1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này vui nhờ , mà 21 đã tốt nghiệp roài à ? Giỏi nhỉ Chẳng bù cho mình 24 tuổi mà vẫn còn là sinh viên năm cuối Nhưng sao đã muốn hái lá diêu bông rồi à ???
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  2. mat_troi_moc

    mat_troi_moc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế cái vụ này coi như xong rồi ah? Hai anh chị thắm đượm tình quê quá (Hn có phải quê k nhẩy).
    Nhắn em gái: nếu còn chỗ thì cho anh một chân nhé, em
    Chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ
    Nâng ly chúc mừng nào pà kon
  3. mat_troi_moc

    mat_troi_moc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế cái vụ này coi như xong rồi ah? Hai anh chị thắm đượm tình quê quá (Hn có phải quê k nhẩy).
    Nhắn em gái: nếu còn chỗ thì cho anh một chân nhé, em
    Chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ
    Nâng ly chúc mừng nào pà kon
  4. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kiêu quá, thế này lấy chồng sao được hả Tearsinrain? Chưa gì đã khước từ lời cầu hôn của anh rồi.
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kiêu quá, thế này lấy chồng sao được hả Tearsinrain? Chưa gì đã khước từ lời cầu hôn của anh rồi.
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ĐI LÀM. Việc đó không khó nhưng ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC thì không dễ chút nào. 2 năm đi dạy với một chút ưu ái do các mối quan hệ mang lại tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn là người được ở lại, chứng kiến biết bao nhiêu người đến rồi đi. Lâu thì một năm, sáu tháng. Nhanh thì nửa tháng, một tuần... Người này chưa đi đã có người khác mang hồ sơ tới chờ thử việc Nhanh đến nỗi tôi thậm chí không có cơ hội để nhớ tên họ nữa. Ai cũng vậy, dù lâu hay chóng thì cũng trải qua tất cả các sắc thái tâm trạng : hồi hộp, bỡ ngỡ, hi vọng, nhiệt huyết, sốt sắng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng rồi buồn bã.. trước khi tự chuẩn bị cho mình 1 tâm trạng hồi hộp mới cho một công việc mới. Tôi cũng vậy thôi. Luôn thấy lo lắng khi có ai đó cùng môn tới thử việc. Tự hỏi khi nào tới lượt mình phải ra đi Để giữ được vị trí của mình ngoài vai trò chính là một giáo viên ngoại ngữ tôi kiêm nhiệm thêm đủ thứ chức vụ văn thư, phụ trách thiếu nhi, đoàn đội,chủ nhiệm.. và vô khối công việc không tên khác. 6h sáng ra khỏi nhà, 6h tối về tới. Cười vô tư trước câu hỏi " Đã có ngưòi yêu chưa?". Cười tránh trớ khi nghe ai đó hỏi có làm con/cháu dâu cô/ bác không? Từ chối mọi lời mời mọc của bạn bè. Quên đi mọi thứ xung quanh. TẤT CẢ CHO CÔNG VIỆC.
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ĐI LÀM. Việc đó không khó nhưng ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC thì không dễ chút nào. 2 năm đi dạy với một chút ưu ái do các mối quan hệ mang lại tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn là người được ở lại, chứng kiến biết bao nhiêu người đến rồi đi. Lâu thì một năm, sáu tháng. Nhanh thì nửa tháng, một tuần... Người này chưa đi đã có người khác mang hồ sơ tới chờ thử việc Nhanh đến nỗi tôi thậm chí không có cơ hội để nhớ tên họ nữa. Ai cũng vậy, dù lâu hay chóng thì cũng trải qua tất cả các sắc thái tâm trạng : hồi hộp, bỡ ngỡ, hi vọng, nhiệt huyết, sốt sắng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng rồi buồn bã.. trước khi tự chuẩn bị cho mình 1 tâm trạng hồi hộp mới cho một công việc mới. Tôi cũng vậy thôi. Luôn thấy lo lắng khi có ai đó cùng môn tới thử việc. Tự hỏi khi nào tới lượt mình phải ra đi Để giữ được vị trí của mình ngoài vai trò chính là một giáo viên ngoại ngữ tôi kiêm nhiệm thêm đủ thứ chức vụ văn thư, phụ trách thiếu nhi, đoàn đội,chủ nhiệm.. và vô khối công việc không tên khác. 6h sáng ra khỏi nhà, 6h tối về tới. Cười vô tư trước câu hỏi " Đã có ngưòi yêu chưa?". Cười tránh trớ khi nghe ai đó hỏi có làm con/cháu dâu cô/ bác không? Từ chối mọi lời mời mọc của bạn bè. Quên đi mọi thứ xung quanh. TẤT CẢ CHO CÔNG VIỆC.
  8. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói vụ gì vậy nhỉ. Mình chẳng hiểu gì cả. Xong là sao vậy anh? Em vẫn chưa bắt đầu mà.
  9. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói vụ gì vậy nhỉ. Mình chẳng hiểu gì cả. Xong là sao vậy anh? Em vẫn chưa bắt đầu mà.
  10. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thì chuyện với anh chứ còn vụ gì nữa, sao lại không ưng anh thê?
    Cứ găp nhau đi thi em sẽ khoái anh thôi.

Chia sẻ trang này