1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẹ nhàng, Tình cảm, Lãng mạn. Những bộ phim luôn khiến ngta thêm yêu cuộc sống (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi llittlecasper, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDA_TEDI

    TDA_TEDI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Text
    Mình liệt kê ra đây một vài phim tâm lý để mọi người tìm xem. Theo mình thì mấy phim này đều rất tuyệt.
    1. Sweet November
    2. Head in the Clouds
    3. Cold Mountain
    4. Closer
    5. The Terminal
    6. Love Story
    7. 4 Weddings and a Funeral
    8. Love Actually
    9. Notting Hill
    10. Pretty Woman
    11. American Sweet Heart
    12. American Beauty
    13. Runaway Bride
    14. American Pie
    15. The girl next door
    16. About a boy
    17. City of Angel
    18. You''ve got mail
    ...
    Còn nhiều lắm, nhưng cứ tàm tạm thế đã. Bạn nào biết phim tâm lý mới và hay thì giới thiệu thêm để mọi người tìm xem. OK?
  2. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    A Walk in the Clouds là phim Mĩ/Mex chứ, sao lại HQ nhỉ? Phim này đúng là có KR, và hồi lâu lâu hình như còn được chiếu trên VTV thì phải.
    Nói đến phim làm em yêu đời thì em nghĩ ngay đến Forrest Gump và La Vita è Bella.
    Còn phim tình cảm, nhẹ nhàng, lãng mạn thì em thấy còn mấy phim sau:
    Heartbreakers: về hai mẹ con chuyên đi mồi chài các ông giàu có rồi tìm cách li dị để được chia tài sản, kiếm tiền. phim hài. kết thúc = 2 mối tình dành cho cả mẹ và con ---> lãng mạn phết.
    Bridget Jones''s Diary: chắc ai cũng biết
    Eternal Sunshine of the Spotless Mind: ko nhẹ nhàng và dễ xem lắm, nhưng cực kì. 2 người yêu nhau, gặp 1 số trục trặc. cô gái quyết định xoá chàng trai ra khỏi đầu mình. khi biết tin, anh chàng cũng quyết định làm tương tự. nhưng trong lúc công việc được tiến hành thì anh nhận ra những đam mê, lãng mạn thủa ban đầu và tìm cách lưu giữ lại kí ức về người bạn gái....
    Roman Holiday: cô công chúa tinh nghịch viếng thăm nước Ý xinh đẹp, trốn khỏi cung điện và tình cờ gặp 1 anh phóng viên người Mĩ. Tay phóng viên lấy cớ đưa cô đi chơi ở Roma, nhưng thực ra là muốn khai thác thông tin để viết bài... (nhiều chuyện xảy ra)... phim rất sweet, nhiều cảnh đẹp nổi tiếng ở thủ đô (đài phun nước, quảng trường, tượng thần) và cảnh đường phố với rất nhiều vespa
  3. seeteufel

    seeteufel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chán các bác thật. Liệt kê ra cả 1 đống phim mà phim hay nhất thì lại chẳng thấy nói đến. Có bác nào xem phim "Bài ca người lính" của Liên Xô chưa nhỉ. Em xem phim này không biết bao nhiêu lần rồi. Đây là phim mà vừa xem xong, bật xem lại ngay vẫn được. Phim thế mới là phim chứ
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Để ý phim nào chủ đề tình yêu lãnh mạn mà có đề cập tới tiền thì đúng là phim Mẽo (Roman Holiday cũng vậy!) tôi thấy "Bài ca người lính" cũng hay mà "Amelie Poulain" cũng đáng liệt kê vào đây.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 11/02/2005
  5. dungvietnguyen

    dungvietnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, chuẩn, tôi cũng nghiền "Bài ca người lính" lắm. Fim này sau bị mấy chú VN xào xáo lại, xem mà bực cả mình. Còn Amelie Poulain thì tôi chấm 5*+++++++++++++++++. Tiếc là DVD chỉ có subtitle tiếng Fáp mà trình độ Francais của tôi thì hơi lùn. Có ai biết ở đâu bán fim này sub tiếng Anh ko? cám ơn nhiều. Hậu tạ = CD soundtrack Amelie. Hay tuyệt luôn
    Xin giới thiệu Chocolate. Bạn sẽ gặp Johnny Depp manly như chưa từng manly, 1 Juliet Binoche sắc sảo + nữ tính đỉnh đỉnh đỉnh. Bạn cũng sẽ biết cách mix cholate với pepper (?!?) để burn passion of your partner.
    Have fun
  6. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ đi mua lại cái đĩa Amélie đó ở 5 Đinh Liệt, thông báo với bạn là lần này bản DVD đã có phụ đề tiếng Anh. Thế tớ nhận đĩa soundtrack thế nào đây j/k tớ cũng có đĩa đó rồi, đúng là hay tuyệt!!!
    Giới thiệu với cả nhà thêm một phim là Garden State, mới có DVD đó, xem vui phết. Một anh chàng chán đời xa nhà gần 10 năm trở lại quê hương để dự đám tang mama, gặp lại bạn bè xưa cũ và quen một cô gái sẽ làm thay đổi chàng ta hoàn toàn.
  7. dungvietnguyen

    dungvietnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thanks kid nhiều wá,
    Tiếc thật (may thật), kid lại có soundtrack rồi. Kid lại là boy nên ko thể gửi tặng mấy cái chụt chụt được: thôi đành gửi cho em gái bạn, hoặc em họ hoặc em láng giềng hoặc em kết nghĩa....
    Mời bà con surf film " Ba mùa - Three Season" để check xem hàng VN chất lượng quá tốt. 1 film có thể gọi là nhạt nhẽo, vô vị, cụt lún, rời rạc............... vậy mà vẫn thật khá. Bà con có biết tại sao lại là 3 mùa không?
    Fần thưởng: tất nhiên rồi : DVD Amelie Poulain (để winner cùng chia sẻ niềm vui cùng tôi và những bạn love Amelie).
  8. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ''Summer time''
    Trong phim này Katharine Hepburn đóng vai một bà cô đã ''quá lứa lỡ thì'' nhưng vẫn hào hứng đến Venice du lịch với giấc mơ tìm được một chàng hoàng tử của đời mình. Cô, à! bà mới đúng cuối cùng cũng gặp được một chàng trai đã ...có gia đình. Họ đã có một mùa hè thật hạnh phúc bên nhau.
    Những mối tình kiểu này theo như một đứa bạn mình ở Pháp nói thì là mốt ở ''bên Tây'' và được gọi là ''summer love''
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Phim của Audrey phim nào cũng thấy lãng mạn hết mà cách diễn của Hepburn rất tự nhiên và đáng yêu. Phim Roman Holyday cũng hay nhưng tui thích phim Breakfast at Tiffany hơn. Phim này Hepburn tạo ra cả 1 phong cách thời trang luôn. Nếu có ai đã từng xem quảng cáo của đồng hồ Omega trên báo (cách đây vài năm) thì đó chính là hình ảnh của Audrey trong phim này. Bài hát trong phim cũng tuyệt hay lun. Chắc ai cũng phải ít nhất nghe qua bài Moon River 1 lần trong đời rồi dù có thể chẳng biết phim Tiffany là gì
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bác nào xem "Broken Wings" của Istrael chưa? Tôi đánh giá nó rất cao.
    Ở Sg không có Amelie bản tiếng Anh, bác nào ở HN mua hộ gửi cho em thì em cám ơn nhiều (tất nhiên cho em địa chỉ để em gửi tiền ra trước)

Chia sẻ trang này