1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều chữ ít nghĩa

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi vit660, 25/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vit660

    vit660 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ ít nghĩa

    Kính chào các bác, các anh, các chị lại các em!

    So với rất nhiều tiền nhân của trường LS thì tôi chỉ là một trong vô cùng nhiều nhãi ranh, còn so với nhiều nhiều các em ở đây thì tôi quả là đã không còn trẻ nữa. Bởi vậy xưng hô thế nào thì cũng là đại bất tiện khi cái box LS của chúng ta đặt ở đây chắc là chẳng để dành riêng cho thế hệ nào. Thôi thì cứ để tôi được xưng hô theo cái lối mà tôi vốn có vậy.

    Buổi đầu nhìn thấy tên của trường mình, lại có riêng hẳn một cái fo rừm, những thấy mừng mừng, nhưng càng đọc càng thấy tủi.

    Dân LS trường ta nổi tiếng là nhờ vào cái sự vênh váo. Cái sự vênh váo ấy chúng ta đi đến đâu cũng vác lên cái mặt mình. Tôi chỉ cần làm một ví dụ nhỏ thôi, mọi người sẽ nhận thấy được ngay cái sự vênh váo mà dù có muốn dấu đi thì cũng tòi ra ở đâu đó, không đằng trước cũng đằng sau. Nếu được hỏi: "Bạn có tự hào là học sinh LS không?" Trừ những phần tử (giống tôi) càng đi ra ngoài, càng gặp gỡ nhiều, lắng nghe nhiều lại càng thấy mình cũng chỉ là một phần vô cùng và rất đỗi bình thường giữa muôn người thôi, và dần dần chuyển hoá cái niềm tự hào ấy thành một thái độ biết mình biết người; còn lại đa phần chắc sẽ có câu trả lời đại loại như: "Tất nhiên rồi. Vì LS là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước, tỷ lệ đỗ đại học cao hết chê, học sinh giỏi quốc gia nhiều như cửu vạn!!!". Vâng, tôi cũng đã từng là một thành viên đứng trong nhóm cửu vạn ấy và rất hiểu thế nào là hưởng trọn một cái hư vinh. Các bác ạ, cuộc sống nó không giản dị như bài toán mà thầy "Quang muỗi" dạy mãi các bạn cũng phải tìm ra cách giải hay giống như một đoạn thơ, một bài văn mà thầy "Khôi còm" hò hét khản cổ các bạn cũng phải thấu được để mà viết ra một cái gì đó đại loại đủ để giành vài cái giải quốc gia. Bởi thế mà thầy Biên đã có lần nói các bạn chớ vội tranh nhau vào đội tuyển, để những đứa nó học kém nhiều môn chỉ tập trung vào một môn thì may ra mới vào được đại học. Nói thế thì cũng có chỗ phạm phải huý các bác học rộng tài cao nhưng cũng không phải là không có lý đối với rất rất nhiều thế hệ gà chọi của chúng ta. Tự hào nhường ấy, hư vinh nhường ấy nhưng cái tiếng trong giang hồ thì không dễ mất. Bởi vậy, các box LS này chắc hẳn cũng là một chốn bắt mắt lắm thay trong cái cộng đồng TTVN online. Bởi vậy nên tôi cũng mới lỡ chân vào đây nhiều lần, lỡ đọc nhiều lần và không thể không nói là vô cùng thất vọng.

    Dân LS lắm người tài nhiều người tật, lắm cái chữ, nhiều cái nghĩa đâu? Ai đó muốn vào đây để được mục sở thị cái danh thơm bấy lâu, để được gặp những nhân vật trên thông thiên văn dưới tường địa lý chắc hẳn sẽ quay đầu mà rằng: hoá ra cũng giống như câu chuyện của thời đại quảng cáo mà thôi, chứ dân LS kỳ thực cũng phọt phẹt lắm. Tôi nói chắc hẳn không ngoa đến rách vài trang giấy, thủng màn hình. Cứ chạy suốt cả chiều dài lẫn chiều sâu của cái forum LS này mà xem. Thiên hạ chẳng lại đã cười rất lớn ở đâu đó rồi ấy chứ. Đã có người ở đây lớn tiếng kêu la sao chẳng thấy người muôn năm cũ tụ hội về, lại còn cho rằng có lẽ các thế hệ trước không biết đến máy vi tính, không biết đến online, đến trao đổi trực tuyến... Thưa với các bạn, hèn mọn như tôi còn thấy ở đây quá ư tẻ nhạt, huống chi những bậc hiền nhân, tiền nhân văn hay chữ tốt, giọng khoẻ. Còn về online trực tuyến thì các bạn lại hơi nhớn cái nhầm. Tôi biết rất nhiều tiền nhân LS online cả ngày, yêu máy vi tính hơn vợ hơn bồ nhưng vì cái cớ gì chẳng thích vào đây?

