1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hallo! ( nếu cô tưởng con viêt sai tiếng anh thi co nhầm đó nha ! hallo lf chào tiếng đúc đó) ... nhân tiên con xin lỗi cô dì chu s bác trong room này nha . con quen đánh ko dấu rồi nên mấy bài trước mơi ko co dấu . hôm nay con sẽ thư làm một chủ đè cua riêng con ! chắc cũng chăng khá hơn cô lương được mấy > hic hic!!!!!!!!!!
    roses are red! viloets are blue! honey is sweet! but not as sweet as you!the day  ai ma biet duoc ngay mai ra sao. luon luon tuong tuong   ra tuong lai .nhung luon luon song o hien tai chan wa!!!
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề riêng của con đâu tiểu thư? Cô tìm mãi mà không thấy.
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề riêng của con đâu tiểu thư? Cô tìm mãi mà không thấy.
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    8/3
    4h chiều: - Alô, mẹ à. Con về muộn một chút mẹ nhé. Mẹ ơi, con quên sổ danh bạ ĐT ở nhà rồi. Mẹ tìm rồi đọc cho con số của mấy người với.
    - Ừ, chờ một tí. Con để ở đâu đấy?
    - Trên bàn mẹ ạ.Mà mẹ có thấy cái hộp màu xanh trên đó không? Có ạ? Mẹ mở ra luôn đi nhé. Quà con tặng mẹ đấy. Tối về, mẹ nói cho con biết mẹ có thích không nhé.Thôi, con chào mẹ.
    - Cầu kì thế. Ơ, thế còn số ĐT...???
    - Mai con gọi cũng được.
    7h tối:
    - Hì, chị về muộn thế. Tầm này mới mang hoa về thì bán thế quái nào được?
    - Không đùa nhé. Mệt lắm. Đi kiếm cho chị cái gì to to để cắm hoa vào đi.
    - To to à? Có ngay.
    ( 8/3 có khác. Đến quỷ sứ cũng biết phục tùng phụ nữ.)
    5 giây sau.
    - Đến đây, đến đây. Cái này thì hết ý nhé.
    - Ôi trời ơi, cái gì thế này?
    - Thì cái ...xô. Chị bảo to to mà. Em thấy cái này vẫn còn nhỏ đấy.
    - Ừ nhỏ. Nhưng vẫn đủ to để có thể úp lên cái đầu lắm ý tưởng kì quái của em. Cất ngay đi. Mà sao bọt xà phòng rắc tứ tung thế kia?
    - Cất đi à? Em phải đổ hết áo trắng mẹ đang ngâm ra thì mới lấy được cái xô này đấy. Không sẵn lắm đâu.
    -Trời ạ. Áo dài của tôi. Em ơi là em. Quỷ sứ vẫn mãi là quỷ sứ thôi. Bất kể ngày nào...
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 09/03/2004
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    8/3
    4h chiều: - Alô, mẹ à. Con về muộn một chút mẹ nhé. Mẹ ơi, con quên sổ danh bạ ĐT ở nhà rồi. Mẹ tìm rồi đọc cho con số của mấy người với.
    - Ừ, chờ một tí. Con để ở đâu đấy?
    - Trên bàn mẹ ạ.Mà mẹ có thấy cái hộp màu xanh trên đó không? Có ạ? Mẹ mở ra luôn đi nhé. Quà con tặng mẹ đấy. Tối về, mẹ nói cho con biết mẹ có thích không nhé.Thôi, con chào mẹ.
    - Cầu kì thế. Ơ, thế còn số ĐT...???
    - Mai con gọi cũng được.
    7h tối:
    - Hì, chị về muộn thế. Tầm này mới mang hoa về thì bán thế quái nào được?
    - Không đùa nhé. Mệt lắm. Đi kiếm cho chị cái gì to to để cắm hoa vào đi.
    - To to à? Có ngay.
    ( 8/3 có khác. Đến quỷ sứ cũng biết phục tùng phụ nữ.)
    5 giây sau.
    - Đến đây, đến đây. Cái này thì hết ý nhé.
