1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy nhót chơi chơi vs Tập tành nghiêm chỉnh (xin cho ý kiến ở trang 1)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi PantherSon, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bigkit nói gì mà khó hiểu thế
    Khó hiểu y hệt cái biểu tượng của bigkit í
    [​IMG]
    Đó, thangnick đã biết chèn ảnh thì phải như thế nào chưa
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Oh my God. Upload cỏằĐa Thỏng 'Ây à.
  3. dance4e

    dance4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng nhất trí với ý kiến thứ 2!!! với em thì giờ học nhảy lúc nào cũng vui như lúc chơi và thư giãn vậy!!! Tập tốt là thấy vui rồi, nên lúc nào cũng hăng hái!!! Còn tập chưa tốt thì phải cố hết sức, vì em ngại rằng khi ra sàn mà nhảy hông tốt thì bị mọi người cười chít!!!
  4. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào cũng thích học hành hay tập tành đều phải nghiêm chỉnh cả. Nếu học hành chỉ là nửa vời, chắc chỉ loè được những người chưa biết gì, làm sao dám nói chuyện với những người tập tành nghiêm túc được.
    Dù dancing chỉ là một hoạt động ngoại khoá, nhưng cũng đòi hỏi thời gian và công sức để có thể đạt được một trình độ nào đó. Đã tốn thời gian và công sức thì nên học nghiêm túc đúng ko ạ?
    We are all born mad. Some remain so
  5. namchie

    namchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như xây một ngôi nhà, móng có vững thì nhà mới cao và chắc chắn được, vì vậy tôi ủng hộ quan điểm thứ 2. Nhưng tiếc thay, không phải ai cũng "ngộ" ra điều ấy. Phần nhiều những người mới bắt đầu học nhìn thấy người khác "múa may" đã hoa cả mắt, và có xu hướng muốn học theo, càng nhiều bước càng tốt, mà quên đi cái "nền" cần thiết, ấy là "kỹ thuật cơ bản".
    Vì vậy, nhân đây, tôi cũng muốn nhắn gửi tới các bạn mới gia nhập làng khiêu vũ rằng: "nếu muốn khiêu vũ đẹp thì hãy quay về với kỹ thuật cơ bản, và phải học hành nghiêm chỉnh chứ đừng ham hố mấy tổ hợp vội. Bởi vì, khi mà kỹ thuật chưa tới, thì sẽ thành tẩu hoả nhập ma". Vả lại như ý kiến của bạn nào đó trên diễn đàn, người mới học, cũng ví như một cây non, dễ uốn. Chứ nếu để kỹ thuật sai đã ăn sâu thành lối mòn thì việc sửa chữa hoàn toàn không đơn giản tẹo nào, sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian.
    Hãy làm chủ kỹ thuật cơ bản, bạn sẽ cảm thấy khiêu vũ đẹp biết nhường nào!
    To PatherSon: Mình rất cám ơn sự nhiệt tình của bạn đối với HYEC, và cách truyền đạt của bạn là rất dễ hiểu. Rất mong với lòng nhiệt huyết của mình, bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người làm chủ được kỹ thuật và nhờ đó càng yêu mến thêm môn nghệ thuật - thể thao này.
  6. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn namchie đã động viên :)
    Thân mến,
    PantherSon
    http://vietnamdancesport.com
  7. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng làm gì thì cũng bắt đầu từ khả năng hiện tại của người học và cái đích mà người đó hướng tới, như thế thì bài toán mới có đầy đủ cơ sở để thực hiện. Em bị ngã xe máy, nằm viện máy tháng phải đi tập tễnh, có người mách, thế là tập dancing cho nó vân động đều các khớp.
    Nói chung phần lớn mọi người tập để chơi, còn nếu xác định để đi thi đấu thì mới tập nghiêm chỉnh, mà đã nghiêm chỉnh là phải xác định chứ cứ nửa ông nủa thằng thì chán lắm.
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    em mới học khiêu vũ được tròn 4 tháng-nhưng thực ra chỉ học có 1 khoá nâng cao 1 tháng rưỡi(nhảy cóc khoá cơ bản)
    trước khi học khiêu vũ-em học võ- em bị ngã xe máy nên bỏ tập võ để dưỡng thương nhưng tính em không chịu ngồi yên mà không vận động nên đi học thử khiêu vũ cổ điển
    khi đó đầu gối phải của em bị dãn dây chằng-bây giờ vẫn chưa khỏi mặc dù đã 8 tháng rồivì sao vậy?vì đau chân nhưng vẫn khiêu vũ đó mà-đó là đam mê-mà đã là đam mê thì học phải tử tế-học có tính khoa học
    các anh cao thủ giúp em nhảy ngày càng tiến bộ hơn nhé-cùng niềm đam mê mà lại
    công nhận bước cơ bản là quan trọng nhất
    nhiều bước nhưng bước không đẹp thi vứt



    Tuan

  9. kimono

    kimono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hồi trước học ở trong trường ngoại thương các anh chị dạy cơ bản, hichic, vì nhiều người quá nên mặc dù thuộc bước nhưng mà sai cơ bản hết ah, đến lúc đi học cô Lan trường Ams, mãi mới sửa được, khó ơi là khó, tốt nhất là học càng tử tế càng tốt...!
    với người mới học thì trọng tâm rất cần... có nhiều người vì nhìn người khác rồi theo, hoặc nôn nóng muốn đuổi theo nhạc nên mất hết trọng tâm....... dù mềm dẻo đến mấy, người chỉ cần học qua cơ bản nhìn là ko thể chịu nổi vì bỏ bước nhiều quá.... phải cô Lan thì cô sẽ nói cho ko thương tiếc...!!!
  10. Malena

    Malena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu mình cũng học linh tinh. Thật ra là cũng muốn học tử tế một chỗ nhưng hay phá phách quá nên người ta đuổi hoặc lương tâm cắn rứt mà tự đuổi mình nên cơ bản cực kỳ linh tinh. Chỉ để loè mấy em mới học hai tuần thôi. Mà cũng lười tập nên chẳng giỏi cái gì cả. Giờ đang đi học lại , thấy vất vả vôcùng. Thói quen thì khó bỏ. Vậy ai có ý định học để đi chơi là chính thì cũng nên suy nghĩ kỹ kẻo sau này lại hối hận thì không kịp.
    Nhưng mà chỉ tập mà kiềm chế không lên sàn thì cũng thấy khỏ ở...
    Một người phụ nữ đầy nam tính!!

Chia sẻ trang này