1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẹ nhàng, Tình cảm, Lãng mạn. Những bộ phim luôn khiến ngta thêm yêu cuộc sống (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi llittlecasper, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có 3 phim sau đây theo cá nhân tớ là 3 phim hay nhất tớ được xem trong vòng 7 năm trở lại đây. Đều là phim về luv cả phim nào cũng để lại ấn tượng rất mạnh (mà tớ hiếm khi cảm nhận về phim như thế). Mấy phim này xem một mình cũng hay mà hai mình thì không còn gì bằng.
    - Before Sunset (1995)
    - Before Sunrise (2004) - phần hai của Before Sunset được làm tiếp sau 9 năm, các bác nhớ phải xem Before Sunset trước.
    - The Notebook (2004)
    Ngoài ra còn có Station Agent (2004) và Wicker Park (2004) cũng rất hay.
    Các bác xem xong nhớ phát biểu cảm tưởng nhé.
  2. Guest

    Guest Guest

    2 more :
    1.i''''ve been waiting so long( 2004) : romantic & rainy, glamous yet grey. Love it.
    2. A very long Engagement( 2004) ( director of Amélia ) : u guys''''d love to see it twice... find myself in this movie...
    Được fool_a_kiss sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 21/02/2005
  3. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Oops...hình như đồng chí lộn thứ tự của 2 phim Before sunrise và Before sunset, công nhận 2 phần đều tuyệt vời, rất lãng mạn và ý nghĩa. Ngoài ra còn có Garden State(2004) cũng rất hay.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    oài .. cháu xem Garden State vì mỗi chị Natalie Portman nhà cháu,, còn lại thì ...
    kekekek .. nói ra thì hơi đỏ mặt .. cơ mà lúc nào cần vui vẻ le te 1 chút là cháu lại xem Parent Trap .. nhẹ nhàng, hài hước, hóm hỉnh và .. ấm áp
  5. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết.....
    Một bộ phim take place tại Sai Gòn chỉ có 2 mùa mưa và khô, mùa thứ 3 là mùa hy vọng. Đúng chưa Quà tớ đâu?? Tớ chưa xem phim của Amelie Poulain bao giờ, lần này phải thử xem Nhớ đưa tớ đĩa sub English nhá, tớ chả biết tiếng Pháp
  6. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung vào danh sách một vài phim tình cảm mà tớ khoái nhất nhá:
    Eternal sunshine of the splotless mind: Một kết thúc đáng yêu vô cùng. [32)] Tớ thích đoạn Jim giữ Kate lại ở cuối phim. ( tớ xem phim này lâu quá rồi nên quên xừ cả tên nhân vật chính ). Chân lý tình yêu muôn thủa, người ta yêu không bằng cái đầu mà bằng trái tim. Cho dù 2 người có xoá sạch mọi ký ức nhau thì cuối cùng trái tim sẽ lại dẫn đường cho họ tìm đến nhau Kết thúc dễ thương quá chừng
    Sleepless in Seattle : Một câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ. Bạn nào mà yêu một người chưa biết mặt thì nên xem phim này để trả lời cho câu hỏi
    What if someone you never met,
    someone you never saw,
    someone you never knew,
    was the only someone for you?

    In the mood for love : Cũng giống như nhiều phim TQ khác, nội dung ko phức tạp nhưng đẹp đến từng chi tiết. Tớ thích đoạn Lương Triều Vỹ hút thuốc và Trương Mạn Ngọc đi lướt qua. Sao Trương Mạn Ngọc trong phim này lại duyên dáng, yểu điệu và thướt tha đến thế Nhưng tớ thích nhất trong phim này là phần nhạc. Không hiểu sao sau khi xem xong, nhạc phim lại cứ lởn vởn trong đầu tớ đến mấy ngày liền, nhạc phim hay tuyệt
    Ba bộ phim tớ thích nhất. Giá mà được xem ba phim này cùng với người mình yêu thì thật tuyệt vời
    Được buttercup sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 14/03/2005
  7. Guest

    Guest Guest

    xem In GOod company.
    scarlett thật sự lovely trong phim này...very much in love with her trend
  8. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Không biết "Thiên hạ vô tặc" có thể cho vào đây không nhỉ ? Phim này xúc động hoá sụt sịt
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Before sunrise", Đúng là một bộ phim thật nhẹ nhàng, và khiến người ta phải nhớ.
    Hai người xa lạ gặp nhau trên một chuyến tàu. Cùng trò chuyện. Nhận ra những điều khác lạ trong mình. Cùng trải qua một đêm ở Ý. Và rồi chia tay nhau với lời hẹn gặp lại...
    Đôi khi, mình cứ nghĩ, có những gặp gỡ tình cờ như thế lại dẫn cuộc đời người ta qua một bước ngoặt khác. Không hẳn là tốt hơn hay xấu hơn (mà làm sao có thể xác định là tốt hơn hay xấu hơn khi bạn gặp một người và yêu người ấy. Vài năm sau, khi tình yêu ấy đã qua đi, đâu thể trách và mong giá mà mình đừng gặp nguời được ). Cuộc đời là vô vàn những tình cờ và bất ngờ. Và mỗi ngày, hãy sẵn sàng để đón nhận những tình cờ đó.
    Phần 2 Before Sunset có một chút làm cho mình thất vọng khi 2 người gặp lại nhau, sau 9 năm. Lúc ấy, mình nghĩ là họ phải sững sờ, phải lặng người đi, hay là gì gì đó... hoá ra hai người lại nói chuyện thật tự nhiên, như chưa từng có khoảng thời gian 9 năm không gặp. Một ngày loanh quanh trong Paris của họ thật tuyệt... (Giá mà mình cũng có một ngày ở Paris như thế...:-))
  10. jonnydepp

    jonnydepp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe trong náo nhiệt quả là 1 tình yêu chân thành.
    Head on the clouds
    Chalie thezron đóng cũng đạt lắm...

Chia sẻ trang này