật quốc phòng với 2 bộ môn chính là nhảy dù và mô hình hàng không.
    Kể từ năm 1980, CLB Hàng không dã tổ chức rất nhiều lớp huấn luyện nhảy dù và mô hình hàng không, tổ chức nhảy dù thành công cho hàng nghìn học viên, an toàn tuyệt đối. Đây là một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho rất nhiều người đam mê môn dù, góp phần quản lý vùng trời, bảo đảm an ninh, an toàn và hội nhập quốc tế.
    Ngày 6/4-2004, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã ra quyết định thành lập CLB HK phía Bắc và phía Nam thuộc Quân chủng Phòng không không quân. Sau khi được thành lập, CLB Hàng không phía Bắc đã có những bước phát triển trong hoạt động. Ở miền Bắc, muốn đến với bộ môn nhảy dù, bạn chỉ có duy nhất một địa chỉ là nơi này. Nhảy dù không hề quá khó khăn như người ta vẫn tưởng tượng, ai cũng có thể học và nhảy dù. Mơ ước được thả mình giữa không trung hoàn toàn là một điều có thể thành hiện thực.
    CLB Hàng không phía Bắc hiện có trụ sở tại 360 Bùi Xương Trạch, Hà Nội. Phóng viên TTVN Online đã trực tiếp đến đây và tham gia một buổi luyện tập cùng các thành viên của CLB. Muốn nhảy dù, trước hết các học viên cần phải qua một khoá đào tạo, không khó nhưng rất kĩ lưỡng và cẩn thận. Nếu đam mê và muốn khám phá, chắc chắn các bạn sẽ vượt qua. Bởi riêng việc chọn môn nhảy dù, điều đó cũng đã chứng tỏ bạn là một người dũng cảm rồi!
    (Bài viết có tham khảo tư liệu của CLB Hàng không phía Bắc)
    Đón đọc bài 2: Đi học nhảy dù
    Quang Thông
    http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/the-thao-trong-nuoc/2009-06/nhay-du-o-viet-nam-bai-1-neu-ban-la-nguoi-dung-cam--11909.html

    Được CLBHKVN sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 01/07/2009
  2. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch nhảy dù
    1. Thời gian- địa điểm- nội dung:
    - 5h00 xuất phát từ Ban GDQP.
    - 6h00 - 9h00 nhảy dù.
    - 9h15 Lễ Bế giảng K3: Diễn văn, trao Chứng nhận tốt nghiệp, tặng phù hiệu, lôgô CLBHK tại khu vực Lễ đài.
    - Học viên phát biểu cảm tưởng.
    2. Mượn quân trang:
    - Thời gian trong giờ hành chính ngày thứ 5 (9/7/09)
    - đến tập trung là tốt nhất.
    - Địa điểm mượn: Ban GDQP.
    + Bạn nào có bộ quần áo liền quần của PC, giầy bay dù lượn loại tốt thì không cần mượn của CLB cũng được nhưng phải báo lại với CLB.
    + Do phải thử giầy nên tốt nhất cá nhân tự đến nhận.

    3. Công tác tổ chức:
    - Tất cả thống nhất theo sự điều hành của CLB (anh Hải- Ơn).
    - Các lớp nên chuẩn bị đồ ăn sáng trên ôtô- bắt buộc phải ăn mới có sức khoẻ để nhảy dù.
    - Mang theo áo đồng phục CLB để khi bế giảng mặc quay phim, chụp ảnh.
    - K3 cử đại diện 01 bạn gái phát biểu cảm tưởng.
    - Thời gian trong ngày nhảy dù rất khẩn trương và liên tục, vì vậy mọi người phải nhanh nhẹn, đúng giờ- không nên để ảnh hưởng đến bản thân và tập thể.
    - Khi nhảy xong buổi thứ hai, về đến Ban GDQP trả lại quân trang cho CLB.
    - Mọi người có thể mời người thân, bạn bè đi cổ vũ, quay phim, chụp ảnh - không nên tự chụp sẽ ảnh hưởng đến việc nhảy dù của bản thân.
    4. Khách mời:
    - Thủ trưởng các cấp;
    - Trung tâm TTNMB/TW Đoàn;
    - Cung VHTTTN T.P HN;
    - VTV3, VTV2, THHN, PT-THQĐ, Báo TTVN, Báo CAND, Báo PK-KQ.
    5. Chú ý:
    - Những người đến muộn giờ, không mua BH, ý thức chấp hành kém, sức khoẻ không đảm bảo... không được nhảy dù.
    - Để 2 ngày nhảy dù thành công tốt đẹp, đề nghị mọi người thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin kịp thời, triển khai thực hiện./.
    --
    Capt, DO VAN ON
    0982.112.148- cq: 069.562.142- DoHaOn151@yahoo.com

