1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhí nhảnh...hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honghaxinh, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thay cho lời bình (tiếp theo)
    Bi kịch thảm thương nhất trong đời Lincoln cũng là cuộc hôn nhân của ông. Tôi nói rõ: không phải là vụ ám sát ông mà là cuộc hôn nhân của ông. Khi tên Booth hạ sát ông bằng một viên đạn, ông không hay rằng người ta mới bắn ông, nhưng trong 23 năm trời, gần như mỗi ngày, ông được nếm "những trái cây chua chát của một duyên nợ đau khổ" như lời ông Herdon, người bạn ông đã nói. Thiệt vậy, trong gần một phần tư thế kỷ, bà Lincoln rút dần mạch sống của đời ông bằng cách khích bác, gây lộn, giày vò, đay nghiến ông.
    Bà luôn luôn day dứt, đay nghiến rằng ông chẳng được vẻ gì: nào là lưng thì gù, chân đi thì kéo lê như thằng mọi, dáng điệu cứng như que củi, gai mắt lạ lùng.
    Bà nhại dáng đi của ông rồi nghiến răng hỏi ông sao không bắt chước dáng đi lịch sự của bà?
    Bà oán cả hai tai ông, vừa rộng vừa vểnh ra như tai voi. Bà chê ông mũi lệch, bà chê môi dưới ông trề ra, bà chê ông có vẻ ốm đói; tay chân lớn quá mà đầu thì nhỏ quá!
    Hai ông bà trái ngược nhau về đủ mọi phương diện: giáo dục, tính tình, thị hiếu. Chọi nhau hoài...
    Một sử gia thông thạo nhất về đời sống Tổng thống Lincoln có viết: "Giọng nói the thé của bà Lincoln, ở ngoài đường cũng nghe thấy, và những cơn thịnh nộ của bà thì điếc tai hàng xóm. Mà không phải khi bà giận dữ, chỉ la hét mà thôi đâu, bà còn làm hung nữa, có nhiều chứng cớ không chối cãi được".
    Chẳng hạn, sau khi cưới, ông bà lại trọ nhà bà Farly, vợ góa một lương y, có nấu cơm tháng.
    Một hôm lúc điểm tâm, ông Lincoln có một cử chỉ hoặc thốt một lời làm cho bà nổi giận. Không ai nhớ ông đã làm gì, nhưng người ta thấy bà Lincoln trong lúc cơn điên lên đến cực điểm, liệng một tách cà phê nóng vào mặt chồng, ngay lúc đông đủ các khách trọ khác.
    Lincoln xấu hổ lắm, làm thinh ngồi trơ trên ghế trong khi bà chủ trọ đem chiếc khăn mặt ước lại chùi má và quần áo ông.
    Lòng ghen của bà Lincoln vô lý dữ tợn, và không thể tưởng tượng được, đến nỗi chỉ cần đọc những đoạn tả những cơn giận dữ, bi thảm làm cho ông mất mặt trước công chúng, phải, chỉ cần đọc những đoạn đó, 75 năm sau, cũng còn thấy kinh tởm rùng mình. Sau cùng, bà hóa điên. Người ta cho rằng tánh hạnh bà như vậy; bởi vì bà mắc bệnh thần kinh. Không thể có lời nào nhân từ hơn để xét bà nữa.
    Bây giờ ta hãy tự hỏi: Những cơn thịnh nộ đó, những lời đay nghiến đó, cái lối bù lu bù loa đó có cải thiện ông Lincoln chút nào không?
    Một ngàn lần không. Nó chỉ giết hết tình cảm của ông đối với bà, nó làm cho ông suốt đời hối hận rằng đã cưới bà và chỉ muốn có mỗi một hành vi là đi khỏi nhà cho khuất mắt.
    Tại tỉnh Springfield, là nơi gia đình Lincoln ở, có 11 ông luật sư. Vì đông quá, không thể kiếm ăn trong tỉnh đó được, họ phải đi ngựa từ tỉnh lỵ này qua tỉnh lỵ khác, theo sau ông tòa David Davis để cãi trong những lúc ông này xử án khắp trong miền. Nhưng trong khi bạn đồng nghiệp của ông Lincoln cứ cuối tuần lại trở về gia đình thì ông Lincoln không muốn về, vì rất kinh tởm sự ở gần bà vợ. Và trong ba tháng hè và ba tháng thu, ông ở xa biệt, không lai vãng gần miền Springfield.
