1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    " Ghen " thế nào được với em ? Ai cho anh cái quyền đó đấy ?
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0


    Lâu rồi mới online. Tìm mãi mà chẳng thấy cái chủ đề của mình đâu cả. Cứ nghĩ Mod nào vui tính đã tiện tay xoá mất rồi.
    May quá lại tìm thấy , vẫn nguyên vẹn. Vui ghê.
    Gửi bài tiếp nào.
    Có nhiều thứ để viết lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi, tiếp tục đề tài Điện Biên vậy.
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0


    Lâu rồi mới online. Tìm mãi mà chẳng thấy cái chủ đề của mình đâu cả. Cứ nghĩ Mod nào vui tính đã tiện tay xoá mất rồi.
    May quá lại tìm thấy , vẫn nguyên vẹn. Vui ghê.
    Gửi bài tiếp nào.
    Có nhiều thứ để viết lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi, tiếp tục đề tài Điện Biên vậy.
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn xuất hiện dường như ngay lập tức khi tôi bắt tay vào việc. Thông báo tìm kiếm những tài năng diễn xuất đưa ra vào buổi chào cờ đầu tuần không nhận được sự hưởng ứng nào. Những tiếng " Ui giời ơi..." " Chịu thôi..." dài thườn thượt kéo lê từ sân trường vào trong lớp. Hoạt cảnh không có diễn viên. Cháy sàn!!!
    Sáng nay tới trường tôi hào hứng là thế vậy mà bây giờ như bị dội một gáo nước lạnh. Tự nhiên tôi thấy ghét ghê gớm cái lũ học trò vô tâm kia.
    " Bình tĩnh. Cứ chờ xem. Biết đâu được đấy" Tôi tự trấn an.
    Chờ suốt hai tiết sau mà cũng không thấy có học sinh nào lên đăng kí. Thời gian không có nhiều. Tôi quyết định tự mình đi kiếm nhân tài. Bắt đầu từ những lớp mình trực tiếp dạy. Nghĩ đến đây trong đầu tôi bỗng loé lên một tia hi vọng. Mà không phải chỉ một, ba mới đúng. Nói ba là tôi đang nghĩ đến ba gương mặt rất sáng giá ở lớp 7C. Lớp "con ruột" của tôi. tài năng của ba chú nhóc này tôi đã có dịp được thưởng thức. Năm ngoái chẳng phải chúng đã rất thành công khi vào vai con nghiện trong hoạt cảnh phòng chống ma tuý đó sao? Thế mà mình không nghĩ ra từ đầu. Ngốc thật.
    - Thế này nhé, cô cần một số người anh hùng để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuối giờ Cường, Công , Tuấn theo cô lên phòng đội để tập kịch.
    Tôi nhắm mắt nói liền một hơi rồi hấp tấp quay trở lại bài dạy ngay lập tức, không cho chúng có cơ hội phản đối. Ơn giời, có lẽ ba đứa trẻ tới cuối giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì vinh dự và trọng trách to lớn vừa đến với mình nên chúng cung cúc cắp cặp đi theo tôi không một lời thắc mắc. Có trong tay ba diễn viên đầu tiên. Tôi vừa đi vừa nghĩ sẽ giao cho chúng vai gì?
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn xuất hiện dường như ngay lập tức khi tôi bắt tay vào việc. Thông báo tìm kiếm những tài năng diễn xuất đưa ra vào buổi chào cờ đầu tuần không nhận được sự hưởng ứng nào. Những tiếng " Ui giời ơi..." " Chịu thôi..." dài thườn thượt kéo lê từ sân trường vào trong lớp. Hoạt cảnh không có diễn viên. Cháy sàn!!!
    Sáng nay tới trường tôi hào hứng là thế vậy mà bây giờ như bị dội một gáo nước lạnh. Tự nhiên tôi thấy ghét ghê gớm cái lũ học trò vô tâm kia.
    " Bình tĩnh. Cứ chờ xem. Biết đâu được đấy" Tôi tự trấn an.
