1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy trên đại lộ Broadway

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Hey, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Reng reng a lo anh ... à?Em ... đây.Bọn Em mới học dancing được nửa tháng đó.Hay lắm A đi học không?...
    Dancing là cái quái gì?Hay không?A chơi mấy môn kia thì chơi sao được cái thứ đó ........
    Tiếp xúc với dancing đầu tiên là giữa tháng 3 năm 2003
    Khi đó chưa có chút ham mê Dancing chút nàoVâng mới đầu chẳng có khái niệm ham mê nó
    Lý do đi học đơn giản bởi vì quen vận độngVừa bị ngã xe bị chấn thương đầu gối chân phải nên nghỉ chơi các môn thể thao yêu thích khácKhông chịu được nên đi học dancing để đỡ cuồng chân mặc dù mỗi lần tập về là đi cà nhắc8 tháng sau mới khỏi
    Buổi tối nhiều hôm trời mưa lất phất[8)thằng bé còng lưng đạp chiếc xe "cào cào"-đã thay con khác vì con kia bán rồiBây giờ đi con cào cào thế hệ 2.Từ nhà đến chỗ học mất 7 km(đến nơi 20h30) và tan học lúc 22hLúc về uể oải hơn.7km lúc về cứ như 14 km lúc điVận động liên tục từ chiều cho đến lúc đóĐói;buồn ngủ
    Về đến đầu mơ là 22h20 phút vào hàng xôi ăn bát xôi to ứ ự-6k/bát.Về đến nhà chui vào màn chính xác là 23h20 sau 20 phút ôn lại những cái đã họcLúc này không còn sức để tán các em qua tel nữa.Hẹn em ngày hôm sau nhé
    Nhiều khi muốn bỏ cuộc nhưng không nó đã vượt qua được thời kì vất vả nhất-thời kì xoá mù dancing.
    Cái gì khiến thằng bé kiên trì đến như vậy.
    Đơn giản thôi.Mới đầu chỉ là sự hiếu thắng không muốn thua kém ai học cùng lớp đó.Lúc vào học nhảy bụp cái vào lớp nâng cao nên đứng bét lớpTừ bé đến lớn có bao giờ chịu được sự sỉ nhục đó đâuVâng số đông người khác làm được mà nó không làm được thì nó cảm thấy là sự sỉ nhục;cái tôi bị xúc phạmCó thể bỏ không cưa 1 cô gái xinh đẹp nhưng không cho phép lòng tự tôn bị tổn thương
    Đặt ra mục tiêu sau 4 tháng phải hơn tất cả những ai học ở đó về các điệu latin-vâng tính cách bốc lửa hợp với latin
    Nói là làm nó chẳng tập với bất kể cô gái nào dù nhiều cô xinh như mộngGái đẹp làm cùn lưỡi kiếm của bậc anh hùng.Tránh xa các bông hồng có gai đó đi.Tập 1 mình trước gương.Kể ra cũng kì kì nhưng cóc quan tâm xung quanh
    Sự nỗ lực đã đem lại kết quảchẳng cần 4 tháng mà chỉ cần....
    Khi đạt được 1 chút xíu thành công nho nhỏ thì nó hăng hái lắm.Đặt ra 1 mục tiêu cao hơn.Và đạt được Lúc này ham mê lên cao Nó bắt đầu lê la khắp các clb học hỏi nhiều cái mới về lại đặt ra 1 mục tiêu khác cao hơn trong vòng 2 năm phải đạt được
    Giá như nó được tiếp xúc với dancing-một môn ngấm vào từng mạch máu của nó sớm 5 năm nhỉ Nó sẽ làm được cái lớn hơnKhông sao vẫn còn trẻ còn nhiều cơ hội
    Cơ hội không từ chối người luôn nỗ lực phấn đấuVà người thành công là người nắm bắt được cơ hội


  2. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tự giận mình vì sao lại biết dancing
    dancing mang lại niềm vui và nỗi buồn và nỗi buồn nhiều hơn niềm vui
  4. ghostBK

    ghostBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai viết sai chính tả nhiều như đ/c này

Chia sẻ trang này