1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng thối tai phần 2

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Trước đây số nhi đồng bị thối tai rất ít. Chẳng hiểu sao độ này lại nhiều thế. Thỉnh thoảng thấy mình cũng mắc chứng thối tai thì phải.
    Nhưng mà cellist ơi, thật giả lẫn lộn, những người thối tai thường ko biết mình bị thối tai đâu.
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chui vào trong này xem và đọc rồi tò mò đi kể chuyện thêm cho vài đứa nó vào đọc tiếp thì có gọi là Nhi đồng thối tai không? Hay lại đã là ủng tai mất rồi. Vẫn chưa hiểu cái cụm từ "nhi đồng thối tai" lắm. Có thể mới là đối tượng hóng hớt cao độ, mà hóng hớt có gọi là thối tai? (ngôn từ thô sơ quá).
    Nói chung là chẳng hiểu giề. Tiếp tục ngâm cứu vậy.
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu ấy, về cơ bản, cụm từ "nhi đồng thối tai" tương đương với một câu mà e rằng sẽ rất bất tiện khi viết ra đây (bắt đầu bằng- "ph`.."). Còn về chuyện bạn hỏi là bạn như thế thì có ph không ý mà, tớ nghĩ là không, ai bảo thế là ph?ph là ph thế nào? bạn đọc bài của xe mà bắt đầu cảm thấy hơi sướng, muốn những người bạn của mình cũng có những cảm giác tương tự chứ không muốn tự sướng một mình thì sao mà ph được? Chủ trương của chúng tớ là khuyến khích các bạn mới vào tích cực khám phá nguồn cảm xúc của bản thân.
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 6.
    Có thằng mắc bệnh lon ton tư tưởng, người ta chưa đấm đã tự xoa mình, người ta chưa bảo ngu đã rống lên nhất quyết bảo mình ngu. Chả chấp gì đến các thím đã xồn xồn với giai Tây, cả các thím đã l-x-n bồn với Mán cũng chả mê được thằng này.
    Thế có một ngày nó được làm vua. Bạn nó đến gần hỏi xem nó làm thế nào mà lên vua, oai thế. Nó lôi cổ bạn nó xuống chặt đầu, rồi viết một hàng chữ lý nhí lên cánh cửa phòng nó rằng:
    "Thế là oai đấy!".
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 7: Why know, why now?
    [​IMG]
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thằng Peterngoaymũi hiện có cái Avatar phải gọi là hết sức trung thực, hình ảnh tĩnh mà sống động không gì bằng, mô tả được hết toàn bộ ý nghĩa của toàn bộ sự sinh tồn. Không hiểu thằng nào nghĩ ra cái hình đẹp thế, thông minh thật cơ.
    Tuy nhiên cũng phải chê mày cầm kèn chạy trước tàu hoả.
  7. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các chị, các bạn, đặc biệt là các em nhỏ chú ý, tình hình là với sự xuất hiện một cách đột ngột, khó hiểu và rời rạc của các chương 4 và 7, tạo cơ sở để chúng ta suy luận và tin tưởng nhiều phần trăm rằng tác giả đang có ý định khoe hàng là một chiếc máy ảnh số đời mới nhiều tính năng của mình mà mục đích không gì khác là kiếm điểm một cách kín đáo với các đối tượng hồn nhiên ngây thơ ngờ nghệch nhưng đầy tò mò như những con mắt bên ngoài cửa sổ phòng ngủ khép hờ. Như vậy là động cơ đã bị lộ, như một ván bài đã bị đè ngửa, thời cơ để khoe cái máy ảnh, hay cái porche carrera vì thế đã trôi qua, nhưng không vì thế mà chúng ta không nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống lại những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội vẫn còn đang lẩn khuất đâu đó trong Zim, bên cạnh và ngay cả trong mỗi chúng ta hehe.
    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 26/04/2004
  8. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ơ xe giận em à?
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu ! Bác Xe đến hôm nay chắc vẫn chưa tỉnh đâu, nghe đâu than thở là "Tửu lượng dạo này xuống quá"...lại thêm mấy khoản kia nữa thì....hờ hờ...
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thằng ngoáy mũi, phải nói, chả biết có phải không chứ, là ếch- xào- lăn! Chả mấy khi tao gặp bạn vui tính, sweet như mày. Kể, tao mà là phận ngối đài hay bisi, thề, tao đã yêu mày.
    Nghe nói em Biendep rất yêu mày đấy. Anh nói ý tại ngôn nội, nói nhiều (chỉ nên) hiểu ít, chú đừng hiểu sai ý anh mà khổ thân anh cứ dấm dúi mãi cho chú. Anh chả tằng tịu gì với thím ấy từ thủa Bành tổ cố ôm cây cho lâu chết cho tới ngày nay thằng Bill nó xì mũi ngày một lần cũng phải nhìn đồng hồ lượng tử xem phí hết bao nhiêu phần tỉ giây. Nên chú, cứ yên tâm mà gửi gắm nọ kia nhá. Kẻo, âm thì ế ẩm mà dương thì ê ẩm, nha chú.

Chia sẻ trang này