1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhẹ nhàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội thứ 2
  2. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chị à, hãy cố gắng lên ! Nếu vẫn thấy trong lòng có điều gì muốn nói chị hãy cứ nói ra đi ! Vẫn chờ nghe câu chuyện của chị !
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị ơi, bây giờ chị hãy cố gắng sống vì con gái chị, nhưng trên hết là vì bản thân chị đã. Em đọc thấy từ trước đến này chị toàn sống vì người khác, mà những người đấy em nói thật là chẳng ra gì cả. Họ chưa bao giờ nghĩ cho chị, chị sống vì họ như thế từng đấy năm là quá đủ rồi chị ạ
    Mẹ chị, em gái chị, chồng chị , đáng nhẽ ra fải là chỗ dựa cho chị. Thôi thì mất người này được người kia, không có người thân thì có bạn bè, vậy mà chị không có gì cả. Chị có thể viết tâm sự của mình lên đây, mọi người đọc và hiểu cho chị nhưng mọi người cũng không thể giúp cho gì cho chị ngoài những lời động viên.
    Em chưa đủ tuổi để khuyên chị điều gì, em mong chị sẽ sớm vượt qua giai đoạn này. Yêu mình hơn và yêu con gái mình thật nhiều.
    Nếu chị là một người ích kỷ và nông nổi 1 chút, em sẽ nói với chị rằng : bỏ hết cái đống người đang ỷ lại chị đi. Sống cho riêng bản thân mình. Để cho họ biết là " đói thì đầu gối fải bò " Chị không thể chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ mãi được.
    Phụ nữ, mạnh mẽ quá cũng là một bất hạnh
  4. Emptyty

    Emptyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Không giống hoàn toàn nhưng cũng đã từng ở trong tình cảnh tuyệt vọng như bạn. Vì con gái,cố lên bạn nhé! mong bạn sớm vững bước trên con đưòng tiếp theo...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị à, sao lại đến nỗi này? Chị tin bạn bao nhiêu lần rồi, mà đến giờ vẫn còn tin.
    Hôm trước gặp chị online, thấy vẫn bình thường. Mà....
    Có gì online hoặc gọi điện cho vợ chồng em nhé.
    Bọn em cám ơn chị nhiều. Và cả xin lỗi nữa.
  6. vietratdohoi

    vietratdohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn ...
    Cái cảm giác: bỗng chốc mất đi tất cả. Mới vài tháng trước, cuộc sống vẫn còn sung túc, giàu sang... thế mà , chỉ xẩy tay một cái ... Đôi khi ước rằng: chỉ như 1 giấc mơ: ngủ dậy mọi thứ lại như cũ. Đôi khi lại ước: quay ngược trở về thời gian vài tháng để cho ta cơ hội làm lại ... và đôi khi cũng lại ước: ngủ 1 giấc dài không bao giờ tỉnh lại hoặc bỏ đi đâu đó thật xa không bao giờ trở về ... để cho ta quên đi tất cả nợ nần ....
    Tôi đã nói chuyện với một đàn anh, người mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ về nghị lực, sự mạnh mẽ. Anh nói rằng: sống và chiến đấu cho hiện tại và tương lai chứ không phải cho những gì đã qua ...
    Và tôi chợt nhận ra: tiền - chỉ là con số mà thôi. Còn sống là còn tất cả. Đối với dân Tài chính, mỗi ngày trôi qua - là một cơ hội mới. Vấn đề là mình phải tỉnh táo - để đón nhận những cơ hội đó ... 1 -2 cơ hội đến là hồi phục lại ngay ...
    Vững tin lên bạn. Ngày mai tươi sáng sẽ đến ...
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc xong chẳng hiểu gì cả. Không lẽ có tất cả rồi chỉ biến mất sau 1 đêm rồi lai mơ sau 1 đêm tiếp theo nó lại về trạng thái cũ? Tất cả đều có quá trình chứ?
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đã qua đi những buốt giá, chỉ còn lại tàn dư
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là cái liễn. Trong cuộc sống con người luôn sẵn sàng chen lấn nhau thậm chí dẫm đạp lên nhau để sống. Có điều nếu đó là một người bạn thân thì anh cũng hiểu được cái cảm giác tồi tệ đó như thế nào?
    ANh nghĩ trong cuộc đời ai cũng bị bạn phản - chỉ là nhiều hay ít. Thế nhưng có dại thì có khôn. Không ai daị mãi được cả.
    Các cụ nói chọn bạn mà chơi kể cũng đúng.
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Đã là bạn thì đừng có dính chuyện làm ăn tiền bạc vào vì trước sau gì cũng va chạm mâu thuẫn , còn đã cộng tác làm ăn thì phải sòng phẳng rạch ròi , không có bạn bè gì hết.

Chia sẻ trang này