    Như vậy trong nhiều năm. Đời sống trong những quán trọ nhà quê đó không vui thú, cũng không đủ tiện nghi; nhưng sống như vậy, ông còn thích hơn là về nhà để thấy bà Lincoln với những cơn tam bành, lục tặc của bà ấy.
    Hành vi của bà Lincoln, Hoàng hậu Eugénie và Bá tước phu nhân Tolstoi có những kết quả như vậy. Chỉ mang lại bất hạnh cho gia đình và diệt hết nguồn ân ái mà mấy bà quý hóa nhất.
    Sau khi bàn cãi trong 11 năm ở "Tòa chuyên xử các vụ lôi thôi trong gia đình ở Nữu Ước" và nghiên cứu cả ngàn vụ chồng bỏ nhà ra đi, bà luật sư Bessie Hamburger tuyên bố rằng đàn ông phải trốn vợ vì họ chán nghe vợ rầy rà, gây gổ. Như một văn sĩ đã nói:"Đàn bà đào huyệt chôn hạnh phúc gia đình bằng nanh vuốt của họ". Vậy, thưa quý bà, nếu quý bà muốn giữ sự vui vẻ hòa nhã trong gia đình, xin quý bà theo lời khuyên dưới đây:
    Đừng day dứt đay nghiến chồng!
    Tri thức là sức mạnh- Know is Power
    Được Philipp007 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 19/10/2005
  2. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  3. phanductri

    phanductri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    bậc trượng phu
    phải tề gia làm căn bản sau đó mới tính tới chuyện lớn khác(Tề gia ở đây ko phải là thay vợ thổi cơm đi chợ đâu nhé)
    Trong cuộc sống gia đình nào mà chẳng có những lúc cơm canh chẳng lành chẳng ngọt.Khi vấn đề xảy ra lên thực hiện phương án"không giương buồm lúc giông tố".Cái này nói chung là cũng khó thực hiện đấy
    Ở góc độ tôi luôn thực hiện cách phòng tránh các xung đột từ xa bằng cách cố gắng sông gương mẫu.Lúc chưa có gia đình tôi sống cũng bừa bãi nói chung cái gì cũng ham trừ ma tuý và cờ bạc.Ngiện nhất là đàn bà sau đó đến đàn đúm rượu bia.
    Từ ngày lấy vợ 3 năm rồi chưa đi đâu đến quá 9h tối,ko uống bia ngoài quán ,sai vợ mua về nhà uống,tiếp khách toàn nói dối là đau dạ dày.
    Tại sao lại khổ thế?Chắc có bạn thắc mắc! Bởi vì tôi không để ra một cớ gì để vợ dám cằn nhằn,mà như thế nói vợ mới phục mình được.
    Thế mà có những lúc vẫn bức xuc ra trò đấy vì bọn đàn bà chúa là hay được voi đòi tiên.
    Khi bọn lắm mồm này nó gào lên,bác nào dại mồm gào này là bác bằng phân với nó rồi.Cach của tôi 1 là bịt mồm ngay từ luc chuẩn bị gào,2 là cho gào chán đi nhuệ khí giảm rồi mới trị
    Nói chung hạnh phuc gia đình là một cái gì đó khó làm hài lòng tuyệt đối mỗi cá nhân giữa vợ và chồng.
