1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý khu phố Sở Thích đến dự " Đại hội Cua toàn TT

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi meteor_pnt, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới vào quán thì bà con có vẻ rụt rè, ngồi im và... nhìn thực đơn, cũng ra vẻ yểu điệu lắm ( cả nam, cả nữa nhá ) , gọi bia thì cũng ?oôi, can 5l thôi, mà chắc cũng ko hết đâu ?o , đồ ăn thì á ?o thôi, anh gọi đi ?o , ?oThôi em gọi đi?. Sau 1 hồi đùn đẩy thì cuối cùng cả hang cũng có được bữa ăn thịnh soạn với tiêu điểm là món Cua đồng rang, ôi nhìn mà đau đớn xót xa cho 1 đời Cua, sống được bao nhiêu mà đã lên đĩa, hic hic, tớ cứ ngồi ngậm ngùi xót thương nên chả ăn uống được gì.
    Em NHO và lão già Brok thì có vẻ hợp... khẩu, cứ ngồi buôn suốt làm mình ngồi cạnh cũng ngài ngại, quay sang định dưa lê với em Teo thì ôi thôi giời ạ cả nhà mình ơi, em Teo, tớ thề là em ý hiền lắm ý nhá, ít nói lắm ý nhá, ai nói cũng chỉ dạ, vâng, ai quát cũng chỉ dạ vâng... nói chung là em ý hiền lắm, làm tớ chả dám... nói nhiều, sợ nói nhiều thành nói to, chồng tớ lại bảo bắt nẹt gì em ý, chồng tớ lườm chết, hic. ( Teo, hôm đó là ăn rất ít, gẩy gẩy được 3 cái, cứ thấy Cua là gắp sang cho chị, làm chị thành sát sinh đồng loại, ôi tội tỗi tội lỗi ).
    Các anh em nhà Cua uống cũng chả hăng lắm, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng hết 1 can, liền gọi ngay can nữa, bởi sau lời giới thiệu của tớ ?o chị Vic là cao thủ bia đấy, đợi chị ý đến rồi biết?. Trước khi chị Vic kịp tới thì 1 nhân vật nữa lại xuất hiện, Em Hói béo ( hay gọi là Hợi cũng được ) , tình hình là các em Cua nhỏ nhà ta nhìn em nào cũng xinh gái đẹp trai, long lanh lóng lánh chết đi được, như em NHO, em TEO với em HÓI ý.
    [​IMG]
    4 Cua nam nè, còn thiếu mỗi chồng Dách
    [​IMG]
    Lão già Brok, nhìn tởm thế
    [​IMG]

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 18/07/2006
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Hói đến mang theo niềm mong chờ suốt từ đầu của tất cả các anh chị em... ?o em có mang máy ảnh?, cả nhà cứ gọi là mừng như bắt được vàng, nhanh nhanh chóng chóng lôi ngay 1 đĩa Cua rang giấu từ nãy ko dám ăn ra để chụp mang khoe mọi người rồi còn xúc tiến đánh chén. Từ đấy về sau anh nttrung21 với em Hói béo cứ như tri kỉ lâu ngày mới gặp, tíu ta tíu tít tâm sự hàn huyên ( tâm sự chuyện gì thì anh Trung biết, Hói biết, trời biết, đất biết... kể ra nghe với nào ). Tầm này mới khoảng gần 8h nhưng có 1 người đang lòng như lửa đốt, nhấp nha nhấp nhỏm ?o em về... cả nhà cho em về đi mà... ko là hôm nay bố mẹ em cho em ở ngoài ?o , chẹp, bé Teo đấy, khổ thân, hôm nay vừa phải lặn lội đi mua bánh mang tới, ăn uống chưa được gì, cũng chưa được thổi nến sinh nhật Hang đã phải đi về.
    Định chờ chị Vicky tới chụp quả ảnh đông đủ rồi để Teo về mà ko kịp. Teo về được khoảng 10?T thì chị Vic mới đến. Chị Vic đến và bắt đầu ngồi... bù khú ( hí hí ) chén chị chén em với mấy anh em Cua, tớ thì ngồi buôn điện thoại, đầu tiên là anh Quang ( Pleasetryagain) gọi, bảo anh ko tới được nhưng mọi người ở đâu anh gửi quà tới, chẹp, tại lúc đấy sắp ăn xong mà chưa xác định được sẽ đi hát quán nào nên đành để món quà anh ý định tặng mọi người vào lần off sau, tiếc ơi là tiếc nhé. Tiếp sau nữa là gọi điện chúc mừng sinh nhật anh Alé còm, bên này cũng ầm ầm, mà đầu dây bên kia cũng ầm ầm, chắc hẳn là đang trên sàn hay gì đấy, há há, anh Ale nhỉ .
    Chị Vic đến 1 hồi thì tẩu tán hết thêm 1 can bia nữa, lúc này thì no quá rồi, bà con đứng dậy và hành quân tìm đường sang hàng karaoke.
    À, còn có vụ anh ở quán đấy quỳ xuống tặng hoa em NHO nữa nhở, quên mất rồi, ai nốt vào cho đầy đủ hộ tớ với
    Quả ảnh anh đấy trao hoa thì mờ mịt lắm, còn quả ảnh này thì lại rõ lắm, gớm, các anh nhà mình cầm luôn bó hoa trao tặng các chị em, đến là khôn nhở
    [​IMG]
    Chị Vic cười kiểu này cũng xinh nhá
    [​IMG]
    Anh Clear ko hiểu đang buôn bán gì mà chỉ trỏ kinh thế
    [​IMG]
    Nhìn lão Brok ảnh này còn tởm hơn, hị hị, mồm anh Clear nhìn cũng... điêu chả kém ai nhở
    [​IMG]
    Ku Hói béo đây, hơi bị xinh trai đấy, nhờ, mình mà trẻ hơn mấy tuổi hí hí
    [​IMG]
    Cái nhìn toàn cảnh đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Này thì Cua này, nhìn ... ngon ko
    [​IMG]