    Chữ nghĩa phàm được viết ra đã là quý giá, diễn đàn TTVN online âu cũng là chốn xưa nay hiếm. Vậy thì nếu chỉ để thông báo ba câu chuyện loăng quăng, viết dăm câu ba điều vô nghĩa lý, kỳ cạch gõ những bài dài ngoằng sáo rỗng, ngớ ngẩn, chỉ để anh nọ tình thương mến thương với chị kia thì chỉ cần xin nick của nhau rồi kéo nhau vào TIM, vào Yahoo, vào MSN hay đâu đó mà chim nhau, mà đong nhau, mà đẽo nhau. TTVN đã ưu ái cho chúng ta một chỗ để mà gặp gỡ, để chúng ta thể hiện mình và hiểu đời thì hãy biết cách mà tận hưởng nó. Đừng để cho thiên hạ cười rằng dân TH ăn rau má phá đường tàu, giọng sủng soẻng như đá va vào tà vẹt, được mỗi cái kêu to và chẳng nên cơm cháo gì.

    Vài lời mạo muội, mong những ai tham gia diễn đàn lưu một chút tâm, kẻo rồi chốn này lại thành nơi quảng cáo, rao vặt miễn phí và viết tờ rơi của học sinh LS. Học sinh LS đã viết được những điều nghĩa lý, đã làm được nhiều công trạng. Nếu chẳng có ai định hướng cái box này thì chẳng hoá ra danh thơm bấy lâu của LS lại hư hao đi chỉ vì một cái diễn đàn trực tuyến.

    Vài dòng ngắn ngủi
    Lời tình chân thành
    Mong người em yêu thấu hiểu cho lòng anh




    vitvitvit

    Được vit660 sửa chữa / chuyển vào 25/12/2002 ngày 17:54
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ui za, đã lâu lắm rồi KOG mới được đọc những dòng tâm huyết như thế của 1 nguời con Lam Sơn,!
    Mình hiểu được những tâm trạng, những gì bạn muốn nhắn nhủ đến với mọi người, nhưng , có lẽ bạn đã nhầm khi nói quá vậy à nha hihi!
    Thành thật mà nói thì hiện nay., trường ta đang có 1 diễn đàn riêng, rất rôm là đường khác, hội tụ đủ các anh chị học sinh của nhiều khoá, đa phần là của thập niên 90 của thế kỉ trước, tại địa chỉ là http://www.ptthlamson.net
    Chúng tôi và mọi người rất mong được tiếp kiến bạn tại diễn đàn trên và cũng là để chúng ta cùng trao đổi, trò chuyện cùng nhau, mong rằng bạn vit sẽ có những phút giây thoải mái bên những đồng môn của mình, cùng đàm đạo và nói lên tâm tư tình cảm của mình , đồng ý kô bạn, mình rất mong được thấy bạn đó!
    (Ở đấy có nhiều người "cũ lắm " à nha, nghe như bạn nói thì bạn là học sinh chuyên Toán hay là Văn?bên diễn đàn đó, nếu có gì bạn có thể liên lạc với mình bằng nick tại đấy là MinhKhanh, mong chờ bạn đấy)
    Dân Thanh Hoá chúng ta mãi sẽ giữ bản sắc của mình và tuy có này có nọ. nhưng chúng ta tự hào về những gì mà cha anh đã làm được, chúng ta hiểu rằng kô thể sống mãi với hào quang của thế hệ đi trước mà phải tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha anh, điều đó đang được mọi thế hệ đi sau cố gắng thực hiện đấy chứ bạn!
    Chúc bạn mọi điều may mắn nhé!
    Thân!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  3. vit660

