1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thì chuyện với anh chứ còn vụ gì nữa, sao lại không ưng anh thê?
    Cứ găp nhau đi thi em sẽ khoái anh thôi.
  2. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ CHO CÔNG VIỆC
    Vậy mà vẫn có thời gian để va vấp, để sai lầm. 6 tháng để viết trọn vẹn phần mở đầu, phần diễn biến và cả kết thúc cho một LOVE STORY. Tôi đã quá vội vàng chăng? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi đã có cơ hội để hiểu ra như thế nào là con gái duy nhất trong gia đình đặc biệt là một gia đình như gia đình lớn của tôi . Và tôi biết chắc chắn một điều: Nhiệm vụ thứ nhất là rất khó, còn nhiệm vụ thứ 2 có lẽ bất khả thi.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 25/11/2003
  3. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ CHO CÔNG VIỆC
    Vậy mà vẫn có thời gian để va vấp, để sai lầm. 6 tháng để viết trọn vẹn phần mở đầu, phần diễn biến và cả kết thúc cho một LOVE STORY. Tôi đã quá vội vàng chăng? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi đã có cơ hội để hiểu ra như thế nào là con gái duy nhất trong gia đình đặc biệt là một gia đình như gia đình lớn của tôi . Và tôi biết chắc chắn một điều: Nhiệm vụ thứ nhất là rất khó, còn nhiệm vụ thứ 2 có lẽ bất khả thi.
    Được tearsinrain sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 25/11/2003
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , cố lên tý nữa đi bác
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , cố lên tý nữa đi bác
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  7. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Láo toét quá !

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Láo toét quá !

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  10. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai điên nữa. Nếu như ngày xưa má ông anh cũng quan niệm như vậy thì bây giờ ông anh đã thành NGƯỜI KHÔNG MANG HỌ rồi. Mấy tuổi rồi mà suy nghĩ nông cạn vậy anh?

Chia sẻ trang này