1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhẹ nhàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotengoi

    kotengoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    một người chỉ thích đọc ko thích comment nhưng khi đọc những bài của bạn thấy bức xúc thực sự.
    bạn để cho cảm xúc của mình chi phối quá nhiều vào mọi việc
    when talking about MONEY there is NO MERCY in this world
    you learned hard but you''ve learn it a too hard way
    what you lost now i trust you learned a huge lesson
    you don''t need to clean someone''s sh*t if they just stay there and sh*tting around, even it''s FAMILY OR RELATIVE
    everyone need to responsible for their own behavior, let it be and make them face reality
    you don''t steal or take money free from anyone, but DON''T let someone take your money away
    một cái đầu lạnh và một trái tim nóng sẽ giải quyết vấn đề
    bạn ko mất tất cả, bạn còn có con gái và chồng bạn. Mặc dù chồng bạn ko có năng lực nhưng bạn vẫn còn may mắn hơn hàng nghìn phụ nữ có những thằng chồng chỉ biết ngồi nhà uống rượu và đánh vợ
    nếu là tôi tôi sẽ làm thế này, tất nhiên là tôi ko ở trong hoàn cảnh thực sự của bạn nên ko thể biết hết được chính xác mọi sự việc, chỉ là ý kiến cá nhân :
    - mẹ và em : cắt đứt mọi quan hệ về kinh tế, chỉ chu cấp nhưng thiết yếu nhất cho sinh hoạt cơ bản, còn đâu thì hết nghĩa vụ, muốn có tiền tiêu tự đi mà kiếm. Thà đau 1 lần rồi thôi, bạn ko phải là con rối cho người khác mãi. Tỉnh táo lên và phải dứt khoát !
    - về ông chú đòi nhà : về luật pháp đã clear thì bạn ko cần thiết phải vị cả nể hay gì để viết giấy nợ, bạn đang có 1 đống thòng lọng vào cổ mình bạn lại muốn tự chôn mình thực sự tao? hãy dẹp bỏ những cảm xúc ko đâu đó và tỉnh táo lên, nghĩ cho chồng và con bạn đi, bạn đang ở đâu, vị trí nào? danh dự cũng bị nhổ toẹt khi bạn ko lo được cho con bạn. Chỉ cần vấn đề về pháp lý ok, mọi thứ khác - dẹp
    - về công việc : ko trả lương đc cho công nhân là lỗi lớn nhất của chủ doanh nghiệp, ko biết bạn kinh doanh về cái gì và như nào nên ko thể comment cho bạn. Nhưng đầu tiên hãy làm để trả hết nợ, từng hợp đồng đọc kĩ các điều khoản, đừng vì đang bí mà cuống lên cái nào cũng nhận rồi lại bị ăn 1 quả gì đó còn chết nữa
    tạm thế nhỉ, tôi tin bạn sẽ vượt qua, bạn ko mất tất cả, bạn đã học được rất nhiều thứ
    i know it make you colder, but also STRONGER ;)
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Sao bạn lại tự tròng vào cổ mình chiếc thòng lọng , về mặt pháp luật ai làm thì người ấy chịu , chuyện đất cát là chuyện của bố mẹ bạn , có liên quan gì tới bạn đâu , anh em hay bà con nếu hợp thì quan hệ không thì cũng chả mấy khi gặp , có gì mà phải áy náy .
  3. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Càng theo dõi Topic của bạn, tôi càng cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Tôi cũng đang trong tình cảnh như bạn, bao nhiêu tài sản ra đi, tình bạn sứt mẻ. Nhưng tựu chung toàn bộ chuyện đó là do chính tôi, và tôi luôn phải cứng rắn để trong mắt mọi người mình vẫn thành công. Điều tôi hạnh phúc hơn bạn nhiều đó là khi khó khăn nhất tôi vẫn luôn có người thân, bố mẹ, vợ con bên cạnh và giúp đỡ động viên tôi. Có người thậm chí cho tôi mượn cả nhà để cầm cố trả nợ đối tác
    Hãy lắng nghe những lời khuyên chân thành, và tôi nghĩ rằng tương lai của bạn vẫn luôn rộng mở.
    Thất bại chỉ là điểm khởi đầu cho các thành công lớn hơn trong tương lai thôi bạn.
