1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    To: Mutilator
    Đã có kết quá, hãy rút lui chiến lược
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ những sự kỳ vọng và trách nhiệm. Trách nhiệm ở chừng mực nào đó thì không sao, còn nếu vì là con trưởng, rồi cháu đít nhôm, quên đích tôn, rồi cháu gái duy nhất... thì hoảng thực sự. Đời ông nội tôi có hai người con trai, ông và một người nữa. Đến đời bố lại toàn con trai nữa. Và sau nữa chỉ có mình tôi là con gái. Năm đầu trượt đại học đối với tôi là một sự khủng hoảng, không fải vì tôi không nhận thức được khả năng của mình. Mọi người đến hỏi thăm, động viên, an ủi.... không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, u ám... Đến giờ khi đã có thể tự hào cầm bằng đại học trong tay tôi vẫn nhớ về quãng thời gian đó. Bố lặng lẽ và ít nói hơn. Ông nói với tôi "Con đã gắng hết sức, đừng nghĩ gì nhiều. Đến chừng nào có thể nuôi con ăn học, bố sẽ cố gắng. Đừng nản chí nghe con... " Tôi đã thi lại chỉ vì sự tin tưởng và lời nói đó. Đôi khi, không cần một áp lực qúa lớn, không cần một sự kỳ vọng đến nặng nề... Mỗi người sẽ biết làm sao để đạt được điều gì đó cho riêng mình, chỉ vì mình và những người mình yêu thương....
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ những sự kỳ vọng và trách nhiệm. Trách nhiệm ở chừng mực nào đó thì không sao, còn nếu vì là con trưởng, rồi cháu đít nhôm, quên đích tôn, rồi cháu gái duy nhất... thì hoảng thực sự. Đời ông nội tôi có hai người con trai, ông và một người nữa. Đến đời bố lại toàn con trai nữa. Và sau nữa chỉ có mình tôi là con gái. Năm đầu trượt đại học đối với tôi là một sự khủng hoảng, không fải vì tôi không nhận thức được khả năng của mình. Mọi người đến hỏi thăm, động viên, an ủi.... không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, u ám... Đến giờ khi đã có thể tự hào cầm bằng đại học trong tay tôi vẫn nhớ về quãng thời gian đó. Bố lặng lẽ và ít nói hơn. Ông nói với tôi "Con đã gắng hết sức, đừng nghĩ gì nhiều. Đến chừng nào có thể nuôi con ăn học, bố sẽ cố gắng. Đừng nản chí nghe con... " Tôi đã thi lại chỉ vì sự tin tưởng và lời nói đó. Đôi khi, không cần một áp lực qúa lớn, không cần một sự kỳ vọng đến nặng nề... Mỗi người sẽ biết làm sao để đạt được điều gì đó cho riêng mình, chỉ vì mình và những người mình yêu thương....
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Với một người vừa phải, khiêm tốn dễ thương như bạn thì mình sao nỡ hẹp hòi như vậy? Giáng sinh qua mất rồi. Nhân tiện còn 75% còn lại chưa biết gửi cho ai, thôi thì tặng cho bạn cả 100% vậy.
    To : m4a1_nato hay multilator nhỉ?
    Phải phân thân ra như vậy mới có đủ tự tin post bài trong topic của em sao? Vậy có cần phải dời ngày gặp mặt qua 27/7 năm 2005 để anh có đủ bản lĩnh nói chuyện trực tiếp với em không?
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Với một người vừa phải, khiêm tốn dễ thương như bạn thì mình sao nỡ hẹp hòi như vậy? Giáng sinh qua mất rồi. Nhân tiện còn 75% còn lại chưa biết gửi cho ai, thôi thì tặng cho bạn cả 100% vậy.
    To : m4a1_nato hay multilator nhỉ?
    Phải phân thân ra như vậy mới có đủ tự tin post bài trong topic của em sao? Vậy có cần phải dời ngày gặp mặt qua 27/7 năm 2005 để anh có đủ bản lĩnh nói chuyện trực tiếp với em không?
  6. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào là mạng lai down, ghét thật. Không biết có ai trù ẻo mình không nữa.
    to tearsinrain : Ờ, thế hoá ra hàng ế, không có ai tặng đành phải đẩy cho anh à? Sao khổ thân em tôi vậy.
    Ừ thì anh nhận cho em vui lòng vậy, nhưng mà anh hỏi khí không phải : Em tặng bằng cách nào vậy ? Để anh còn chuẩn bị tinh thần mà cử con cún nhà anh đến lấy quà .
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào là mạng lai down, ghét thật. Không biết có ai trù ẻo mình không nữa.
    to tearsinrain : Ờ, thế hoá ra hàng ế, không có ai tặng đành phải đẩy cho anh à? Sao khổ thân em tôi vậy.
    Ừ thì anh nhận cho em vui lòng vậy, nhưng mà anh hỏi khí không phải : Em tặng bằng cách nào vậy ? Để anh còn chuẩn bị tinh thần mà cử con cún nhà anh đến lấy quà .
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình hào phóng thật. Người ta sợ quà nhiều quá nên một mình mang không nổi phải dẫn theo cả đệ tử. Được rùi. Tearsinrain sẽ giúp cho cả 2 thoả nguyện.
    Viễn cảnh lung linh: 27/7 hàng năm bạn sẽ đứng ( hay ngồi trên xe lăn để làm tăng hiệu quả hình ảnh nhỉ? ) trước đài tưởng niệm liệt sĩ : Chú cún xinh đẹp, quả cảm, thông minh đã hi sinh trong khi đang cùng làm nhiệm vụ với đồng chí DNC hiện là thương binh hạng 4/4...
  9. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình hào phóng thật. Người ta sợ quà nhiều quá nên một mình mang không nổi phải dẫn theo cả đệ tử. Được rùi. Tearsinrain sẽ giúp cho cả 2 thoả nguyện.
    Viễn cảnh lung linh: 27/7 hàng năm bạn sẽ đứng ( hay ngồi trên xe lăn để làm tăng hiệu quả hình ảnh nhỉ? ) trước đài tưởng niệm liệt sĩ : Chú cún xinh đẹp, quả cảm, thông minh đã hi sinh trong khi đang cùng làm nhiệm vụ với đồng chí DNC hiện là thương binh hạng 4/4...
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    To: Tearsinrain
    Tôi không biết Mutilator nói gì với em, nhưng Mutilator not me. Đừng nên nhầm lẫn như vậy, phiền cho tôi lắm.
    To: Mutilator
    Nếu vô đây nhớ gọi điện báo để anh ra đón.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em

Chia sẻ trang này