1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    To: Tearsinrain
    Tôi không biết Mutilator nói gì với em, nhưng Mutilator not me. Đừng nên nhầm lẫn như vậy, phiền cho tôi lắm.
    To: Mutilator
    Nếu vô đây nhớ gọi điện báo để anh ra đón.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  2. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ tối quan trọng à? Hay đấy nhỉ? Thực ra mà nói đọc những bài viết (kiểu tự sự hoặc kẻ cả chat) của
    tearsinrain thấy rất hay! Đó cũng là những điều bình thường, thậm chí là quá bình thường mà nó có thể xảy ra đối với nhiều người trong chúng ta chứ không phải riêng ai cả. Cá nhân tui thấy học được nhiều điều cũng là kinh nghiệm sống đấy chứ! Chẳng biết thật giả thế nào nhưng có thể ngồi "tâm sự" với mọi người thế là điều đáng trân trọng phải không!?! Nếu có là 1 cách "tiếp thị mình" như ai nói thì cũng chẳng sao cả!!!
    I Love The Way You Love Me ...
  3. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ tối quan trọng à? Hay đấy nhỉ? Thực ra mà nói đọc những bài viết (kiểu tự sự hoặc kẻ cả chat) của
    tearsinrain thấy rất hay! Đó cũng là những điều bình thường, thậm chí là quá bình thường mà nó có thể xảy ra đối với nhiều người trong chúng ta chứ không phải riêng ai cả. Cá nhân tui thấy học được nhiều điều cũng là kinh nghiệm sống đấy chứ! Chẳng biết thật giả thế nào nhưng có thể ngồi "tâm sự" với mọi người thế là điều đáng trân trọng phải không!?! Nếu có là 1 cách "tiếp thị mình" như ai nói thì cũng chẳng sao cả!!!
    I Love The Way You Love Me ...
  4. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    tearsinrain ơi, em ở phương trời nào sao không điện cho anh, anh nhớ em đến phát ốm rồi.
    Nothing to lose
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    tearsinrain ơi, em ở phương trời nào sao không điện cho anh, anh nhớ em đến phát ốm rồi.
    Nothing to lose
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ giống một người quá , người mà ai cũng biết là ai đấy là ai nhỉ ?
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ giống một người quá , người mà ai cũng biết là ai đấy là ai nhỉ ?
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  8. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì điều tất thảy những người quan tâm tới tôi mong chờ cũng tới, là kết quả của suốt 2 năm trời cố gắng cộng thêm 2 tuần trầy trật vật lộn với thanh tra của Sở.
    Tôi đi vắng, ở nhà mỗi người đón nhận "QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ CHÍNH THỨC" của tôi theo cách riêng của mình. Mẹ tôi dành cả buổi chiều gọi điện cho các cô dì của tôi để thống nhất thực đơn cho bữa tiệc gia đình được ấn định vào ngày hôm sau. Em trai tôi mang về một bó hoa to tướng cắm vào lọ, không quên cài thêm vào đó một cái thiệp nhỏ xíu : " Chúc mừng chị! Tăng lương nhớ tài trợ cho em một cái quần Jean mới". Ông anh họ lớn sai ông em mang tới một chai Champage và một cái bánh với dòng chữ " Chia buồn với các học sinh của em, cô nuôi dạy hổ..." Khi mọi thứ đã đâu vào đó, bố tôi trịnh trọng nhấc điện thoại: " Alô, Con về ngay nhé. Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con".
    Chuyện quan trọng? Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tôi đoán nó có liên quan tới cuộc nói chuyện của tôi và cô hiệu trưởng 3 ngày trước đó.
    - Ai đó? Vào đi. Gì thế con gái?
    -Dạ, đơn ạ cháu muốn xin nghỉ vài ngày...
    - Gì chứ? Nghỉ vào lúc này sao? Tuần sau thi học kì rồi. Vài ngày là mấy ngày?
    - 5 ngày thưa cô, cháu muốn nghỉ tới hết mùng 3.
    - Không được, không phải lúc này. Có việc gì cũng phải khắc phục...

    4 tiếng sau. Tôi lên máy bay đi TP HCM.
    -Vâng. Con sẽ về.
    "Rồi muốn ra sao thì ra! " tôi nghĩ.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 05/01/2004
  9. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì điều tất thảy những người quan tâm tới tôi mong chờ cũng tới, là kết quả của suốt 2 năm trời cố gắng cộng thêm 2 tuần trầy trật vật lộn với thanh tra của Sở.
    Tôi đi vắng, ở nhà mỗi người đón nhận "QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ CHÍNH THỨC" của tôi theo cách riêng của mình. Mẹ tôi dành cả buổi chiều gọi điện cho các cô dì của tôi để thống nhất thực đơn cho bữa tiệc gia đình được ấn định vào ngày hôm sau. Em trai tôi mang về một bó hoa to tướng cắm vào lọ, không quên cài thêm vào đó một cái thiệp nhỏ xíu : " Chúc mừng chị! Tăng lương nhớ tài trợ cho em một cái quần Jean mới". Ông anh họ lớn sai ông em mang tới một chai Champage và một cái bánh với dòng chữ " Chia buồn với các học sinh của em, cô nuôi dạy hổ..." Khi mọi thứ đã đâu vào đó, bố tôi trịnh trọng nhấc điện thoại: " Alô, Con về ngay nhé. Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con".
    Chuyện quan trọng? Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tôi đoán nó có liên quan tới cuộc nói chuyện của tôi và cô hiệu trưởng 3 ngày trước đó.
    - Ai đó? Vào đi. Gì thế con gái?
    -Dạ, đơn ạ cháu muốn xin nghỉ vài ngày...
    - Gì chứ? Nghỉ vào lúc này sao? Tuần sau thi học kì rồi. Vài ngày là mấy ngày?
    - 5 ngày thưa cô, cháu muốn nghỉ tới hết mùng 3.
    - Không được, không phải lúc này. Có việc gì cũng phải khắc phục...

    4 tiếng sau. Tôi lên máy bay đi TP HCM.
    -Vâng. Con sẽ về.
    "Rồi muốn ra sao thì ra! " tôi nghĩ.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 05/01/2004
  10. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ như vậy nên trên đường trở về nhà tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể tệ hơn những gì mình đã trải qua suốt mấy hôm rồi
    Sự có mặt đông đủ của mọi người như càng xác nhận thêm với tôi về mức độ trầm trọng của sự việc. Cũng phải thôi. 2 năm trời đeo đuổi, mong chờ. Trồng cây sắp tới ngày hái quả rồi mà lại phá ngang...
    Về nhà, cố đi thật nhanh qua phòng khách để lên phòng mình nhưng 2 đứa em nhỏ nhìn thấy và gào ầm lên. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi. Tâm trạng nặng nề khiến cho tôi cảm thấy ai cũng mang một vẻ mặt hình sự cả.
    "Bây giờ mới chịu về cơ đấy ". Mẹ đứng ở của bếp nhìn tôi "âu yếm" qua đuôi mắt.
    Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Tôi tự nhủ. Một khoảng lặng trước cơn bão.
    Tôi chờ đợi những cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp trút xuống đầu mình.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 05/01/2004

Chia sẻ trang này