    Ngày xưa mới yêu thì khấn trời ''mong sao con lấy được người con yêu"
    Bây giờ khấn lại"Mong sao con yêu được người con lấy"
    Chuối thế đấy
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Các Bác Đàn ông vốn tính thích nói chuyện theo quan niệm xưa đề cao Đàn ông . Vậy được em xin nói chuyện xưa . Em xin hỏi trước , Các Bác đã làm đúng như lời người xưa chỉ dạy để bảo vệ hạnh phúc gia đình chưa ? Người xưa nói : Vợ Chồng Phải Kính Nhau Như Khách . Không phải có chị vợ phải tôn trọng chồng mà cả chồng cũng phải hết lòng tôn trọng vợ . Thế nhưng em thấy chử Kính ấy thật xa vời . Lắm ông sợ vợ như sợ mẹ mình nhưng kính trọng thật sự có hay không ? hay lúc nào cũng một câu ôi dào bọn đàn bà lắm chuyện . Chồng không kính vợ thì hãy chuẩn bị tai mà nghe càu nhàu vì còn khuya vợ mới kính trọng lại ông chồng không kính trọng mình . Thứ hai người xưa nói : quý Cái tình chồng kẻ chân mày cho vợ . Trong xã hội củ nam nữ tôn ti cách biệt thế nhưng chồng vẫn kẻ chân mày cho vợ để nói lên lòng yêu thương quan tâm của mình . Các Bác thì sao ? đi làm về là lao vào TV , game , đọc báo ....chờ cơm bưng nước rót không cần biết vợ cũng phải đi làm như mình , làm về còn phải lo nhà cửa cơm nước con cái 1001 thứ chuyện làm đến tóc tai bù xù , sức khoẻ suy kiệt , già đi trước tuổi . Các ông lưng dài vai rộng sức khoẻ cường tráng thấy vợ làm như con ở thế có xót không ? hay nằm đó mà mơ bóng hồng nào khác ? Đàn ông tốt không thiếu ( như bố em í hihihi....) nhưng đàn ông trẻ nít cũng quá nhiều chỉ biết vòi vĩnh 1001 thứ nhưng không bao giờ biết hy sinh . Vợ chồng thì phải kính nhau và hy sinh cho nhau thế thôi . Đừng dùng giọng nói Hít-le trong gia đình nó chỉ được đáp lại bằng những bài càu nhàu muôn thuở mà thôi . Việc làm thứ nhất của công tác Tề Gia đấy là học làm sao để kính trọng vợ mình như quý khách . Trước khi Tề Gia con người phải Tu Thân mà cái miệng thèm rượu , thèm ngồi tán dóc với bạn bè , thèm độ đá banh , thèm em gái làm chung công ty .....còn chưa Tu được thì xin đừng nói hai chử Tề Gia ạ . Bác nào Tu thân được chẳng cần ra công tề gia tự nhiên vợ sẽ hết lòng kính yêu mà thôi . Phụ nữ sinh ra đời mục đích chỉ mong sao tìm được chổ gửi gấm tấm thân mà . Gửi nhằm ổ cướp chồng chả biết đạo tu thân mà cứ đòi tề gia thì mới sinh chuyện đấy . Đời chuối thật .
  5. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện của bro Phillip007 hình như lấy từ cuốn Đắc Nhân Tâm của bro Dale Canergi.
    Đúng, không có gì giết chết tình yêu của người chồng bằng sự đay nghiến, nhăn nhó, thiếu tôn trọng chồng của người vợ. Người anh bà con của tôi là bác sĩ nha khoa giỏi, rất thành công trong công việc vậy mà bị người vợ cũng là bác sĩ nói là công việc của chồng mình chẵng có gì là hay ho, là trí tuệ. Thử hỏi người chồng nào nghe như vậy thí có còn yêu vợ nữa không?
    Trừ những ông chồng vũ phu, thô lỗ không nói đến thì người chồng nhường nhịn vợ không phải là họ sợ mà đơn giản là họ không muốn hơn thua trong gia đình. Đối với người đàn ông, thắng thua là với người ngoài xã hội chứ không phải trong gia đình. Tuy nhiên nhiều người vợ không hiểu và được vậy làm tới.
    Không phải là vô lý khi ông bà từ đời xưa đã đúc kết:
    Đàn ông nông nỗi biển khơi (giếng khơi)
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
    Vợ chồng thật ra là hai người dưng, không họ hàng máu mủ, vì cam kết mà sống với nhau trong một nhà. Bạn có biết vì sao đàn ông có bạn thân trong khi phụ nữ thì rất hiếm người có bạn thân sống chết với mình?
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Được thôi, nghe lời xúi dại của bạn, tôi cũng lên đây trút mấy cái bầu.
    Nói thế nào nhỉ, bắt đầu câu chuyện bao giờ cũng khó.....
    Nói chung, cuộc sống vợ chồng có rất nhiều xáo trộn so với khi chưa cưới. Thực ra chuyện bắt nạt chồng hay không nó phụ thuộc và cách mà 2 người yêu nhau, cách mà người phụ nữ quan niệm thế nào là yêu.
