1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhí nhảnh...hạnh phúc gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honghaxinh, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký - tiếp
    "...Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc cáo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao...sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán...mà nàng lại rất yêu thích trẻ con...cứ nghĩ đến lúc chính nàng sinh cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi...Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng..."
    "...Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi, khắp chốn...Chàng phóng khoáng, vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cho mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi...Mà rất may là chàng cũng rất thích trẻ con như mình...Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ thông minh, khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động...mình sẽ yêu chúng biết bao..."
    "...Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng...Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con..nàng đỡ vất vả...ta muốn đem đến cho nàng thật nhiều những điều lãng mạn và diệu kỳ...ta chỉ muốn ở bên nàng trong căn phòng lung linh nến...cùng nàng nhảy điệu slow và thưởng thức rượu vang đỏ...ta sẽ đưa nàng đi du lịch khắp nơi...cùng nàng ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển...Ta nhất quyết sẽ không bao giờ để mắt nàng vương bụi buồn.."
    "...Chàng đội mưa đến đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng...Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời...Mình thấy hạnh phúc khi cùng chia sẻ với chàng những giấc mơ và dự định trong tương lai...Mình sẽ nép vào chàng cùng chàng đi dạo trên bãi biển..../
    ---còn tiếp---
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đọc bức thư này thấy hay hay. Bon chen tí cho vui [​IMG]
    Đồ vật​
             Anh thấy người ta bảo đàn bà tư duy theo những logic rất lạ lùng, chẳng hạn họ chọn đồ gỗ trong nhà theo màu của thảm, chọn giày theo màu của tất, chọn khăn quàng theo màu của son môi..... chứ không phải ngược lại. Nghĩa là cái gì có trước thì quan trọng hơn, lấy nó làm cơ sở để chọn cái tiếp theo.
              Sáng nay anh đọc mẩu chuyện vui trên báo, còn thấy cả một cô nói rằng muốn chọn chồng có tóc màu nâu hồng, vì màu nâu hồng là màu phù hợp nhất với màu sơn tường nhà của cô ta. Anh tin chuyện ấy có thật, vì cũng đôi lần anh thấy em có vẻ nghĩ ngợi theo logic ấy, em mua cá vì nhớ rằng trong tủ lạnh có sẵn rau thì là (cũng có khi rau thì là đã héo khô nên cá lại đành rán chứ không phải nấu canh như em định ), em mua 1 cái nồi cho cái vung của cái chảo đã vỡ, vung bé hơn nồi đến 5cm đường kính nên cả 2 đành xếp lại 1 chỗ......
               Những ví dụ kiểu ấy kể đến cả năm chưa hết. Nên cũng đôi khi anh lo lắng tự hỏi, không biết ngày xưa em chọn anh vì thứ đồ vật nào có sẵn trong nhà. À không, nhà thì lấy nhau rồi chúng ta mới có. Anh không nhớ được những vật dụng linh tinh thời con gái của em, anh không biết nhờ cái gì mà anh được chọn. Nghĩ mãi kể cũng sợ, tự nhiên thấy phẩm chất của mình nó cứ mong manh thế nào ầy.
               Em chẳng con trọng tiền tài, bằng cấp, của cải (dạo ấy anh chắc chắn là như thế), mà có coi trọng thì dạo ấy anh cũng chẳng có đủ ngần ấy thứ. Có lẽ em chọn anh vì cái xe đạp của em quá cũ, trông hợp với anh. Hoặc là vì em có 1 cuốn tiểu thuyết tập 1, mà anh lại có tập 2, nên chúng ta đổi sách cho nhau mựơn rồi không ai định trả lại nữa......
               Thời trẻ, nghĩ cũng vui hơn bây giờ. Đôi khi anh nghĩ trong căn nhà của chúng ta, anh giống như 1 thứ đồ vật cũ lạc vào. Một cuốn sách cũ, 1 đĩa hát cũ, 1 cái tủ cũ.... Em rất thích mua đồ đạc mới, nhưng lại ít khi bỏ đi thứ gì. Cái câu "Bỏ thì thương, vương thì tội......" đúng trong nhiều trường hợp, kể cả trường hợp của anh, hình như thế thì phải.