  3. sdance2

    sdance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hay
  4. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhảy dù: Khám phá và thử thách
    Lao Động số 158 Ngày 16/07/2009 Cập nhật: 8:56 AM, 16/07/2009


    (LĐ) - Nhảy dù là môn thể thao cảm giác mạnh đòi hỏi VĐV phải có sức khỏe tốt và lòng dũng cảm, cùng niềm đam mê mãnh liệt. Đó là đam mê khám phá bầu trời và thử thách bản thân.
    Ngày 11 và 12.7, CLB Hàng không phía bắc thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức nhảy dù tốt nghiệp cho 12 VĐV. Đây là khoá học viên thứ ba được đào tạo bộ môn nhảy dù.
    Sau lễ tốt nghiệp, các VĐV sẽ tiếp tục tập luyện các loại dù nâng cao phục vụ trong thể thao và biểu diễn. VĐV tham dự khoá đào tạo thứ ba này thuộc nhiều lứa tuổi, là những sinh viên, doanh nhân, nhà báo, kỹ sư... Với họ, đam mê và thử thách là niềm vui và hạnh phúc.
    [​IMG]
    Tập luyện dưới mặt đất.
    [​IMG]
    Kiểm tra huyết áp lần cuối trước khi bay.
    [​IMG]
    Đeo dù và được kiểm tra kỹ.
    [​IMG]
    Máy bay cất cánh, giây phút hồi hộp.
    [​IMG]
    Chuẩn bị tiếp đất.
    Lê Hồng Quang
  5. HunterGirl18