    Chờ suốt hai tiết sau mà cũng không thấy có học sinh nào lên đăng kí. Thời gian không có nhiều. Tôi quyết định tự mình đi kiếm nhân tài. Bắt đầu từ những lớp mình trực tiếp dạy. Nghĩ đến đây trong đầu tôi bỗng loé lên một tia hi vọng. Mà không phải chỉ một, ba mới đúng. Nói ba là tôi đang nghĩ đến ba gương mặt rất sáng giá ở lớp 7C. Lớp "con ruột" của tôi. tài năng của ba chú nhóc này tôi đã có dịp được thưởng thức. Năm ngoái chẳng phải chúng đã rất thành công khi vào vai con nghiện trong hoạt cảnh phòng chống ma tuý đó sao? Thế mà mình không nghĩ ra từ đầu. Ngốc thật.
    - Thế này nhé, cô cần một số người anh hùng để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuối giờ Cường, Công , Tuấn theo cô lên phòng đội để tập kịch.
    Tôi nhắm mắt nói liền một hơi rồi hấp tấp quay trở lại bài dạy ngay lập tức, không cho chúng có cơ hội phản đối. Ơn giời, có lẽ ba đứa trẻ tới cuối giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì vinh dự và trọng trách to lớn vừa đến với mình nên chúng cung cúc cắp cặp đi theo tôi không một lời thắc mắc. Có trong tay ba diễn viên đầu tiên. Tôi vừa đi vừa nghĩ sẽ giao cho chúng vai gì?
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Phòng Đội ở tít cuối hành lang tầng hai. Để tới đó phải đi qua một loạt các phòng học. Thật kì lạ. Đã nói giờ 5 phút không có ai được ra khỏi chỗ thế mà trong các lớp bọn trẻ cứ túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ. Những cái đầu ló ra khi tôi đi qua và thụt vào thật nhanh trước khi tôi kịp quay lại nhìn.
    Bình thường, tôi sẽ mất 2 giây để xoay người lại, đi vào trong lớp trước những cặp mắt tròn xoe và những cái miệng mở to chưa kịp ngậm vào sau tiếng "Á...CÔ !?!?!?" đầy kinh hoàng. 2 phút sau đó được sử dụng triệt để để giải thích cho đám học trò "không biết tôn trọng nội quy" kia biết tại sao điểm nề nếp của chúng lại < 5 thay vì 9,10 như mọi khi. Tất nhiên không quên khuyến mại thêm một vài lời cảnh cáo.
    Nhưng hôm nay khác, phần vì mải mê suy nghĩ , phần vì vẫn còn bực tức với thái độ bất hợp tác của bọn chúng lúc sáng, tôi ngẩng cao đầu bước qua, cảm nhận những ánh mắt vẫn đuổi bám sau lưng mình.
    Có chuyện gì thế không biết? Mình nhất định sẽ tìm ra. Nhưng chưa phải bây giờ...
    Phòng Đội đây rồi.
    - Vào việc luôn nhé. Kiểm tra kiến thức lịch sử trước.
    Hỏi: Kể tên 3 người anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên.
    Đáp: Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Tô Vĩnh Diện ạ.
    - Chính xác.
    Hỏi: Điểm chung giữa 3 chiến sĩ này là gì?
    Trả lời: Đều đi bộ đội hồi kháng chiến chống Pháp.
    - Trời đất !!!
    Hỏi tiếp: Tuấn là Tô Vĩnh Diện, Cường là Bế Văn Đàn, Công là Phan Đình Giót , việc các con cần làm bây giờ là gì?
    Đáp (đồng thanh) : Là chết ạ!
    ...
    - Ơ, cô ơi! Cô làm sao thế? Sao cô không hỏi tiếp???
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Phòng Đội ở tít cuối hành lang tầng hai. Để tới đó phải đi qua một loạt các phòng học. Thật kì lạ. Đã nói giờ 5 phút không có ai được ra khỏi chỗ thế mà trong các lớp bọn trẻ cứ túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ. Những cái đầu ló ra khi tôi đi qua và thụt vào thật nhanh trước khi tôi kịp quay lại nhìn.