                 Anh cứ phải ngẫm nghĩ, cứ phải tìm kiếm xem thực ra anh hợp với đồ vật nào trong nhà hơn cả. Hôm qua, anh lục đống sách cũ, tìm thấy cuốn truyện cổ tích từ xưa, may mà em vẫn giữ, em đọc cho con bao nhiều lần, con lớn rồi mà em vẫn cất cuốn cổ tích ấy vào chỗ dễ lấy. Có 1 trang gập lại, có 1 câu chuyện về 1 cô gái thông minh, khi được chọn để đưa ra khỏi nhà cái gì mình thích nhất đã mang theo vua..... Em biết không, tự dưng anh thấy yên tâm hẳn. Yên tâm để làm 1 đồ vật trong nhà, vì mặc dù em cũng tư duy theo những logic rất đàn bà, em vẫn là 1 phụ nữ thông minh, anh hy vọng thế.
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 07/11/2005
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mười ba điều răn cho đàn ông mới cưới zợ
    - sưu tầm - ​
    Đã "dán mác" có vợ chắc chắn cuộc sống của chàng trai sẽ có nhiều thay đổi. Dù gì anh đã là chủ của gia đình nhỏ với nhiều trọng trách ràng buộc hơn so với trước khi còn là "lính phòng không".
    Nếu mong muốn tạo dựng một cuộc sống chung hạnh phúc sau đám cưới, các chàng trai nên đặt ra cho mình 13 điều răn để... tự kiểm điểm và tuân thủ.:
    1- Đi chơi phố với vợ không nên ngó ngang, ngó dọc, nhìn chằm chằm vào các cô gái khác hoặc khen cô nọ đẹp, cô kia xinh. Nếu trên đường gặp người quen cũng không nên bỏ mặc vợ đứng chờ lâu.
    2 - Không nên tỏ ra khó chịu khi bạn trai của vợ, thậm chí người yêu cũ của cô ấy đến chơi. Sau khi xây dựng gia đình hai người vẫn có thể có những người bạn khác giới mà vẫn không ảnh hưởng gì đến quan hệ vợ chồng nếu cả hai luôn công khai và không vượt qua giới hạn cho phép.
    3- Không nên bới móc nhắc lại những chuyện quá khứ, những thói hư tật xấu của cô ấy, nhất là không nên nói theo kiểu qui kết.
    4- Không nên xem trộm thư từ, lục lọi túi hoặc những vật kỉ niệm của cô ấy.
    5- Hãy để cho quá khứ ngủ yên và sống thật vui, thoải mái với những gì đang có. Phụ nữ thường hay đa cảm, vì vậy nếu có thấy cô ấy ngắm nghía lại vật kỉ niệm cũ thì cũng đừng có lớn tiếng trách móc.
    6- Lời nói chẳng mất tiền mua thỉnh thoảng nên khen vợ mình.
    7- Khi đi công tác xa về đừng quên mua quà cho vợ tuỳ theo ý thích của cô ấy.
    8- Nên tôn trọng những nhu cầu, sở thích, cá tính của nhau. Chẳng may xảy ra mâu thuẫn, nên có sự nhượng bộ, trao đổi ý kiến để thống nhất với nhau. Đưng bao giờ quát tháo, đánh đập vợ con.
    9 - Tránh gọi vợ bằng những từ thô tục. Không nên cẩu thả trong cách ăn mặc kể cả khi ở nhà.
    10- Nên cùng nhau chia sẻ công việc gia đình và chăm sóc con cái với cô ấy. Nếu vừa phải cáng đáng công việc gia đình và xã hội cùng một lúc sẽ quá sức đối với nàng.
    11- Nên hiểu những tâm tư thầm kín của vợ. Cũng giống như nam giới phụ nữ cũng có những nhu cầu ******** riêng, nếu được đáp ứng cô ấy sẽ thật thoải mái, vui vẻ. Không nên ép buộc vợ phải chiều theo ý mình nếu cô ấy không muốn.
    12- Nếu là người kiếm tiền chính trong gia đình, bạn cũng không nên tỏ thái độ lên mặt với vợ con hoặc tỏ ra hống hách.
    13- Mỗi ngày nên dành chút ít thời gian tâm sự hỏi han cô ấy về công việc, chuyện tình cảm, chăm sóc con cái. Điều đó chứng tỏ bạn luôn quan tâm đến vợ mình.

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 09/11/2005
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký - tiếp
    "...Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi ta cảm thấy không thể thiếu nàng trong từng giây phút...mỗi lúc xa nàng ta nhớ phát điên và chỉ muốn chạy ngay đến để ôm ghì lấy nàng vì sợ nàng sẽ vuột mất khỏi ta...Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩ, ôi vợ yêu bé bỏng của anh..."