    - Ôi trời ơi, cái gì thế này?
    - Thì cái ...xô. Chị bảo to to mà. Em thấy cái này vẫn còn nhỏ đấy.
    - Ừ nhỏ. Nhưng vẫn đủ to để có thể úp lên cái đầu lắm ý tưởng kì quái của em. Cất ngay đi. Mà sao bọt xà phòng rắc tứ tung thế kia?
    - Cất đi à? Em phải đổ hết áo trắng mẹ đang ngâm ra thì mới lấy được cái xô này đấy. Không sẵn lắm đâu.
    -Trời ạ. Áo dài của tôi. Em ơi là em. Quỷ sứ vẫn mãi là quỷ sứ thôi. Bất kể ngày nào...
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 09/03/2004
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    8h tối
    Đúng như kịch bản, Papa và mama đã tới rạp để cùng nhau hồi tưởng lại những ngày xưa đó bằng cặp vé "Just maried" mà thằng nhóc đã xếp hàng cả buổi chiều trước Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mang về. ( Thật tệ, nếu mình biết bố đã chuyển cho nó một ngân phiếu có trị giá bằng 4 cặp vé xem phim thì tối hôm qua mình đã không để cho nó có cơ hội năn nỉ ỉ ôi và rồi bước ra khỏi phòng mình với 2 Bác Hồ polime đỏ cùng một vẻ mặt hớn hở).
    Nhưng mà thôi. Dù sao thì nó cũng đã không chuồn thẳng một mạch cùng những gì thu được mà ngoan ngoãn lãnh nhiệm vụ rửa bát đĩa trong lúc mình giải quyết đám hoa mình mang về trước khi chúng héo rũ vì mình đã từ chối không vùi dập cái đẹp trong một vật thô thiển như cái xô đầy xà phòng mà thằng nhóc mang vào.
    9h tối
    Ngồi giữa một bãi chiến trường lá, cành, hoa, nơ, và giấy gói tôi đưa mắt ngắm thành quả của mình, tự nhủ: Mình thật là tài giỏi. Chính xác phải là một thiên tài thì mới có thể chế biến đám hoa đủ thể loại bị cắt ngắn cũn cỡn để bó cho vừa tay vào 7 cái lọ cái tròn, cái dài, cái sứ, cái thuỷ tinh... Không những thế mỗi lọ là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được đóng mác bản quyền của riêng tôi, hoàn toàn không giống ai, không sợ đụng hàng. Nghệ nhân Ikebana Nhật Bản mà có nhìn thấy cũng phải nghiêng mình nể phục nếu không nói là khóc thét lên vì ngưỡng mộ.
    Cốc... cốc... cốc...
    - Gì thế ? (Thằng nhóc mang điện thoại lên đấy mà, một trong số các ông anh gọi tới chúc mừng. Như mọi khi.)
    Cốc...cốc... cốc...
    - Vào đi. Gõ hoài vậy? ( Thằng bé này làm sao thế nhỉ. Dù có là 8/3 thì cũng đâu cần phải lịch sự quá như thế? Bình thường cứ ra vào như cái chợ mãi chẳng sao bây giờ lại bày đặt gõ cửa).
    Cốc... cốc... cốc...Thật là không thể chịu nổi. Tôi đứng phắt dậy , cau có giật mạnh cánh cửa rồi đứng như trời trồng. Không phải thằng nhóc, không phải điện thoại.
    Hoa, có một bó hoa. Quà, có một món quà. Và gì nữa đây? Một bộ mặt rạng rỡ tới mức không thể rạng rỡ hơn được nữa... Tôi có mơ không?
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 10/03/2004
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    8h tối
    Đúng như kịch bản, Papa và mama đã tới rạp để cùng nhau hồi tưởng lại những ngày xưa đó bằng cặp vé "Just maried" mà thằng nhóc đã xếp hàng cả buổi chiều trước Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mang về. ( Thật tệ, nếu mình biết bố đã chuyển cho nó một ngân phiếu có trị giá bằng 4 cặp vé xem phim thì tối hôm qua mình đã không để cho nó có cơ hội năn nỉ ỉ ôi và rồi bước ra khỏi phòng mình với 2 Bác Hồ polime đỏ cùng một vẻ mặt hớn hở).
