1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhẹ nhàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 22/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thật là khâm phục nghị lực và ý chí của bạn, mình cũng đang có 1 phần giống bạn là gần tét rồi mà chả biết lấy tiền ở đâu để mua sắm đây. Như rất nhiều bạn đã nói, vấn đề chính ở đây chính là TIỀN, nói ra thì bảo rằng mình mở mồm chỉ biết có tiền, nhưng những ai đã từng là trụ cột của gia đình thì sẽ biết, nếu ng bạn đời của mình k kiếm ra tiền, gánh nặng gia đình sẽ dồn lên vai của ng còn lại, thôi thì đủ thứ phải lo, tiền điện, nước, sinh hoạt hàng ngày, tiền học hành, sách vở, tiền ma chay cưới hỏi, tiền thuốc thang khi ốm đau, .... cả 1 vấn đề đấy ạh, mình k biết mọi ng nghĩ ntn chứ mình thì vì thiếu tiền nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền thôi, vì nếu k kiếm đc, k đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày thì ....
    Nhưng mà cuộc sống đúng là éo le, mình càng cố gắng tìm cách để kiếm tiền và mong kiếm đc nhiều tiền thì lại càng mất ... thế là .... rơi vào cảnh nợ nần .... mà nợ thì phải trả, mà muốn trả thì lại phải lăn lưng ra làm ... cái vòng luẩn quẩn, đến giờ mình cũng vẫn chưa thoát ra đc.
    Cũng đang gánh món nợ mấy tỉ, chưa biết sẽ làm ntn để kiếm lại. Lo và buồn quá
    Nhưng mà thôi, chủ topic à, cái mình đang có hiện tại là trí tuệ, là sức khỏe, ngta cũng bảo giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay.... chắc là mình cũng sẽ gặp đc may mắn thôi. Cố gắng lên bạn nhé
    Chúc bạn và gia đình sớm vui vẻ, và mong là năm mới đến sẽ mang lại nhiều niềm vui, HP và may mắn cho tât cả chúgn ta
  2. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị vì năm mới bắt đầu suôn sẻ!
    Vấn đề mẹ và em chị làm theo cách của bác kotengoi chỉ đi. Em nghĩ với mẹ chị và em chị tốt nhất chị nên cách li, cho sống riêng. Chị không cần phải chu cấp cho nó chỗ bán hàng hay j` hết vì với công nghệ dân chơi thì chắc mẹ chị với nó rồi cũng bán cả cửa hàng để ăn chơi thôi. Chị ra hạn chu cấp cho 2 tháng nữa. Trong thời gian 2 tháng hai người đó ráng mà tìm việc làm. Hết thời gian chị cắt hết xem họ thế nào. Cái kiểu đã sống dựa còn không biết điều là thì phải dứt khoát thôi chị ạ. Chị không muốn lại theo bố chị rồi cũng uất lên mà mất chứ ạ
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của chị mà rơi nước mắt, chị hãy cố gắng lên nhé, ngày mai trời lại sáng thôi mà.
    Em cũng có một bé gái gần 2 tuổi, mỗi khi nhìn nó chơi đùa, nghe tiếng nó cười là mọi chuyện không vui đều tiêu tan hết ( mặc dù nhiều lúc cũng muốn đét vào mông nó vì nó không chịu nghe lời )
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chúc D. 1 năm thuận buồm xuôi gió. Gặp may mắn trong công việc & cuộc sống. Gặt hái được nhiều thành công, trở lại thời huy hoàng như ngày xưa nhé.
    Chúc Suri của D. luôn ngoan ngoãn và xinh đẹp như mẹ vậy...
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Theo 3 cách của bác, em không bàn về cách 1 (thấy giống phim quá)
    Cách 2: Công ty chỉ có thể kiện khi trong điều lệ của công ty có một điều khoản (tiết lộ thông tin, bí mật kinh doanh... có ảnh hưởng đến công ty) và đương nhiên là phải có chữ ký của người sử dụng lao động và nhân viên, còn nếu không có thì em nghĩ cũng chả kiện được.
    Cách 3: Theo như tính cách của người Nhật, họ luôn đào tào và chọn lựa những nhân viên trung thành bằng cách mị dân và làm cho những nhân viên đó bớt quan trọng, đơn giản hơn cho việc nếu mày không làm thì đã có thằng khác.
    Chào chị D! lâu lắm mới thấy chị xuất hiện, theo em chị dãn dần việc của cô bé đó ra (chị hơi găng ban đầu nên họ sẽ có tính đề phòng) tìm người thay thế dần dần rồi sa thải cô bé. Người không dùng được thì bỏ đi, chị involve vào khách hàng của chị đi, chị là chủ cơ mà. Bỏ tiền và nhờ người khác đi buôn hộ thì chỉ có mất thôi.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị
    Có bờ vai nào đủ rộng che em ?
    Vụn vỡ kỷ niệm, rơi trên đường ngày
    Mùa đông và gió heo may, đến mùa hè cháy bỏng
    Em vẫn khát khao về những điều đích thực
    Lặn lội kiếm tìm những ảo giác đâu đâu.
    Những cánh chuồn bay về phương nam
    Chỉ còn bầy tu hú hân hoan với giai điệu mùa hè trên chùm vải mọng
    Nắng xói mưa tràn, bão lũ triền miên
    Em quay cuồng trong cơn bão từng đêm
    Mọi sự thì không qua, phía trước thì mất dạng
    Dẳng dai bổn phận, là lạnh lùng rát mặt.
    Gánh trên vai công việc mà người đàn ông còn thấy nhọc nhằn
    Em - người đàn bà đam mê như lửa
    Mang cá tính mùa hè và trái tim mùa đông se sắt
    Em chỉ là người đàn bà bé nhỏ
    Dù tỏ ra cứng rắn, tỏ ra quyết liệt, giấu đi nỗi yếu đuối và yếu mềm
    Em vẫn là người đàn bà bé nhỏ
    Có bờ vai nào đủ rộng che em ?
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trùng
    Được nguoi_ca sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 20/02/2010
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị nữa nhé
    Nếu nỗi buồn như đáy giếng
    Cho tôi xin vài sợi dây
    Thả xuống chiếc gàu mong đợi
    Biết đâu vớt được mặt trời
    Nếu nỗi buồn như cánh én
    Bơ vơ giữa biển không bờ
    Xin trồng xuống cành củi nhỏ
    Biết đâu mùa xuân đang chờ.
    Nếu nỗi buồn như giông bão
    Dữ dằn lay cả trời mây
    Xin cứ yên lòng chờ đợi
    Sau bão là mưa đền cây.
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi - mau bay đi.
  10. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....

Chia sẻ trang này