1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

    18/08/2001 . Họp gia đình.
    Hơn hai chục con người thay nhau đưa ra ý kiến. Một mình tôi im lặng ngồi nghe, đầy cam chịu. 1h, 2h,3h... 10h rưỡi đêm. Tan họp. Những vấn đề đã được đưa ra tham khảo, tranh luận, bác bỏ, bổ xung ... trong suốt 11 tiếng đồng hồ ròng rã được đúc rút ngắn gọn bằng 2 nhiệm vụ tối quan trọng mà tôi (đứa con gái duy nhất trong dòng họ Lê, niềm tự hào cũng như kì vọng của tất cả mọi người) phải hoàn thành. Trước khi đi ngủ tôi tự lặp lại trong vô thức 2 cụm từ cuối cùng lọt vô cái đầu đang lùng bùng của mình:
    1. ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC
    2. LẤY CHỒNG.








    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 21/11/2003
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tôi nghĩ đó là chuyện bình thường đối với 1 cô gái bình thường , gì mà phải họp họ thế nhỉ ??? Phải chăng vì bạn là con gái duy nhất
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tôi nghĩ đó là chuyện bình thường đối với 1 cô gái bình thường , gì mà phải họp họ thế nhỉ ??? Phải chăng vì bạn là con gái duy nhất
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    có gì nhầm lẫn kô? nick này là nick con trai mà? hay là gái giả trai?

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    có gì nhầm lẫn kô? nick này là nick con trai mà? hay là gái giả trai?

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nick nào là nick con trai vậy bạn? Tearsinrain? Không đâu!
    Con gái 100% đó.
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nick nào là nick con trai vậy bạn? Tearsinrain? Không đâu!
    Con gái 100% đó.
  8. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [quote-tearsinrain viết lúc 23:07 ngày 20/11/2003-]
    18/08/2001 . Họp gia đình.
    Hơn hai chục con người thay nhau đưa ra ý kiến. Một mình tôi im lặng ngồi nghe, đầy cam chịu. 1h, 2h,3h... 10h rưỡi đêm. Tan họp. Những vấn đề đã được đưa ra tham khảo, tranh luận, bác bỏ, bổ xung ... trong suốt 11 tiếng đồng hồ ròng rã được đúc rút ngắn gọn bằng 2 nhiệm vụ tối quan trọng mà tôi (đứa con gái duy nhất trong dòng họ Lê, niềm tự hào cũng như kì vọng của tất cả mọi người) phải hoàn thành. Trước khi đi ngủ tôi tự lặp lại trong vô thức 2 cụm từ cuối cùng lọt vô cái đầu đang lùng bùng của mình:
    1. ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC
    2. LẤY CHỒNG.

    Chuyện đó diễn ra vào ngày sinh lần thứ 21 của tôi khi mẹ tôi tổ chức một bữa ăn ấm cúng gia đình để báo cáo với tất cả mọi người ràng tôi là người lớn. Tôi đã tốt nghiệp. Tôi chính thức bước vào đời với tư cách một giáo viên.
    2 năm đã trôi qua kể từ ngày đó và dường như mọi người đã không còn nhớ gì tới sự kiện ấy nữa. Ngay cả tôi cũng vậy. Trong suốt 2 năm đó tôi đã cố gắng khẳng định vị trí của mình trong công việc. Học trò, giáo án, bài giảng đã lấy đi của tôi mọi thời gian rảnh rỗi. Một giáo viên có nghĩa là nghiêm túc, là chuẩn mực. Tạm biệt thói quen cúp cua đi chơi, tạm biệt những quần jeans áo phông bụi bặm... Sáng có mặt ở trường đúng 7h 15'''' rồi 5.30'''' về tới nhà. Đều như vắt chanh. Cuối tuần là thời gian dành cho gia đình, thể hiện vai trò của đứa con gái duy nhất với cả đại gia đình . Đôi lúc cũng hẹn mấy đứa bạn đi chơi.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 21/11/2003
  9. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [quote-tearsinrain viết lúc 23:07 ngày 20/11/2003-]
    18/08/2001 . Họp gia đình.
    Hơn hai chục con người thay nhau đưa ra ý kiến. Một mình tôi im lặng ngồi nghe, đầy cam chịu. 1h, 2h,3h... 10h rưỡi đêm. Tan họp. Những vấn đề đã được đưa ra tham khảo, tranh luận, bác bỏ, bổ xung ... trong suốt 11 tiếng đồng hồ ròng rã được đúc rút ngắn gọn bằng 2 nhiệm vụ tối quan trọng mà tôi (đứa con gái duy nhất trong dòng họ Lê, niềm tự hào cũng như kì vọng của tất cả mọi người) phải hoàn thành. Trước khi đi ngủ tôi tự lặp lại trong vô thức 2 cụm từ cuối cùng lọt vô cái đầu đang lùng bùng của mình:
    1. ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC
    2. LẤY CHỒNG.

    Chuyện đó diễn ra vào ngày sinh lần thứ 21 của tôi khi mẹ tôi tổ chức một bữa ăn ấm cúng gia đình để báo cáo với tất cả mọi người ràng tôi là người lớn. Tôi đã tốt nghiệp. Tôi chính thức bước vào đời với tư cách một giáo viên.
    2 năm đã trôi qua kể từ ngày đó và dường như mọi người đã không còn nhớ gì tới sự kiện ấy nữa. Ngay cả tôi cũng vậy. Trong suốt 2 năm đó tôi đã cố gắng khẳng định vị trí của mình trong công việc. Học trò, giáo án, bài giảng đã lấy đi của tôi mọi thời gian rảnh rỗi. Một giáo viên có nghĩa là nghiêm túc, là chuẩn mực. Tạm biệt thói quen cúp cua đi chơi, tạm biệt những quần jeans áo phông bụi bặm... Sáng có mặt ở trường đúng 7h 15'''' rồi 5.30'''' về tới nhà. Đều như vắt chanh. Cuối tuần là thời gian dành cho gia đình, thể hiện vai trò của đứa con gái duy nhất với cả đại gia đình . Đôi lúc cũng hẹn mấy đứa bạn đi chơi.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 21/11/2003
  10. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, anh đang muốn lấy vợ, nhưng mà em là con trai hay con gai?

Chia sẻ trang này