    Có những người cứ muốn bắt nạt chồng, muốn chồng phải nhất nhất nghe theo ý mình cái đó tôi cho rằng không phải tình yêu, đó chỉ là sự hành hạ lẫn nhau, chính là nguyên nhân dẫn đến một số người cho rằng lấy vợ vào là mất tự do. Cái này các chị em nên xem lại. Không. Phải xem lại mới đúng. Con người ta sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng, đùng bao giờ quan niệm rằng chồng mình là của riêng mình. Không phải đâu. Ngoài vợ ra, người đàn ông còn có rất nhiều mối quan hệ khác giới. Đồng nghiệp, bạn bè đồng môn, có khi là Sếp nữa. Phụ nữ (một số) có thẻ khi cưới xong là toàn tâm toàn ý cho gia đình, bỏ bớt đi rất nhiều mối quan hệ khác, nhưng 99% đàn ông không thế, và phải như thế, nếu các bà vợ tìm cách hạn chế giao tiếp của chồng chỉ làm cho anh ta muốn tìm mọi cách để không phải về nhà sớm..... Tự nhiên 2 con ngưòi yêu say đắm, cưới nhau về tốn bao nhiu là tiền của để giờ đây hàng ngày hàng giờ tìm cách nói dối nhau, chất vấn nhau như kẻ thù, thế là cái kiểu gì
    Người đàn ông chán về nhà, không hẳn là do người vợ không chu đáo, không xinh đẹp..... mà còn do bản than anh ta với tính quảng giao bạn bè, nhiều khi có vợ rồi càng yên tâm hơn để đi về khuya, các bà vợ nên hiểu điều đó hơn là tìm cách hạn chế. Tôi nói không phải là trọng nam khinh nữ, nhưng mà vợ nên là người ôn hoà, tìm cách giải quyết, chăm sóc chồng, tâm sự nhõng nhẽo chẳng hạn, hơn là tìm cách hạn chế. Phụ nữ Việt Nam vốn Trung hậu Đảm Đang, Công Dung Ngôn Hạnh mà. Chồng có hơi quá đà thì cũng chả nên căng thẳng, dù ai chả tức Trước khi cưới nếu thấy mình không chịu được cái chuyện nhường nhịn "nó" thì tốt nhất là nên từ từ, đến bao giờ sẵn sàng chấp nhận thì hãy cưới. Phần lớn ông chồng sau khi cưới đều "giở chứng" cả (tôi cũng vậy). Nói chung cái đó là tự nhiên thôi, cưới xong tình yêu sẽ giảm đi nhiều lắm, không còn đam mê như lúc đầu. Chính vì vậy, đây là lúc các bà vợ sẽ là người giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bở vì đàn ông tình thuơng bao la lắm, có thể đi ra ngoài chợt "thấy em nhỏ xíu anh thương", rung động nhất thời, nhưng hầu hết đều ý thức được vợ ở nhà đang chờ cơm Có thẻ kìm lòng được đáy. Nhưng nếu vợ suốt ngày tra hỏi, kiểm tra ví, đọc tin nhắn điện thoại,.... thì trong lúc yếu lòng sẽ có nhiều chuyện để nói đấy
    Nói thật, bọn tôi cũng giận nhau nhìu, nhưng có lúc mình phải xuống nuớc, có lúc là vợ làm lành (dù ai đúng ai sai cũng không quan trọng, quan trọng là xem tình hình lúc ấy thế nào "cơm sôi thì nhỏ lửa"). Những lúc mình phải "nghị hoà" chả phải là "sợ gì nó", nhất thì bét luôn, nhưng bình tĩnh mà suy nghĩ mỗi người nhịn một tí, thôi thì mình chấp nó mình bằng nó à
    Các bà các cô đừng có nghĩ rằng chồng mình phải xuống nước là "nó sợ mình"-Tôi ghét nhất ai nghĩ thế. Ai cũng có cái tôi của mình, nhưng xin các bà các cô bớt nó đi, gắn cuộc đời với người ta rồi, mình cũng nên tự cho là mình thấp hơn chồng một tí đi, đã làm sao. "thuyền theo lái, gái theo chồng", nếu không nhịn được thì cưới làm chó gì cho nó khổ ra (xin lỗi, đang cao trào không nhịn được), cứ để độc thân mà bồ bịch có phải sướng không, chả phải nhịn thằng nào. mà còn có cơ hội tham gia hội Cà Fê Một MÌnh bên BoX 80F của bọn tôi nữa - quảng cáo tí
    Tôi là tôi nói thật lòng đấy, không chấp nhận nhịn chồng thì đừng có cưới, không thì khổ cả mình, cả nó, cả con mình nữa (còn con nó thì đã ghét rồi chả quan tâm)
    Tạm thời có vài nhời góp ý theo sự xúi bẩy của bạn Người con ỷ lại thế, chả bít các bạn đọc có hiểu gì không, khéo lại thành ra mình Spam lung tung thì chết. Thăm dò thế, nếu không cho là tôi SPam hay lủng củng thì tôi sẽ viết tiếp.
