1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhí nhảnh...hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honghaxinh, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    [
    Đúng đó bro đó là những đọan trích từ cuốn Đắc Nhân Tâm
    Theo mình nên đọc kỹ và nghiền ngẫm nó. Hay ra fết về mọi mặt ...
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp Mốt Gió ....chị đã "chống lầy" đâu....chỉ...tham khảo chút thôi mà....sắp chống rồi...vì sợ lầy lắm hí hí....còn em sao rồi
    Mình chưa có gia đình nên việc ngâm cứu tâm lý đàn ông thì có gì lạ đâu. Theo mình thì cả hai giới cùng nên tìm hiểu về nhau, có vậy mới đạt tới sự hoà hợp cao nhất...Đó chỉ là sự cất công tìm tòi và chia sẻ cùng người khác mà thôi bạn ạ.
    Cảm ơn nhiệt tâm của bạn. Mình cũng mong cho topic có thêm nhiều câu chuyện....đặc biệt là rất thật và của chính tác giả post lên.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 21/10/2005
  3. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài viết để các bà vợ hiểu chồng hơn:
    Những kiểu thể hiện tình yêu của các ông chồng
    Có chị kể: "Chẳng bao giờ anh ấy nói được một câu Anh yêu em như chồng đứa bạn em mỗi ngày nói câu đó hàng chục lần". Có chị lại thở dài: "Từ ngày lấy nhau đến nay, chưa bao giờ anh ấy tặng em được một bông hoa". Chị khác lại tâm sự: "Chồng gì mà mà đến ngày sinh nhật của vợ cũng chẳng nhớ".
    Để chống lại những cuộc hôn nhân đổ vỡ oan uổng vì hiểu lầm nhau, giáo sư tâm lý học Robert Alel, cố vấn trưởng một Trung tâm xây dựng hôn nhân tại Mỹ, đã nhiều năm tìm hiểu tính cách đàn ông và phát hiện một điều rất nhiều phụ nữ không biết là: Mỗi người đàn ông lại có cách yêu vợ khác nhau.
    Đa số đàn ông không thích rót vào tai vợ những lời có cánh như: "Anh yêu em vô cùng". Họ cũng không tặng hoa cho vợ nhân ngày Quốc tế phụ nữ hay Ngày lễ tình nhân nhưng nếu căn cứ vào đó mà bảo rằng anh ta không yêu bạn thì chưa chắc đã đúng. Những ông chồng ấy có cách biểu hiện tình yêu vợ theo cách riêng của họ. Chẳng hạn anh ta nai lưng ra làm việc để bảo đảm kinh tế gia đình mà vẫn vui vẻ, yêu đời, chẳng phàn nàn một câu nào và gần như chẳng được đồng nào mà đưa tất cho vợ. Thế chẳng phải là tình yêu ư? Đối với những người đàn ông này, người vợ nên đáp lại bằng cách nào để anh ta thích nhất và yêu vợ nhiều hơn.
    Tiến sĩ tâm lý, Tina Tessia, tác giả cuốn sách Những người bạn đời chân thật cho rằng: "Hạnh phúc vợ chồng chỉ có được khi hai người phải rất hiểu nhau. Người chồng yêu vợ theo kiểu nào, nếu được đáp lại cũng bằng kiểu đó thì chẳng khác nào như cá gặp nước, rồng gặp mây". Nghĩa là trong trường hợp này, người vợ không cần phải đáp lại tình yêu của chồng bằng cách mua hoa hay mua những tấm bưu thiếp có đôi chim xinh xinh đang gù nhau tặng anh ấy, cũng chẳng cần mua thứ quà đắt tiền. Bạn hãy nhận những đồng tiền anh ấy đưa một cách phấn khởi như là những người vợ khác được chồng tặng bó hoa đồng tiền vậy. Những người đàn ông này rất cần sự đánh giá cao của bạn về những thành quả lao động của họ, những cống hiến của anh ta cho gia đình và cho xã hội.
    Đừng tưởng đàn ông dạng này là những người không có tâm hồn, thường chính họ là những người rất tôn trọng vợ đấy. Bạn hãy ngẫm nghĩ xem, có khi chồng bạn đã tặng bạn nhiều lắm đấy. Anh ấy khen những công việc bạn làm. Anh ấy ủng hộ những việc làm của bạn và khi bạn gặp khó khăn, anh ấy sẵn sàng ghé vai giúp đỡ mà chẳng kêu ca phàn nàn gì. Theo Robert Abel, đó mới là những món quà vô giá chẳng phải ai cũng có được. Chồng bạn không chỉ coi vợ là kẻ chỉ biết hưởng thụ mà đánh giá cao khả năng của bạn. Anh ấy mới thật là người bạn đời đúng với nghĩa của từ này. Bạn hãy làm sao để anh ấy có thể bàn bạc công việc với bạn như với một người đồng sự tâm đắc thì thật là một đôi lý tưởng. Dù rằng công việc của anh ấy chẳng có gì ghê gớm đâu nhưng bạn nên nhìn nhận đó là những việc quan trọng phải là người có khả năng mới làm được. Chẳng hơn những ông chồng ngày lễ nào cũng mua hoa tặng vợ, đi đâu xa về cũng có quà nhưng lại coi thường công việc của vợ, bắt vợ nghỉ ở nhà trông con, còn hơn đi làm chỉ được "mấy trăm bọ". Thực ra trong mắt người đàn ông ấy, vợ chỉ là cái máy đẻ, là oshin không hơn, không kém. Còn tình yêu lãng mạn, họ đi tìm ở bên ngoài. Họ tặng vợ được một bó hoa, có khi lại tặng "bồ" tới 3 bó hoa.
