1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy tàu....xả xì choét uôn cúp..... du lịch Hạ Long ( tạm khoá chờ ghép chung với topic ODC )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Câu tục ngữ đó là: "trứng chọi đá"
    Tiện đây đố luôn,, cũng 2 thằng đàn ông, đều ko mặc gì, cõng nhau. Minh hoạ cho câu tục ngữ gì
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan đúng k ạ?
    Em cũng chưa được nghe chuyện này, kể lúc nào thế nhẩy
  3. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn chưa tóm được ảnh vụ nhảy tàu, trong lúc chờ đợi thì bà con nghe tạm vài mẩu chuyện vui trước vậy:
    1. Khi đã thăm hang Sửng Sốt, tàu ra neo đậu giữa vịnh gần hang Luồn để bơi. 1 trong số các cô nương xinh đẹp thể hiện kỹ thuật bơi rất thuần thục, làn da trắng nõn, màu áo tắm thiên thanh càng thêm tươi thắm. Đang bơi tự dưng nàng kêu thất thanh, đám anh em trên tàu nghe loáng thoáng: "Ôi, sướng .... ối đau, sướng". Thế rồi nàng hớt hải bơi về tàu, mặt xám ngoét. Nàng trèo lên boong với 1 bàn tay đỏ ửng. Hoá ra khi bơi nàng chạm phải 1 con sứa, đau rát kêu "SỨA" nhưng bà con nghe thành "SƯỚNG". Hú hồn ...
    2. Sau 1 đêm nhảy tàu đến 1h sáng, có một số anh (chị) em mặt mũi bơ phờ vì mệt. Sáng ra tàu ghé đảo Soi Sim với bãi tắm đẹp mê hồn để bơi tăng 2. Sau đây là màn đối thoại giữa 2 ông A và B:
    A: Xuống bơi đi!
    B: Thôi tôi không bơi đâu.
    A: Thôi xuống bơi đi mà...!!!
    B: Thôi, không bơi đâu...
    A: Bơi đi, bơi cho vui (giọng bắt đầu cáu)
    B: Thôi tôi lạy ông ....
    A: ... ?????...
    3. Tàu về Hạ Long, cả đoàn đổ bộ ăn trưa. Ăn xong ra ngồi bãi biển uống nước dừa chờ xe đến đón. Để cho không khí bớt oi nồng, Benkai kể 1 câu chuyện:
    "Một bà vác 1 bao tải rõ to lên xe buýt, lúc này xe đã chật cứng. Ngay sau đó 1 thanh niên hớt hải phi lên xe, nhìn quanh không còn chỗ nào, chợt nhòm thấy cái bao tải nọ hớn hở định ngồi xuống. Bà chủ bao tải la lên: "Ấy chớ ngồi lên, cẩn thận vỡ trứng..." Chàng thanh niên hỏi: "Ơ thế bao tải này đựng trứng hả?!?". Bà kia trả lời: "Không, đây là bao tải đựng ... dây thép gai (hic)".
    Sau khi Bk kể xong, cả đoàn cười ồ, chỉ duy có 1 cô nàng nhí nhảnh mặt ngơ ngác: "em chả hiểu gì cả". Vì câu nói của nàng quá thánh thót, nên DF tức cảnh sinh tình đố 1 câu trong Đuổi Hình Bắt Chữ: "1 bức tranh vẽ 1 người đàn ông không mặc gì, ngồi trên tảng đá, đó là câu tục ngữ gì?" Sau 10 giây nhăn trán suy nghĩ, A buột miệng: "TRỨNG CHỌI ĐÁ". Câu đáp án này quá chính xác làm rộ lên tiếng cười và tràng vỗ tay như pháo của đoàn. Chỉ duy có cô nàng nhí nhảnh đỏ mặt kêu: "Nỡm ạ ..."
    PS: Sau khi post xong ảnh đề nghị Mod ghép chủ đề này topic của ODC, xin cảm ơn!!!
