Nhe nhạc jazz ở HN? Dạ chẳng dấu gì các bác tối mai em có anh bạn từ HP trốn vợ lên HN chơi tối..... mỗi tội bác này lại thích nghe nhạc mới chết..chậc chậc đâm ra em phải tìm ra 1 quán có nhạc jazz để đưa bác ấy đi nghe. Khổ nỗi em chỉ biết mỗi hàng Quyền V Minh ở phố LVCan thôi, chỗ ấy thì trang âm ko ổn lắm nghe hơi ồn... Các bác giúp em mới chỉ cho em vài địa chỉ nữa đi. Nhân tiện bác nào trên này muốn đi nghe jazz VN "tươi" thì đi cùng luôn cho vui thêm phần rôm rả. Nhớ chỉ cho em nhé Cám ơn và ....đi nghe cùng cho vui hề hề
Khổ nỗi em chỉ biết mỗi hàng Quyền V Minh ở phố LVCan thôi, chỗ ấy thì trang âm ko ổn lắm nghe hơi ồn... ----------------------------- Em thấy nghe jazz ở HN thì nghe ở chỗ này là ra đúng chất jazz nhất, các chỗ khác cũng là jazz nhưng quá smooth (xin lỗi nha, em ko có ý chê chỗ khác, chỉ là thích axit thôi). Trước kia nghe ở đây rất ồn do thiết bị và phối âm, bố trí phòng kém, nay chỗ đó đã bố trí lại phòng ốc, thiết bị và phối âm nữa nên nghe khá hơn trước rất nhiều. Hè hè nhưng mờ các bác muốn nghe chi tiết như nghe các thiết bị 2en ở phòng nhạc thì đây ko phải chỗ. Chỗ này có thằng Đắc là con trai ông Minh mới đi tu học jazz ở Mí về thổi rất được. Vài lời nói theo!
Hệ hệ, em thấy kèn thì ổn nhưng piano tệ quá đã chơi piano điện rồi mà tiếng lại chẳng thấy đâu buồn thật
Các bác xài sang thế ? em sinh viên nên nghe kiểu sinh viên thôi. một địa chỉ cho những ai thích Jazz-blue mà hẹp túi: Opera cafe,khu Bách Khoa ,cuối cái ngõ mà ỏ đầu nó là quán quẩy BK đấy anh Cương chủ quán co giọng Blue hay ra phết , trước thì 2 ngày 1 tuần, bây giờ thì ngày nào cũng có.Bắt đầu từ lúc 21h chương trình chỉ gồm 4-5 bài thôi nhưng rất ấm cúng và hay Ai đã xem Casablanca rồi nhỉ, đến đó nhớ lại Rick''s caffe nhé !
Cái quán Opera xập xệ quá thành ra dở. Em bảo bác gì lên chỗ 51 Trần Hưng Đạo, chỗ đấy tương đối smooth chắc bác nào nghe acid thì ko khoái nhưng cũng được