    HunterGirl18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoát cũng đã 1 năm kể từ lần đầu tiên tôi bước lên máy bay nhảy vào trời xanh. Trong 1 năm đó, tôi có thêm nhiều người bạn, người anh em cùng chung mơ ước và niềm đam mê với bầu trời, đam mê với NHẢY DÙ.
    Ngày 19/7/2008 là lần đầu tiên tôi được bước lên máy bay, nhưng không phải là máy bay hàng không dân dụng mà lại là máy bay quân sự và đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện được mơ ước được bay giữa không trung, được ngắm nhìn mọi vật từ trên cao. Buổi sáng ngày hôm đó tôi đã biến niềm mơ ước và đam mê bấy lâu với bầu trời của mình thành hiện thực.
    Xe của CLB đưa lên sân bay Hoà Lạc - nơi chúng tôi sẽ tốt nghiệp khoá học nhảy dù sau 3 tháng miệt mài hăng say tập luyện. Chúng tôi xếp hàng tập trung và làm các thủ tục cần thiết chuẩn bị cho buổi nhảy dù. Tôi được ưu tiên xếp nhảy chuyến đầu tiên trong ngày. Nhảy cùng tốp với tôi là các anh: Xuân Anh (lớp trưởng K1), anh Quang (lớp trưởng K2) và bạn gái Chu Thanh Hằng (K1).
    Máy bay cất cánh và chốc lát tôi đã ở lưng chừng trời. Ngồi trên máy bay quân sự cùng với cái nóng thật khó chịu của nó càng làm tăng sự hồi hộp trong tôi. Khi máy bay đạt độ cao, các thầy kiểm tra dù lần cuối rồi bắt đầu móc dây vào cáp máy bay. Cửa máy bay được hé mở, một luồng gió ùa vào làm tan biến cảm giác nóng bức. Máy bay khép vòng chuẩn bị thả dù. Tốp nhảy chúng tôi được lệnh đứng vào vị trí chuẩn bị nhảy dù. Tiếng còi báo hiệu vang lên, lần lượt từng người rời cửa. Số 1, số 2, số 3 rồi đến tôi là số 4 lao ra khỏi cửa máy bay. Lần nhảy đầu tiên này tôi chưa có được cảm giác không gian, chưa quan sát và xác định được tâm bãi nên dù của tôi rơi vào lùm cây. May mà có mấy người ra giúp đỡ gỡ và mang dù về. Chuyến nhảy đầu tiên có thể coi là thành công vì tôi không gặp phải những bất trắc khó khăn và tiếp đất an toàn.
    [​IMG]
    Sau chuyến nhảy, tất cả thành viên khóa 2 CLB hàng không phía Bắc đã tham gia nhảy dù đều được gắn huy hiệu trong lễ tốt nghiệp. Khi được các thầy gắn huy hiệu lên ngực áo, tôi thực sự tự hào vì mình có thể chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân và thực hiện được niềm mơ ước bấy lâu của mình: chinh phục bầu trời.
    [​IMG]
    Ngày 20/7/2008, ngày thứ 2 trong đợt nhảy dù tốt nghiệp khoá 2 CLB hàng không phía Bắc. Tôi lên máy bay với tâm trạng thoải mái hơn nhưng vẫn pha lẫn chút gì đó lo lắng. Lần thứ 2 nhảy dù, tôi đã làm tốt hơn lần 1. Dù của tôi rơi gần khu chờ cũng là do 1 phần may mắn nhưng phần lớn là do kinh nghiệm các anh khoá trước đã tận tình chỉ bảo cho tôi sau chuyến nhảy đầu tiên.
    Sau chuyến nhảy đó tôi tự hỏi không biết bao giờ mình mới có thể có dịp được bay vào bầu trời thêm lần nữa. Thật may mắn, tháng 10 năm đó, tôi và anh em trong CLB cũng có thêm lần nhảy dù. Lần này là dù D6, không phải dù IUNHO.
    May mắn hơn nữa khi tôi được CLB tạo điều kiện vào miền Nam nhảy dù nhân dịp tốt nghiệp của các VĐV nhảy dù CLB hàng không phía Nam. Trên sân bay Biên Hoà, tôi đã nhảy 2 chuyến D6 và cũng đã được chuyển loại lên PTL-72 trong ngày nhảy cuối cùng.
    Cho đến ngày 11/7/2009, tôi lại có cơ hội đeo dù, lần này là tốt nghiệp khoá 3 CLB hàng không phía Bắc. Cái cảm giác ngày đầu tiên đi nhảy dù lại ùa về trong tôi, cảm giác đó hầu như không thay đổi, nếu có chăng cũng chỉ là chút ít vì tôi đã được nhảy khá nhiều so với các anh em khác. Vẫn là IUNHO nhưng hôm nay tôi làm tốt hơn các lần nhảy trước rất nhiều, tôi về sát khu chờ và tiếp đất nhẹ nhàng. Chủ nhật, ngày 12/7/2009, tôi được nhảy chuyến PTL-72 lần thứ 2, nhưng là lần đầu tiên trên sân bay Hoà Lạc. Tốp nhảy chúng tôi gồm: Ninh, Quang, Tiệp và cuối cùng là tôi (lại là số 4). Vẫn là chuyến bay đầu tiên, nhưng lần này tôi được bay cùng chuyến với các thầy bên trung tâm dù (các thầy nhảy dù PO-16 - loại dù cao cấp nhất).
    Máy bay lên đến độ cao 500m vẫn nhìn rõ mặt đất nhưng khi lên đến độ cao 700m thì hoàn toàn không nhìn thấy tâm đâu. Một lớp mây dầy đặc đã che mất tầm nhìn của phi công và người thả dù. Bay được mấy vòng, mây đã bớt đi nên dù gió được thả. Và ít phút sau, chúng tôi đứng lên và ra cửa. Lại là tôi là người khoá đuôi. Ra cửa, rơi tự do 5s và mở dù. Tôi bắt đầu điều khiển dù để tránh các dù khác.
    [​IMG]
    Sau 1 hồi bay lượn trên không trung, tôi quay dù ngược hướng gió và tiếp đất nhẹ nhàng, an toàn. Chuyến PTL-72 đầu tiên trên bầu trời Hà Nội đối với tôi đã thành công ngoài sức tưởng tượng.
    [​IMG]
    Thay cho lời kết, tôi mong muốn tất cả thành viên trong CLB, không phân biệt các khoá sẽ cùng nhau xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh. ACE cùng giúp đỡ nhau tiến bộ để có thể theo đuổi niềm đam mê với bầu trời, với những cánh dù. Tôi hy vọng CLB sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến nhảy dù để ACE có cơ hội được cọ xát và nâng cao trình độ điều khiển dù.
    Lời cuối, chúc CLB hàng không Việt Nam nói chung và CLB hàng không phía Bắc nói riêng sẽ ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều thành viên mới có niềm đam mê và nhiệt huyết với NHẢY DÙ.
    Được HunterGirl18 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 25/07/2009
  6. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CLB hàng không phía Bắc xin thông báo, hiện nay, văn phòng CLB đã bắt đầu nhận đăng kí và hồ sơ tuyển sinh lớp VĐV nhảy dù khoá 4.
    Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 1-1-2010, rất mong các bạn có niềm đam mê bầu trời và thích những môn thể thao mạo hiểm đăng kí tham gia.
    Mọi chi tiết xin liên hệ
    _Đại uý Đỗ Văn Ơn (giáo viên dù CLB hàng không phía Bắc)
    Mobile: 0982112148
    Email: dohaon@yahoo.com
    _Địa chỉ văn phòng CLB hàng không phía Bắc: 360 Bùi Xương Trạch-Hoàng Mai-Hà Nội
    Tel: 069562142 * Fax: 04-35666786
  7. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới gần đến, Đài truyền hình VN- VTV2, VTV3 có tổ chức một số chương trình sau, mời các bạn tham gia và đón xem:
    - Phát sóng trên kênh VTV2 vào lúc 13h00 ngày 19/01/2010: Phóng sự nhảy dù của CLBHKPB;
    - Thu hình và giao lưu Gala gặp gỡ các CLB đầu xuân (CLB nhảy dù là chủ yếu) vào sáng thứ 7 ngày 23/01/2010. Thành phần là cán bộ và toàn thể Hội viên CLBHK (càng đông càng vui). Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau khi có giấy mời của Ban tổ chức!
    Trân trọng thông báo và đề nghị các bạn sắp xếp thời gian đến dự!
    Đề nghị Lớp trưởng các khoá tổ chức ACE đi đông vui, thống nhất!
  8. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Đài Truyền hình VN đã gửi kịch bản và Giấy mời đến CLB, CLB thông báo để các bạn biết và tham gia đông vui nhé!
    - Thời gian ghi hình: 14h00 ngày 26/01/2010.
    - Địa điểm tại Trường quay S10- ĐTHVN số 844 Đê La Thành, Ba Đình, HN.
    - Thời gian phát sóng 14/2/2010 (mùng 1 tết âm lịch) trên VTV6.
    - Nội dung gặp gỡ các gương mặt teen và các CLB, khách mời có các ca sỹ, nhóm múa, nhoóm nhảy Hiphop...
    - Thành phần mời các bạn Hội viên + bạn đi kèm.
    Đề nghị các anh X.Anh, Quang, Phương cùng với CLB tổ chức CLBHK chúng ta lên đường tham dự thật chính quy và Oách!
    Ghi hiình vào ngày thường sẽ khó khăn cho các bạn đang đi làm, các bạn cố gắng nhé!
    Hẹn gặp lại mọi người!
    --
    DO VAN ON
    0982.112.148- cq: 069.562.142- DoHaOn151@yahoo.com
  9. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc thông báo tuyển học viên nhảy dù khoá 4.

