1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều cao ốc hoản loạn vì cơn động đất ở HN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khanhvi1604, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cao ốc hoản loạn vì cơn động đất ở HN

    Hàng nghìn người tập trung dưới chân toà nhà Vincom sau dư chấn.
    (Dân trí) - Hàng nghìn nhân viên đang làm việc tại các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội như Tháp đôi Vincom ở Bà Triệu, tháp Hoà Bình ở Hoàng Quốc Việt, toà nhà M3, M4 Nguyễn Chí Thanh? đã hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi văn phòng trong cơn dư chấn xảy ra vào lúc 16h chiều nay, 16/5.
    Anh Chử Văn Thanh, nhân viên làm việc ở tầng 16 Toà nhà Tháp Hoà Bình (106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: Cơn dư chấn bắt đầu lúc 15h40, kéo dài trong khoảng 20 giây khiến cốc nước trên bàn làm việc sóng sánh. Một số người cảm thấy chao đảo rồi nhanh chân chạy tán loạn xuống tầng dưới.
    Tại khu văn phòng cao cấp và hiện đại nhất của Hà Nội - Toà tháp đôi Vincom (191 Bà Triệu) hàng trăm nhân viên đang làm việc tại đây bỗng cảm thấy một cơn chấn động nhẹ khiến toà nhà hơi chao đảo. Chị Thu Phương, một nhân viên văn phòng thuê ở tầng 22 của toà nhà này có lẽ là người nhanh chân nhất, kịp vơ lấy túi xách chạy ra cầu thang khi cơn dư chấn vừa bắt đầu lúc 16h.
    Cũng ở toà nhà Vincom, anh Lê Trịnh Trường kể lại: ?oĐang mải làm việc thì mọi người cảm thấy tòa nhà rung rinh chuyển động, lúc đầu ai cũng nghĩ là mình bị ?otrúng gió? vì đầu óc tự dưng quay cuồng, nhưng đến đợt dư chấn thứ 2 thì toàn bộ các nhân viên cũng kịp nhận ra là động đất và ?ohò nhau? chạy ra khỏi văn phòng!?
    Có mặt tại hiện trường sau trận dư chấn, Dân trí đã chứng kiến cảnh mọi người ở đây còn hoảng loạn thở dốc, thang máy các tòa nhà quá tải vì lượng người chờ quá đông, một số mất bình tĩnh không chờ được đành leo bộ 22 tầng. Số khác bình tĩnh hơn thì vội vàng bấm điện thoại gọi về cho gia đình và các bạn bè xem những nơi khác có xảy ra động đất.
    Theo lời kể của anh Hà Quốc Trung, làm việc ở tầng 10 Toà nhà Thành Công (25 Láng Hạ): Vào khoảng 4h chiều nay, chúng tôi cảm nhận thấy cảm giác rung lắc lạ, toà nhà hơi chao đảo trong vòng khoảng 3 phút. Ngay lập tức mọi người trong toà nhà tháo chạy tán loạn. Mọi người tụ tập xuống đường Láng Hạ, hơn 20 phút sau khi cơn dư chấn đã qua, nhiều người vẫn chưa chịu trở lại nơi làm việc vì lo sợ.
    Còn theo anh Nguyễn Thế Vũ làm việc ở tầng 12 tòa nhà số 1 Giang Văn Minh, tòa nhà rung động tương đối mạnh, thế nhưng một số nhân viên ở tầng thấp lại cho rằng họ không cảm nhận được động đất, chỉ khi thấy những nhân viên ở tầng cao hoảng loạn chạy xuống hỏi ra thì mới biết vừa xảy ra động đất.
    Thông tin về cơn dư chấn này sẽ được Dân trí tiếp tục cập nhật?
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cơn động đất đó thế nào bởi lúc đó tôi đang ở trên tầng 9 chung cư Vườn Xuân cách M3,M4 khoảng 1km mà chẳng cảm giác gì cả . Mãi đến lúc xuống cửa hàng thấy mọi người bên trường Hành Chính bàn tán về vụ động đất mới biết là vừa xảy ra xong. Chẳng hiểu thía nào . Có thể nó xảy ra nhanh và không để ý nên không cảm nhận thấy chăng??
  3. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Dân nhà mình vui tính thật! Mình nhớ có lần đang ngồi trong phòng ở đất nước của động đất thì có một cơn động đất nhẹ, cốc nước trên bàn sóng sánh ra ngoài một it.... mình liền IM ngay cho đứa bạn đang ngồi tại HN: Mày ơi, động đất hay phết ...! Hê hê! Động đất àh! Lần sau đừng chạy như thế, chui xuông gầm bàn mà trốn nhé!
  4. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Toàn dân từ tầng trên chạy xuống tầng dưới, mà nhà có mấy chục tầng thể nào mà chẳng tưởng là có động đất, hehe được nhìn thấy cảnh đó chắc vui vãi, mặt tên nào tên nấy bóng mồ hôi và hoảng hốt
    Chỉ cần HL không sao là được
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Ngày nào chỗ mình ngồi cũng rung lên bần bật dăm lần, kiểu này mà chuyển về HN làm leo lên mấy cái chung cư cao cao có động đất lúc mình đang buồn ngủ có khi lại lèm bèm :"miẹ mấy thằng nổ mìn cả ngày ko chán à mà cả lúc ông ngủ cũng ko tha " thì chít
  6. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chí lý quá, ở nhà chẳng thấy dư chấn đâu , toàn thấy dư âm của các cuộc nổ mìn, đầy nhà nứt toác cả vách ra đó thội Kiểu này thì ở đâu cũng thế " tránh trời sao khỏi nắng" đây
  7. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ chắc là do các toà nhà cao tầng xây ko có an toàn...nếu động đất thì các tầng dứới đều fải biết chứ....em tưởng đất là ở dưới có mà..sao nó lại lên cao tít thế???chẳng hiểu gì cả///????hhihih..??chi nghĩ đơn giản là các tòa nhà xây ko đảm bảo...
  8. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em này chẳng biết gì cả! Em đã leo lên đỉnh tháp đôi Petronas chưa? khi có gió mạnh điểm cao nhất sẽ dao động với biên độ 5cm đấy em ah!
    Còn động đất thì cũng theo nguyên tắc dao động, phía trên cao sẽ rung nhiều hơn phía dưới... he he, vật lý lớp 12 mà!

Chia sẻ trang này