1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy làm gì?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi AntiJet, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AntiJet

    AntiJet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhảy làm gì?

    Nhảy làm gì...theo tôi không cần nhảy..chẳng để làm gì..vô dụng. Vì sao??? vì con gái bây giờ nó có cần quái nhảy đâu? Các cô nàng chỉ thích lên sàn và kiếm các anh:

    - Cao to
    - Nhiều tiền

    Điển hình như tôi. Tập nhảy trên "30" năm...tự ví mình là 1 tinh tú trong giới nhảy Việtnam...nhảy thập cẩm thì có thừa...DS thì khỏi chê...sách vở vài chục quyển...băng hình cả trăm..học thầy riêng nước ngoài ko đếm được... nhìn tôi nhảy...cứ gọi là rùng mình...cơ chuyển động răng rắc...lực tay thì khỏi chê...đẩy nhẹ 1 cái..bạn nhảy cũng phải bắn ra 3km..Thế thì sao..giải quyết được gì...vẫn vườn không nhà trống...không bằng thăng bạn kém mình về mọi mặt..nhảy như nhảy gà..thế mà lại có 1 đàn gà theo...đơn giản như Maria...hắn có thân hình khỏi chê...3 vòng tiêu chuẩn quốc tế 90-60-90. Con gái nó không theo mới lạ.

    1 lần tôi vác bản mặt lên sàn...gặp 1 em rất trẻ nick Jet...ngoại hiệu là buôn tàu ngầm...còn nội hiệu ...chưa biết...mới rủ nàng đi tập nhảy mà nàng (gọi nàng cho tiện..chẳng lẽ gọi là cháu à )...............đã cho tôi 1 vố..

    Chẳng là sau khi nhảy xong...tôi có rủ nàng và bạn nàng đến 1 quán cafe quen thuộc...sau vài bản nhạc du dương...tôi đánh tiếng hỏi...em tai sao không tập nhảy..đâu phải ai cũng có được dáng đẹp...à quên ... thể thao như thế này đâu....nói xong tôi dừng lại chăm chú nhìn nàng..chỉ cần nàng khẽ gật đầu rồi hỏi kế hoạch tập nhảy là tôi có thể tuôn ra 1 bản tường trình dài cả km..mà thai nghén đc có lẽ đã 29 năm... Nào là mình tập này..đi đến các quốc gia hàng đầu thế giới như Đức Ý Mỹ hay Anh...rồi tham gia thi đấu này...với khả năng của tôi và săc đẹp của nàng...có lẽ 2 người phải thi ở Blackpool mới xứng..có khi đoạt giải British Open cũng nên..rồi nàng sẽ ngả vào tôi..yêu cầu tôi cho 1 cặp nhảy tí hon ............................Tôi đang mơ màng các bạn ạ...thế nhưng........................
    ..................
    Sau 2s..chỉ 2s các bạn a.. tôi chưa còn kịp kết thúc..không..chưa kịp khởi động giấc mơ của đời mình thì nàng đã cho 1 câu: Học nhảy làm gì hả anh...học cũng thế..có ra được tiền đâu...bọn em lên sàn nhảy..nói thật với anh là để kiếm chồng. Em chỉ cần 1 người chồng lo đủ cuộc sống của em là được rồi...Nàng lại tiếp tục..nói thật với anh..nếu anh có ý định cưa em thì hãy bỏ ngay đi...xung quanh em có rất nhiều anh ... đẹp trai có..lắm tiền có..em còn đang đinh kiếm 1 anh vừa cao to đẹp zai lại vừa có hoả lực mạnh kia...mỗi tội mấy anh ấy chỉ thích nhảy......Disco............Tôi ngất các bạn ạ...tôi thực sự ngất..thế mà tôi lại còn định tập SlowFoxtrot với nàng..điệu đầu tiên tôi muốn với nàng đấy..

    Vì thế các bạn ạ..nick AntiJet ra đời.

    Nếu ai không có khả năng làm BillGate..thì hãy làm Lý Đức đi...đừng nhảy làm gì cho mất thời giờ...rồi kết cục lại giống tôi thôi

