1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm vụ tối quan trọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tearsinrain, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai điên nữa. Nếu như ngày xưa má ông anh cũng quan niệm như vậy thì bây giờ ông anh đã thành NGƯỜI KHÔNG MANG HỌ rồi. Mấy tuổi rồi mà suy nghĩ nông cạn vậy anh?
  2. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cô bé hay lắm. Trả miếng này hiểm đây...
    Nhưng mà theo mình nghĩ thì vấn đề quan trọng gì đó không nằm trong vẫn đề là Ổn định công việc, cũng chẳng phải là Lập gia đình. Mà vấn đề nằm ở trong tư tưởng của bạn. Nếu suốt ngày chỉ TRĂN TRỞ với việc có giữ được chỗ làm hay không, LO LẮNG trước những người xa lạ sẽ chiếm lấy chỗ của mình, SỢ HÃI rằng một ngày nào đó mình sẽ bị đuổi việc (hix).....
    Quá nhiều rồi phải không? Cuộc sống như vậy liệu rằng có đáng không đây? Tất nhiên KỲ VỌNG của gia đình là rất lớn lao, nhưng đừng để nó trở thành ÁP LỰC đối với mình. Theo mình thì bạn nên BÌNH TĨNH chuẩn bị cho mình về tâm lý, về khả năng chuyên môn, để THANH THẢN đón nhận mọi chuyện đang đến trước mắt, dù sao như thế mình cũng trở nên CHỦ ĐỘNG hơn, phải không?
    Chúc cho tearsinrain sẽ sớm trở thành smileafterrain !


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  3. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cô bé hay lắm. Trả miếng này hiểm đây...
    Nhưng mà theo mình nghĩ thì vấn đề quan trọng gì đó không nằm trong vẫn đề là Ổn định công việc, cũng chẳng phải là Lập gia đình. Mà vấn đề nằm ở trong tư tưởng của bạn. Nếu suốt ngày chỉ TRĂN TRỞ với việc có giữ được chỗ làm hay không, LO LẮNG trước những người xa lạ sẽ chiếm lấy chỗ của mình, SỢ HÃI rằng một ngày nào đó mình sẽ bị đuổi việc (hix).....
    Quá nhiều rồi phải không? Cuộc sống như vậy liệu rằng có đáng không đây? Tất nhiên KỲ VỌNG của gia đình là rất lớn lao, nhưng đừng để nó trở thành ÁP LỰC đối với mình. Theo mình thì bạn nên BÌNH TĨNH chuẩn bị cho mình về tâm lý, về khả năng chuyên môn, để THANH THẢN đón nhận mọi chuyện đang đến trước mắt, dù sao như thế mình cũng trở nên CHỦ ĐỘNG hơn, phải không?
    Chúc cho tearsinrain sẽ sớm trở thành smileafterrain !


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  4. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều về lời khen, lời chúc tốt đẹp và đặc biệt là lời khuyên chân thành.
    Bạn nói đúng đó.Cuộc sống thật là tồi tệ khi cứ luôn phải gồng mình lên trước sức ép của công việc hay bất cứ cái gì. Nhưng thật may mắn khi tôi có gia đình bên cạnh. GIA ĐÌNH LỚN CỦA TÔI. Những người luôn yêu thương tôi,đặt nhiều kì vọng vào tôi nhưng chưa bao giờ gây áp lực cho tôi cả.
    Nhưng dù sao những cái đó cũng qua rồi. Tôi biết tôi là ai và vị trí của tôi ở đâu. Khi tôi ý thức được giá trị của mình, tôi có thể thực hiện được những gì tôi muốn.
  5. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều về lời khen, lời chúc tốt đẹp và đặc biệt là lời khuyên chân thành.
    Bạn nói đúng đó.Cuộc sống thật là tồi tệ khi cứ luôn phải gồng mình lên trước sức ép của công việc hay bất cứ cái gì. Nhưng thật may mắn khi tôi có gia đình bên cạnh. GIA ĐÌNH LỚN CỦA TÔI. Những người luôn yêu thương tôi,đặt nhiều kì vọng vào tôi nhưng chưa bao giờ gây áp lực cho tôi cả.
    Nhưng dù sao những cái đó cũng qua rồi. Tôi biết tôi là ai và vị trí của tôi ở đâu. Khi tôi ý thức được giá trị của mình, tôi có thể thực hiện được những gì tôi muốn.
  6. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    THANH TRA GIÁO DỤC
    Nếu như bạn là một nhà sư phạm bạn sẽ hiểu được tác động của cụm từ này đối với mỗi giáo viên. Ở trường tôi, chúng tôi, những giáo viên trẻ đã thừa hưởng từ các bậc tiền bối một khái niệm rất dân dã và xác thực dành cho những người có cái hân hạnh được thanh tra. "LÊN THỚT". Thường thì đối tượng bị thanh tra là những giáo viên gạo cội, có nhiều kinh nghiệm. Cả kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm chiến đấu. Có như vậy mới có thể sống sót qua 2 tuần dự giờ, kiểm tra tơi tả.
    Vậy mà một buổi sáng khi đến trường tôi thấy tên mình được viết hết sức trang trọng bằng bút dạ đỏ trên bảng đăng kí chuyên môn bên cạnh dòng chữ : thanh tra ( Anh 6,7- chương trình đổi mới)
  7. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    THANH TRA GIÁO DỤC
    Nếu như bạn là một nhà sư phạm bạn sẽ hiểu được tác động của cụm từ này đối với mỗi giáo viên. Ở trường tôi, chúng tôi, những giáo viên trẻ đã thừa hưởng từ các bậc tiền bối một khái niệm rất dân dã và xác thực dành cho những người có cái hân hạnh được thanh tra. "LÊN THỚT". Thường thì đối tượng bị thanh tra là những giáo viên gạo cội, có nhiều kinh nghiệm. Cả kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm chiến đấu. Có như vậy mới có thể sống sót qua 2 tuần dự giờ, kiểm tra tơi tả.
    Vậy mà một buổi sáng khi đến trường tôi thấy tên mình được viết hết sức trang trọng bằng bút dạ đỏ trên bảng đăng kí chuyên môn bên cạnh dòng chữ : thanh tra ( Anh 6,7- chương trình đổi mới)
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ô la la
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  9. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ô la la
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  10. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Và đó là khi mình phát hiện ra ai đó cần mình anh nhỉ.

Chia sẻ trang này