    vit660 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chao KoG,
    Tôi đã đọc cả cái diễn đàn của trường mình ở cái địa chỉ mà bạn viết ở trên rồi. Xin lỗi bạn nếu có lỡ làm cho bạn buồn, chứ kỳ thực ở cái diễn đàn đó cũng còn buồn không kém. Tôi thấy hình như các em trường mình bây giờ để ý đến chơi nhiều quá. Nếu đúng là dân LS thì học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi, đằng này thấy chơi thì nhiều mà phần gặp gỡ trao đổi để biết mình biết người ở cả cái diễn đàn ấy cũng còn nhiều hạn chế lắm. Đọc qua thì tôi cũng nhận mặt được một số người quen cũ rồi, vì ở cái diễn đàn ý người ta cứ toang toác vạch áo cho người xem lưng, mà ở cái trường mình con ruồi xịt nước hoa nồng độ cồn là bao nhiêu còn biết được nữa là những chuyện trai gái. Bởi zậy tui mới nói là nó nhiều chữ mà ít nghĩa. Các bạn ở đây tham gia ttvn lâu ngày rồi, cũng nên mở mang đôi chút. Ở thanglong (diễn đàn thanh niên xa mẹ - nay đã đóng cửa) cũng vậy, người ta nói chuyện lào phào cũng nhiều nhưng phần trí tuệ ở đấy thì cũng đáng kể lắm. Mong sao cái diễn đàn trường mình cũng học được họ đôi phần.
    Kính!!!
    vitvitvit
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ưm, nếu bạn nói như thế thì đúng là bạn đã hơn chúngmình hẳn 1 bậc rồi,mình kô còn ý kiến gì nữa, dù sao, đọc nhiều , biết nhiều có quyền chỉ giáo mà!
    Mình cũng chả buồn đâu, vì biết, với tất cả, mình cũng chỉ là ` 1 hạt cát mà hạt cát bé nhỏ thì làm sao hiểu được hết!
    Mọi sự so sánh đều chả đúng tí nào, nó chả ăn nhập gì hết!
    Sợ và kô dám nói nữa!
    Kính chị!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  5. vit660

    vit660 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vâng, phải chăng đó chính là cái câu mà giờ đây người ta rất xính dùng: "Mọi sự so sánh đều khập khiễng". Nhưng ví thử chẳng có một sự khập khiễng nào thì hẳn đã chẳng có cái giề làm động lực để phát triển cả. Nếu không mở mang để thấy trái đất rộng như thế nào mà chỉ thấy cái sân trường của chúng mình là rộng thì sẽ chẳng có sự so sánh nào, chẳng có cái khập khiễng ngớ ngẩn lẫn đa nghĩa nào. Thì bầu trời vẫn cứ là cái miệng giếng nhà chúng ta vậy.
    Nói như thế không phải để chê bôi trường mình mà chỉ mong sao mọi người biết lấy cái có sẵn trong tim mình như ai đó đã nói "Hãy gõ vào tim anh, thiên tài là ở đó", chữ không chỉ gõ kỳ cạch vào bàn phím để viết ra những con chữ không nhiều hơn một nghĩa. Nghĩa đen là một nghĩa tốt và mạnh khoẻ trước khi tạo ra những nghĩa bóng. Nhưng nếu chỉ một mình thôi mà không có cái bóng của nó hoá lại chẳng tẻ nhạt lắm sao. Cả giận đôi khi là một phản ứng tốt nhưng có lúc lại bỏ qua hoặc nhìn lầm một thái độ chân thành.
    Anyway, wish you a Happy New Year!
    vitvitvit
  6. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    !!!!
    Đọc những gì vit viết, rất đáng quan tâm nhưng hình như, vit đang mang nặng trong lòng những day dứt, băn khoăn quá lớn mà kô sao giải toả được hết!
    Mái trường của, mình, nơi có bao thầy cô, bạn bè nhiều thế hệ đã đi qua, đã mang đến cho chúng ta tất cả những tình cảm thương yêu nhất,chân thành nhất và kô có lí do gì để chúng ta chối bỏ tất cả!
    Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa làm được gì lớn lao cho riêng mình, huốn chi là nói đến làm cho mái trường, cho quê hương đất nước đúng kô nào?
    Mong rằng, chị hãy tự tin,va` đặt niềm tin ở mọi người, ở những gì mà chị đang thất vọng để được cảm thông và chia sẻ , chị nhé
    Đừng buồn, KOG kô nghĩ sai về chị đâu!
    Thân mến!
    Chúc chị mọi điều tốt lành và có năm mới thật hạnh phúc!