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 18/07/2006
  3. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hum wa lúc nhà mình conf,chị teo bảo đấy là anh Trung,em cũng nghĩ là anh gaiu(vì anh gaiu cũng tên Trung)
  4. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...đọc bài thứ nhất của chị Mút thì mình thành ...mẹ mìn ...
    đọc bài thứ 2 thì thành ...cái gì ko bít
    hehe ...phải nói là không có em đến chắc mọi ng còn ngồi nhìn nhau chán , ỏn ẻn ra ra vào vào đc vài câu hỏi thăm ..em đến thì không khí nó mới thân thiện thế được ....bác Dách nhỉ ? ..
    kòn vụ gọi điện giả danh thì là chị Mút bày trò < có ng làm chứng , đừng cãi vô ích !> ---> em vô tội < à có tội đồng loã và thực hiện nhưng ít thôi , nhẹ hơn người cầm đầu >
    kòn nữa ....lúc ngồi ăn rõ ràng là ông Brook với chị Mút cứ ...để ý nhau , làm cháu lo cho bà 89 ở nhà nên mới phải xin 2 ng` đừng có ....ấy nhau nữa < cháu ko bít dùng từ gì , vì có phải 2 ng` cãi nhau đâu ...cũng ko phải khen nhau hay tán nhau >---> đừng mắng cháu !
    em bổ sung 1 số cái bên lề :
    1- người được chụp ảnh nhiều nhất: Ông brook ...^^ < cảm ơn cháu đi ông ...nhớ kèm quà >
    2- người được nhiều ảnh đẹp nhất : anh Trung < kái nài em làm theo đơn đặt hàng > ---> chưa thấy ỏ ê gì mới chết !
    3- người chụp ảnh nhiều nhất : NHO chứ ai ..bỏ cả ăn đi chụp ảnh
    4- người được nhiều quà nhất : em ...em ....em ...quà của chị Vic này , bác Dách này , chị Mút này < tks chị lần nữa ...hehhe> , em Teo này .....ôi!!!!sướng!
    5-người khó chụp ảnh nhất: anh clear ....mỗi lần giơ máy ra chụp là anh che mặt cứ như trong động ...
    chúc cả nhà ngủ ngon !
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ọp vui thế này..mà sao ko up lên sớm hả bạn Mút!!!
    Sang nhà Libra tớ ăn mừng đê...!!!
    Hum nay đội bóng nhà tớ thắng Kim Ngưu 2-0 đó...Sang có tiệc nhá
    Kính mời cả hang Cua nào
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Giời ạ.Săn ảnh như thía thì làm sao mà ăn được hả giời.Hic!Ngại quá
  7. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do anh hơi bị đẹp zai, . với lại cũng ăn ảnh nên mới thế. Khổ thân
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    há há há há
    đề nghị anh Trung up nốt mấy cái tự chụp trong dđ của anh lên để chị em thấy hết sự đẹp trai ăn ảnh, hé hé
  9. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mai tình hình đi chơi , xem phim ròai đi đập phá , ai đi đc thì gọi tớ nhé :D
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cua nụ non nhá!!!!
    Tớ cũng đi nụ đây
    Hum nay vất vả 1 ngày rùi
    Ngày mới tốt lành nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này