1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng độc đáo quá !
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!
  2. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Không có ý kiến gì hết, tuỳ em thôi.
    Nghĩ đi nghĩ lại, con người ta sinh ra trên đời này cần cái gì nhỉ? Tự do, đó là 2 từ mà ai cũng muốn. Lấy vợ, để làm gì nhỉ? Cuộc sống gia đình. Chà chà, mới nghĩ đến thôi mà đã làm minh đau đầu rồi. Cứ nhìn những thằng quan mình lấy vợ rồi thì rõ. Một thằng lấy vợ khi mà thu nhập 2 vợ chồng cộng lại chỉ có 1triệu một tháng nhưng nó vẫn phải lấy vợ với lý do: "Bọn tao yêu nhau lâu quá rồi mà nó thì cũng 24 25 rồi thế nên mới phải lấy". Một thằng thì đúng là tình yêu, tình yêu thật sự mặc dù đó là một mối tình qua Yahoo Messenger, nhưng cái đám cưới của nó diễn ra kỳ cục quá, cha mẹ 2 đứa không thống nhất thế nên mới cưới cái kiểu Cướp trên giàn mướp. Còn thằng kia thì lấy vợ hơn một tuổi, nó còn ít tuổi hơn mình mà cũng cưới vợ, cha cha.....
    Chưa yêu mà cứ nghĩ đến Tearsinrain là mình đã thấy đâu hết cả đầu. Mệt thật, mình là thằng ưa sự tự do, ghét sự lề lối nguyên tắc theo kiểu phong kiến vì cái gia đình mình nó như thế nên mình chỉ muốn bay nhảy cho đã.
    Mình lại là con trưởng thế nên không lấy vợ cũng không được, nều lúc sao mình không có một thằng em rơi nào để cho đỡ đâu đầu vấn đề trách nhiệm gia đình.
    Ôi mệt
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Không có ý kiến gì hết, tuỳ em thôi.
    Nghĩ đi nghĩ lại, con người ta sinh ra trên đời này cần cái gì nhỉ? Tự do, đó là 2 từ mà ai cũng muốn. Lấy vợ, để làm gì nhỉ? Cuộc sống gia đình. Chà chà, mới nghĩ đến thôi mà đã làm minh đau đầu rồi. Cứ nhìn những thằng quan mình lấy vợ rồi thì rõ. Một thằng lấy vợ khi mà thu nhập 2 vợ chồng cộng lại chỉ có 1triệu một tháng nhưng nó vẫn phải lấy vợ với lý do: "Bọn tao yêu nhau lâu quá rồi mà nó thì cũng 24 25 rồi thế nên mới phải lấy". Một thằng thì đúng là tình yêu, tình yêu thật sự mặc dù đó là một mối tình qua Yahoo Messenger, nhưng cái đám cưới của nó diễn ra kỳ cục quá, cha mẹ 2 đứa không thống nhất thế nên mới cưới cái kiểu Cướp trên giàn mướp. Còn thằng kia thì lấy vợ hơn một tuổi, nó còn ít tuổi hơn mình mà cũng cưới vợ, cha cha.....
    Chưa yêu mà cứ nghĩ đến Tearsinrain là mình đã thấy đâu hết cả đầu. Mệt thật, mình là thằng ưa sự tự do, ghét sự lề lối nguyên tắc theo kiểu phong kiến vì cái gia đình mình nó như thế nên mình chỉ muốn bay nhảy cho đã.
    Mình lại là con trưởng thế nên không lấy vợ cũng không được, nều lúc sao mình không có một thằng em rơi nào để cho đỡ đâu đầu vấn đề trách nhiệm gia đình.
    Ôi mệt
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ với mình. Nhưng đọc bài của bạn làm cho mình thấy lo quá. Chẳng lẽ những gì mình viết trong topic này đã để cho các bạn nghĩ về mình bi đát vậy sao? Hi vọng là không phải như thế chứ
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ với mình. Nhưng đọc bài của bạn làm cho mình thấy lo quá. Chẳng lẽ những gì mình viết trong topic này đã để cho các bạn nghĩ về mình bi đát vậy sao? Hi vọng là không phải như thế chứ
  6. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái số của bác Multilator sắp héo đến nơi rồi . Cô em tearsinrain này đáo để quá đi thôi, chưa gì mà đã doạ người ta như vậy trách gì .... . À quên, cái ý tưởng ''Thương binh liệt sĩ'''' mà thành công thì em nhớ trả anh cái phí bản quyền ý tưởng cái nhé tearsinrain !
    to Multilator : Oài, đến chán cho cái nhà bác. Vừa lúc trước em thấy nhà bác nhiệt tình cho vụ "cần lấy vợ" thế mà vừa mới dính có 1 chưởng đã quay ra than mệt . Cái sỹ khí nam nhi của bác để đâu rồi . Hay là gặp phải đối thủ nên hết đất dụng võ --> Vài lời phân bua mong bác tiếp tục hành trình để anh em thấy được cái happy ending
  7. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái số của bác Multilator sắp héo đến nơi rồi . Cô em tearsinrain này đáo để quá đi thôi, chưa gì mà đã doạ người ta như vậy trách gì .... . À quên, cái ý tưởng ''Thương binh liệt sĩ'''' mà thành công thì em nhớ trả anh cái phí bản quyền ý tưởng cái nhé tearsinrain !
    to Multilator : Oài, đến chán cho cái nhà bác. Vừa lúc trước em thấy nhà bác nhiệt tình cho vụ "cần lấy vợ" thế mà vừa mới dính có 1 chưởng đã quay ra than mệt . Cái sỹ khí nam nhi của bác để đâu rồi . Hay là gặp phải đối thủ nên hết đất dụng võ --> Vài lời phân bua mong bác tiếp tục hành trình để anh em thấy được cái happy ending
  8. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ em lập ra topic này chỉ để mọi người chia sẻ ?
    Từ đầu topic anh toàn thấy em toàn kể lể and chat chit chứ cũng chẳng rõ ý của em là gì. Vì thế, xin em đừng băn khoăn cái vụ người khác nghĩ về em bi đát như thế nào .
    Anh thì anh thích cái cách chat chit của em nhưng anh cũng muốn hỏi cho rõ về ý nghĩa cái topic này cái . Phải chăng đây cũng là 1 cách tiếp thị bản thân ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ em lập ra topic này chỉ để mọi người chia sẻ ?
    Từ đầu topic anh toàn thấy em toàn kể lể and chat chit chứ cũng chẳng rõ ý của em là gì. Vì thế, xin em đừng băn khoăn cái vụ người khác nghĩ về em bi đát như thế nào .
    Anh thì anh thích cái cách chat chit của em nhưng anh cũng muốn hỏi cho rõ về ý nghĩa cái topic này cái . Phải chăng đây cũng là 1 cách tiếp thị bản thân ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thế nào thì tuỳ ở bác..... Cảm thấy nó thế nào thì nó là thế. Việc gì phải nói nhiều thế... ??? Xin lỗi vì đã làm bác khó chịu !
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!

Chia sẻ trang này