    Thời gian khám tuyển (dự kiến) ngày 04/3/2010 (thứ 5)
    Đăng ký khám tuyển và nộp hồ sơ tại CLBHK phía Bắc
    360 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
    Liên lạc trực tiếp với Đại uý Đỗ Văn Ơn
    Điện thoại 069562142 - 0982112148
    dohaon151@yahoo.com
  10. CLBHKVN

    CLBHKVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khám tuyển VĐV nhảy dù khoá 4 CLBHK phía Bắc
    Nội dung: CLBHK phía Bắc tổ chức khám tuyển VĐV nhảy dù khoá 4 CLBHK phía Bắc.
    Thời gian: 07h00 ngày 09/3/2010 (thứ 3)
    Địa điểm:
    Viện Y học Hàng không
    số 225 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
    Rất mong các bạn có đam mê với môn các hoạt độnghàng không đặc biệt là nhảy dù có mặt đầy đủ, đúng giờ tham dự khám tuyển đợt 2010 tại địa điểm trên.
    Rất mong được đón chào các bạn!
    Lưu ý:
    - Nhớ nhịn ăn (để xét nghiệm máu)
    - Nhớ uống nhiều nước để xét nghiệm nước tiểu
    - Đây là đợt khám tuyển duy nhất trong năm 2010 (đầy ắp những sự kiện).
    *** Liên lạc trực tiếp với Capt, Đỗ Văn Ơn
    Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc
    360 Bùi Xương Trạch, Hoàng Mai, Hà Nội
    Hotline: 0982112148
    Office: 069562142
    Liên lạc ngay ! ! !

Chia sẻ trang này