1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẹ nhàng, Tình cảm, Lãng mạn. Những bộ phim luôn khiến ngta thêm yêu cuộc sống (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi llittlecasper, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, Tình cảm, Lãng mạn. Những bộ phim luôn khiến ngta thêm yêu cuộc sống (*)

    Xin góp thêm một chủ đề mà ở đây là những bộ phim tỉnh cảm, lãng mạn, tinh tế và rất hay :

    A Walk in Cloud ( Ngọn gió thổi khúc tình yêu )
    : Một bộ phim thật hay, những khu vưòn nho, những gia đình mà truyền thống, cội nguồn, đoàn kết, tình yêu thương đã khiến họ gắn bó với nhau từ đời này sang đời khác

    Một anh lính trở về sau chiến tranh, một cuôc gặp mặt tình cờ, Một tình huống trớ trêu khiến họ phải vờ như vợ chồng. Cô gái lỡ có bầu, người cha sẽ sẵn sàng giết cô nếu ông biết, anh lính đã chấp nhận vờ làm chồng. Thế rồi chính gia đình đó, tình yêu thương của một đại gia đình đã khiến họ yêu nhau... Một bộ phim nhẹ nhàng, lãng mạn, bài hát trong phim thật say đắm ...

    Khi cô gái hỏi " nếu biết cô ấy có bầu với người khác, anh sẽ làm gì "

    " Tôi sẽ lấy cô ấy nếu tôi thực sự yêu cô ấy "
    Và anh đã thực hiện điều đó !

    Những cây cầu quận Madison :


    Ở một vùng quê, một nơi mà cuộc sống cứ thế trôi êm ả và bình yên, người phụ nữ vẫn chấp nhận cuộc sống đó. Không hệ có một điều gì đó là của riêng mình, một niềm hạnh phúc thật sự. Và rồi người đàn ông đó đến bên đời bà, dù chỉ là trong phú chốc nhưng đó là tình yêu thật sự.

    Rồi họ chia tay, người phụ nữ đó đã không bỏ gia đình mình để vì hạnh phúc của riêng mình, thế nhưng trái tim bà đã thuộc về người đó. Cả bộ phim là lời kể lại, những ngày tháng hạnh phúc của họ, hạnh phúc đích thực dù ngắn ngủi.

    Cuộc sống tươi đẹp
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hì. Em cũng góp tên một phim.
    Serendipity
    Nếu dịch trực tiếp thì nó là "Khả năng cầu may". Nhưng có một bản dịch sang tiếng Hung (như tôi xem) thì là "Tình yêu của sự kết hợp may mắn".
    Phim nói về hai người thuộc hai thành phố khác nhau, một ở London , một người ở Newyork. Họ quen nhau trong một ngày Noel, khi đi mua hàng ở một cửa hàng vào giờ cuối cùng trước Noel. Chàng trai đã có bạn gái, và cô gái cũng vậy cũng đã có đôi. Nhưng thượng đế đã hàn gắn họ với nhau cho nên dù không gặp gỡ sau 3 năm, họ lại tìm nhau và để cuối cùng là Tình yêu.
    Cô gái là một nhà thần cảm , chữa bệnh Tress và quá stress, còn chàng trai là một người làm văn phòng....
    Khi làm quen chàng trai có chỉ lên trên các vì sao và vẽ lại lên tay cô gái một chòm sao (hình như là chòm Đại hùng tinh với các ngôi sao mang tên khoa học ) và kể một câu chuyện về một nàng công chúa mang tên một vì sao.
    ....
    Phim mang hình ảnh cổ điển của một tình yêu đẹp. Đó là tình yêu như sự đồng điệu của hai con tim mà thượng để gắn kết với nhau. Họ có thể tức thời không tìm ra nhau cho dù lí do là người này chậm một chút .... nhưng cuối cùng, là "serendipity" họ tìm thấy tình yêu, và ngược lại tình yêu cũng tìm thấy họ.
    ------------
    Câu chuyện này được ngoclong80 kể trong một bài viết lâu lâu rồi.
    http://news.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=159817&SearchTerms=Chuyện,cổ,tích
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 03/09/2003
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Forest Gump: Quá nhiều ý nghĩa khiến tôi ko thể nói hết được, nhưng xin đảm bảo với bạn một điều, khi xem xong bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, và tất nhiên sẽ ko thấy tiếc khi bỏ ra 2 tiếng xem phim.
    Phim kể về anh chàng Forest Gump, từ cậu bé có chỉ số IQ 75 tới một quân nhân tham gia chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, một danh thủ bóng bàn, một tỉ phú và cuối cùng là một người cha hết lòng yêu con. Phim xuyên suốt cuộc đời Forest, mang lại những giây phút hồi hộp, cảm động, nhẹ nhàng mà đằm thắm...

