1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy trên đại lộ Broadway

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Hey, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ rõ mình yêu dancing từ khi nào, chỉ biết ngày xưa mẹ bắt đi tập vì cái gì cũng phải biết chứ đừng để sau này ngồi nhìn người ta nhảy. Từ sự bắt buộc đó, dần dần cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn khi nghe tiếng nhạc, khi bước chân theo điệu nhạc. Càng yêu dancing hơn khi gặp anh, cám ơn anh đã mang lại cho em những phút giây vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh. Những khi giận nhau, chả ai nói câu gì.....cách hay nhất là gì anh nhớ không? Em vẫn mãi là bé con trong lòng anh.
    ...​
  2. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Có lúc mình tưởng thích châu Âu
    Âu vì mình đã tưởng đã quá già
    Qua 1 thời gian đầy chinh chiến
    Mới thấy sức mình đủ đi câu
    Được Coc_ghe2000 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 21/03/2004
  3. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu đi học dancing, buồn cười, quyết tâm tự trang bị cho mình một đôi giày nhảy. Dấm dúi cuộn vào 2 lớp túi nilon thật dày mang theo đến trường, sợ bọn bạn trông thấy.
    Ngồi trong lớp học, 5 phút lại nhìn đồng hồ sợ muộn mất.
    Rồi bùng 2 tiết cuối, tay cắp giày tay cầm túi, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống cầu thang sợ cô nhìn thấy.
    Đến lớp nhảy, thày ưu ái dúi cho một anh lớp trên. Vừa nhảy vừa run, run vì nhảy kém, run vì lần đầu tiên bị 1 thằng con trai cầm tay, run vì nhiều bước mới chưa kịp thuộc, run vì trời lạnh mà phóng veo veo ngoài đường, run vì...run



    Z
  4. starvnn

    starvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ ghet dancing lắm, có lẽ do ảnh hưởng bởi phim ảnh. Hồi đó dancing dồng nghĩa với discotheque, với âm nhạc chói tai, với chơi bời đàn đúm thâu đêm suốt sáng.
    Cho đến năm tớ sắp học xong đại học, có đứa bạn rủ di học cho vui. Ban đầu tớ không thích lắm nhưng nghe nó tiếp thị kinh quá nên cũng tặc lưới di thủ một lần cho biết, nếu có gì thì rút lui cũng chưa muộn. Lớp học là một sàn tập nằm trong xưởng gỗ gần cầu Chương Dương. Sàn lát đá hoa, tuy hơi nhỏ nhưng có gương treo quanh phòng. Hôm đó là buổi đầu tiên. Lớp học điệu Chacha. Sau khi tập xong buớc cơ bản không nhạc, cô giáo và đứa bạn tớ ra thi phạm cho cả lớp xem. Mặc dù tớ nhớ là lúc đó hai người chỉ đi những tổ hợp rất đơn giản: basic mouvement, new york, hand to hand, spot turn và cũng chưa thật sự đẹp lắm vì đứa bạn tớ mới chỉ học qua một lớp cơ bản nhưng sự hài hoà giữa chuyển động cơ thể và nhịp điệu âm nhạc làm tớ thực sự bất ngờ. Khó có thể diễn tả bằng lời được những gì tớ cảm nhận lúc đấy, nhưng cho đến giờ, đó là một trong những bài "biểu diễn" khiêu vũ cổ điển tớ thấy ấn tượng nhất. Bây giờ nghĩ lại nhiều khi tớ thấy thầm cám ơn đứa bạn. Nếu hôm đó nó không dẫn mình lên đó mà dưa lên những chỗ tập nhộn nhạo hơn, đông đúc hơn, mọi người duyệt binh nhiều hơn thì có lẽ đã tớ đã nằm trong số ngưòi ra đi đầu không ngoảnh lại bye bye dancing rồi. Âu cũng là duyên số.
  5. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm nó biết thế nào là khiêu vũ. Anh là người thầy đầu tiên dạy nó điệu Chachacha khác với điệu Rhumba như thế nào, dạy cho nó làm sao để di chuyển đúng và không bị "đâm" vào người khác và còn nhiều lắm........ Nó vẫn còn nhớ, khi tập điệu Rumba, lúc mở, tay nó đập đánh "rầm" vào thanh cửa cuốn, cái vòng mã não vỡ tung, đau điếng........ Anh nhìn nó lo lắng, sao thấy hết cả đau .......... Anh còn dạy cho nó nhiều điều lắm, dạy nó lớn lên và hiểu thêm biết bao nhiêu điều......... Cám ơn anh - người thầy đầu tiên của em, cám ơn anh nhiều lắm.............
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Dance chỉ là một sự tình cờ, giải khuây nỗi buồn. Trốn học đàn để đi học dance. Bắt đầu từ đâu nhỉ, Hey làm tớ nhớ lại cảm giác ngày xưa quá. Cô đơn, lạnh lẽo trên đường chỉ có tuyết và tuyết. Thèm được gặp ai đó, được nói chuyện với ai đó, thèm được dõi theo ai đó...như hồi còn lớp 9 với những tình yêu vu vơ. Rồi nghe đâu đấy văng vẳng giọng ca buồn :
    ?o This is the time when you need a friend
    You just need someone near
    I''m not looking forward to the night I will spend
    Thinking of you when you''re not here...?
    Bên kia cột lớn một người với cây đàn guitar, lam lũ, mắt mệt mỏi... nhưng vẫn đàn, vẫn hát....
    ?o How many times will I think about the things
    I''d like to do
    Always denied the right to live my life the way I want
    I want to share it with you ...?o.....
    ...Nhớ lại hồi xưa khi còn bé, bố mẹ vẫn thường dắt ra nhảy khi có tiệc tùng. Rồi lại lặng lẽ vào trong dõi theo từng bước xoay của đứa con thân yêu. Từng bước, từng bước...và dõi theo từng bước một trên đường đời....cho đến khi biết yêu, biết rung cảm...thì bật khóc vì mình cũng dõi theo ai đó như ngày xưa bố mẹ đã từng làm.....
    Để lại 1USD, ngồi im trên hàng ghế lim dim nhớ lại .... trong khi tiếng hát vẫn còn rung :
    ?oClose your eyes I want to ride the skies
    In my sweet dreams
    Close your eyes I want to see you tonight
    In my sweet dreams....?
    Đến khi Subway sáng rầm rập. Phải về sớm. Clochard kia đã ngủ, tiếng hát đã phủ đầy tuyết ngoài đường. Nhưng sao vẫn còn nghe văng vẳng ở đâu thế nhỉ?....Về SG, mới trốn học đàn để đi học nhảy. Và mọi sự đã bắt đầu từ những ánh mắt dõi theo bước đi đó...và bây giờ chính mình lại là người làm điều đó....chẳng biết cô ấy có biết chưa nhỉ?....
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  7. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá!!!!!!!!!!!!! có lẽ đây là 1 trong những lần hiếm hoi Bò tót cởi mở tâm hồn thật của mình với mọi người. Tui không ngờ ẩn sau đôi sừng mạnh mẽ kia lại ẩn chứa 1 tâm hồn cũng yếu đuối và đầy ắp cảm súc lãng mạn như vậy.