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quên
  5. kotengoi

    kotengoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện bắt đầu trở lên thú vị nhỉ, cô bạn quý hoá của bạn ko những phản bạn mà còn bị tiền làm mù mắt bắt đầu bất chấp các kiểu chơi.
    còn tính bạn thì thế nào? what you gonna do? nếu bây h có cơ hội đạp cô ta xuống bạn có làm ko ? ( uhmm câu này bạn ko cần trả lời tôi, hãy để trái tim bạn mách bảo, mỗi người sẽ có mỗi cách xử lý riêng )
    về cô nhân viên spy thì tôi có 3 cách xử lý :
    1. Buy her : dùng chính cô spy bạn lập kế hoạch cho nội bộ đối thủ lủng củng, tự mâu thuẫn, đưa những tin sai lệch về cty bạn cho cô bạn kia. Tìm cách moi thông tin về khách hàng bên kia cho chính cty bạn. Tất nhiên để làm đc thì bạn phải mua được cô spy, tức là dùng tiền, tình cảm .v.v. Đây là cách tốt nhất nếu thực hiện được thì bạn hãy nuôi spy dài dài, dùng spy thả những miếng mồi nhỏ cho cô bạn của bạn để cô ta tin rằng cô spy vẫn là của cô ta, rồi rút những miếng to hơn về cho bạn ( kéo cần câu lên lặng lẽ thôi ;)
    Dùng cách này tốt nhưng luôn nhớ spy cũng có thể phản lại bạn bất cứ lúc nào. It''s like a gamble so prepare for the worst scenario !
    2. Sue her : tôi ko biết luật doanh nghiệp ở vn như thế nào, có luật nào về đại loại như "an toàn và bảo mật thông tin cho doanh nghiệp" ko? Ăn cắp thông tin của khách hàng bán lại cho đối thủ khác là 1 tội rất nặng ở chỗ tôi. Nếu bạn có đủ chứng cứ bạn hoàn toàn có thể thuê luật sư khởi tố cô spy đó. Cô spy sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những tổn thất gây ra cho doanh nghiệp của bạn, phạt tiền cho bạn và go to jail. Điều quan trọng là ở vn phải có luật đó và bạn hãy thầm lặng thu thập chứng cứ. Tôi copy/paste cho bạn 1 ví dụ :
    "Bắt" khách hàng thông qua việc ?osăn? nhân viên công ty đối thủ
    Đây là vấn đề bị lên án mạnh mẽ nhất song lại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhất và nó làm ta nhớ đến câu chuyện ?ogián điệp? trong lĩnh vực sản xuất. Một ngày kia, trong đội ngũ nhân viên của công ty nọ có một nàng ?ogián điệp? xinh đẹp của đối thủ được cài vào. Sau hai tháng, cô gái đã nắm hết thông tin về các nhân viên kinh doanh của hãng: lương bổng thế nào, ai chịu trách nhiệm về mảng khách hàng nào, và điều cơ bản là ?" ai trong số họ là kẻ bất mãn và đang muốn chuyển đổi công việc.
    Cô gái không khó khăn lắm để tìm ra ?ođối tượng săn lùng? chính của mình: anh chàng nhân viên 32 tuổi với thâm niên 8 năm làm việc và một cơ sở dữ liệu khách hàng ?ohoành tráng? chính là kẻ đang muốn giũ áo ra đi. Thế là màn tấn công dội bom được cô gái tung ra: những cuộc hẹn hò trò chuyện, sự thông cảm vì nhân viên tài năng như anh ta không nhận được sự đối đãi tử tế của công ty, những bữa ăn trưa nhẹ nhàng rủ rỉ. ?oÀ, em biết, bên công ty X đang cần một người đúng như anh. Lương cao, đảm bảo cực kỳ hấp dẫn cho anh, chế độ thưởng cũng hấp dẫn không kém, ngoài ra còn có nhiều cái hay lắm đấy mà chỗ người quen, em mới nói cho anh biết. Anh cứ thử gặp họ nhé. Ông sếp bên đó là bạn của anh trai em. Em sắp lịch cho anh nhớ, cũng giống như bữa ăn trưa của anh em mình thôi, nhẹ nhàng thôi, anh cứ thử gặp họ rồi khắc biết?. Thế là xong. Tuần sau, anh chàng nọ đã có mặt ở công ty mới với chức vụ và mức lương hấp dẫn hơn. Chỉ có một điều có thể anh ta không biết: cái giá của anh ta có thể còn cao hơn nhiều nếu như tính đến chuyện 70% doanh thu của công ty cũ đến từ phần lớn các khách hàng mà anh ta quản lý. Công ty mới không những có thêm một nhân viên kinh gnhiệm mà còn ?onẫng tay trên? một nguồn khách hàng mà họ nằm mơ cũng chưa chắc đã kiếm ra bằng cách nhanh nhất.
    Tháng 10 năm ngoái, Citibank đã đâm đơn kiện các cựu nhân viên của mình tại chi nhánh Singapore. Các nhân viên này chịu trách nhiệm chăm sóc các khách hàng VIP giàu có (private banking), và khi chuyển sang đầu quân cho UBS, họ đã mang theo các thượng đế giàu có của mình. Không hiểu là UBS có phải là kẻ đầu têu trò này hay không nhưng Citibank vẫn quyết định đâm đơn ra tòa để kiện 3 cựu nhân viên của mình. Họ khẳng định rằng, với việc ra đi của ba nhân viên này, họ đã mất 20 khách hàng VIP với mức thiệt hại tính ra tiền là 50 triệu đô la Singapore (32 triệu đô la Mỹ). Theo ý kiến các chuyên gia thì việc Citibank kiện nhân viên ra tòa cũng nhằm mục đích hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra khi nhân viên chạy sang làm việc cho đối thủ đồng thời răn đe các nhân viên có ?oâm mưu? hợp tác với đối thủ (nên nhớ là mức thưởng mà UBS đề nghị cho những kẻ ?ođào ngũ? từ Citibank cao hơn 60% so với mức của Citibank đài thọ).
