1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chán...chán... chán... Chán như con gián...
    Ngày mai gặp cô hiệu trưởng trình bày tình hình tình trạng rồi trả lại trọng trách làm đạo diễn cho cô. Cô muốn giao cho ai làm thì giao. Kỉ luật, cắt lương, sao cũng được... Xét lại cho cùng thì mình cũng đâu phải siêu nhân. Ba đầu sáu tay cũng không thể biến ba đứa trẻ chỉ biết làm sao để chết cho ấn tượng thành cả một thiên lịch sử Điện Biên.
    Về nhà, lôi điện thoại ra dòm. 7 missed call,8 unread messages. Trong đó có tới 6 cái của CỐI XAY GIÓ.
    "Này, đang làm gì? Ở đâu?"
    "Nạp tiền đi. Gọi cho M ngay nhé!"
    "84 Nguyen Du. 7.30''.
    "Cam tre."
    "Khong vang mat."
    " Mien li do."
    ...
    0904222... calling...
    - À lố...Minh đây.
    -OKIE. VỤ BẢY RƯỠI ẤY.
    Tôi hét tướng lên rồi tắt máy.
    Được Tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 19/04/2004
  2. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao nhỉ ? Vậy mà có người nói rằng... Thôi vậy. Chúc chị vui vẻ .
  3. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao nhỉ ? Vậy mà có người nói rằng... Thôi vậy. Chúc chị vui vẻ .
  4. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao nhỉ ? Vậy mà có người nói rằng... Thôi vậy. Chúc chị vui vẻ .
    ---------------------------------------------------------------------------------------- hay ghê người ta nói vậy là í gì đây..mà ...
  5. niemtinnhobe

    niemtinnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao nhỉ ? Vậy mà có người nói rằng... Thôi vậy. Chúc chị vui vẻ .
    ---------------------------------------------------------------------------------------- hay ghê người ta nói vậy là í gì đây..mà ...
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    7giờ đúng.
    Liếc vào gương lần cuối trước khi dắt xe ra cổng. Thấy một con ngốc ngơ ngác nhìn ra. Hình như lâu lắm rồi mình không dành tí thời gian nào để quan tâm đến vẻ bề ngoài của chính mình. Nửa tháng rồi không ra khỏi nhà buổi tối, ngẫm lại thấy mình chẳng khác nào đi tu. Dắt xe ra đến cổng thấy lạnh buốt trên trán. Trời ạ! Bình thường thì mãi chẳng sao lại chọn lúc mình ra khỏi nhà để mưa. Nặng hạt lắm, hình như mưa rào thì phải. Quẳng xe ngoài sân. Chạy ù vào nhà. Kéo một cái ghế ra cạnh cửa ngồi nhìn ra ngoài. Giông rồi. Sấm chớp ầm ầm. Mình ghét mưa. Ướt át và lạnh lẽo. Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu là ở nhà quách cho xong, chẳng dại gì mà ra ngoài dưới cái thời tiết kinh khủng thế này. Định nhắn cho CỐI XAY GIÓ, bịa ra một cái cớ nào đó thật chính đáng nhưng loạng quạng thế nào lại vào outbox. Thế là " Không vắng mặt".... " Miễn lí do"... hiện ra chình ình như lời cảnh cáo. Lại nghĩ đến vẻ mặt khó coi của thằng nhóc khi bị cho leo cây, tôi nghiến răng đi ra của giữa màn mưa, tự nguyền rủa mình tơi tả vì lòng thương người quá đáng.
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    7giờ đúng.
    Liếc vào gương lần cuối trước khi dắt xe ra cổng. Thấy một con ngốc ngơ ngác nhìn ra. Hình như lâu lắm rồi mình không dành tí thời gian nào để quan tâm đến vẻ bề ngoài của chính mình. Nửa tháng rồi không ra khỏi nhà buổi tối, ngẫm lại thấy mình chẳng khác nào đi tu. Dắt xe ra đến cổng thấy lạnh buốt trên trán. Trời ạ! Bình thường thì mãi chẳng sao lại chọn lúc mình ra khỏi nhà để mưa. Nặng hạt lắm, hình như mưa rào thì phải. Quẳng xe ngoài sân. Chạy ù vào nhà. Kéo một cái ghế ra cạnh cửa ngồi nhìn ra ngoài. Giông rồi. Sấm chớp ầm ầm. Mình ghét mưa. Ướt át và lạnh lẽo. Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu là ở nhà quách cho xong, chẳng dại gì mà ra ngoài dưới cái thời tiết kinh khủng thế này. Định nhắn cho CỐI XAY GIÓ, bịa ra một cái cớ nào đó thật chính đáng nhưng loạng quạng thế nào lại vào outbox. Thế là " Không vắng mặt".... " Miễn lí do"... hiện ra chình ình như lời cảnh cáo. Lại nghĩ đến vẻ mặt khó coi của thằng nhóc khi bị cho leo cây, tôi nghiến răng đi ra của giữa màn mưa, tự nguyền rủa mình tơi tả vì lòng thương người quá đáng.
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà câu truyện của bà chị vẫn chưa đến hồi gay gấn àh , chưa có một ông anh nào làm chị vừa lòng sao
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà câu truyện của bà chị vẫn chưa đến hồi gay gấn àh , chưa có một ông anh nào làm chị vừa lòng sao
  10. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có chứ em. Khổ nỗi tìm thấy những người làm vừa lòng mình cũng không phải là quá khó nhưng chắc gì mình đã vừa mắt người ta.
    Mà em thích chuyện gay cấn theo kiểu nào?

Chia sẻ trang này