1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_troi_moc

    mat_troi_moc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu em mới vào lại. Thế hoá ra chị vẫn chưa giải quyết xong cái vụ này ah. Làm nhanh nhanh mọi người còn uống tí rượu chị ah. Nhìn có người nào trong được được là okie luôn. Con gái nên lấy người mình yêu chứ đừng nên lấy người yêu mình, chị nhẩy. Mà bà chị dâu em, 29 tuổi mới về nhà em đấy. Có làm sao đâu.
    Chả hiểu sao các chị gái cứ thích đi lấy chồng sớm nhỉ
    Sống là để sống chứ không phải để sống...
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện sau đó diễn ra như một giấc mơ nhiều màu sắc mà không theo một trình tự nào cả.Tôi ghi nhớ tất cả và tự nhủ rằng: Đến một lúc, một khi nào đó, khi tôi hoàn toàn thanh thản, tôi sẽ dành thời gian để sắp xếp lại và cũng có thể sẽ viết ra hay chia sẻ với mọi người vì đối với tôi đó là những phút giây quý giá nhất trong đời.
    Còn vào lúc này đây, khi công việc của tôi đã có thể coi là khá ổn định rồi(Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành), tôi mới có cơ hội để hiểu rằng trong đời một con người, xác định rõ ràng cho mình một hay hai nhiệm vụ tối quan trọng là chưa đủ. Tôi sẽ còn phải đi nhiều, làm nhiều và học tập rất nhiều. Sẽ còn gặp và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác nữa Nhưng chắc rằng sẽ không quá khó khăn vì có một điều tôi biết chắc chắn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi, rằng tôi được yêu thương.
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện sau đó diễn ra như một giấc mơ nhiều màu sắc mà không theo một trình tự nào cả.Tôi ghi nhớ tất cả và tự nhủ rằng: Đến một lúc, một khi nào đó, khi tôi hoàn toàn thanh thản, tôi sẽ dành thời gian để sắp xếp lại và cũng có thể sẽ viết ra hay chia sẻ với mọi người vì đối với tôi đó là những phút giây quý giá nhất trong đời.
    Còn vào lúc này đây, khi công việc của tôi đã có thể coi là khá ổn định rồi(Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành), tôi mới có cơ hội để hiểu rằng trong đời một con người, xác định rõ ràng cho mình một hay hai nhiệm vụ tối quan trọng là chưa đủ. Tôi sẽ còn phải đi nhiều, làm nhiều và học tập rất nhiều. Sẽ còn gặp và phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác nữa Nhưng chắc rằng sẽ không quá khó khăn vì có một điều tôi biết chắc chắn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi, rằng tôi được yêu thương.
  4. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế..... Hi vọng điều đó không bao giờ thay đổi.
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  5. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế..... Hi vọng điều đó không bao giờ thay đổi.
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ....? Hi vọng...? Đúng đấy. Vì với một số người trong một số trường hợp thì dù mình có cố gắng đến thế nào, thậm chí là chấp nhận tất cả vì người ta nhưng cái cuối cùng mình nhận lại cũng chỉ là một sự quay lưng trong nghi ngờ mà thôi.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 26/02/2004
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ....? Hi vọng...? Đúng đấy. Vì với một số người trong một số trường hợp thì dù mình có cố gắng đến thế nào, thậm chí là chấp nhận tất cả vì người ta nhưng cái cuối cùng mình nhận lại cũng chỉ là một sự quay lưng trong nghi ngờ mà thôi.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 26/02/2004
  8. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mới ! Mọi thứ sẽ thay đổi hoặc không tất cả nằm trong lòng bàn tay và suy nghĩ cả bạn. Nhưng không phai ai cũng có thể làm được điều đó. Nghị lực ? Nó nằm ở đâu ? Không ai giống ai cả !
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  9. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mới ! Mọi thứ sẽ thay đổi hoặc không tất cả nằm trong lòng bàn tay và suy nghĩ cả bạn. Nhưng không phai ai cũng có thể làm được điều đó. Nghị lực ? Nó nằm ở đâu ? Không ai giống ai cả !
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hichic sự việc tưởng chừng như khá đơn giản thế mà xem ra rất nan giải , cuộc sống đúng là muôn hình vạn trạng thiên biến vạn hoá, bà chị đã làm tốn bao nhiêu tiền net của anh em , mòn hết bao nhiêu bàn phiếm,,,,, hy vong The End của sự việc này có hậu một tí
    MAFIA_FOREVER

Chia sẻ trang này