1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy. Người ta thích chat chit với nhau thì cứ tự nhiên đi. Ai muốn thông thì thông vô tư, ai muốn cảm thì cảm thoải mái. Tôi chẳng hề liên quan gì. Tại sao lại lôi tôi vào để nói vậy nhỉ?
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 23/03/2004
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tên cúng cơm của thằng nhóc là Minh. Lục Thành Minh. Nhưng đã lâu lắm rồi ít ai gọi nó như vậy. Mọi người đều quen gọi nó là Cối xay gió. Nó có được biệt danh này kể từ khi nó sang Hàlan và gửi cho mỗi đứa trong lớp một postcard in hình cái cối xay có cánh quạt to đùng.
    Thằng nhóc mới về nước hôm trước hôm sau đã tính chuyện tụ tập rồi. Bạn bè tôi gọi nhau í ới. Điện thoại đổ chuông liên hồi kì trận. Thường vẫn vậy. Có lẽ mỗi năm gặp nhau một lần trong ngày họp lớp và vài chục lần vào sinh nhật vẫn còn là chưa đủ nên mỗi khi có một lí do nào có thể coi là xác đáng thì ngay lập tức "bọn chúng" thông tin cho nhau rồi cùng lên kế hoạch ăn gì, chơi gì, ở đâu?
    Tháng 3 đang là tháng cao điểm ở trường với các đợt thi đua và những ngày lễ lớn nên tôi đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc vui. Một sự hi sinh cao cả vì sự nghiệp.
    Leo lên trên gác, cắm phone vào tai để không phải nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vùi đầu vào đám kịch bản "Sáng Mãi Một Điện Biên" mới nhận được lúc chiều. Đọc đi đọc lại vài lần, vạch ra giấy những việc chính phải làm, tôi thấy lo lo. Học trò của tôi nhỏ quá và chưa hiểu gì về chiến tranh, Liệu chúng có thành công khi đảm nhận vai trò tái hiện lại cả một thiên lịch sử? ...
    Tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy với hình ảnh thằng nhóc trong vai trò của anh Phan Đình Giót đang trườn mình bò qua sân khấu...
    " Mình bắt đầu bị ám ảnh rồi đây". Tôi bật cười. Dậy chuẩn bị tới trường nào.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 23/03/2004
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tên cúng cơm của thằng nhóc là Minh. Lục Thành Minh. Nhưng đã lâu lắm rồi ít ai gọi nó như vậy. Mọi người đều quen gọi nó là Cối xay gió. Nó có được biệt danh này kể từ khi nó sang Hàlan và gửi cho mỗi đứa trong lớp một postcard in hình cái cối xay có cánh quạt to đùng.
    Thằng nhóc mới về nước hôm trước hôm sau đã tính chuyện tụ tập rồi. Bạn bè tôi gọi nhau í ới. Điện thoại đổ chuông liên hồi kì trận. Thường vẫn vậy. Có lẽ mỗi năm gặp nhau một lần trong ngày họp lớp và vài chục lần vào sinh nhật vẫn còn là chưa đủ nên mỗi khi có một lí do nào có thể coi là xác đáng thì ngay lập tức "bọn chúng" thông tin cho nhau rồi cùng lên kế hoạch ăn gì, chơi gì, ở đâu?
    Tháng 3 đang là tháng cao điểm ở trường với các đợt thi đua và những ngày lễ lớn nên tôi đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc vui. Một sự hi sinh cao cả vì sự nghiệp.
    Leo lên trên gác, cắm phone vào tai để không phải nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vùi đầu vào đám kịch bản "Sáng Mãi Một Điện Biên" mới nhận được lúc chiều. Đọc đi đọc lại vài lần, vạch ra giấy những việc chính phải làm, tôi thấy lo lo. Học trò của tôi nhỏ quá và chưa hiểu gì về chiến tranh, Liệu chúng có thành công khi đảm nhận vai trò tái hiện lại cả một thiên lịch sử? ...
    Tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy với hình ảnh thằng nhóc trong vai trò của anh Phan Đình Giót đang trườn mình bò qua sân khấu...
    " Mình bắt đầu bị ám ảnh rồi đây". Tôi bật cười. Dậy chuẩn bị tới trường nào.

    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 23/03/2004
  4. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chị đi đến đâu rồi ạ ... Mấy hôm nay trời mưa quá, rét nữa... Lạnh quá mà không biết làm sao
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!
  5. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chị đi đến đâu rồi ạ ... Mấy hôm nay trời mưa quá, rét nữa... Lạnh quá mà không biết làm sao
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!
  6. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    eo eo,
    anh dmat thấy chưa ,chuyện thông cảm qua hai bài của anh em ta bị ngươi ta phản đối..eo eo người có liên quan tư trối trách nhiệm kìa .,khiếp chưa..
    cho du ai noi gi ve u di  nua !!
    tui van nghi u hoac la nguoi tot ! nguoi dang tin cay !!
    hoac u la nguoi tan nhan nhat tren doi !! la mot nguoi dang ghet nhat tren doi !!
    toi da noi roi !!!!! toi ghet u !
    cam thu u !
  7. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    eo eo,
    anh dmat thấy chưa ,chuyện thông cảm qua hai bài của anh em ta bị ngươi ta phản đối..eo eo người có liên quan tư trối trách nhiệm kìa .,khiếp chưa..
    cho du ai noi gi ve u di  nua !!
    tui van nghi u hoac la nguoi tot ! nguoi dang tin cay !!
    hoac u la nguoi tan nhan nhat tren doi !! la mot nguoi dang ghet nhat tren doi !!
    toi da noi roi !!!!! toi ghet u !
    cam thu u !
  8. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    dạ!
    thưa cô chủ đề của con là " điều bầt ngờ ko thú vi" oẹ oẹ
    cho du ai noi gi ve u di  nua !!
    tui van nghi u hoac la nguoi tot ! nguoi dang tin cay !!
    hoac u la nguoi tan nhan nhat tren doi !! la mot nguoi dang ghet nhat tren doi !!
    toi da noi roi !!!!! toi ghet u !
    cam thu u !
  9. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    dạ!
    thưa cô chủ đề của con là " điều bầt ngờ ko thú vi" oẹ oẹ
    cho du ai noi gi ve u di  nua !!
    tui van nghi u hoac la nguoi tot ! nguoi dang tin cay !!
    hoac u la nguoi tan nhan nhat tren doi !! la mot nguoi dang ghet nhat tren doi !!
    toi da noi roi !!!!! toi ghet u !
    cam thu u !
  10. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy em ? Nó ở đâu ? Em 14 tuổi ? Sao giọng văn lạ thế nhỉ ?
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!

Chia sẻ trang này