    DanceFan
  8. prettydancer

    prettydancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cách đây 2 năm khi cô bạn thân tìm mọi lời lẽ để thuyết phục, năn nỉ mình đi học nhảy nhưng mình vẫn nhất quyết từ chối. Cho đến 1 hôm mình bị cô ấy "lừa", dắt vào sàn nhảy. Ôi, dancing giống như 1 thứ ma tuý vậy, đã trót đam mê rồi thì ko bao giờ có thể bỏ được.
    Khi nhạc bắt đầu nổi lên & bước chân mình cuốn theo nhịp nhạc, mình như quên mất mình là ai, mình đang ở đâu. Bao nhiêu phiền muộn cùng những lo toan cũng bay đi đâu mất. Mình bỗng trở nên lãng mạn & say đắm trong điệu Rumba; hồn nhiên & nhí nhảnh trong điệu Jive; sôi nổi & ấn tượng trong Paso; mơ màng & quyến rũ trong Walse; & đặc biệt kiêu kì & quyến rũ trong điệu Tango. Mỗi điệu nhảy mang 1 sắc thái biểu cảm khác nhau. Nó làm cho mình quên đi con người thật của mình & hoá thân vào mỗi điệu nhảy.
    Để đạt đến 1 chút thành công, dù là nhỏ nhất trong dancing, ta ko những phải có lòng đam mê, sự kiên nhẫn, chịu khổ luyện mà đôi khi ta còn phải trá giá bằng cả mồ hôi & nước mắt. ( Xin làm 1 trắc nghiệm dzui: đã có dance lover nào vì dancing mà gặp rắc rối hay buồn phiền trong vấn đề LOVE chưa???????)
    Hỡi các dancelover, giữa bỏ dancing & bỏ lover, cái nào khó hơn nhỉ?????????
  9. latin_baby

    latin_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chip ơi anh đó có dạy chip bước hokey stick không hihi
    nhảy với chip điệu rhumba mà cười chảy cả nước mắt

  10. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vào ttvnol.com thì nhìn thấy cái topic "Nhảy trên đại lộ Broadway ở ngay trang chủ, trong mục Mỗi ngày một forum, bài viết đ][cj trích dẫn lại, cung với một số bài của các thành viên khác. Thêm nữa là mấy tầm ảnh hôm offline ở sàn Kinh đô, ai viết bài đó thế nhỉ :)

Chia sẻ trang này