    "...Chàng muốn tổ chức lễ cưới...và ta đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút...bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết...Chồng yêu của em... "
    "...Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng...ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta...Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm cho vỡ mũi ngay...Hôn nhân muôn năm bé yêu của anh!..."
    "...Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích...Tối tối, hai vợ chồng chở nhau đi xem phim, đi thăm bạn bè...ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi...Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em..."[/i][/purple]
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    RA CẦU THANG MÀ Ở
    -Sưu tầm-
    Vợ tôi mua một bộ salon và thảm trải sàn, toàn là những hàng ngoại nhập mới tinh, và bày trong phòng khách. Nàng bảo: "Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ sống ở các phòng khác".
    Sau đó vợ tôi mua cả một bộ giường, tủ, thảm mới tinh trang bị cho phòng ngủ. Thế là coi như tôi dọn hẳn xuống ở... phòng bếp. Thỉnh thoảng, xỏ chân vào đôi giày vải mềm mại, tôi có thể đi loanh quanh dăm mười phút trong phòng khách, rồi phòng ngủ...
    Chẳng bao lâu trong nhà chúng tôi lại xuất hiện thêm bộ bàn ăn, tủ bếp mới. Thế là phòng bếp cũng bị đồ đạc "chiếm" mất, tôi bị đẩy ra cầu thang ở. Một hôm, tôi đang ngồi ngoài cầu thang ngẫm nghĩ đủ thứ trên đời thì vợ tôi đem bánh mì kẹp nhân ra.
    - Anh lại hút thuốc lá đấy à? - cô ấy nói - Khói thuốc lá dễ lọt vào nhà lắm. Mà chúng nó rất cần một bầu không khí trong sạch.
    - "Chúng nó" là ai?
    - Là các thứ đồ đạc em mới mua ấy. Thôi, nếu có hút thuốc anh hãy xuống quãng cầu thang dưới kia cách đây hai tầng mà hút.
    Tôi đành xuống quãng cầu thang ở tít dưới, cách đúng hai tầng. Một hôm, tôi đang nhai bánh mì kẹp nhân, cô chủ căn hộ đối diện chỗ tôi đang ngồi bước ra hỏi: "Anh làm gì ở đây thế này?".
    - Tôi đang ăn, tôi đói mà. Sao, tôi làm phiền cô chăng?
    - Không, anh cứ tự nhiên - cô ấy nói - Chúc anh ăn ngon miệng! Nhưng tôi nghĩ anh ngồi đây khổ quá. Mà lại buồn nữa.
    - Ồ, không sao. Tôi quen rồi.
    - Này, hay anh vào nhà tôi đi, tôi sẽ pha trà cho anh uống - cô ấy nói và mời tôi vào phòng khách.
    Tôi uống trà, tôi cám ơn cô ấy. Sau đó, tôi đi đi lại lại rất lâu trong phòng khách. Vì không quen nên tôi hơi bị chóng mặt... Cô ấy nói: "Ngày mai, anh lại đến tôi nhé. Tôi sẽ nướng bánh táo đấy". Quả nhiên, hôm sau khi tôi đến, tôi được ăn những chiếc bánh táo ngon tuyệt. Sau đó, cô ấy còn mời tôi một bữa thịnh soạn và chuyển sang xưng "em" lúc nào không hay...
    Một hôm cô ấy bảo: "Này, sao anh ở tầng 4 với em suốt, mà tiền lương anh lại mang lên tầng 6 nhỉ?".
    - À, tại thói quen thôi - tôi nói. Từ đó, tiền lương tôi cũng mang xuống tầng 4 luôn.
    Cách đây không lâu, chúng tôi mua salon và thảm trải sàn mới cho phòng khách. Tôi chuyển sang ở phòng ngủ. Sau đó chúng tôi mua giường, tủ, thảm cho phòng ngủ - tôi sang ở phòng bếp. Rồi chúng tôi mua bàn ăn, tủ bếp mới... Tôi lại chuẩn bị ra ngoài cầu thang.
    - Không, không - cô ấy nói - không cầu thang cầu thiếc gì hết! Để được ít hôm lại có người cuỗm anh đi mất à!
    Thế là cô ấy cho tôi vào ở trong một cái tủ tường vừa đủ chỗ để duỗi chân duỗi tay...