    (Quảng cáo phát nữa: Ai chưa chồng, chưa vợ, chồng/vợ đi công tác xa... phải uống cà phê một mình thì mời qua BOX 80F, làm đơn vào hội Cà Phê Mỗi Mình nhé)
    Chào thân ái và quyết tử.. à, quyết thắng
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cu?a một ngươ?i chô?ng khi "Vợ vắng nhà"
    ________________________________________
    Sài gòn đêm 12/10/2005....
    Hì, thế là mẹ con nó đã lên xe về quê, cầu xin Chúa phù hộ mọi người đi đường bình an. Hà, căn nhà yên tĩnh quá! Phù, kéo cái võng ra cái nào, bật tivi, kéo luôn cái ghế lại gần, để cái bể cá lên, nằm võng vừa xem tv vừa ngắm cá, rong, ốc.... sướng.
    Khọoc, ặc, ngủ quên rồi! lạnh buốt chân, kệ! Đâu phải lúc nào cũng được ngủ thế này đâu, ha ha ha, ngủ tiếp.
    Tít tit tit, oài đã sáng rồi à, may mà tối qua đặt báo thức, không thì lại đi làm mụôn mất! Mọi khi cứ 5 rưỡi sáu giờ là Na đã tíu tít "bố", "mẹ", "dậy" ...
    "Na-đi-chợ", "Mẹ-đi-chợ",... Làm có muốn ngủ thêm cũng không được. Phù! dọn sơ cái nhà cái nào, đồ chơi ngổn ngang hốt tất vào cái sọt đẩy vào góc nhà.
    Quần áo, khăn của Na, nhét luôn vào máy giặt, đổ xà bông, bấm nút, chiều về phơi. Ha ha, làm bấy nhiêu việc mà vẫn đi làm kịp. Mọi khi có bé Na cứ lẩn quẩn, hôm nào cũng phải chạy xịt khói cho kịp giờ.
    .......
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tiếp.....Nhật ký cu?a một ngươ?i chô?ng khi "Vợ vắng nhà"
    ________________________________________
    Ngày 13/10/2005
    Em ơi, mờ cửa! Ủa! đâu có ai trong nhà, phù quên mất là mình đang "độc thân", he he. Ô hay! nhà cửa vẫn gọn gàng, mọi khi đi làm về là đồ chơi rải từ đằng trước ra đằng sau. Nhưng hơi vắng vẻ, lạnh lẽo nhỉ. Phù, mấy con cá sao rồi, oài đã lớn thế rồi à, hi hi!
    Tiếp tục bài cũ, xuống bếp xúc một tô cơm, ăn với thức ăn còn hôm qua, bật tv, ngồi võng, ăn cơm, coi tv, xem cá.... ha ha..........
    Chương trình TV hết rồi, chả còn gì coi nữa! Quái! sao đêm nay mình khó ngủ thế nhỉ, nằm võng lạnh lưng quá! thôi leo lên sofa ngủ vậy. Sao nhà mình có mùi tanh thế nhỉ?
    ....
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tiếp.....Nhật ký cu?a một ngươ?i chô?ng khi "Vợ vắng nhà"
    ________________________________________
    Ngày ...tiếp theo
    ....anh nhớ vợ quá...vợ ơi vê? nha? với anh đi
  10. langdu_hanoi

    langdu_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tác giả nhật ký có họ hàng gì với bác trai bên WTT không thế ạ?

Chia sẻ trang này