1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý khu phố Sở Thích đến dự " Đại hội Cua toàn TT

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meteor_pnt, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cuối trang rồi..!!
    up hang cua thôi
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Oạch cả 1 buổi off có đc 5 cái ảnh vậy sao
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    còn nhìu , găm hàng mừ
  4. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He he, sao mà mãi không thấy Mút đưa bài tường thuật lên nhỉ?!
    @bé Teo và út cam: cảm ơn 2 bé đã khen chị . chị lại có kiểu cười mới đấy, vì suốt ngày bị sếp kêu ca là SAME SMILE.
  5. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    dậy em cười với, để người ta còn khen nhà này chị em giống nhau ghê
  6. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    chị vicky dạy cho cả út nữa nhá!
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mai hang cua nhà mình ai đi off line thế em teo à ??? hẹn gạp vào tối mai nhé
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hé hé, off gì tối mai thế, mình ứ biết nhỉ , tình hình là off tối thì tớ vô tư cơ mà 2 em nhỏ NHO và Teo thì có vẻ hơi khó thì phải , mai mà mát thì đi ăn ốc đê
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tường thuật, bà con kêu ca kinh quá nhé, phần đầu ko có ảnh, từ phần 2, tường thuật sẽ có ảnh minh hoạ kèm theo, hè hè
    Hèm kính xin lỗi toàn thể Hang Cua, hôm nay cái máy tính chết tiệt này mới tạm thời yên ổn cho tớ ngồi tường thuật lại buổi ọp ẹp cực kì vui vẻ của nhà mình. Mọi người cứ ngồi yên mà nghe nhé.
    Đầu tiên phải nói trước là tường thuật theo góc nhìn của... người viết , có gì thắc mắc, đính chính, mọi người cứ tự nhiên, hehe. Và xin thề với danh dự nhà báo.. nói náo, toàn bộ những gì được tường thuật sau đây là sự thật và duy nhất nó là sự thật mà thôi, mọi sự thật khác đều ko phải sự thật nhé.
    Hôm đấy, cái ngày hôm off ý là tớ đi tít mù từ sáng, phải đấu tranh rất chi là quyết liệt mới được về sớm để còn chuẩn bị... đi mua quà off cùng nhà mình.
    5h kém 15, tớ vẫn đang miệt mài ngó nghiêng chọn quà, thì tèn tén ten, bạn MC ngố gọi điện, tưởng có ý tốt qua rủ mình cũng đi, hí ha hí hửng nhưng mà lại thành thế này :
    - Alô, cường ngố à
    - Uh, tớ đây, đi chưa ?
    - Chưa, sắp đi
    - Trời mưa đấy, có đi được ko ?
    - Mưa đâu mà mưa, vớ vẩn, xem thời tiết rồi nhé, còn nắng nóng 2,3 ngày nữa, mưa lất phất vài hạt thôi.
    - Đâu, dự báo hôm nay mưa mà.
    - Thôi, ko mưa đâu, ăn chơi ko sợ mưa rơi, đi đi đi đi, đi nhé.
    - Uh, rồi, thế đi luôn đây
    - Uh, thế nhé.
    Xong, tớ lại bình chân như vại tiếp tục chọn quà, khoảng 10?T sau, lại tèn tén ten, tưởng ai, vẫn là MC ngố, câu chuyện tiếp tục thế này này :
    - Alô, marmu à
    - Uh ( chứ còn ai nữa ), sao còn chưa đi ?
    - Hic, vợ tôi ko cho đi
    - Ôi giời, đàn ông con trai, đội trời đạp không khí mà lại thế à, sợ giề, cứ đi đê.
    - Ko, ko được, còn mấy chậu quần áo chưa giặt...
    - Ko ko cái giề, đi là đi
    - Tôi cũng đâu có muốn thế nhưng căn bản là chưa thổi cơm, nó về mà chưa cơm nước đầy đủ là chết tôi.
    - Khiếp cái ông này, hay đi 1 lúc rồi về ngay, có gì bọn tôi đưa về, ko chết đâu mà lo...
    - Ko, tôi...tôi...tôi sợ lắm, mọi người cứ đi vui vẻ, tôi phải đi nấu cơm đây, thế nhé
    Cụp. Thế là dập máy. Tớ đứng đơ như trời trồng và cảm động lăn lóc về tấm gương người chồng mẫu mực của MC ngố, các anh em cứ thế mà học tập nhé, hé hé.