    Một số ông chồng khác thuộc tuýp người ưa hành động, không thích kiểu đối thoại dài dòng. Bạn đừng mong những ông xã kiểu này viết cho bạn một lá thư khi xa nhà, càng không bao giờ anh ta làm thơ tặng bạn. Nhưng chẳng phải vì như thế là anh ta không yêu hoặc không biết yêu đâu nếu bạn nhớ lại những khi đầu gối má kề, anh ấy làm thế nào. Đối với người chồng như thế này, bạn đừng nói nhiều, hãy đón nhận tình yêu nồng nhiệt của anh ta và hãy đáp lại y hệt như thế chứ đừng viết thư hay đưa nhật ký bắt anh ta đọc và cũng đừng làm thơ tình kẻo anh ấy tưởng bạn hâm đấy.
    Có thể nói trên đời có bao nhiêu đàn ông thì cũng có bấy nhiêu kiểu yêu vợ chẳng ai giống ai. Vì thế người ta cho rằng mỗi người đàn ông là một thế giới thu nhỏ. Bạn đang sống trong thế giới nào, hãy cố hài lòng và mãn nguyện với thế giới đó thì khó có ai hạnh phúc bằng bạn. Nhân đây cũng mách nhỏ với bạn rằng đàn ông tối kỵ chuyện bị vợ đem mình so sánh với đàn ông khác và bảo rằng họ không biết yêu như người này, người kia.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi vợ của một doanh nhân​
    Em yêu!
    Khi anh là doanh nhân! Gia đình chúng ta vui vầy, hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đưa con đến trường, rước em tới công sở bằng xe hơi.
    Khi anh là doanh nhân! Em không còn hoảng hốt trước những khoản chi tiêu bất ngờ nào đó. Nhận một tấm thiệp hồng em không phải tần ngần với tủ quần áo nghèo nàn như ngày nào.
    Khi anh là doanh nhân! Chúng mình có thể giúp đỡ chia sẻ với những người thân mà không phải tính toán chi li.
    Khi anh là doanh nhân! Anh có được cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, đó là lúc hàng trăm công nhân của anh vui mừng nhận lương, lĩnh thưởng! Và em biết không, khi là doanh nhân, anh luôn an lòng bởi được thấy nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện, tin yêu của cha mẹ hai bên gia đình.
    Nhưng em yêu ơi! Khi anh là doanh nhân, anh hiếm có được giây phút thảnh thơi bên em và các con trong công viên hay trên bãi biển. Giấc ngủ đêm với anh chẳng bao giờ trọn vẹn. Có biết bao điều cần sắp đặt cho ngày mai, cho những chuyến đi, những hợp đồng và đôi khi cả những toan tính. Lúc anh là doanh nhân, anh mải mê nâng ly chúc tụng bạn hàng mà quên mất lời chúc giản dị cho em trong đêm qua - đêm sinh nhật vợ anh! Anh ngớ ngẩn như gà cồ mắc tóc trước cổng trường con học vì quên hỏi em con mình lớp A hay B, cô giáo tên gì? Và em yêu ơi, đã có lúc anh cuống quýt hôn bờ mi đẫm lệ rồi lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Trong cơn mơ anh chợt nhớ lời hứa tối nay đưa em đến nơi xưa lần đầu gặp gỡ để kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Anh cắc cớ cô thư ký nhớ "nhắc bài" cho anh mọi việc, sao tự dưng quên mỗi chuyện này?
    Xin em đừng cố chấp mỗi lần anh lỗi hẹn, bởi anh nào muốn thế bao giờ. Là vợ của một doanh nhân, đừng hờn lẫy khi có lời ra tiếng vào gì đó. Em có biết chăng, áp lực của hai chữ "doanh nhân" nhiều khi quá nặng nề. Lúc này đây khi anh là người thành đạt, người ta bảo đó là điển hình của mẫu doanh nhân thành công bằng năng lực và chữ "tín". Rất có thể mai trắng tay, phá sản, thiên hạ gọi anh - kẻ bội tín gạt lừa. Em hãy hiểu cuộc đời là ẩn số, thương trường này nghiệt ngã lắm em ơi! Chồng em không phải siêu nhân hay thần thánh để thoát thân mọi cạm bẫy ở đời.
    Nhưng em biết không, dẫu bước đường kinh doanh có muôn ngàn khó khăn hay thử thách, bất trắc hay rủi ro, thành hay bại - anh luôn vững tin để chấp nhận và vươn lên trong sự nghiệp mà anh đã chọn. Cuộc sống đổi thay, xã hội hôm nay cần rất nhiều "người lính" như bọn anh. Mặt trận giờ đây không phải là tiếng súng mà là quản trị, là công nghệ, là tri thức của loài người. Bản lĩnh của anh tính bằng sự nhạy bén, khôn ngoan, khả năng chinh phục thương trường.
    Em yêu ơi! Khi em đã nhận lời là vợ anh, vợ của một doanh nhân, em phải biết kiêu hãnh hi sinh và san sẻ. Xin em đừng là cô Tấm nhỏ hiền lành, anh chẳng mong em nép mình bên khung cửi. Mà cần em như điểm tựa cuộc đời!
    Doanh Nhân