    Thân...cáo bút
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh tìm không đúng đối tượng thôi chứ, làm gì đến mức bi quan như thế ạ.
    "Nếu ai không có khả năng làm BillGate..thì hãy làm Lý Đức đi...đừng nhảy làm gì cho mất thời giờ... rồi kết cục lại giống tôi thôi" đọc xong câu này em chợt thoáng nghĩ anh đến sàn nhảy cũng vì các em xinh tươi, nếu anh đến sàn nhảy để nhảy chứ không phải để kiếm một em xinh dáng đẹp... à quên dáng thể thao để rồi mời nàng ra quán cà phê thì làm gì có "kết cục lại giống tôi thôi" đâu nhỉ.
    Anh thử chọn một em bình thường, rồi đề nghị dạy nhảy cho em ý xem sao
    Mà đọc truyện của anh thấy hơi bốc phét thì phải . Sorry nếu em nói có gì không phải ạ
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy "cái anh này" nói đúng đấy. Gì chứ cô Jet đấy thì Bullfrog cũng biết, nói chung là ko giây vào được đâu!
  4. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... bác nhớ dai quá. Slowfox khó lắm không tập được. Mà trình độ trẻ con lớp mẫu giáo tập sao cho lại 30 năm trong nghề.
    Sao dám thêm mắm thêm muối vào thế hả? Cái ngày em còn tập nhảy thì em không bao giờ vác mặt lên sàn hết.
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    Thế bác antijet nhảy làm gì nhỉ? chung quy là cũng có ý như jet mà thôi đúng ko? thế còn lên án người ta . Bác đang vạch áo cho người xem lưng rồi đấy.
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Bác này kê khai cái xuất xứ của nick antiJet cũng hay ho ghớm. Mà cũng đúng thôi ! nếu như bác tham gia TDC rồi thì hẳn phải nghe câu "thà đụng tàu hoả còn hơn gặp cô Jet" mà như vậy thì bác không phải chịu cảnh tức tưởi như thế này.Ôi dào....mà để bụng cô này thì TDC chẳng có ai chơi với cô ta đâu! nghĩ thoáng hơn chút đi
  7. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chính chủ confirm vụ này cái nhể ??? nghe hãi quá JET dễ xương lắm mà ???
  8. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 26/08/2004
  9. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác AntiJet thất bại là phải rồi. Vì bác không biết người biết ta...lại còn mắc cái bệnh vỹ cuồng nữa. Có 3 nguyên nhân bác bị thất bại:
    - Thứ nhất: Chọn nhầm đối tượng. Cô Jet này hình như có 1 vệ sỹ đi kèm theo...nghe nói người cao to lực lưỡng lại lắm tiền. Hình như tay này có học anh Hải chị Thu...nhảy hơn đứt bác.
    - Thứ hai: Bác quay lại xem mình ... hỏi 1 câu hỏi: Bác là ai?????? Có gì để con gái nó thích...ngoài cái nhảy bằng mồm. Bác nói bác là Tinh Tú...nhưng là Tinh Tú Lão Quái đó. Cóc nói thật chứ Cóc chẳng bao giờ gặp thằng cha nào nhảy đc 30 năm theo DS cả. Nếu không thì đã bị Cóc tóm rồi...
    - Thứ ba: Jet lại đặc biệt chỉ thích "giống cái" thôi...xin lỗi Jet nhé. Chứ mấy lần đi chơi với Jet vẫn còn nhớ mãi . Mỗi tội mồm Jet hơi hôi vì hút thuốc nhiều quá...ngoài ra mọi thứ đều OK hết.....
    - À còn quên 1 chi tiết. Jet có cô bạn trông cũng tàm tạm...mỗi tội hơi nặng cân..thôi bác tấn công tạm đi. Cô này nhảy thiên về Latin hơn...còn cô Jet chỉ thích nhảy Slow với Disco thôi..thất vọng lắm.
    Ngáp...buồn ngủ quá.
  10. AntiJet

    AntiJet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình lại có dịp ngắm nàng ở Hostel...à quên Lý Nam Đế. Lâu lắm không gặp...mình thấy nhớ da diết...nhưng mình đâu dám ra mời nàng vì bên cạnh nàng đã có 1 vệ sĩ đi cùng. Thấy hắn ngồi bên cạnh mà mình điên tiết...muốn sang choảng hắn 1 trận...đành ghìm lại vì mình ... yếu hơn thằng cha khỉ đột đó. Nhưng cứ nghĩ đến lúc nàng cười nói với hắn là mình ghét ghét ghét.....Cái gì đến cũng phải đến...mình chịu không thấu..muốn ôm nàng vào lòng.....mình cũng đánh bạo mời nàng 1 điệu ...(xin giấu tên điệu kẻo cái thằng đi cạnh lại nhận ra mình )
    Trong tiếng nhạc du dương...mình cảm nhận đc nhịp thở của nàng...bàn tay nóng ấm của nàng...trái tim đập loạn, mình hỏi..."Sao hôm nay em lại đi với người khác..." sau đó từ khoé mắt mình nhỏ ra vài giọt lệ đài trang Nàng ái ngại nhìn mình...mặt buồn lắm đáp: "Em bị nó kéo đến đây..chứ em đâu có muốn" Ohohoh...Thế hoá ra nàng chỉ muốn mình...chỉ muốn đi với mình, mình hiểu rồi. Thế là mình thoả lòng rồi.............mình sung sướng. Tiếp đến nàng thỏ thẻ..."em biết anh có gia đình rồi...nhưng em sẵn sàng chờ...cho đến khi nào anh quay lại...mãi chờ" ...........KHÔNG KHÔNG KHÔNG anh không chịu...anh muốn có em ngay...ko muốn chờ....
    Các bạn biết mình làm gì không. Mình đã sửa nhà...2 phòng ngủ cho 2 bà vợ của mình...còn mỗi tối...mình sẽ ngủ...
    .........
    .........
    dưới bếp như 1 con cún.....giống hệt như ở nhà nàng bây giờ
    Sao hôm nhảy ở LND mọi người nhảy lộn xộn thế....

Chia sẻ trang này