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 18/07/2006
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Câu tục ngữ đó là: "trứng chọi đá"
    Tiện đây đố luôn,, cũng 2 thằng đàn ông, đều ko mặc gì, cõng nhau. Minh hoạ cho câu tục ngữ gì
    [/quote]
    Hê hê, câu này quá dễ. Chính là "Gậy ông đập lưng ông", đúng k?
  5. Dahuong_newbie

    Dahuong_newbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một số anh chị trên diễn đàn hay đem chỗ kín của mình hay chuyện phòng the ra để kể chuyện nhỉ?! Có chuyện gì khác hay hơn không?
  6. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn đàn ông, chẳng ai mặc gì, ngồi bệt xuống đất. Là gì, là gì ???????
  7. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, có ảnh đây, cả chục G ảnh mà chả ai post nhể, tui có mấy tấm tiêu biểu gửi cho cả nhà xem nhé, các bạn ko đi chuẩn
    bị.... 1...2...3...híc..... nhầm GATO
    Đây là hình đẹp nhất chụp cả doàn, tuy ko đủ tất cả các gương mặt, nhưng rõ ràng là màu mè, sinh động và mọi người rất tươi
    [​IMG]
    Tác phẩm nghệ thuật của bác choclo( nếu ko nhầm), chụp từ hang Sửng sốt ( cái hang này ứ làm mọi người sửng sốt tẹo nào..
    [​IMG]
    Còn đây.... này thì nhảy tàu này..... chính vì ham cái tiết mục này mà 29 con người có thể là hôm qua còn chưa quen nhau, hôm nay đã thành cùng hội cùng ....thuyền..... Tác phẩm của bác latin-sky... phải trèo lên tận cột buồm chụp xuống...
    [​IMG]
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đố nghe hơi khác nhưng có lẽ là "đất lành chim đậu" thì phải
    Dahuong làm mình nhớ đến câu chuyện "nhà sư và chú tiểu" được 1 bác "rất uy tín" trên này kể cho nghe lần đầu tiên.
    Chuyện kể nhà sư và chú tiểu đi xuyên rừng, qua 1 con suối gặp 1 cô thôn nữ tắm tiên không may bị cảm lạnh- bất tỉnh. Nhà sư chẳng nói chẳng rằng, chẳng ngại ngùng bế cô thôn nữ người không mảnh vải lên bờ đặt nơi khô ráo rồi thản nhiên tiếp tục cuộc hành trình như chưa có chuyện gì xẩy ra. Chú tiểu thì kinh ngạc vì cho rằng nhà sư vừa làm 1 việc phá giới. Đi 1 đoạn xa chú không chịu được nữa đành gặng hỏi nhà sư tại sao làm thế? Nhà sư chỉ ôn tồn 1 câu--- "thế từ nẫy giờ ngươi vẫn còn suy nghĩ về cô gái ah?" (trong giới tu hành thì chú tiểu cũng chỉ là newbie)
    Triết lý từ câu chuyện chắc ai cũng đã rõ. Còn từ 1 số câu chuyện cười dân gian đã từng được đưa lên làn sóng TV phát rộng rãi mà Dahuong có thể liên tưởng đến "chỗ kín", đến "phòng the" thì quả trí tưởng tượng của Dahuong còn tiểu hơn cả chú tiểu...
    Dù sao Dahuong cũng tự nhận là newbie nên cũng đáng được thông cảm. Nếu thật sự mới vào diễn đàn thì hãy dựa cột mà nghe trước khi chạy rốt đa cái a lô... Tuy nhiên DF có cảm giác là Dahuong rất thân rất quen, rất gần, và là mũi tên chổng ngược chứ chẳng phải chứ thập ô tròn chổng xuôi. Cái trò dùng nhiều nick, nick thì đạo đức thật, nick thì đạo đức giả nghe cũ và nhàm rồi...
    Sao ảnh lâu thế bà con ơi!!!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bà con đi trông vui nhể, chẹp, tiếc đứt cả ruột... Mình bỏ lỡ mất bao nhiêu vụ hay ho rồi.... hic hic....
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ảnh gì mà đẹp thía nhỉ
    To cún cộc: Ở cái ảnh đầu tiên í, sao mà bạn em cười kiểu gì thế, k hiểu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này