    ----------
    (sưu tầm)
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vừa xin xỏ với Mod đổi tên topic nên mới có cơ hội pót bài này vào...hí hí...thích chí
    Cái gọi là Nhí nhảnh nó thế này...này:
    Vui vẻ với từ HÔN
    Vừa hôn vừa quét gọi là TẢO HÔN
    Đứng hôn nhau trên cầu gọi là CẦU HÔN
    Hôn nhau mà chẳng rời nhau gọi là ĐÍNH HÔN
    Hôn liền tù tì....BẨY phát gọi là THẤT HÔN
    Hôn người nào đó gọi là...HÔN NHÂN
    Hôn con vật nào đó gọi là....HÔN THÚ
    Hôn vợ gọi là HÔN THÊ
    Hôn chồng gọi là...HÔN PHU
    Mơ hôn được người nào gọi là HÔN ƯỚC
    Mới hôn xong gọi là...TÂN HÔN
    Hôn thêm cái nữa gọi là TÁI HÔN
    Hôn hai cái một lượt gọi là SONG HÔN
    Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là....LY HÔN
    Hôn rồi bị hôn trả lại gọi là THOÁI HÔN
    Không cho hôn cũng hôn gọi là CƯỠNG HÔN
    Hôn sơ sơ...phơn phớt gọi là NGOẠI HÔN
    Hôn ké gọi là PHỤ HÔN
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 31/10/2005
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tham gia một bài ủng hộ HHX nè
    ---
    XIN EM ÂN XÁ TỘI NÀY... VỢ ƠI!​
    Trước hết cho tôi được tạ lỗi trước vợ tôi, vợ bạn và tất cả các bà vợ, chị vợ... trên thế gian này. Tôi thành thật kính trọng vợ mình và yêu mến vợ thiên hạ. Vì vậy, xin tất cả hãy nhận lấy một lời tạ tội của tôi:
    Tay nâng kiểm điểm ngang mày
    Xin em ân xá tội này, vợ ơi!

