1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHI NỮ BÌNH ĐỊNH

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguoinguon, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Vợ xinh đẹp, thông minh nhưng lại có nhóm máu D thì có thượng hạng,ngoại hạng không, bác MinhTrinh?
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi .
    Cái này là do mình, không phải do vợ .
    Khoẻ cỡ cậu nào đó khoe x 1 nhát 2,3 phát thì no star where, Còn già đầu chưa có vợ lần nào thì phải hỏi lonelymanus xem 3, 4 somes nghĩa là chi .
    Lúc ấy thì mới khẳng định đuợc là thượng hạng hay ... thượng mã .
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Kìa con **** vàng... kìa con **** vàng... xòe đôi cánh... xòe đôi cánh...... Nhà cháu còn trong trắng ngây thơ, không biết gì đâu, không biết gì đâu...
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hương đồng nội
    20 tuổi, Lành yêu. Cô gái đất võ Bình Định ấy nhận lời yêu một anh chàng trông hay hay mỗi chiều thường ngồi trên chiếc xe máy to kềnh chờ cô ngay cổng khu chế xuất.
    Như một kịch bản sắp sẵn: Hôm đó, xe Vĩnh mất thắng, đâm sầm vào cô ngay khu chợ tạm gần chỗ làm của Lành khiến chân cô bị sưng mất mấy ngày liền. Thay cho lời xin lỗi, từ hôm đó, ngày nào Vĩnh cũng tới đón, đưa Lành. Rồi họ trở thành một đôi thân thiết lúc nào không hay. Và khi Vĩnh ngỏ lời yêu, Lành đã nhận lời.
    Mấy tháng sau ngày quen nhau, Vĩnh đưa Lành đến giới thiệu với đám bạn của anh ta nhân tiệc sinh nhật một người trong nhóm. Họ rất vui vẻ, trẻ trung và năng động. Có vẻ chẳng ai trong số đó là công nhân như Lành. Cũng sẽ không có gì quan trọng nếu Lành không bước nhầm vào khu nhà vệ sinh nam và tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa một người nào đó với Vĩnh: ?o... Hương đồng nội hả? Hơi quê, nhưng coi cũng được. Hơn mấy đứa trước nhiều?. ?oTao định tối nay thì thịt nó luôn rồi nói lời tạm biệt...?. Lành có cảm giác đất sụp dưới chân mình. Cô cố làm ra vẻ bình thản rồi nhân lúc mọi người bị cuốn vào một vũ điệu sôi động, cô lẻn ra cửa gọi xe ôm về nhà trọ. Một cái gì đó không thể gọi tên đang bóp nghẹt trái tim Lành. Cô thấy toàn thân đau đớn, rã rời. Đêm đó, trong chếnh choáng hơi men, Vĩnh tìm đến. Giữa đêm tối, anh ta cứ réo tên cô khiến những nhà bên cạnh bắt đầu mở cửa, xầm xì. Không còn cách nào khác, Lành đành chọn cách đối mặt. Và thật không ngờ, vừa thấy mặt Vĩnh thì câu nói ?otối nay tao sẽ thịt nó...? của anh ta bỗng hiện về. Lành giơ thẳng tay, bao nhiêu tức giận dồn hết vào cái tát khiến Vĩnh té nhào. Rồi khi anh ta loạng choạng gượng đứng lên, cô thủng thỉnh bảo: ?oGiờ thì tạm biệt nhé?.
    Từ ngày ấy, người ta không còn thấy Vĩnh cùng chiếc xe máy kềnh càng vào ra khu nhà trọ nữa. Cũng từ ngày ấy, mọi người bỗng thấy mấy cô bạn cùng phòng với Lành chăm chỉ luyện võ. Các cô không mong có ngày được ra đòn với những kẻ ?ođầu môi chót lưỡi? nhưng nếu có ai đó giở trò, chắc chắn họ sẽ bị nếm mùi ?ohương đồng nội?.
    Lục Bình
    Nguồn: Báo Người Lao Động số 21/05/2006

Chia sẻ trang này