1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng thối tai phần 2

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 8: hôm qua em mơ gặp bác Hồ.
    Chả là có quí chị nọ, tuổi chưa cao nhưng sức đã yếu. Ngẫm thấy việc sưu tầm giai Tây cũng chả còn mấy thú, nên hì hục làm văn kiếm giải đút túi cho oai. Chả hiểu làm văn giỏi thế nào mà đến tai *************. Thôi thì, nhân cơ hội tốt, quí chị viết bài văn hôm qua em mơ gặp bác Hồ, như ông Tố Hữu nhìn thấy vầng thái dương chói lọi qua tim (để đến nỗi chết vẫn còn bị người ta lôi xác ra đánh mỗi khi có rượu ngon và hết mồi tán phét).
    Ở thời đại phó thủ tướng Tố Hữu, thì cầm bút cũng là một cái nhục. Không viết- chém, viết - chém, quệt- sống. Ở thời đại này, không viết- đói danh, viết- hư danh, quệt- thành cún.
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 9: không gian 5 chiều.
    Có một ngày kia khi ngồi vẽ hình trong không gian 5 chiều. Tưởng tượng rằng nếu không gian chỉ là 3 chiều thì cái gì không thể biểu diễn được..
    Tăng thêm một chiều thành 4, thì hình lập phương trong 3 chiều trở thành 8 hình lập phương ***g vào nhau.
    Tăng thêm một chiều lên 5, thì chả còn mắt mà đếm.
    Chúng ta không tưởng tượng ra được sự vô lý của không gian lớn hơn 3 chiều là vì sao?
    Vì khả năng trừu tượng của con người chỉ cho phép đôi mắt có cái nhìn 3 chiều.
    Thế sự phân bố các nơ-ron trong não là theo 3 chiều hay nhiều chiều hơn? Liệu nó có thể là các phân lớp không chỉ khác nhau về độ lớn, độ phức tạp, mà còn là sự khác nhau về cấu trúc không gian hay không? Cũng có thể sự khác nhau giữa việc sản sinh ra logic và emotions cũng từ đây mà ra thì sao?
    Hình như đang nhầm lẫn..
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên anh có lời cảm ơn chú Mắc (hay Mít nhỉ?) đã không quản ngại bàn phím dít server chậm nhanh chóng kịp thời online cập nhật anh tin cũ. Chả hiểu thế nào từ độ chị Haimen trìu mến gọi chú hai tiếng Mắc-ịt thành bây giờ mỗi lần nhìn chú anh không thể kìm được lòng mình trào dâng một nỗi buồn cười man mác khó tả.
    Xe anh, gần đây dấy lên những dư luận không hay xung quanh mối quan hệ giữa em và chị nhà, nay, em xin tuyên bố những luận điệu trên là hoàn toàn thiếu căn cứ (anh nghe nói, hình như, anh thấy bảo.. ) và có chủ đích nhằm phá hoại và bôi nhọ thanh danh của chúng ta. Tình cảm của em dành cho chị nhà hoàn toàn trong sáng và chỉ là tình cảm của em trai với chị gái ***y mà thôi trước, nay và sau này cũng vậy.
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hờ...em tối dạ, chưa hiểu ý bác...???
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 10: The way to happiness
    click here: http://vnequation.de/BettyDaviesqueserasera.mp3
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 08/05/2004
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 11: cái chết của con gián.
    Con gián sống lâu hơn người ta tưởng. Nó cũng không chui lủi, lẩn trốn như người ta nghĩ. Nó cũng chả hôi hám như người ta ngửi.
    Con gián có rất nhiều bệnh. Nó có đủ các bệnh của một người có thừa thãi của cải vật chất. Nhưng nó tin rằng nó rất khoẻ mạnh. Thế rồi lăn đùng ra, nó chết.
    Người ta không tin con gián chết. Người ta tin nó đã bị ám sát. Mà ai ám sát được nó cơ chứ: một con gián.
