Nhẹ nhõm ... hay ... nặng nề ! Nhẹ nhõm hay nặng nề ! A cũng ko biết nữa .... A cũng ko biết giờ đây mình đang ntn ! Thật ngớ ngẩn phải ko e ? A đã làm được cái việc mà bấy lâu nay a vẫn phải đắn đo suy nghĩ .... !!! Đó là .... làm cho e ghét a , làm cho e phải nói ra lời chia tay . Từ sâu thẳm trong trái tim , a ko hề muốn làm vậy . Chỉ mong sao 1 ngày kia e sẽ hiểu được tất cả . A sẽ ra đi 1 thời gian , có thể là 2 năm hoặc hơn thế nữa ........ ! E có biết ko ? Đối với a , e thật sự quá tuyệt vời . Chúng ta đến với nhau thật tình cờ và để rồi e lại nói ... : " Hãy để TY của chúng mình ra đi 1 cách tự nhiên a nhé " . Trái tim a như bị bóp nghẹt khi đọc những điều đó ........ ! Và tự đâu đó , a cảm thấy nhẹ nhõm... từ mai e sẽ ko còn nghĩ đến a nữa ... ko còn yêu a nữa . Và a sẽ yên tâm .... Ra đi ! E còn quá trẻ , còn cả tương lai trước mắt . A ko muốn mình sẽ là 1 điều gì đó ngăn cản e .... A ko muốn ...... ! Hãy hiểu cho a e nhé !!!!!!!!!!!