1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamyours1981

    Iamyours1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HL ơi, bạn tiếp tục đi, mình muốn được đọc những gì bạn viết,những tâm sự của bạn, để có thể hiểu bạn hơn, hiểu được bạn đã vượt qua những giây phút khó khăn đó như thế nào...viết tiếp đi nhé HL, và mình mong được chia sẻ và cảm thông với bạn một cách chân thành
    There's a will, there's a way
    No pain,no gain
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc Thế nào mà chẳng có ý đồ giè , hihi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc Thế nào mà chẳng có ý đồ giè , hihi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quan trọng? Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tôi đoán nó có liên quan tới cuộc nói chuyện của tôi và cô hiệu trưởng 3 ngày trước đó.
    - Ai đó? Vào đi. Gì thế con gái?
    -Dạ, đơn ạ cháu muốn xin nghỉ vài ngày...
    - Gì chứ? Nghỉ vào lúc này sao? Tuần sau thi học kì rồi. Vài ngày là mấy ngày?
    - 5 ngày thưa cô, cháu muốn nghỉ tới hết mùng 3.
    - Không được, không phải lúc này. Có việc gì cũng phải khắc phục...
    4 tiếng sau. Tôi lên máy bay đi TP HCM.
    -Vâng. Con sẽ về.
    "Rồi muốn ra sao thì ra! " tôi nghĩ.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 05/01/2004
    chắc tearsinrain đã tìm thấy hướng giải quyết cho "nhiệm vụ" của mình tại TP HCM ?
    và mọi sự đã ko dược như mong muốn......


    TRÊN CAO...BAO VÌ SAO SÁNG
    RỪNG THẲM...CÓ BAO LÁ VÀNG


                    LÀ...BẤY...NHIÊU...SẦU
     
  5. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quan trọng? Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tôi đoán nó có liên quan tới cuộc nói chuyện của tôi và cô hiệu trưởng 3 ngày trước đó.
    - Ai đó? Vào đi. Gì thế con gái?
    -Dạ, đơn ạ cháu muốn xin nghỉ vài ngày...
    - Gì chứ? Nghỉ vào lúc này sao? Tuần sau thi học kì rồi. Vài ngày là mấy ngày?
    - 5 ngày thưa cô, cháu muốn nghỉ tới hết mùng 3.
    - Không được, không phải lúc này. Có việc gì cũng phải khắc phục...
    4 tiếng sau. Tôi lên máy bay đi TP HCM.
    -Vâng. Con sẽ về.
    "Rồi muốn ra sao thì ra! " tôi nghĩ.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 05/01/2004
    chắc tearsinrain đã tìm thấy hướng giải quyết cho "nhiệm vụ" của mình tại TP HCM ?
    và mọi sự đã ko dược như mong muốn......


    TRÊN CAO...BAO VÌ SAO SÁNG
    RỪNG THẲM...CÓ BAO LÁ VÀNG


                    LÀ...BẤY...NHIÊU...SẦU
     
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Bầu không khí ảm đạm bao trùm mau chóng tan đi như sương mù trong nắng. Mọi người cười phá lên trước vẻ ngơ ngác của tôi. Anh tôi lắc lắc chai champage trong tay : "Bây giờ con mở rượu được rồi chứ ạ?"
    "Xoảng", Một cái đèn bị vỡ. "Tại anh xóc mạnh quá mà." Em trai tôi thì thầm. "Không sao, đó là một điềm lành..."
    Những cái ly giơ lên cao hứng lấy dòng suối bọt đang trào ra.
    Có một cái gì trong tôi đang thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được sự xáo trộn khiến cho tôi muốn gập người lại vì đau. Mím chặt môi, tôi cố gắng chế ngự những cảm xúc đang dồn lên dữ dội trong chính bản thân mình.
    Không được nữa rồi.Vỏ bọc lạnh lùng vỡ tan.
    So vai lại, thấy mình sao quá nhỏ bé và yếu đuối, tôi bật khóc.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 16/02/2004
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Bầu không khí ảm đạm bao trùm mau chóng tan đi như sương mù trong nắng. Mọi người cười phá lên trước vẻ ngơ ngác của tôi. Anh tôi lắc lắc chai champage trong tay : "Bây giờ con mở rượu được rồi chứ ạ?"
    "Xoảng", Một cái đèn bị vỡ. "Tại anh xóc mạnh quá mà." Em trai tôi thì thầm. "Không sao, đó là một điềm lành..."
    Những cái ly giơ lên cao hứng lấy dòng suối bọt đang trào ra.
    Có một cái gì trong tôi đang thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được sự xáo trộn khiến cho tôi muốn gập người lại vì đau. Mím chặt môi, tôi cố gắng chế ngự những cảm xúc đang dồn lên dữ dội trong chính bản thân mình.
    Không được nữa rồi.Vỏ bọc lạnh lùng vỡ tan.
    So vai lại, thấy mình sao quá nhỏ bé và yếu đuối, tôi bật khóc.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 16/02/2004
  8. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cái tính cách này anh thấy quen lắm em ạ, hình như cũng của 1 con gà như em vậy. Sống thật với chính mình đi em, cuộc đời con dài niềm vui còn nhiều, phải vui mới đi tiếp được chứ
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  9. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cái tính cách này anh thấy quen lắm em ạ, hình như cũng của 1 con gà như em vậy. Sống thật với chính mình đi em, cuộc đời con dài niềm vui còn nhiều, phải vui mới đi tiếp được chứ
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  10. mat_troi_moc

    mat_troi_moc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu em mới vào lại. Thế hoá ra chị vẫn chưa giải quyết xong cái vụ này ah. Làm nhanh nhanh mọi người còn uống tí rượu chị ah. Nhìn có người nào trong được được là okie luôn. Con gái nên lấy người mình yêu chứ đừng nên lấy người yêu mình, chị nhẩy. Mà bà chị dâu em, 29 tuổi mới về nhà em đấy. Có làm sao đâu.
    Chả hiểu sao các chị gái cứ thích đi lấy chồng sớm nhỉ
    Sống là để sống chứ không phải để sống...

Chia sẻ trang này