    Nhưng mà thôi. Dù sao thì nó cũng đã không chuồn thẳng một mạch cùng những gì thu được mà ngoan ngoãn lãnh nhiệm vụ rửa bát đĩa trong lúc mình giải quyết đám hoa mình mang về trước khi chúng héo rũ vì mình đã từ chối không vùi dập cái đẹp trong một vật thô thiển như cái xô đầy xà phòng mà thằng nhóc mang vào.
    9h tối
    Ngồi giữa một bãi chiến trường lá, cành, hoa, nơ, và giấy gói tôi đưa mắt ngắm thành quả của mình, tự nhủ: Mình thật là tài giỏi. Chính xác phải là một thiên tài thì mới có thể chế biến đám hoa đủ thể loại bị cắt ngắn cũn cỡn để bó cho vừa tay vào 7 cái lọ cái tròn, cái dài, cái sứ, cái thuỷ tinh... Không những thế mỗi lọ là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được đóng mác bản quyền của riêng tôi, hoàn toàn không giống ai, không sợ đụng hàng. Nghệ nhân Ikebana Nhật Bản mà có nhìn thấy cũng phải nghiêng mình nể phục nếu không nói là khóc thét lên vì ngưỡng mộ.
    Cốc... cốc... cốc...
    - Gì thế ? (Thằng nhóc mang điện thoại lên đấy mà, một trong số các ông anh gọi tới chúc mừng. Như mọi khi.)
    Cốc...cốc... cốc...
    - Vào đi. Gõ hoài vậy? ( Thằng bé này làm sao thế nhỉ. Dù có là 8/3 thì cũng đâu cần phải lịch sự quá như thế? Bình thường cứ ra vào như cái chợ mãi chẳng sao bây giờ lại bày đặt gõ cửa).
    Cốc... cốc... cốc...Thật là không thể chịu nổi. Tôi đứng phắt dậy , cau có giật mạnh cánh cửa rồi đứng như trời trồng. Không phải thằng nhóc, không phải điện thoại.
    Hoa, có một bó hoa. Quà, có một món quà. Và gì nữa đây? Một bộ mặt rạng rỡ tới mức không thể rạng rỡ hơn được nữa... Tôi có mơ không?
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 10/03/2004
  8. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hay hay!!!!
    cong nhan cai do hay do co oi !! tuyet lam !
    nhung co phai la that ay co .... cuaq ai do !!
    ma nhan tien the nay nhe : con chua nghi ra mot cai gi ma co the goi la co mot chu de roeng duoc ...hic hic ! dau oc nong can we !!!
    cho du ai noi gi ve u di  nua !!
    tui van nghi u hoac la nguoi tot ! nguoi dang tin cay !!
    hoac u la nguoi tan nhan nhat tren doi !! la mot nguoi dang ghet nhat tren doi !!
    toi da noi roi !!!!! toi ghet u !
    cam thu u !
  9. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hay hay!!!!
    cong nhan cai do hay do co oi !! tuyet lam !
    nhung co phai la that ay co .... cuaq ai do !!
    ma nhan tien the nay nhe : con chua nghi ra mot cai gi ma co the goi la co mot chu de roeng duoc ...hic hic ! dau oc nong can we !!!
    cho du ai noi gi ve u di  nua !!
    tui van nghi u hoac la nguoi tot ! nguoi dang tin cay !!
    hoac u la nguoi tan nhan nhat tren doi !! la mot nguoi dang ghet nhat tren doi !!
    toi da noi roi !!!!! toi ghet u !
    cam thu u !
  10. Iamyours1981

    Iamyours1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HL ơi, tiếp tục đi, bạn hồi hộp quá, không biết là ai đến vào cái ngày quan trọng đó :D
    There's a will, there's a way
    No pain,no gain

Chia sẻ trang này