    Hop our love lasts and never die!
  7. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
    Được datrang sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/01/2003
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?s=45b1b43cac4324483af05d047cdca810&act=ST&f=8&t=1077&st=0!
    Mời bác vit vào nghe mọi người cùng bàn luận ạ!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  9. vit660

    vit660 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chào bác NNT cái đã,
    Tôi không có ý định nói những gì đại ngôn đại loại như "ta phải làm chi cho trường ta?" hay có những hành động kiểu đấm ngực than trời mà rằng: ?otiểu nhân đắc tội không làm chi được cho quê hương đất nước? đâu. Bởi vì đúng là chỉ nguyên một câu đơn giản "ta đã làm chi đời ta" chúng ta còn chẳng trả lời cho nên hồn được nữa là ta đã làm chi cho đời người khác. Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại, cái hành vi của mình không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến người xung quanh. Bố mẹ, anh chị em phải chịu những tật xấu trong sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ hàng ngày của ta; đồng nghiệp phải chịu cách cư xử đôi khi ngu xuẩn của ta; bạn bè phải chịu thói hư tật xấu của ta.... túm lại, ta nhỏ bé và ta có "sự bất tử nhỏ" trong con mắt những người quen, ta có những tác động nho nhỏ lên họ. Và ở đây cũng vậy, chúng ta viết một vài dòng lên một hay nhiều diễn đàn online, cũng có những tác động nho nhỏ của nó. Trong phạm vi năng lực của chúng ta có hạn, chúng ta chỉ có thể tác động một cách hời hợt và ngược lại. Nhưng với cái gọi là "siêu liên kết" (hyperlink) của những diễn đàn online kiểu này thì cũng tỷ lệ thuận với nó, nồng độ ngu dốt mà chúng ta lỡ để phì ra cũng vì thế mà lan truyền, tăng nhanh gấp bội.
    Bản thân tôi chẳng "mang nặng trong lòng những băn khoăn, day dứt" hay một lỗi liềm lớn lao nào cả, chỉ thấy rằng dân trường mình xưa nay lổi tiếng thông minh nhưng mà nếu cứ với cái cách nói năng và những gì diễn ra trên các diễn đàn bấy lâu thì đúng là buồn lòng quá!
    Tôi có thể ở đây, ở diễn đàn riêng của trường mình ngày hôm nay, ngày mai, hoặc chẳng bao giờ cả, và cái chuyện diễn đàn trường mình có hay ho lên không hay ngày càng ngớ ngẩn thêm ra cũng chẳng an nguy gì đến tôi. Nhưng với tinh thần đã từng là một phó thường dân đi ra từ LS, chỉ xin góp một ý kiến nhỏ để cho cái diễn đàn đã được dựng lên và được default là "đại điện cho các thế hệ học sinh trường LS" ngày một tốt hơn. Vì dù ít dù nhiều, khi đã gọi như thế nghĩa là những gì các bạn làm ở đây còn đại diện cả cho tôi, cho "chúng tôi" in general nữa. Có vậy mới là hiểu đúng!
    Giờ thì xin chào bác TTMT!
    Nói chung tranh luận càng hăng máu càng tốt, nhưng mà để cái máu nóng nó bốc lên rồi mờ hết cả kính cận thì chẳng thấy cái gì đâu. Cho nên tốt nhất chúng ta cứ bình tõm, thủng thẳng mà nói nhỉ. Mới lại trước khi tranh luận bác nên đọc kỹ những gì đã được viết để tránh nói lại thậm chí nói trúng vào chỗ đã nói mà cứ ngỡ là tranh luận ngược lại.
    Thứ nhất, chuyện giọng. Người ta bảo chém cha không bằng pha tiếng. Dù tôi, bạn hay ai ai gì đi nữa có nói cái giọng gì thì cũng là người TH. Đúng!!! Thì cứ chửi giời lên cái đứa nào xa quê mà lại quên cái giọng ở quê. Nhưng đằng ấy quên mất rằng "nếu không có bản lĩnh thì truyền thống (mà ở đây, chỗ chúng ta đang tranh luận này, có hai biểu hiện cụ thể là giọng TH và cái truyền thống LS mà nhà nhà tự hào, người người tự hào) sẽ là sức ỳ kéo anh lại." Nếu không có bản lĩnh mà cứ đi học giọng HN, giọng Anh, giọng Mỹ thì cũng chỉ giống như những thứ trang sức rẻ tiền, đeo vào rồi thì nắng mưa là lộ bộ mặt thật ra thôi. Cũng như thế, nếu vẫn cứ đeo bám lấy cái truyền thống cũ mà dương dương tự đắc, mà cho rằng ta vẫn giữ được bản sắc mà chẳng nhìn thấy gì cả hoặc chỉ dừng lại ở đó thì chẳng thể đi đâu được quá khỏi hai đầu cầu Quán Nam và Hàm Rồng. Ở đây tôi chẳng có ý định tranh luận chuyện giọng, chuyện tiếng, nếu cứ hiểu ở nghĩa trần trụi thì chắc đứa nào nó chê quê tôi lắm mô tê, răng rứa thì không phải đầu cũng phải tai rồi. Mà tiếng địa phương nào mà chẳng có cái vừa buồn cười vừa đáng yêu của nó. Còn nếu như cứ cố gò cái ý định ban đầu của tôi vào cái phạm vi hẹp này thì cũng là quan niệm cá nhân của bạn.
    Chuyện thứ hai, bạn cho rằng cái diễn đàn mà TTVN tặng chúng ta lẫn cái diễn đàn mà dân trường ta tự làm lấy chỉ chủ yếu nói được chuyện văn chương hoặc những cái lẩm cẩm đại loại như văn chương, hơn nữa các em vào đây chủ yếu còn bé dại nên chẳng viết được cái gì ra hồn.
    Thì tôi đã chẳng nói rồi còn gì, nó chỉ là cái hư vinh thôi. Bạn nói bạn đi ra ngòai nhiều, học rộng biết nhiều thì cũng biết rồi đấy, mỗi cá nhân chỉ có thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình thôi chứ không thể mượn danh tiếng tập thể hoặc danh tiếng của người khác. Cho nên nếu cứ sủng soẻng hô hào, ngợi ca mà chẳng có gì làm minh chứng cụ thể thì cũng nực cười lắm. Tôi chưa và không có ý định phủ nhận hoặc ngợi ca quá đáng những gì mà HS LS từng có. Chỉ mong bạn khi nói điều này nên ngẫm nghĩ lại:
    Nếu bây giờ không chuẩn bị cho tốt thì nói gì đến chuyện bằng người đừng nói đến hơn người. "Nơi anh đứng dậy phụ thuộc vào cái chỗ anh ngồi" mà bạn. Chỗ ngồi mà bằng bùn và đất nhão chắc khó làm nên kỳ tích "đứng dậy sáng lòa" được đúng không?
    vitvitvit
  10. vit660