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 12:
    Ngày xưa có thằng bé thất tình. Nó tưởng rằng trái đất đã sụp đổ, mặt trời đã nổ tan tành thành hàng tỉ mảnh vụn, nhưng vẫn không có thứ gì vỡ vụn hơn tình yêu của nó. Nó cho rằng mọi người chỉ là những xác chết đeo mặt nạ của người sống, và trừ nó ra- đang sống trong cái chết- tất cả những người đã chết đeo mặt nạ kia, đang trêu nó. Nó căm thù tất cả, căm thù tất cả. Nhưng có một thứ nó không bao giờ căm thù, là lọ nước hoa mà hàng ngày nó phun lên đầu.
    Một thằng bé.
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chương 13: Bao nhiêu chiều là đủ?
    Con người chỉ cần một không gian 3 chiều để tồn tại trên nó. Chiều thứ 4 là thời gian, cũng là một chiều "có thật" vì tốc độ giãn nở của không gian tỉ lệ thuận với tốc độ trôi đi của thời gian. Người ta không cần tới chiều không gian thứ 5, mà cũng không thể tưởng tượng ra bất cứ một cái gì của chiều thứ 5.
    Einstein bảo rằng nếu có thể chuyển động nhanh bằng hoặc hơn vận tốc ánh sáng thì sẽ quay ngược lại quá khứ. Vậy, điều gì là phi logic ở đây?
    Hãy thử tưởng tượng rằng bạn quay lại thời điểm cách đây một năm. Bạn đang ngồi trên con tàu thời gian, nhìn ra bên ngoài và bạn thấy bạn đang uống cốc bia ở đúng bờ sông năm ngoái ấy. Vậy ai tồn tại, bạn trên con tàu thời gian, hay là bạn ở ngoài bờ sông cầm cốc bia kia?
    Vậy thì thời gian có tồn tại hay không? Nếu thời gian có tồn tại, và trôi đi liên tục theo một hướng nhất định, thì tại sao hiện tượng tồn tại song song 2 vật thể chính là một vật thể xác định lại sảy ra.
    Câu trả lời nghĩ tới là: Có nhiều hệ không gian cùng tồn tại song song trong suốt lịch sử vũ trụ cũng như lịch sử loài người. Ở mỗi một tích tắc vô cùng nhỏ của sự sống là một hệ 3 chiều. Như vậy hãy tưởng tượng rằng từ khi sinh ra đến nay chúng ta không già đi, không lớn lên, mà tất cả các quá trình ấy đang tồn tại song song với nhau. Ở một hệ 3 chiều song song với hệ 3 chiều đang chứa tôi- khi tôi đang gõ đến chữ này đây- tồn tại tôi đang khóc oe oe chào đời. Như vậy có ti tỉ hệ không gian 3 chiều tồn tại song song và tất cả các hệ 3 chiều này là độc lập với nhau. Tất cả các information, năng lượng, vật chất được sinh ra và mất đi vẫn luôn luôn tồn tại, như thể rằng mỗi gia đình thì ở trong một ngôi nhà tách biệt với nhau, mà chúng ta không thể đi xuyên qua tường để sang nhà bên kia được.
  9. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tự nhiên lâu lắm ko thấy có hứng thú vào đây, hôm nay vào thấy anh em ta nhắc nhở đến quá nhiều, cứ gọi là giật mình thon thót
    Xe kia, nghe ai nói, hình như là, và cho rằng ... nhiều thế chứ ? Ngoáy mũi mà sợ chạy mất dép lào thì cậu biết tay tớ . Kinh kinh , các chú là kinh lắm, dò mìn nhau mà cứ làm như là chia xẻ và dấm dúi cho nhau những gì mình ao ước ấy .
    Ngoáy mũi không được gọi em Mít là em Mắc nhá
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 12/05/2004
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    ặ Chỏằ quĂ ! ThặặĂng quĂ !

Chia sẻ trang này