1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hay nhì?
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại dột như thế chứ. Mức độ mạo hiểm của hành động này có thể nói là cực cao và xác xuất là rất lớn. Bạn không nhận thấy điều đó sao?
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại dột như thế chứ. Mức độ mạo hiểm của hành động này có thể nói là cực cao và xác xuất là rất lớn. Bạn không nhận thấy điều đó sao?
  4. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái tít-tờ-lờ thấy có vẻ hấp dẫn...tò mò vào thử xem nhiệm vụ gì mà quan trọng thế???...hoá ra nhiệm vụ tối quan trọng mà tác giả đề cập đến lại là vấn đề...chống lầy....một vấn đề quá đỗi quen thuộc ở cái diễn đàn này...thiên hạ bàn cãi mãi chả thấy hết mà cũng chả thấy ai nói chán bao giờ cả...
    Mới chỉ đọc trang đầu và trang cuối của topic nên cũng chưa biết được nhiều thông tin về cô nàng giáo viên trẻ đẹp này...
    Với từng ấy thông tin thì chỉ có thể mạo muội phán đoán cô nàng Tear làm nghề giáo viên (tiểu học hay trung học gì đó); tốt nghiệp năm 2001 thì chắc là sinh năm 1979 (tuổi con dê, nếu học ĐH đúng tuổi); và với cái cách đưa cái topic này trên diễn đàn thì chắc là chưa biết đến mối tình đầu là gì... kể ra việc này đối với một cô gái Hà Thành thì cũng hơi không bình thường.....nhưng cũng không có gì làm ngạc nhiên nếu mọi thứ đều ở mức bình thường......
    Lần đầu tham gia topic có mấy lời mạo muội như vậy, có gì không phải xin lượng thứ...

  5. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái tít-tờ-lờ thấy có vẻ hấp dẫn...tò mò vào thử xem nhiệm vụ gì mà quan trọng thế???...hoá ra nhiệm vụ tối quan trọng mà tác giả đề cập đến lại là vấn đề...chống lầy....một vấn đề quá đỗi quen thuộc ở cái diễn đàn này...thiên hạ bàn cãi mãi chả thấy hết mà cũng chả thấy ai nói chán bao giờ cả...
    Mới chỉ đọc trang đầu và trang cuối của topic nên cũng chưa biết được nhiều thông tin về cô nàng giáo viên trẻ đẹp này...
    Với từng ấy thông tin thì chỉ có thể mạo muội phán đoán cô nàng Tear làm nghề giáo viên (tiểu học hay trung học gì đó); tốt nghiệp năm 2001 thì chắc là sinh năm 1979 (tuổi con dê, nếu học ĐH đúng tuổi); và với cái cách đưa cái topic này trên diễn đàn thì chắc là chưa biết đến mối tình đầu là gì... kể ra việc này đối với một cô gái Hà Thành thì cũng hơi không bình thường.....nhưng cũng không có gì làm ngạc nhiên nếu mọi thứ đều ở mức bình thường......
    Lần đầu tham gia topic có mấy lời mạo muội như vậy, có gì không phải xin lượng thứ...

  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhưng chị là giáo viên dạy môn gì vậy? Giọng điệu của chị giống cô Đào trong Mùa Lạc của Nguyễn Khải quá, em không hề có ác ý nhưng em thấy nó cứ cay độc và thiếu tình yêu thương con người thế nào ấy... Ở đây, chẳng ai có ý định nghiêm túc gì đâu, cuộc sống ngoài kia thật đẹp, thật sôi động và có biết bao điều để yêu thương... Em không có ý định khuyên chị nhưng nghề giáo viên thật hay tuy có hơi vất vả, học trò làm cho tâm hồn mình trẻ lại và sống thanh thản và trong sạch... Nếu nhìn mọi việc dưới con mắt lạc quan thì cái gì cũng thú vị mà, con đường chị đã chọn hãy làm cho thật tốt... Và em nghĩ là chị hãy dành thời gian để chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai của chị được hoàn thành tốt, hãy học cách trở thành một người phụ nữ thực sự, biết xắp xếp công việc, thu quén nhà cửa, tề gia nội trợ, học cách ứng xử ... chứ không phải ... bất kì việc gì cũng nên chuẩn bị kĩ lưỡng để khi nó đến thì mình bình tĩnh đón nhận. Em xin lỗi nếu có điều gì em nói sai hoặc làm chị phật lòng nhé.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhưng chị là giáo viên dạy môn gì vậy? Giọng điệu của chị giống cô Đào trong Mùa Lạc của Nguyễn Khải quá, em không hề có ác ý nhưng em thấy nó cứ cay độc và thiếu tình yêu thương con người thế nào ấy... Ở đây, chẳng ai có ý định nghiêm túc gì đâu, cuộc sống ngoài kia thật đẹp, thật sôi động và có biết bao điều để yêu thương... Em không có ý định khuyên chị nhưng nghề giáo viên thật hay tuy có hơi vất vả, học trò làm cho tâm hồn mình trẻ lại và sống thanh thản và trong sạch... Nếu nhìn mọi việc dưới con mắt lạc quan thì cái gì cũng thú vị mà, con đường chị đã chọn hãy làm cho thật tốt... Và em nghĩ là chị hãy dành thời gian để chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai của chị được hoàn thành tốt, hãy học cách trở thành một người phụ nữ thực sự, biết xắp xếp công việc, thu quén nhà cửa, tề gia nội trợ, học cách ứng xử ... chứ không phải ... bất kì việc gì cũng nên chuẩn bị kĩ lưỡng để khi nó đến thì mình bình tĩnh đón nhận. Em xin lỗi nếu có điều gì em nói sai hoặc làm chị phật lòng nhé.
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế nào em, xem thằng nào ổn ổn thì gật đầu OK đi cho rồi.
    Cô giáo dạy Anh ngữ ạ, cứ Like đi rồi sẽ Love
    Từ chị sang em sẽ nhanh thôi, lăn tăn mà làm gì.
    Tuổi này của em đâu còn là tuổi để mà đong đưa này nọ gì nữa, hoặc là gật hoặc là lắc thôi.
    Còn nếu như không ưng được ai thì ưng đại anh đi cho rồi.
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế nào em, xem thằng nào ổn ổn thì gật đầu OK đi cho rồi.
    Cô giáo dạy Anh ngữ ạ, cứ Like đi rồi sẽ Love
    Từ chị sang em sẽ nhanh thôi, lăn tăn mà làm gì.
    Tuổi này của em đâu còn là tuổi để mà đong đưa này nọ gì nữa, hoặc là gật hoặc là lắc thôi.
    Còn nếu như không ưng được ai thì ưng đại anh đi cho rồi.
  10. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    18/08/2004
    Happy birthday to ... me!

Chia sẻ trang này