    Cứ theo các giáo sư, tiến sỹ mũ cao áo dài chữ nghĩa đầy bộ, văn chương đầy sọt thì có nhiều dòng văn học chẳng có xó xỉnh nào của văn chương mà các vị bỏ qua. Thế nên tôi thật sự ngạc nhiên khi không hiểu được tại sao các vị lại có thể không biết đến một dòng văn học có thật mà sự hiện diện của nó nhiều khi còn rộng rãi quy mô hơn nhiều một số dòng văn học chính thống. Đó là dòng văn học dân gian nói về các bà vợ.
    Tôi thật sự khâm phục nhà thơ nào đó đã khắc họa nên vợ mình khi ông viết:
    Trong nhà gì đẹp bằng em
    Mắt xanh mỏ đỏ lại chen răng vàng
    Răng vàng, mỏ đỏ, mắt xanh
    Gần chồng mà chẳng hôi tanh mùi chồng

    Có thể nói đây là một bài thơ thật hay nhưng hay nhất ở câu cuối "Gần chồng mà chẳng hôi tanh mùi chồng". Còn ai có kiên định hơn vợ ta, khi đầu gối tay ấp với một gã nồng nặc mùi bia rượu và mồ hôi nhưng nàng vẫn thơm ngạt ngào. Không chỉ xinh đẹp và kiên định, vợ chúng ta còn là người đầy tình cảm. Hình ảnh người vợ quê cả năm cả tháng vườn lạnh ao không. Những ngày chồng về, cả nhà rạo rực:
    Anh đi cá lặn dưới ao
    Anh về cá đớp cả phao... lẫn cần

    Không chỉ là cá dưới ao, gà trong chuồng mà cái chăn, cái chiếu, cái giường cái chõng... ngày anh đi về cũng rạo rực niềm vui:
    Anh đi nhà cửa lặng yên
    Anh về chăn chiếu reo lên ầm ầm
    Anh đi bếp núc lặng thầm
    Anh về bát đũa ầm ầm reo lên

    Cụ Nguyễn Du ngày xưa đã viết "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cứ nhìn cái bát, cái đĩa, cái chiếu, cái chăn là biết niềm vui của vợ.
    ... (còn nữa)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 01/11/2005
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Cô Songtunu này post bài lên mà chú thích như vậy là sai rồi. Híc các cụ ngày xưa thâm thúy, ngôn từ bóng bẩy giàu hình tượng thế không biết
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [
    XIN EM ÂN XÁ TỘI NÀY... VỢ ƠI!
    (tiếp và hết )​
    ...
    Trong dòng văn học nói về vợ không thể không kể đến sự nể vợ của đấng mày râu nước nhà. Những câu thơ đại loại như:
    Vợ là mặt trời của ta
    Ai không kính vợ thì ra.. đứng đường

    không bao giờ thiếu. Một nhà thơ từng viết:
    Ngày xưa sợ vợ là sai
    Bây giờ sợ vợ là oai nhất vùng
    Ngày xưa sợ vợ là khùng
    Bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay

    Thế nhưng trong lịch sử văn học dân gian Việt Nam, bài thơ sau mới được coi là "Đệ nhất nghe lời vợ". Đó là bài thơ Vợ bảo:
    Vợ bảo ra đường - ra đường
    Vợ bảo lên giường - lên giường
    Vợ bảo nằm yên - nằm yên
    Và cứ thế sống triền miên kiếp làm chồng

    Chao ôi! Vợ bảo ra đường, chúng ta ai cũng có thể ra đường. Vợ bảo lên giường chúng ta ai cũng có thể lên giường. Thế nhưng khi vợ bảo "động đậy" mới được "động đậy" thì chắc chắn chỉ có nhà thơ "Đệ nhất nghe lời vợ" này mới làm được.
    Vợ chúng ta không chỉ là người dịu dàng, xinh đẹp, nàng còn là người gìn giữ kỷ cương, phép nước. Một nhà thơ đã từng viết về vợ mình:
    Là trọng tài... mặc váy
    Tay lăm lăm cây còi
    Ta chưa kịp phạm luật
    Y đã toét lên rồi

    Đấy, bạn thử xỏ giầy, chải tóc mà xem, nàng sẽ "toét" lên: "Anh đi đâu đấy?"
    Về khoản thuế khoá, vợ của chúng ta cũng cực kỳ kiên quyết và mềm mỏng. Một nhà thơ khác đã viết:
    Vợ là cán bộ thuế
    Thường đi thu về đem
    Chưa thu quan điểm cứng
    Thu xong lập trường mềm

    Vâng, khi thuế khoá chưa đủ, quan điểm cực kỳ cứng rắn như đá, như sắt. Khi đã thu xong, thu đủ, lập trường bỗng trở nên mềm như... bún. Không chỉ cứng rắn hay mềm mại, vợ của chúng ta còn là người cảm thông, chia sẻ:
    Vợ ơi vợ ở trên đầu
    Cho nên hiểu hết nỗi sầu của ta

    Bạn thân mến, thế là chúng ta đã có bức chân dung khá đầy đủ về những bà vợ. Vâng, đó là những người về nhan sắc thì cực kỳ xinh đẹp, về trí tuệ thì ngời ngợi như vầng thái dương, về quyền uy như một vị tướng, về ứng xử thì khi cương khi nhu như một chính khách ngoại giao và nghiêm khắc như một bảo mẫu, về mùi thơm thì thơm như hoa hồng, hoa hệ mà về vị ngọt thì như nước cốt dừa...
    Xin hãy nâng cốc chúc mừng vợ chúng ta trước một năm mới:
    Đầu năm ta chúc vợ ta
    Làm ra được lắm, để ra được nhiều​
    (hết roài)
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Sai rì nào? Định nhường lời cho lotomo post nốt... nhưng nhớ ra mình chỉ có mỗi bản copy, nên đành tiếp tục
    Tớ xin chú thích (giờ mới là chú thích của tớ nhé): bài trên được một... anh tặng ạ
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký
    "...Chao ôi, chưa bao giờ ta gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời...Con mèo nhỏ của anh!..."
    "...Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng...Chàng ăn mặc rất hợp mốt...Con công nhỏ của em!..."
    "...Ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao...Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi....Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta...Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta...kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ...nghiền nát chúng...Gia đình nàng mới nề nếp đáng kính chứ. Mặc dù ba mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với nàng.
    ...Chàng có một cái nhìn mới quả quyết, âu yếm làm sao...Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó....Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng...Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời...Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền...Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui..."
    ---còn tiếp----
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 04/11/2005
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này