1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của bạn hay quá chỉ tội hơi lủng củng.
    Kiếm vợ, lấy vợ là chuyện tương lai mà bạn cứ ca mãi ''''Mong ước kỉ niệm xưa'''' thì tới chừng nào mới hết cô đơn.
    Chúc bạn nhanh chóng tìm được đối tác để cùng nhau sáng tác bài ''''Cả nhà thương nhau'''' nha.
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đó là do cái Profiles của chị thôi
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đó là do cái Profiles của chị thôi
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Profile của chị có nói rằng chị mấy tuổi đâu cơ chứ?
    Hay thật đấy. Đầu tiên ai cũng nghĩ mình là con trai. Bây giờ lại thế này... Post lại cái này cho mọi người đọc vậy.
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Profile của chị có nói rằng chị mấy tuổi đâu cơ chứ?
    Hay thật đấy. Đầu tiên ai cũng nghĩ mình là con trai. Bây giờ lại thế này... Post lại cái này cho mọi người đọc vậy.
  6. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì tearinrain thật ra cũng chẳng muốn lấy chồng vội làm cái gỉ, chẳng qua đó là một trong hai điều đã được đưa vào nghị quyết Gia Đình vậy thôi. Chuyện quan trọng hơn chắc là TiR cảm thấy mệt mỏi một chút trong công việc (hầu hết mọi người đều thế). Và đôi lúc TiR cảm thấy cô đơn, khi quanh TiR chẳng có mấy người bạn. Lên trên này để mô tỉ tả mả cái bản thân cũng tốt thôi. Hi vọng sẽ được đọc thêm nhiều bài của TiR. Biết đâu đấy ngày Nô-En tới chẳng rủ được cô giáo TiR đi ăn kem.
  7. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì tearinrain thật ra cũng chẳng muốn lấy chồng vội làm cái gỉ, chẳng qua đó là một trong hai điều đã được đưa vào nghị quyết Gia Đình vậy thôi. Chuyện quan trọng hơn chắc là TiR cảm thấy mệt mỏi một chút trong công việc (hầu hết mọi người đều thế). Và đôi lúc TiR cảm thấy cô đơn, khi quanh TiR chẳng có mấy người bạn. Lên trên này để mô tỉ tả mả cái bản thân cũng tốt thôi. Hi vọng sẽ được đọc thêm nhiều bài của TiR. Biết đâu đấy ngày Nô-En tới chẳng rủ được cô giáo TiR đi ăn kem.
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To: Tearsinrain
    Anh không biết mặt mũi em ngang dọc ra làm sao nhưng mà chỉ qua giọng nói anh cảm thấy em là một cô gái khô cứng quá, nói chuyện với nhau mà trong giọng nói của em chẳng có chút xúc cảm nào cả. Mà sao em khó tính quá vậy em, ừ thì 6 tháng nữa chúng ta gặp nhau vậy thì cho anh coi ảnh em bây giờ thì có mất cái gì cơ chứ? Thế mà lại còn hẹn anh là đến ngày 17/1/2004. Lâu quá đó em ạ, như vậy là qua Noen rồi còn gì, sau ngày 17/01 thì chẳng mấy chốc là Tết.
    Anh cũng cảm thấy cái Nhiệm vụ tối quan trọng của em đối với em chẳng quan trọng chút nào, nếu quan trọng thì sao không cho anh xem ảnh của em luôn, nếu quan trọng thì sao Noen này chúng ta lại không gặp nhau?
    Em gửi cho anh hình chân dùng thì đâu có ổn, xin thêm cái hình toàn thân mà em lại còn ra hạn gặp mặt từ 6 tháng thành 1 năm.
    Sao em kiêu quá vây? Vừa vừa phai phải thôi cưng, để anh còn đủ bình tĩnh những chứ, chứ cứ thế này em làm anh ức chế quá đấy. Tuần sau anh đi Hà Giang rồi, mong sao em nghĩ lại đừng có mà nghiêm khắc quá. Cái đó chỉ nên dành cho bọn học trò của em thôi.
    Tạm biệt, Hôn em!
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To: Tearsinrain
    Anh không biết mặt mũi em ngang dọc ra làm sao nhưng mà chỉ qua giọng nói anh cảm thấy em là một cô gái khô cứng quá, nói chuyện với nhau mà trong giọng nói của em chẳng có chút xúc cảm nào cả. Mà sao em khó tính quá vậy em, ừ thì 6 tháng nữa chúng ta gặp nhau vậy thì cho anh coi ảnh em bây giờ thì có mất cái gì cơ chứ? Thế mà lại còn hẹn anh là đến ngày 17/1/2004. Lâu quá đó em ạ, như vậy là qua Noen rồi còn gì, sau ngày 17/01 thì chẳng mấy chốc là Tết.
    Anh cũng cảm thấy cái Nhiệm vụ tối quan trọng của em đối với em chẳng quan trọng chút nào, nếu quan trọng thì sao không cho anh xem ảnh của em luôn, nếu quan trọng thì sao Noen này chúng ta lại không gặp nhau?
    Em gửi cho anh hình chân dùng thì đâu có ổn, xin thêm cái hình toàn thân mà em lại còn ra hạn gặp mặt từ 6 tháng thành 1 năm.
    Sao em kiêu quá vây? Vừa vừa phai phải thôi cưng, để anh còn đủ bình tĩnh những chứ, chứ cứ thế này em làm anh ức chế quá đấy. Tuần sau anh đi Hà Giang rồi, mong sao em nghĩ lại đừng có mà nghiêm khắc quá. Cái đó chỉ nên dành cho bọn học trò của em thôi.
    Tạm biệt, Hôn em!
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  10. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác này quê ...tệ. Người ta gợi ý cho đến thế rồi mà cũng không hiểu. ... 17-1 tuy là sau NOEL nhưng mà lại gần VALENTINE .. ---> Đúng tâm sự and nguyện vọng rùi còn gi? Nhỉ tearinrain nhỉ ?
    À, còn điều này nữa nhắc nhở bác : --> từ từ thôi không girl nó chạy mất. Làm quen-Rút ngắn khoảng cách kiểu bác thì đến thằng dực dựa như em cũng chạy chứ đừng nói là girl
    P/S: Chúc bác thành công and happy ending
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này