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Một cách giải thích mới về chuyện vì sao người ta lấy vợ lấy chồng
    VỢ = WIFE
    trong đó bao gồm:
    W = Washing (giặt giũ)
    I = Ironing (Là, ủi)
    F = Food (Nấu ăn)
    E = Entertainment (Giải trí)
    CHỒNG = HUSBAND
    trong đó bao gồm:
    H = Housing (Xây nhà)
    U = Understanding (Biết điều)
    S = Sharing (Chia sẻ)
    B = Buying (Mua sắm)
    A+N+D = And Never Demanding(Và Không bao giờ Đòi hỏi)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 16/11/2005
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa
    Nàng: Nếu sau này ko còn yêu nhau nữa thì sao? ( Giọng nhõng nhẽo sao mà yêu thế)
    Chàng: Em cứ ra Tràng Tiền thế nào cũng thấy anh nhặt que kem ở đấy! ( Nhìn nàng tưởng có thể thu nàng vào trong mắt chàng)
    Nàng: (Cảm động tưởng chết đi được)
    Ngày nay
    (Hai vợ chồng giận nhau)
    Chàng: Em ko ngủ còn đi đâu đấy? ( giọng hơi nặng)
    Nàng: Ra viết giấy ly dị ( Giọng cực kỳ đanh đá)
    Chàng: OK, mai anh ký ( Tiếp tục ngủ)
    Nàng:
    ....................................
    Thế ai còn muốn lấy nhau nữa ko?
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG PHIỀN TOÁI VỚI NGƯỜI THỨ 3
    -Sưu tầm-​
    - Anh yêu em chứ? - cô vợ thứ ba của tôi hỏi.
    - Tất nhiên, em yêu - tôi trả lời rất đúng "luật".
    - Anh yêu em hơn vợ thứ hai của anh chứ? - cô ấy gặng thêm.
    - Anh yêu em theo một cách hoàn toàn khác - tôi đáp - Với người vợ thứ hai của anh, thì giống như một sự điên cuồng, giống như một sự ngất ngây không cưỡng nổi. Còn với em, anh cảm thấy vững tin, thanh thản. Em mãi mãi là bến cảng yên bình của anh, em yêu ạ.
    - Nghĩa là anh yêu em hơn?
    - Tình cảm không đo đếm được, em yêu.
    - Anh không muốn công nhận rằng anh yêu người vợ thứ hai của anh hơn em?
    - Nhưng như thế thật là vô lý! Làm sao có thể đem so sánh những thứ không tương dung? Vợ thứ hai của anh là một phụ nữ tuyệt vời, nhưng cô ấy không có những phẩm chất em có. Hồi xưa anh yêu cô ấy, nhưng bây giờ anh chỉ yêu một mình em!
    - Thế anh yêu em như thế nào?
    - Rất yêu!
    - Yêu hơn vợ thứ nhất của anh chứ?
    - Sao bây giờ em lại quay sang chĩa mũi dùi vào người vợ thứ nhất của anh?
    - Nhưng chắc anh đã từng yêu chị ấy đến phát rồ?
    - Tất nhiên. Đó là mối tình đầu của anh. Anh quen cô ấy từ hồi còn học cấp ba.
    - Nhưng nếu anh không lên cấp ba, mà học xong cấp hai, anh vào luôn trung cấp chuyên nghiệp, thì có phải anh đã không quen chị ấy không, và thêm nữa, có phải bây giờ anh kiếm được nhiều tiền hơn không.
    - Có thể như vậy. Khi đó, anh không nhìn xa lắm.
    - Đúng thế, nhưng anh đừng có mà đánh trống lảng. Anh hãy trả lời thẳng ra xem nào: anh yêu vợ thứ nhất của anh hơn em, hay anh yêu em hơn?
    - Anh phải giải thích bao nhiêu nữa đây, để em hiểu được rằng chuyện này không thể nào đem so sánh được với nhau! Chẳng hạn, làm sao ta có thể đem so sánh quả cam với quả mơ và với củ khoai tây?
    - Thế ai là quả cam, ai là quả mơ, còn ai là củ khoai tây hả?
    - Nhưng đó chỉ là ví dụ thôi mà, để cho dễ hiểu thôi mà.
    - Em hiểu rồi! Chắc chắn anh nói củ khoai tây là anh ám chỉ em!
    - Nhưng? em yêu?