    vit660 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,
    Đã đọc cả những cái gì các bác viết ở diễn đàn trường mình rồi. Thực ra tôi ra dân đi buôn nick, ở đâu cũng có nick, ở ptthlamson cũng có nick nhưng mà chẳng dùng khi nào cả. Thành thử đôi khi muốn cưa sừng làm nghé thử dùng một cái nick bị mạng nhện bám lâu ngày nào đấy để lột xác thành anh lính mới tò te nhưng nói năng cứ như là không biết trời đất là gì làm cho người ta nghĩ là mình tinh tướng. Mà cũng là cái bệnh của trường mình thôi mà. Phải có tinh thì mới tướng được đúng không?
    Đã thấy các bác, các anh các chị các em làm cái công việc chẻ cái bài viết của tôi thành ba, tư, năm, sáu, bảy. Chẳng sao cả, chỉ mong là mọi người người đừng cố tình hiểu sai những gì tôi đã viết. Mà tôi viết thì chắc cũng không tối nghĩa quá đáng để gây hiểu nhầm. Mấy cái đoạn đại loại như "Đừng để cho thiên hạ cười rằng dân TH ăn rau má phá đường tàu, giọng sủng soẻng như đá va vào tà vẹt, được mỗi cái kêu to và chẳng nên cơm cháo gì." có bác cứ cố tình không hiểu và bảo rằng tôi chưởi bới hoặc khinh rẻ quê hương. Nhầm nhọt rồi à nha, đấy là tôi tự trào bản thân và tự trào cả các bác nữa tôi. Đấy chỉ là một câu giả định mà tôi tưởng tượng ra thôi. Hoá ra bài viết của tôi lại ít thành kiến hơn bài của một số bác đấy!
    Nhân đây, tôi muốn các bác cùng tôi mở một topic khác, tự trào chúng ta vậy. Bởi vì một bài tình cờ của tôi mà đụng chạm đến liềm tự hào cá nhân và dân tộc nhiều quá!!! Thế thì tại sao chúng ta không làm một cái gọi là "Người Thanh Hoá xấu xí!!!" trước khi các nhà văn đại tài của nước ta kịp làm cái gọi là "Người Việt Nam xấu xí" ăn theo cuốn "Người Trung Quốc xấu xí" nhỉ? Nhưng lần này thì phải nói trước: mong các bác đọc để hiểu kỹ ý người viết trước khi tranh luận, để tránh mất công đi vào "cãi lộn" ba vấn đề lăng nhăng kiểu như "bác vịt tinh tướng, chối bỏ gốc gác khu bốn đuổi ra khu ba đẩy vào cho nên bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh!!!"
    Thế các bác nhé! Hẹn gặp ở topic: "Người Thanh Hoá xấu xí" - hay câu chuyện tại sao dân Thanh Hoá bị ghét???
    vitvitvit

Chia sẻ trang này