1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nước chảy xuống sàn nhà lôi tôi lại với thực tế . Ngụp cả đầu vào trong bồn nước. Lạnh quá! Nước tràn vào mắt cay xè. Tai lùng bùng, trán đau nhức nhối, tôi muốn hít vào. Trước mắt tôi những sợi tóc dài lập lờ trong nước thật kì dị....
    ...Tôi ho sặc sụa . Cảm giác của một kẻ vừa suýt tự dìm chết mình làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Với tay lấy chiếc khăn tắm trùm lên đầu, tôi nhìn vào gương. Tốt rồi. Đây mới là chính là "nhân vật tôi" mình cần. Lạnh lùng, vô cảm.
    Sấy khô tóc. Tôi đi xuống dưới nhà.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 03/02/2004
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Như thật ấy nhỉ ??? Lạnh lùng và vô cảm àh , những người tự nhận xét mình thế thì chưa chắc đã thế , không tin bạn kiểm tra xem tôi nói có sai không
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Như thật ấy nhỉ ??? Lạnh lùng và vô cảm àh , những người tự nhận xét mình thế thì chưa chắc đã thế , không tin bạn kiểm tra xem tôi nói có sai không
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế !!!
    Lâu rồi mới được viết bài khó chịu ghê.
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế !!!
    Lâu rồi mới được viết bài khó chịu ghê.
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cửa mở. Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi. Vẫn như mọi khi, một vòng tròn khép kín chừa lại một chỗ cho riêng tôi. Bước chân tôi chùn lại. Ước gì tôi có thể đưa ra một lí do nào đó để thoái thác bữa ăn này .
    -Nhân vật chính đây rồi. Vào ngồi đi con.
    Không đáp, tôi tiến lại chỗ của mình. Một khoảng lặng ...
    Không thể im lặng lâu hơn được nữa. Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của bố.
    -Con xin lỗi . Lời nói không hề có chủ định trước vụt ra nhanh tới mức khi tôi không kịp nhận ra mình mới nói gì.
    - Con không cần xin lỗi.
    - Có, con phải xin lỗi đấy . Chú tôi cắt lời bố .( Đây là chuyện hiếm khi xảy ra nếu không nói là chưa bao giờ.) Chú là người hiểu tôi nhất , rất thương và tin tưởng tôi nhưng cũng là người nghiêm khắc với tôi nhất. Chú đã lên tiếng rồi. Giờ phán xét đã tới. - Con làm gì lâu thế, để cả nhà chờ con tới đói meo cả rồi.
    Chuyện gì đang xảy ra thế này???
    Tôi nhìn chú, trong mắt chú lấp lánh một nụ cười...
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 05/02/2004
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cửa mở. Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi. Vẫn như mọi khi, một vòng tròn khép kín chừa lại một chỗ cho riêng tôi. Bước chân tôi chùn lại. Ước gì tôi có thể đưa ra một lí do nào đó để thoái thác bữa ăn này .
    -Nhân vật chính đây rồi. Vào ngồi đi con.
    Không đáp, tôi tiến lại chỗ của mình. Một khoảng lặng ...
    Không thể im lặng lâu hơn được nữa. Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của bố.
    -Con xin lỗi . Lời nói không hề có chủ định trước vụt ra nhanh tới mức khi tôi không kịp nhận ra mình mới nói gì.
    - Con không cần xin lỗi.
    - Có, con phải xin lỗi đấy . Chú tôi cắt lời bố .( Đây là chuyện hiếm khi xảy ra nếu không nói là chưa bao giờ.) Chú là người hiểu tôi nhất , rất thương và tin tưởng tôi nhưng cũng là người nghiêm khắc với tôi nhất. Chú đã lên tiếng rồi. Giờ phán xét đã tới. - Con làm gì lâu thế, để cả nhà chờ con tới đói meo cả rồi.
    Chuyện gì đang xảy ra thế này???
    Tôi nhìn chú, trong mắt chú lấp lánh một nụ cười...
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 05/02/2004
  8. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    không biết tearsinrain có viết tiểu thuyết bao giờ chưa mà chơi đăng bài kiểu này hồi hộp quá. :D
  9. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    không biết tearsinrain có viết tiểu thuyết bao giờ chưa mà chơi đăng bài kiểu này hồi hộp quá. :D
  10. Iamyours1981

    Iamyours1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HL ơi, bạn tiếp tục đi, mình muốn được đọc những gì bạn viết,những tâm sự của bạn, để có thể hiểu bạn hơn, hiểu được bạn đã vượt qua những giây phút khó khăn đó như thế nào...viết tiếp đi nhé HL, và mình mong được chia sẻ và cảm thông với bạn một cách chân thành
    There's a will, there's a way
    No pain,no gain

Chia sẻ trang này