    - Nếu anh yêu em hơn người vợ thứ nhất của anh - cô ấy nói bằng giọng nghẹn ngào - và yêu em không bằng người vợ thứ hai của anh, thì ít nhất anh cũng phải hứa với em một điều, anh hãy hứa với em rằng anh sẽ yêu em hơn người vợ thứ tư của anh!
    Tưởng gì, chứ điều đó thì tôi có thể hứa với cô ấy ngay lập tức!
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 17/11/2005
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Còn tiền... vợ nói líu lo, Hết tiền ... vợ hét, vợ "ho" suốt ngày! Còn tiền... vợ hiền như nai, Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi! Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi, Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa! Còn tiền thì... vợ hiền hòa, Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh! Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh", Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường! Còn tiền... tình thương... mến thương, Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    NHÌN NGOẠI HÌNH CHÚ RỂ, ĐOÁN TÍNH CÁCH... CÔ DÂU​
    Nếu chú rể có cơ bắp cuồn cuộn, chứng tỏ cô dâu có tính khí còn trẻ con, chưa sẵn sàng làm người lớn đứng trên đôi chân của mình. Mặc dù nàng là người chân thật nhưng cuộc sống vẫn theo nếp vô tư hồn nhiên trẻ thơ.
    Chú rể nào được cô dâu tuýp này thì chẳng khác gì nhận một được đứa trẻ về chăm nuôi.
    Tiến sĩ ******** học nổi tiếng người Mỹ Hobert Hoffman còn đưa ra nhiều cách xét đoán tính cách các cô dâu hiện đại qua đặc điểm ngoại hình của chú rể mà họ lựa chọn như sau:

    Chú rể có hàm răng đều, trắng loá cả mắt: Cô dâu là người có sức sống mạnh mẽ, sức khoẻ tốt, sống có mục đích và thích hoạt động xã hội.
    Chú rể vai rộng, ngực nở: Cô dâu là mẫu phụ nữ ưa thích giải trí văn nghệ, không thích và biết cách dẹp bỏ sự buồn phiền; biết dùng sự duyên dáng, hấp dẫn của mình để chinh phục chú rể; biết làm đẹp 24/24 giờ trong ngày.
    Chú rể đầu to, mông lép: Cô dâu là phụ nữ có sức sống khá dồi dào, nhưng biết kiềm chế bản thân, là nguồn động viên cho bạn đời thành đạt về công danh sự nghiệp và cuộc sống.
    Chú rể có đôi mắt tình tứ: Cô dâu là người trung thực, chung thuỷ với bạn đời, không nói dối, có thể tin cậy; nhạy cảm với điều xấu, tốt, chân thành với mọi người và đã nói là làm. Nhược điểm của nàng là thiếu động lực phấn đấu vì bản thân và gia đình.
    Chú rể to cao, tóc mượt để dài: Cô dâu thích cuộc sống bên ngoài, thích phiêu lưu, thể thao cảm thấy hạnh phúc trong việc rèn luyện thể hình, khoẻ, đẹp. Tuy nhiên, nàng là phụ nữ không mấy sắc sảo.
    Chú rể có miệng, môi gợi tình: Cô dâu là người ăn to nói lớn để thu hút sự chú ý và muốn mọi người tin theo; ngược lại nàng thích những người kiệm lời, chỉ muốn nghe nàng nói mà thôi.
    Chú rể có thân hình siêu phẳng: Cô dâu là người biết hy sinh, chịu thiệt thòi vì bạn đời; có bản năng tuyệt vời của người mẹ sẵn sàng tất cả cho con cái. Vì thế nàng là người vợ, người mẹ ?ovượng phu ích tử?.
    Chú rể có thân hình hộ pháp: Cô dâu là người muốn cuộc sống phải đầy đủ cả hạnh phúc và tiền bạc, thích tiêu tiền, mua sắm.
    Chú rể có thân hình cao ráo, lịch lãm: Cô dâu là người vợ quyết đoán, nói là làm không thay đổi, nếu phật ý là làm mặt giận; nàng cũng thích sai khiến, không thích tự làm; phong cách khá gia trưởng khiến bạn đời hơi sợ vợ.
    Chú rể thấp bé nhẹ cân: Cô dâu là người rất tự tin, tìm mọi cách phấn đấu làm cho bản thân và gia đình an khang, thịnh vượng. Nàng cũng tạo ra thế giới riêng của mình và cuốn hút mọi người xung quanh trở thành vệ tinh.
    Theo Tiền Phong
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 22/11/2005

Chia sẻ trang này