1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vô mạng tại nó lỗi nhiều quá Lại không để máy ở nhà mà dùng máy của ku em thì không ổn nên không được đọc những bài viết mới sớm hơn.
    Chị kể tiếp chuyện đi được không ? Em thấy tò mò quá
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một thằng bạn trai, cũng khá thân, nhưng gần 5 năm rồi chỉ nói chuyện với nó qua điện thoại hoặc chat qua mạng vì nó đi du học ở mãi Hà Lan . Mới đây thôi, chừng nửa tiếng trước bạn vừa thở vừa nghe điện thoại của nó. Cứ tưởng rằng sẽ được nghe những lời nói hay ho cho xứng đáng công sức chạy như bay từ trên gác xuống. Ai ngờnó không chúc mà cũng chẳng mừng. Chỉ thấy toàn than vãn mà thôi. Đủ thứ chuyện. Nào là nhiệt độ của trái đất cứ nóng lên từng ngày làm cho băng tuyết ở hai địa cực tan vô tội vạ. Rằng nước biển vì thế mà dâng lên cao đến nỗi sắp nhấn chìm cả thành phố Amsterdam khiến cho nó không thể đi đâu được cả vì chưa mua được thuyền. Rồi thì mấy hôm nay nó phải ăn toàn cá là cá vì chợ thì không đi được mà cá theo nước sông tràn vào cứ lượn đi lượn lại trong nhà như đi hội... Tuy chẳng hề lạ lẫm chút nào với năng khiếu bốc phép thiên bẩm của ông bạn quý nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng thương cảm khi nó nói với một giọng điệu đau khổ hết chân thành,tới mức không ai dám nghi ngờ rằng trái tim bất khả xâm phạm của nó đang có nguy cơ sẽ tan vỡ ra làm trăm nghìn mảnh. Vì rằng cô bạn gái mới quen của nó đã không ngần ngại huỷ bỏ lời hẹn ăn tối với nó ở một nhà hàng trên sông và thay vào đó là một chuyến du lịch trong phố bằng thuyền với một tay đua của trường. Tất cả chỉ vì nhiệt độ trái đất đang nóng lên...
    An ủi nó vài câu rồi đặt máy, chạy ù lên phòng và cười phá lên. Tự nhủ rằng dù không một lời chúc thì cú điện thoại này cũng vẫn có thể coi là món quà 8-3 đặc biệt nhất mình được nhận trong ngày hôm nay.

    Đến đây chắc mọi người đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của tôi khi tôi nhận ra rằng người đứng trước cửa chính là nó. 5 năm không gặp, trông nó khác nhiều. Chỉ có mỗi điệu cười vẫn vậy, không thể lẫn vào đâu.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 16/03/2004
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Hãy tưởng tượng rằng bạn có một thằng bạn trai, cũng khá thân, nhưng gần 5 năm rồi chỉ nói chuyện với nó qua điện thoại hoặc chat qua mạng vì nó đi du học ở mãi Hà Lan . Mới đây thôi, chừng nửa tiếng trước bạn vừa thở vừa nghe điện thoại của nó. Cứ tưởng rằng sẽ được nghe những lời nói hay ho cho xứng đáng công sức chạy như bay từ trên gác xuống. Ai ngờnó không chúc mà cũng chẳng mừng. Chỉ thấy toàn than vãn mà thôi. Đủ thứ chuyện. Nào là nhiệt độ của trái đất cứ nóng lên từng ngày làm cho băng tuyết ở hai địa cực tan vô tội vạ. Rằng nước biển vì thế mà dâng lên cao đến nỗi sắp nhấn chìm cả thành phố Amsterdam khiến cho nó không thể đi đâu được cả vì chưa mua được thuyền. Rồi thì mấy hôm nay nó phải ăn toàn cá là cá vì chợ thì không đi được mà cá theo nước sông tràn vào cứ lượn đi lượn lại trong nhà như đi hội... Tuy chẳng hề lạ lẫm chút nào với năng khiếu bốc phép thiên bẩm của ông bạn quý nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng thương cảm khi nó nói với một giọng điệu đau khổ hết chân thành,tới mức không ai dám nghi ngờ rằng trái tim bất khả xâm phạm của nó đang có nguy cơ sẽ tan vỡ ra làm trăm nghìn mảnh. Vì rằng cô bạn gái mới quen của nó đã không ngần ngại huỷ bỏ lời hẹn ăn tối với nó ở một nhà hàng trên sông và thay vào đó là một chuyến du lịch trong phố bằng thuyền với một tay đua của trường. Tất cả chỉ vì nhiệt độ trái đất đang nóng lên...
    An ủi nó vài câu rồi đặt máy, chạy ù lên phòng và cười phá lên. Tự nhủ rằng dù không một lời chúc thì cú điện thoại này cũng vẫn có thể coi là món quà 8-3 đặc biệt nhất mình được nhận trong ngày hôm nay.

    Đến đây chắc mọi người đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của tôi khi tôi nhận ra rằng người đứng trước cửa chính là nó. 5 năm không gặp, trông nó khác nhiều. Chỉ có mỗi điệu cười vẫn vậy, không thể lẫn vào đâu.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 16/03/2004
  4. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ tearsinrain,câu chuyện của bạn là thật hay tiểu thuyết.Sau đó là chuyện gì nữa !??
    Ha Long-Romanticsea
  5. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ tearsinrain,câu chuyện của bạn là thật hay tiểu thuyết.Sau đó là chuyện gì nữa !??
    Ha Long-Romanticsea
  6. caubedangyeu

    caubedangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chào em trước hết em co cai nick that tinh cam uot at qua ! nghe em noi ve 2 nhiem vụ ....em nên mở rộng diện giao tiếp thì sẽ gặp được "chàng trai" của mình, em làm nghề đi dạy thì chắc khó tính mô phạm lắm nhỉ ???
  7. caubedangyeu

    caubedangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chào em trước hết em co cai nick that tinh cam uot at qua ! nghe em noi ve 2 nhiem vụ ....em nên mở rộng diện giao tiếp thì sẽ gặp được "chàng trai" của mình, em làm nghề đi dạy thì chắc khó tính mô phạm lắm nhỉ ???
  8. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này không nhưng hay đâu mà nó còn quá hay
    không phải điểm phẩy môn văn cao đâu. tui tin câu chuyện của my tearcher là có thật (bởi vì cô ẩy rất lãng mạn , chắc hẳn bạn của cô ấy cũng thế).............he he he
  9. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này không nhưng hay đâu mà nó còn quá hay
    không phải điểm phẩy môn văn cao đâu. tui tin câu chuyện của my tearcher là có thật (bởi vì cô ẩy rất lãng mạn , chắc hẳn bạn của cô ấy cũng thế).............he he he
  10. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    " Tui tin như vậy " --> Có lẽ là thế
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!

Chia sẻ trang này