1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy thật khó

Chủ đề trong 'Dancing' bởi tuyetmai31122000, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmai31122000

    tuyetmai31122000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhảy thật khó

    Tôi là người thích nhìn, thích nhảy nhưng sao tôi thấy khó quá. Thật ra tôi đã cố gắng nhưng không được. Trong khi đó bạn của tôi lại rất thích tôi nhảy và còn mua cả giày cho tôi nữa. Hình như tôi chẳng làm được gì trong cuộc đời này vậy
  2. niem_dam_me

    niem_dam_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Khó hay không còn phụ thuộc vào bạn nhẩy nữa bạn ạ, hy vọng với đôi giầy mới bạn sẽ vững vàng hơn hihi
  3. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan thế? Đúng là nhảy làm sao cho đúng, cho đẹp thì thật là khó nhưng niềm đam mê của bạn sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn đấy thôi. Nếu bạn rảnh mời tham gia Fresh Comers của chúng tôi. Welcome to you!
  4. tuyetmai31122000

    tuyetmai31122000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Làm gì mà bi quan thế? Đúng là nhảy làm sao cho đúng, cho đẹp thì thật là khó nhưng niềm đam mê của bạn sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn đấy thôi. Nếu bạn rảnh mời tham gia Fresh Comers của chúng tôi. Welcome to you!
    Mình cám ơn bạn nhiều. Có lẽ mình là ng không tự tin, mà ngược lại hay tự ti. Nhưng đối với mình thì nhảy thật sự khó. Hay mình ko có niềm đam mê. Mà niềm đam mê phải của mình cơ còn của người khác thì khó lắm bạn ah. Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.
  5. dvninh

    dvninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Học nhảy khó thật, ngày xưa mình phải học hơn 2 tháng mới đi được bước nháy Chachacha, còn đến giờ tập gần 2 năm rồi cũng mới bắt đầu vào được nhịp của Samba.
    Bạn thích nhảy, thích nhìn mọi người nhảy, đó đã là một sự khởi đầu tuyệt vời rồi. Nhưng học nhảy khó lắm, nên hãy kiên trì nhé.
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nếu học để nhảy đẹp và siêu thì mới khó
    Còn nếu nhảy xã giao đạt mức độ trung bình so với các dancer thì sẽ không khó
    Bí quyết của HB từ trước đến nay:
    Tâm nguyện 1 câu: " tại sao người ta làm được mà mình không làm được"<----------phải chăng mình chưa cố hết mình
    Hi vọng bạn sẽ học được
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Định reply cho bạn tuyetmai lâu rồi mà giờ mới có thời gian. Những góp ý về dancing thì mọi người đã nói cả rồi. M chỉ muốn post 1 bài viết mà Bố M đã từng gửi M để động viên M lúc khó khăn. hy vọng bạn sẽ nghiệm ra đc điều thú vị để áp dụng cho bản thân.
    VẾT NỨT
    Một chàng trai kiếm sống bằng nghề gánh nước .Anh có 2 cái thùng, 1 cái rất tốt ,lúc nào cũng mang về đầy nước,nhưng thùng kia lại có một vết nứt .
    Mỗi khi từ bến sông về đến nhà, cái thùng bị rạn nứt lại vơi hết phân nửa. Cái thùng tốt hết sức hãnh diện, lúc nào cũng ra vẻ ?ota đây hoàn mỹ? ,trong khi cái thùng bị rạn luôn dằn vặt vì sự khiếm khuyết của mình .
    Một hôm cái thùng nứt đánh bạo lên tiếng với người gánh nước :
    - ?Anh ơi ,tôi thấy xấu hổ về bản thân vô dụng của mình ?o.
    Người gánh nước hỏi :
    - ?Ngươi thấy xấu hổ về điều gì chứ ??.
    - ?Thì suốt mấy năm nay ,tôi chỉ có thể mang được nửa nước về,vết nứt trên người tôi làm đổ nước ra ngoài .Anh gánh nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu ?o.
    Anh gánh nước đáp :
    - ?Thôi ,để chút nữa trên đường về ,ta chỉ cho ngươi coi những bông hoa đẹp bên vệ đường .?
    Quả nhiên ,trên đường dọc về nhà ,cái thùng thấy rất nhiều bông hoa xinh xắn mọc bên vệ đường .Nó cảm thấy vui vui đôi chút nhưng lúc về đến nhà ,nó lại hổ thẹn khi thấy nửa phần nước đã đổ ra ngoài .Nó lại khổ sở mở miệng xin lỗi người gánh nước .
    Anh gánh nước bảo :
    - ?Ngươi không thấy là hoa chỉ mọc bên phía đường đi của ngươi sao? Biết rõ khuyết điểm của ngươi ,ta đã gieo những hạt giống hoa bên phía đường đi của ngươi .Mỗi ngày, trên đường trở về nhà,ngươi đều tưới nước cho chúng .Suốt hai năm nay ,ta luôn có hoa để trang trí cho nhà ông chủ .Nhờ ngươi mà nhà ông chủ của ta đẹp hơn lên mỗi ngày ?o.
    ?oNhân vô thập toàn ?o-đã là con người thì ai chẳng có khuyết điểm .Có những người quá tự ti ,mặc cảm vì những khuyết điểm của bản thân , đến nỗi chẳng làm được chuyện gì ra hồn .
    Họ cứ mãi thất bại vì không nhận ra được rằng ,khiếm khuyết có thể trở thành hữu ích .Cuộc sống sẽ trở nên hữu ích ,đáng yêu hơn với những ai biết biến khuyết điểm của bản thân thành thế mạnh riêng ?"như chuyện cái thùng nứt kia.
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy khó nhất là khâu rủ bạn gái đi học nhảy cùng ^^. Anyway dancing là để fun mà, tớ không thấy quan trọng lắm về chuyện thực sự mình có nhảy tốt không, đặc biệt là khi partner của tớ thích cách mà tớ dance.
  9. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Bác handsome_baby nói đúng đấy, để nhảy đẹp mới khó chứ còn nhảy giao tiếp thì đơn giản ý mà cơ bản là bạn có quyết tâm và dành thời gian cho nó không thôi. Mấy buổi học đầu mình cũng thế thôi thấy khó lắm nhưng biết rồi thì lại thấy nó đơn giản...chịu khó thực hành nhiều một tý bằng các buổi lên sàn tự tin lên bạn ạ...Chúc bạn thành công
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    have no idea! Good luck to U, come on!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này