    3. Fire her : theo tình trạng hiện tại của bạn thì cô ta đang đứng 1 vị trí rất quan trọng trong cty, càng nuôi lâu thì càng chết, mà ko nuôi cũng chết. You need to find someone else immidiately, ngay cả khi cách thứ 1 hay cách thứ 2 thành công thì bạn vẫn phải tìm 1 người khác ngay lập tức để thay thế cô ta bất cứ lúc nào mà ko ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Đăng báo + mạng hay bất cứ hình thức tuyển dụng nào để tìm người ngay.
    Luôn luôn cầm dao đằng chuôi !
  6. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Vô tình đọc bài viết của bạn cảm giác như đây chỉ là một câu chuyện, dẫu thực hay hư thì cũng có nhiều điều đáng suy ngẫm. Xin chia sẻ mấy điều, chỉ là ý kiến cá nhân có gì mọi người bỏ qua cho.
    Cảm giác đầu tiên khi đọc toàn bộ bài viết là sự tiếc nuối, bạn bản lĩnh ư? Mạnh mẽ ư? Quả thật là mình không hề cảm thấy được điều đó. Có thể bạn sẽ nhết mép bảo mình ?olà một thằng chẳng bao giờ gặp những thử thách thực sự trong cuộc sống chỉ nhìn đời qua mấy cuốn sách giáo khoa và vài bộ phim hàn quốc?, cũng chẳng sao cả. Cảm giác như bạn đang đi trên một chiếc vòng không có điểm đầu và điểm cuối, bí bách và mệt mỏi.
    Có thể bạn đã từng có được số tiền mà có mơ mình cũng không nhìn thấy, bạn đã đỗ đại học đã ra trường trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà không vấp ngã, một điều mà bao người không làm được, nhưng cái đó giải quyết được điều gì khi bạn để những người thân yêu nhất quay lưng lại với bạn.
    Không có ai là hoàn toàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu cả, tại sao cái xấu của những người thân yêu, những người bạn của bạn lại chĩa về phía bạn ? Phải chăng ẩn sau sự nỗ lực, khả năng, sự cố gắng trong công việc là một con người hoàn toàn khác, một con người khác thiếu niềm tin, yếu đuối và cô độc ?
    Không ai hiểu bạn bằng chính bạn, không ai yêu bạn bằng chính bạn và cũng không ai giúp bạn bằng chính bản thân bạn. Đổ lỗi cho số phận thì quá dễ, tại sao để hoàn cảnh khó đó nó sảy ra, không lẽ số đen phải chịu. Khuyên bạn làm thế này thế kia cũng dễ nhưng nếu đặt mình vào địa vị của bạn chắc chắn tôi cũng không làm được như bạn.
    Bạn nói rằng bạn không bao giờ chậm lương nhân viên, một điều rất đơn giản nhưng với mình thì đánh giá cao điều đó.
    Trong công việc có lẽ bạn làm tốt hơn mình gấp nhiều lần, mình cũng biết khó có thể giúp được gì nên cũng không đưa ra ý kiến về vấn đề công việc.
    Cuộc sống bạn trải qua cũng nhiều thử thách hơn mình, có lẽ tuổi đời cũng nhiều hơn mình nữa, mình cũng không đưa ra lời khuyên gì cả. Chỉ muốn chia sẽ với bạn một chút.
    Bỗng nhiên nhớ đến tựa đề bài hát How do I live nghe giai điệu rất ngọt ngào, chỉ mong câu chuyện của bạn có một kết cục hạnh phúc, mong rằng topic này không chỉ là một câu chuyện để câu page view.
  7. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    Đây là nơi chia sẻ tâm sự chứ chẳng ai dài hơi để lên viết linh tinh cả , đọc tôi thấy chủ topic rất nghị lực , hiện tại của bạn chỉ thiếu may mắn thôi , còn bạn đang có những thứ mà người khác không có như gia đình , con cái đó là cái mà bạn nhìn vào để hướng tới tương lai
  8. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ......
  10. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, trên diễn đàn này còn có rất nhiều người tốt sẵn sàng chia sẻ với bạn, mình tin rồi số phận sẽ mỉm cười với bạn.
    Tôi cũng đang phải đấu tranh với bản thân, không trở thành kẻ vô giá trị, sống chỉ làm dc những việc ít ỏi. vì tôi có thói quen lười biếng. Tôi nghĩ bạn đang có nhiều thứ mà ng` khác không có được!
    Như một bạn khác nói, cần 1 trái tim nóng & 1 cái đầu lạnh.
    Chúc bạn sớm vượt qua tất cả!

Chia sẻ trang này