1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảy việc - nên hay không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhảy việc - nên hay không?

    Ra trường, điều quan trọng đầu tiên mà ai cũng muốn đó là có việc làm. Ban đầu, ước mơ cao cả là làm được những vi trí mình mơ ước, nhưng sau một thời gian tìm kiếm việc thì người ta chấp nhận làm cả những việc không phải thuộc chuyên môn, để tự kiếm tiền và tìm cách không phụ thuộc vào gia đình hay vì lí do gì gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, ở vị trí này được một thời gian, các cơ hội lại đến với họ, buộc họ rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn đi hay ở. Không kể đến những cơ hội thuộc vào hàng top ten trong sự lựa chọn của họ ngay từ khi mới ra trường những cơ hội này có thể ngang nhau hoặc nhỉnh hơn chút ít, mỗi nơi có ưu và nhược điểm của nó, làm sao đây???
  2. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhảy việc hình như đang là xu hướng chung của đa phần sinh viên mới ra trường. Không ai có thể khẳng định rằng điều đó là hoàn toàn không tốt, cái quan trọng là bạn có tìm ra được điểm dừng tốt cho mình hay không ?" hay rốt cục sau rất nhiều lần thay đổi chỗ làm bạn buộc phải chấp nhận làm một công việc còn thua xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của bạn?
    Lý do của nhảy việc thường là do chúng ta quá mơ mộng về một chỗ làm ưng ý, cùng với đồng lương cao và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Bạn sẽ không thể không nhấp nhổm trước những offer hấp dẫn cùng với trăm ngàn những lời hứa hẹn tốt đẹp. Và bạn vội vàng rời bỏ công việc hiện tại để chạy theo một trong những offer đó. Nếu như nó thực sự như bạn mong muốn thì việc bạn nhảy việc là đáng hoan nghênh ?" nhưng thường thì mọi thứ lại không đơn giản như thế. Bạn cứ chạy qua chạy lại giữa những offer khác nhau để rồi cuối cùng bạn chẳng có gì trong tay hết?" kinh nghiệm không, một công việc ổn định cũng không... Tôi có một anh bạn học trường Mỹ thuật Công nghiệp đã ra trường được 4 năm. Trong 4 năm ấy anh bạn này đã làm cho cả thảy 10 công ty , nơi làm việc nhanh nhất là 7 ngày, còn nơi lâu nhất cũng chỉ đến 8 tháng. Lần gặp gần đây nhất tôi được biết anh bạn tôi đã nghỉ việc ở công ty hiện tại và nuôi nấng cho mình giấc mơ thành lập một công ty riêng về lĩnh vực quảng cáo. Không hiểu công ty bao giờ được thành lập, nhưng mà anh bạn tôi thì hiện nay được coi là đang thất nghiệp.
    Vậy điều bạn cần làm là gì? Bạn cần phải biết dừng lại đúng lúc. Bạn nên biết bằng lòng với công việc mà bạn đã có được, có thể nó không hoàn toàn được như mong muốn của bạn... nhưng hãy tập làm quen với nó và dần dần tìm ra cách làm việc thích hợp nhất cho mình. Nếu như trong vòng từ 1 đến 2 năm bạn vẫn cảm thấy thất vọng thì lúc đó hẵng nghĩ tới chuyện tìm một công việc mới cho mình. Hãy đừng vô tình biến mình thành kẻ đứng núi này trông núi nọ để rồi chẳng đạt được cái gì cả.
    Chúc bạn thành công!
    KHẮP TRẦN GIAN NGỌN GIÓ LÊNH ĐÊNH...QUA MIỀN TỐI SÁNG TÌM ÁNG MÂY XƯA...
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đối với ng này thì chỉ cần một công việc để làm thôi còn đối với ng khác công việc đó thì lại không đủ để thoả mãn tham vọng của mình. Nhảy việc ư, cũng còn tuỳ vào đk mà chỉ mỗi ng mới tự hiểu rõ. Hãy suy nghĩ và tự tìm câu trả lời.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    AMBITIOU S Tất cả cái ta làm cũng chỉ vì điều đó ! Băn khoăn lăn tăn cũng chẳng để làm gì ! Học cái mình thích. Làm cái mình có nhiều tiền được Cuộc sống mà ! Biết làm sao được chứ
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này