    Đúng 5h5?T ( thì cứ nói là đúng nhưng chả biết đúng theo chuẩn nào ), tớ có mẹt tại cafe Nhân, phi ngay lên tầng 2, đập vào mẹt là cái bánh to đùng của hội mình, bên cạnh là em Teo bé nhỏ và anh Hải clear nhỏ bé đang thẽ thọt chuyện trò. Vừa mới vào chào hỏi, ngắm nghía cái bánh được 1 téo thì em NHO đến với cái mẹt xị ra, mình tưởng nó làm sao, ân cần hỏi han, chuyện trò, tâm sự. Hic, thật là ân hận, mới được mấy câu đầu em nhẹ nhàng ỏn ẻn, đến câu thứ 3 rưỡi là em mở máy... khâu chạy bằng điện, tốc độ thì thôi rồi. Trong lúc em NHO đang thao thao bất tuyệt thì một nhân vật nữa xuất hiện, anh chàng mẹt to như cái mâm, người tròn như cái vại, hic, ko, ko thể ai khác, tớ nhận ngay ra đấy là chồng Dách nhà tớ, anh từ từ tiến lại ngồi ngay ghế cạnh mình, hình như có hỏi han mấy câu mà đã bị tốc độ, tần số phủ sóng của em NHO lấn át hoàn toàn nên tớ chả nghe thấy gì. Chỉ biết rằng 1 hồi sau khi nghe em NHO và mình tâm sự hàn huyên thì quay sang bên em Teo chỉ về phía mình nhỏ nhẹ hỏi : ?oƠ, thế vợ anh đây à ??, một câu hỏi ngộ nghĩnh và rất là dễ thương nhé !
    Lúc đó khoảng 5h30 rồi, 5 anh em nhìn nhau... trân trối 1 hồi rồi tớ bắt đầu lôi tất cả các số điện thoại của nhà Cua mà tớ lưu ra để nghiên cứu và... rủ rê. Nhân vật đầu tiên là chị Vicky, chị ý đã biết vụ off chỉ nhầm ngày thôi cho nên rất đơn giản, gọi phát là gật liền. Thế là thêm 1 mạng. Nhân vật tiếp theo là anh Trung ( nttrung21), số đt đã bị mình lưu từ đời nào mình cũng chả nhớ. Người được tín nhiệm làm điện thoại viên phụ trách công tác thuyết phục, dụ dỗ, rủ rê đương nhiên ko ai khác ngoài em NHO , sau 1 hồi kiên quyết đấu tranh, cuối cùng cũng thêm được 1 mạng nữa, he he. Nhân vật thứ 3 là anh Quang (Pleasetryagain), cụ tỉ cuộc nói chuyện của anh Quang và em NHO thế nào thì ứ biết nhưng kết quả là : ?oUh, anh sẽ đến ?o...
    Yeahhhhhh, càng nghĩ càng thấy mấy đứa hôm đấy gian ko chịu được, gọi cho ai cũng : ?oDạ, đang đông lắm rồi anh ạ, vâng, mọi người đang chờ anh đấy ạ, anh đến nhanh đi ạ, à vâng, anh ít tham gia trong Hang cũng ko sao ạ, thế mà đi off thì càng quý chứ ạ, dạ, thế anh đến ạ, vâng, em chào anh ạ...?. Nói thật là đến hôm nay còn phải phục lăn lóc trình độ siêu đẳng của em NHO nhà ta, ha ha.
    Khoảng 6h hơn thì lão già Brook đến , thực ra thì đã đến điểm danh đúng 5h rồi nhưng lại xí xớn sang bên Long Hổ Hội ( Gameshow ) để đú đởn rồi mới chịu quay lại off, để bao nhiêu người đợi chờ, mong ngóng. Sau Brook 1 lúc thì 1 trong 2 nhân vật được nhắc tới trong công tác rủ rê bên trên xuất hiện, anh nttrung21 ( 82 bà con ạ, nhưng nhìn như 89 ý mà ). Buôn chuyện giới thiệu 1 hồi thì quyết định sẽ đi ăn, ai đến sau thì ... đến sau . Quân số lúc này là 8 người ( có cả bạn anh Brok nữa )

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 18/07/2006
  10. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    chị Mút nói đúng ghê, anh Trung nhìn như 89 ấy nhờ, em cứ tưởng là con gà con chết tiệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này