    Bình thường, tôi sẽ mất 2 giây để xoay người lại, đi vào trong lớp trước những cặp mắt tròn xoe và những cái miệng mở to chưa kịp ngậm vào sau tiếng "Á...CÔ !?!?!?" đầy kinh hoàng. 2 phút sau đó được sử dụng triệt để để giải thích cho đám học trò "không biết tôn trọng nội quy" kia biết tại sao điểm nề nếp của chúng lại < 5 thay vì 9,10 như mọi khi. Tất nhiên không quên khuyến mại thêm một vài lời cảnh cáo.
    Nhưng hôm nay khác, phần vì mải mê suy nghĩ , phần vì vẫn còn bực tức với thái độ bất hợp tác của bọn chúng lúc sáng, tôi ngẩng cao đầu bước qua, cảm nhận những ánh mắt vẫn đuổi bám sau lưng mình.
    Có chuyện gì thế không biết? Mình nhất định sẽ tìm ra. Nhưng chưa phải bây giờ...
    Phòng Đội đây rồi.
    - Vào việc luôn nhé. Kiểm tra kiến thức lịch sử trước.
    Hỏi: Kể tên 3 người anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên.
    Đáp: Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Tô Vĩnh Diện ạ.
    - Chính xác.
    Hỏi: Điểm chung giữa 3 chiến sĩ này là gì?
    Trả lời: Đều đi bộ đội hồi kháng chiến chống Pháp.
    - Trời đất !!!
    Hỏi tiếp: Tuấn là Tô Vĩnh Diện, Cường là Bế Văn Đàn, Công là Phan Đình Giót , việc các con cần làm bây giờ là gì?
    Đáp (đồng thanh) : Là chết ạ!
    ...
    - Ơ, cô ơi! Cô làm sao thế? Sao cô không hỏi tiếp???
  8. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Những tiếng hí hí sau cánh cửa vỡ oà thành những tràng cười ngặt nghẽo. Ngoảnh mặt nhìn ra thấy cửa sổ, cửa đi lố nhố cả chục gương mặt với các kiểu nụ cười chưa từng thấy xuất hiện trong Guiness. Không biết nói gì. Chẳng biết phải làm sao. Cố giữ vẻ mặt lạnh như băng, tôi tuyên bố: Buổi tập hôm nay tạm dừng ở đây. Về thôi.
    Được Tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 19/04/2004
  9. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Những tiếng hí hí sau cánh cửa vỡ oà thành những tràng cười ngặt nghẽo. Ngoảnh mặt nhìn ra thấy cửa sổ, cửa đi lố nhố cả chục gương mặt với các kiểu nụ cười chưa từng thấy xuất hiện trong Guiness. Không biết nói gì. Chẳng biết phải làm sao. Cố giữ vẻ mặt lạnh như băng, tôi tuyên bố: Buổi tập hôm nay tạm dừng ở đây. Về thôi.
    Được Tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 19/04/2004
  10. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chán...chán... chán... Chán như con gián...
    Ngày mai gặp cô hiệu trưởng trình bày tình hình tình trạng rồi trả lại trọng trách làm đạo diễn cho cô. Cô muốn giao cho ai làm thì giao. Kỉ luật, cắt lương, sao cũng được... Xét lại cho cùng thì mình cũng đâu phải siêu nhân. Ba đầu sáu tay cũng không thể biến ba đứa trẻ chỉ biết làm sao để chết cho ấn tượng thành cả một thiên lịch sử Điện Biên.
    Về nhà, lôi điện thoại ra dòm. 7 missed call,8 unread messages. Trong đó có tới 6 cái của CỐI XAY GIÓ.
    "Này, đang làm gì? Ở đâu?"
    "Nạp tiền đi. Gọi cho M ngay nhé!"
    "84 Nguyen Du. 7.30''.
    "Cam tre."
    "Khong vang mat."
    " Mien li do."
    ...
    0904222... calling...
    - À lố...Minh đây.
    -OKIE. VỤ BẢY RƯỠI ẤY.
    Tôi hét tướng lên rồi tắt máy.
    Được Tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 19/04/2004

Chia sẻ trang này