    Always put yourself in other peoples shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never meet those people with "HongKong foot"!
  4. graham

    graham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này không nhẹ nhàng, không romantic , nhưng nó khiến tôi thực sự xúc động " empire of sun".
    Xuyên suốt bộ phim, người xem được trải nghiệm cuộc đời 1 cậu bé đã thay đổi như thế nào trong cuộc chiến tranh.

    Ai đã từng xem bộ phim này có lẽ không thể quên được hai hình ảnh rất xúc động. Khi Jim cất tiếng hát trong trại tập trung, không hiểu sao cảm giác chợt đến như mình cũng đang hiện diện tại đó, đang lắng nghe những âm thanh trong vắt bắt nguồn từ trái tim của Jim. Mỗi người có 1 cảm nhận đối với riêng tôi, đó là cảm giác khâm phục Jim, càng khâm phục bao nhiêu càng thấy yêu cuộc đời bấy nhiêu.
    Hình ảnh thứ hai là khi Jim gặp lại bố mẹ. Đôi mắt cô hồn, không cảm xúc, hốc hác, thâm quầng. Cậu bé nghe thấy tiếng gọi, nhưng vẫn đứng đó, dường như cái tên kia xa lạ lắm rồi, không giờ tôi là Jim, Jim của chiến tranh, Jim không có bố mẹ trong suốt 4 năm. Trong cậu bé hình ảnh bố mẹ giờ chỉ lờ mờ, cậu sờ đôi môi mẹ,vuốt tóc mẹ như để cảm nhận cảm xúc đã mất. Trong khi bố mẹ rơi lệ, ôm Jim vào lòng thì đôi mắt Jim vẫn như đang rõi theo cái gì đó xa xăm lắm, đó chính là tuổi thơ không chiển tranh, hạnh phúc cùng gia đình.

    Bộ phim thành công trong khía cạnh biểu lộ cảm xúc, xếp nó vào war film cũng đúng mà drama cũng không sai, nhưng đặc biệt ở chỗ đó là cuôck chiến tranh đưới con mắt 1 cậu bế- đưới con mắt vô tư, trong sáng. Cám ơn Steven Spielberg, John Malkovich, và Jim đã đem lại cho tôi những giây phút xúc động.
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Autumn in New York
    1 phim tình cám lãng mạn nhẹ nhàng và đúng nghĩa là 1 phim làm ta thêm iu cuộc sống
    chàng là người kô có niềm tin vào tình iu, rồi chàng bất chợt gặp gỡ nàng, 1 cô gái làm cho chàng trở nên iu đời hơn, thấy cuộc sống đáng sống hơn
    Tuy nàng chỉ còn lại những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời thế nhưng họ đã có với nhau những ngày thật đẹp trong khung cảnh mùa thu
    Chàng đã dạy nàng làm thế nào để sống , nàng đã dạy chàng làm thế nào để yêu
    Đó là lần đầu tiên chàng yêu & là mãi mãi đối với nàng
    hichic 1 tình yêu đẹp & cảnh thì trên cả tuyệt vời
    thêm 1 vai diễn cực kì của Richard Gere
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  6. hungmmx

    hungmmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "Lover''s Grief Over The Yellow River", tựa việt là "Mối tình trên sông hoàng hà", phim không nhẹ nhàng nhưng xem xong vẫn thấy rất "ngọt" , sống ,chiến đấu và yêu.
     [​IMG]
  7. chang_trai_buon

    chang_trai_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bác đưa ra chủ đề này cũng hay ho nhưng lại bị lặp nhiều quá ! Bởi vì có rất nhiều fim đã được đưa ra trong các chủ đề khác bây giờ lạicho vào đây.
    hum hum nhiều quá nhưng tiến cử thử hai phim mới mới :
    "City of Angel" : Thành phố của thiên thần.
    Nicolas Cage và Meg Ryan diễn cực hay còn nội dung thì khỏi nói - rất ý nghĩa và cảm động.
    "The sound of Music" : phim này đã được giới thiệu rất hay trong phần các fim hay rồi. các bác nào chưa xem thì xem lại nhé !
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình anh thợ cạo Siberi
    Một thiên tình ca lãng mạn cảm động rơi nước mắt.
    Tình yêu tuyệt vời giữa anh lính Nga hoàng trẻ tuổi và 1 cô gái Mỹ.
    Bộ phim dài hơn 2 tiếng cso tất cả những gì mà bạn mong đợi, từ hoành tráng đến lãng mạn ....
    Bạn đã xem chưa ???
  9. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    On the line : ( Đích đến )
    Một bộ phim khá mới : Một tình huống thú vị - 1 chàng trai luôn nhút nhát ko bao giờ nắm được cơ hội của mình. Họ gặp nhau trên một chuyến xe bus, chỉ một lần. Cả bộ phim là hành trình anh đi tìm cô gái đó và cuối cùng ..
    Dù bộ phim có vẻ như khá hay nhưng lại cảm giác các tình huống được dàn dựng một cách hơi cố ý, hơi lặp lại. Nhưng chi tiết rất đặc thù của phim Mỹ, những người bạn phá đám rồi lại hết mình vì bạn, một chàng trai ko đủ dũng cảm - một người ông đã kể lại 1 câu chuyện thế rồi chàng trai lại quyết tâm.
    Mọi người vỗ tay hưởng ứng - bao giờ phim Mỹ cũng vậy , có cảm giác mọi thứ đều được sắp đặt. Nhưng tuy vậy khi xem xong vẫn cho ta một cảm giác thú vị, một chút mơ mộng.
    Casablanca :
    Có lẽ một bộ phim quá kinh điển và đã có nhiều topic về nó nhưng nhân trong chủ đề này tôi muốn đưa vào.
    Tại sao Casablanca lại hay đến vậy ?? Tại sao khi xem xong lại cảm giác muốn trào ra đến vậy ? Phải chăng do sự kết thúc của film hơi ko có thực, nó dường như không có, nên người ta thấy tình yêu đó đẹp. Đó là sự hi sinh, Risk sẵn sàng hi sinh vì người con gái mình yêu, có lẽ là một điều gì đó chỉ có trên film nên nó khiến bộ film trở nên tuyệt vời đến vậy.

