1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng thối tai phần 2

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nhi đồng thối tai phần 2

    Thời đại này là thời đại của tiền, ***, bạo lực và sự tưng tửng. Bắt chước Holywood, anh lại mở chủ đề Nhi đồng thối tai 2, ăn theo Nhi đồng thối tai 1, trêu thanh niên thối tai TTVN.
    Lần 2, không nhắm vào bọn đọc tiếng Việt không hiểu nghĩa, mà nhắm vào bọn chả hiểu cái đếch gì, ví dụ thanh niên box Làm đẹp.
    ------------------
    Chả là, hôm nọ đọc ông Thiệp bán thịt chó chửi nhà văn VN giờ toàn thằng vô học, nhà thơ VN toàn thằng lưu manh, thấy cũng thú vị, vội liên tưởng tới thanh niên TTVN ở Làm đẹp, sao mà đúng thế cơ chứ.
    Chương 1: Có cái chú gì, hình như tên xoxo. Nhìn mặt kể cũng xấu giai, răng hô, mắt trâu lộ nhãn. Tướng đã xấu, nhìn vừa gian vừa dê. Tốt nghiệp ĐH rồi, nhưng hình như chưa từng đọc nửa cuốn sách Ô, A. Vào tán gái bằng cách khoe quần lót. Ý chả bảo rõ ràng rằng này này các em ơi, quần anh độn lên một đống to chưa, thích chưa..
    Thích cái khỉ mợ nó à, độn một đống xốp với cao su thì các chị cũng đã làm cả trăm năm nay rồi, chú nhá!.
    --------------
    Chương 2:
    Có cái cô gì, tên hình như xxnno. Người to như phản, ngực kể cũng to như bưởi chín, dáng ngúng nguẩy lắm, mà mắt mồm thì chả bao giờ ngưng đưa đẩy. Như phần còn lại gái Làm đẹp, cô này ít chữ đến mức Minimalist (xem topic mới mở còn lại) có khi cũng phải lạy cụ, nhưng vì ít chữ quá, tới mức không thể ít hơn, nàng lại tưởng nàng thừa chữ nhưng thiếu thời cơ để tuôn chữ ra nhổ vào đống ô trọc thiên hạ.
    Kể ra nếu mông nàng tròn hơn, cong hơn, có lẽ cũng bán được giá đấy!.

    (còn dài dài dài..)
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 3:
    Nhiều khi kỷ niệm song hành với sự sa ngã. Hôm nọ được một cô bạn cho xem đoạn phim porno "Học sinh Hải Phòng". Phải công nhận phim hay, mà thật đến mức không nên tìm cách chứng minh làm gì nữa. Chỉ cần nhìn cách ôm ấp, cọ sát của cô gái cũng thừa biết đoạn băng ấy đúng là hậu quả của sự lãng mạn mang vỏ bọc tình yêu.
    Tình yêu, nếu đặt ngược lại câu trên, thì có lẽ chỉ đơn giản là cái áo của sự lãng mạn. Cái áo thì không phải bản thân sự lãng mạn, nó chỉ là một thứ xanh đỏ loè loẹt làm cho người ta tưởng rằng lãng mạn xuất phát từ đó mà thôi.
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 4:
    Cái máy ảnh là công cụ tuyệt hảo để ghi lại quá khứ. Hay nói cách khác, nó là công cụ tuyệt hảo có khả năng làm ngừng thời gian. Cái máy ảnh có thật, nhưng tấm ảnh có thật hay không?
    Tấm ảnh ghi lại hình ảnh không thật, vì khi người ta được xem hình ảnh của chính mình, thì người ta đã không còn là người ta ở trong ảnh nữa. Ảnh như vậy là ảo, vì người trong ảnh là ảo. Vậy cái gì đã ngừng thời gian lại trong tấm ảnh, nếu như nó chỉ là ảo?
  4. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại nghĩ cái đã ngừng lại trong tấm ảnh, chính là khoảnh khắc, là quá khứ, là ký ức... Nó là ảo, thì có ảnh hưởng gì tới sự ngừng lại với không ngừng lại của khoảnh khắc, của ký ức?
    Bạn Xe vẫn thế nhỉ? À, sau 1 năm, có vẻ điềm tĩnh và lắng đọng hơn trong cái sự phù phép cho ngôn từ
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Sự ngưng lại duy nhất, là identity của người trong ảnh. Identity này một lần nữa là ảo, nếu những người có khả năng nhận diện identity ấy chết hết.
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cái gì cũng có nguy cơ biến mất hoặc chỉ là ảo, khi cái mà nó thuộc về không còn nữa, ngay cả cái được coi là ngưng lại thời gian - là tấm ảnh.
    Tiếp theo của nhi đồng thối tai là gì đây Cell? Đợi để đọc tiếp.
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 5:
    Khi cô gái hỏi một chàng trai về ***, thì liệu cô ta đang nghĩ gì trong đầu?
    Câu trả lời rất dễ: cô ta đang mê hắn, hoặc ít nhất là muốn ngủ với hắn. Nhưng sự muốn ấy có đủ để trở thành hành động hay không, không phụ thuộc vào cô ta.
    Cũng không phụ thuộc vào chàng trai. Vì khi cô gái dám hỏi hắn về *** thì cũng có nghĩa là hắn không đủ dũng cảm để hành động gì rồi.
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  10. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hum nay đi trên đường thấy 1 chú đi Z4 - biển 80NN XXX - 12 mới coóng, dừng ở đèn xanh Nguyễn Thái Học mới thấy 2 nhi đồng thối tai gái kháo với nhau - 1 đứa bảo, cái xe đẹp nhưng anh lái xe đek đẹp (mà của đáng tội xấu thật ), nhi đồng kia bảo: mày ngu bỏ mẹ! cần gì đẹp mà xe nó đẹp là được roài
    Kết luận: chân lý bao giờ cũng đúng

Chia sẻ trang này