1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác này quê ...tệ. Người ta gợi ý cho đến thế rồi mà cũng không hiểu. ... 17-1 tuy là sau NOEL nhưng mà lại gần VALENTINE .. ---> Đúng tâm sự and nguyện vọng rùi còn gi? Nhỉ tearinrain nhỉ ?
    À, còn điều này nữa nhắc nhở bác : --> từ từ thôi không girl nó chạy mất. Làm quen-Rút ngắn khoảng cách kiểu bác thì đến thằng dực dựa như em cũng chạy chứ đừng nói là girl
    P/S: Chúc bác thành công and happy ending
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. n3hg2

    n3hg2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To: tearinrain
    Đừng lo lắng làm gì bạn ạ. Đã là con cái trong nhà, ai chẳng chịu một áp lực nhất định của gia đình. Biết là tất cả những sự cằn nhằn, hối thúc đều là vì nghĩ cho mình cả. Kinh nghiệm của các cụ bao giờ chẳng mong con gái sớm lấy chồng, con cái đề huề, vun vén gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng hơi khác trước rồi. Con gái bây giờ bao nhiêu người đã được bằng Cử nhân Đại học, nhiều người đã học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ như ai. Mình cũng phải có một khoảng tự do nhất định, để phát triển sự nghiệp và kéo dài tuổi xuân chứ. Có lẽ môi trường làm việc của bạn cạnh tranh quá khốc liệt, và nhiều lúc bạn cảm thấy căng thẳng. Nhưng rồi sẽ qua thôi mà, khi số năm công tác của bạn nhiêu lên, tự nhiên bạn sẽ thấy tự tin và bình thản.
    Đôi lúc mình cũng có suy nghĩ về cuộc đời hơi bế tắc và đen tối. Thế nhưng lại nghĩ đến nhiều gương mặt khác, thường là tình cờ, và lại thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người, và lại thấy hạnh phúc.
    Về chuyện tình yêu, đừng tự cảm thấy hối thúc, vì nó sẽ làm hại đến tình cảm tự nhiên của bạn. Mình tin một ngày nào đó, sẽ có người làm trái tim bạn rung động, và hai người sẽ đến được với nhau.
    Chúc bạn mọi điều tốt lành!
    Quand les lilas refleuriont....
  3. n3hg2

    n3hg2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To: tearinrain
    Đừng lo lắng làm gì bạn ạ. Đã là con cái trong nhà, ai chẳng chịu một áp lực nhất định của gia đình. Biết là tất cả những sự cằn nhằn, hối thúc đều là vì nghĩ cho mình cả. Kinh nghiệm của các cụ bao giờ chẳng mong con gái sớm lấy chồng, con cái đề huề, vun vén gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng hơi khác trước rồi. Con gái bây giờ bao nhiêu người đã được bằng Cử nhân Đại học, nhiều người đã học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ như ai. Mình cũng phải có một khoảng tự do nhất định, để phát triển sự nghiệp và kéo dài tuổi xuân chứ. Có lẽ môi trường làm việc của bạn cạnh tranh quá khốc liệt, và nhiều lúc bạn cảm thấy căng thẳng. Nhưng rồi sẽ qua thôi mà, khi số năm công tác của bạn nhiêu lên, tự nhiên bạn sẽ thấy tự tin và bình thản.
    Đôi lúc mình cũng có suy nghĩ về cuộc đời hơi bế tắc và đen tối. Thế nhưng lại nghĩ đến nhiều gương mặt khác, thường là tình cờ, và lại thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người, và lại thấy hạnh phúc.
    Về chuyện tình yêu, đừng tự cảm thấy hối thúc, vì nó sẽ làm hại đến tình cảm tự nhiên của bạn. Mình tin một ngày nào đó, sẽ có người làm trái tim bạn rung động, và hai người sẽ đến được với nhau.
    Chúc bạn mọi điều tốt lành!
    Quand les lilas refleuriont....
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0

    Chuối quá
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0

    Chuối quá
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thế bà chị vẫn đang định tìm àh , bao giờ gặp thì nói em nhé
    MAFIA_FOREVER
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    thế bà chị vẫn đang định tìm àh , bao giờ gặp thì nói em nhé
    MAFIA_FOREVER
  8. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, suy luận của bạn hay ơi la hay ! Mình nghe cũng thấy hợp tình hợp lí quá cơ. Nhờ có bạn gợi ý mà mình đã đưa ra được một ý tưởng rất tuyệt. Mình sẽ gặp Multilator sau 7 tháng nữa thay vì 6 tháng như đã hứa. Lí do là vì ngày đó dù đã qua 1/6 rồi nhưng lại gần ngày ''Thương binh liệt sĩ''.
    Multilator à. Anh thấy ý kiến đó thế nào?
  9. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, suy luận của bạn hay ơi la hay ! Mình nghe cũng thấy hợp tình hợp lí quá cơ. Nhờ có bạn gợi ý mà mình đã đưa ra được một ý tưởng rất tuyệt. Mình sẽ gặp Multilator sau 7 tháng nữa thay vì 6 tháng như đã hứa. Lí do là vì ngày đó dù đã qua 1/6 rồi nhưng lại gần ngày ''Thương binh liệt sĩ''.
    Multilator à. Anh thấy ý kiến đó thế nào?
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng độc đáo quá !
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!

Chia sẻ trang này