  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi khúc tình yêu có phải phim có Keanu Reeves đóng không nhỉ ? Phim này hay thế cơ à, hôm nào tớ cũng phải xem mí được.
    Bạn chang trai buon nói cũng đúng, nhiều phim hay như ... tên topic nói nhưng mà trùng lặp với một số topic có sẵn rồi, vậy thì tớ chỉ nhắc đến những phim chưa có topic riêng thôi nhé.
    Khi đọc tên topic này phim đầu tiên tớ nghĩ đến là Now and then (Bây giờ và mãi mãi). Phim này không thuộc thể loại romance, nhưng đúng là rất nhẹ nhàng, tình cảm, cũng có lãng mạn và khiến ta thêm yêu cuộc sống Phim này là bộ phim thứ 2 hay thứ 3 gì đó chiếu trên chương trình phim cuối tuần, và với tớ đó vẫn là teen movie hay nhất trong số những teen movies tớ từng xem. Phim kể về một nhóm bạn cấp 2 gồm 4 cô con gái. Trong kì nghỉ hè bốn cô đã đi làm thêm và gom tiền chung nhau mua một ngôi nhà trên cây, đi tìm nguồn gốc cái chết của mẹ một cô gái trong nhóm, chơi xỏ nhóm con trai đối thủ và một số chuyện li kì khác ... Chỉ một kì nghỉ hè trôi qua mà bốn cô gái như lớn hẳn lên. Hai cô bạn đã suýt chết đuối trong một đêm mưa, nhưng họ đã được một ông lão cứu thoát, chính là người mà họ vẫn nghĩ là bị tâm thần và rất sợ. Một cô gái đã tìm được chàng trai của mình cũng trong mùa hè đó, chính là một tên trong nhóm "đối thủ", khi phát hiện ra là cả 2 đều thích bóng rổ. Màn lãng mạn của đôi này ngộ cực. Hai cô cậu ngồi ở 2 đầu chiếc ghế dài. The boy hỏi "Mình hôn cậu được không"- (nhìn rồi thản nhiên)"được"- (sán lại gần)- (nhăn mặt) "bây giờ á?"-"ừ, cậu không muốn thì thôi vậy "- (ngần ngừ)"được rồi, nhưng mà ..."(tớ quên mất rồi ) Bốn cô gái với những trò nghịch ngợm, những thắc mắc tò mò rất con gái, những lúc tinh thần khủng hoảng, lúc up lúc down, song lúc nào họ cũng bên nhau và hứa với nhau là sẽ bên nhau mãi mãi, bất cứ khi nào bạn bè cần. Lớn lên, một người trở thành siêu người mẫu, một người trở thành nhà văn, hai người ở lại quê nhà. Đến một ngày, khi một người bạn ở quê sắp sinh con, cô đã gọi điện báo cho 3 người bạn kia được biết. Họ gặp lại nhau, và họ lại trở thành 4 cô con gái, cùng nhau leo lên ngôi nhà trên cây thưở trước, cùng nhắc lại những kỉ niệm cũ và cùng hứa sẽ ở bên nhau, now and then .
    Nhạc trong bộ phim này cũng rất hay, tôi ấn tượng nhất là bài "I''ll be there" mở đầu phim- khi cô bạn sắp sinh con vừa uốn tóc chờ bạn đến vừa hát váng lên "Just call my name and I''ll be there. I''ll be there. I''ll be there..." một bài hát vang lên tưởng như vô tình nhưng đấy cũng chính là tinh thần chung của 4 cô gái. Một hình ảnh nữa cũng khó quên là hình ảnh 4 cô gái nhún nhảy trên những chiếc xe đạp mini theo điệu nhạc "Knock three times", trông rất vô tư và đáng yêu. Nhìn 4 cô gái đó tôi không khỏi nhớ đến nhóm bạn cấp 2 của mình, cũng song song trên những chiếc mini con con (không nhún nhảy ), cũng những lúc bên nhau thủ thỉ, cũng những lúc đồng cảm với nhau đến kì lạ, cũng những lúc cảm xúc bất chợt, nhớ nhất là vào một ngày cuối cấp khi cả lũ đang tán phét với nhau, đột nhiên một đứa bật khóc rưng rức chỉ vì bọn tôi khi viết thiếp sinh nhật cho nó chỉ ký là "Bạn" mà không phải "Bạn thân"... Bốn cô gái trong phim, tuy chỉ là những cô gái rất bình thường, không phải ai cũng hạnh phúc và thành đạt, nhưng hẳn họ phải tự hào lắm khi có được những tình bạn đẹp như vậy một tình bạn mà nhiều người mơ ước.
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng

Chia sẻ trang này