1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều chữ ít nghĩa

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi vit660, 25/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit660

    vit660 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hế nô tất cả mọi người,
    Sở dĩ không chui vào box của trường mình để cho các bác phải cóp bài qua lại cũng là có cái lý do riêng của nó. Có thế nào thì xin các bác đại xá.
    Tôi thiết nghĩ những gì tôi nói ra ai hiểu thì cũng đã hiểu cả rồi, ai chưa hiểu thì vẫn đang tiếp tục cố tình hiểu sai và đang làm cái công việc là chẻ con chữ của tôi ra làm tư. Hiếm bác có thể nói bằng một câu chuyện bình tĩnh quá. Ngay cả một bác hô hào nói chuyện bình tĩnh nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là giọng cay cú. Các bác cứ cố tình đổ cho tôi cái tội là cực đoan, nhìn vào trường mình, quê hương mình với một thái độ gì gì đó rồi "suy luận lô gíc" về tư duy lẫn đời tư của tôi. Nói chung là tranh luận mà không hiểu mình đang nói gì thì dễ bị đi vào những chiều hướng đại loại như vậy. Tôi không có ý định nặng lời, nhưng bây giờ mới đúng thực là lúc tôi đang nặng lời. Cũng bởi các bác không nhìn những gì tôi nói như nó vốn có mà các bác đã vội vận vào cá nhân mình ngay nên mới thấy là nó cay nghiệt, nó cực đoan. Bây giờ thế giới rộng mở rồi, tôi đã là con của LS nhưng bây giờ tôi là công dân thế giới. Tôi có thể góp tiếng nói ở đây hoặc ở đâu đó không còn với nghĩa cá nhân cụ thể, không còn với nghĩa cục bộ. Nếu lần này tôi nói như thế nữa và vẫn không chịu hiểu thì đành chịu thôi vậy.
    Tôi rất xin lỗi các bác là vì tôi không có nhiều thời gian để ngày ngày vào tranh luận. Và nếu không nhầm thì đây là chủ đề đầu tiên tôi chính thức tranh luận trên TTVN. Các bác đừng vội đoán mò rồi vu cho tôi điều tiếng này nọ. Điều tiếng tôi chẳng sợ, chỉ sợ các bác quá nóng vội mà bỏ qua mất một tấm lòng trong thiên hạ thôi. Cho đến cuối buổi chiều ngày thứ bảy (giờ Việt Nam) tôi vào xem cả hai diễn đàn mà có thấy bác nào trả lời đâu. Bẵng đi một ngày chủ nhật, các bác nườm nượp kéo vào rồi có người la lối kêu rằng tôi chơi không quân tử nên chuồn sớm. Thực ra đọc tất cả những gì các bác viết (trừ một vài người tôi biết rằng đã hiểu ý định của tôi, đồng ý với tôi nhưng không muốn làm các bác phiền lòng thêm nữa nên đã nói rất ý tứ mà các bác vẫn chưa chịu hiểu) thì cũng đáng để mà không cần phải lên tiếng lắm rồi. Nhưng đọc một số bác, tôi lại sợ chính mình vướng phải cái lỗi lớn là bỏ qua mất một số tấm lòng trong thiên hạ nên lại phải cất cái công ngồi trả lời. Công việc của tôi hiện nay không cho phép tôi có nhiều thời gian ngồi hầu chuyện các bác. Cũng bởi thế tôi biết mình không thể góp phần cụ thể để xây dụng diễn đàn của trường mình nên mới đưa ra ý kiến để các bác tham khảo làm vốn để xây dựng tốt hơn.
    Nhân đây, cũng xin lưu ý thêm rằng một số bác nên xem lại mình khi đưa ra một số lời về TTVN. Các bác cũng đã từng mượn lời mà rằng "Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở..." Trước khi các bác có được cái diễn đàn riêng của trường mình thì các bác tựa vào ai? (Hơn nữa bác nào đó nhỡ miệng chê TTVN không ra gì là bởi bác chỉ đọc vài cái có thể đọc được còn những cái khó wúa thì bác ngại, sợ, và không thể đọc mà thôi.) Một thái độ kiểu ăn một bát cháo đập một cái bát thế là không được. Đấy cũng là một trong những "characters" mà tôi định đưa ra trong cái topic đã bị các bác xoá "Người TH xấu xí". Lần này tôi định bàn chủ đề này không giống với những gì các bác đã nói. Tuy nhiên, cứ để các bác nghĩ rằng tôi cực đoan và có thái độ bất hợp tác, tôi cho rằng nếu những cuộc tranh luận cứ diễn ra kiểu như thế nào thì đúng là không nên tranh luận thì tốt hơn.
    Nếu như cao thủ của LS đã hội đủ cả trong cái topic này, tôi mong các bác bình tĩnh mà xem xét lại mọi chuyện, nhìn lại cả cái "cực đoan" của tôi. Các bác ạ, cực đoan trong sáng tạo, xây dựng và phát triển luôn có hai mặt của nó. Một sẽ nhốt bầu trời trong đáy giếng và một sẽ mở ra những chân trời mới (theo lời của ông NTTạo). Với tôi, xin giải thích để những ai đó chưa hiểu: những bài tôi viết không bởi một thái độ cực đoan mà với một thái độ không nương nhẹ. Nhưng vì nhiều người quen được nghe những lời ve vuốt rồi nên gặp phải tôi mới bị bực mình như vậy. Thế thì cũng mong được một cái đại xá.
    Đời luôn bắt đầu từ những hoàn cảnh không ngờ tới như thế này đấy các bác ạ. Một cú tát phải người nhà của tôi như thế này hai mươi năm trước được xem là một tội lớn. Giờ, nó đã có một ý nghĩa ít nhiều nào đấy đối với những người thực sự biết suy ngẫm!
    Chúc buổi họp mặt đầu năm của các bác vui vẻ. Tôi đã xem qua kịch bản của các bác rồi. Tôi không có thời gian (xin nhắc lại) nên rất mong các bác nghĩ ra trò gì đó sáng tạo, thông minh và vui vẻ. Kẻo rồi đến đó lại ngồi giao lưu, nói dăm câu ba điều, các thầy cô phát biểu vài lời chung chung rồi cũng nắm tay nhau ra về. Có một vài bác đang du học, các bác thừa sức kiếm được kịch bản mấy cái show game của nước ngoài, mượn về rồi biến tấu đi cho nó phù hợp với trường mình và cái chỗ lộng gió ở gần Hồ Thành. Tôi tiếc là không thể góp tay vào cùng với các bác.
    Vài dòng về tôi: một người hạnh phúc, nhìn cuộc đời bình thản và ngộ nghĩnh. (Cảm ơn bác nào đó đã tưởng tượng và lo lắng hộ chuyện tôi không có người yêu và nhìn đời bằng con mắt cay nghiệt. Cuộc sống của chúng ta là một chuyện và công việc là một chuyện khác các bác ạ. Sở dĩ tôi phải nói không nương nhẹ ở đây là vì tôi quan niệm những gì các bác admin đang làm là công việc. Mà đối với công việc thì không thể có cái nhìn bình thản được.)
    Chúc một năm mới bình an, hạnh phúc và thành đạt!!!
    Có trầu mà chẳng có cau
    Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm

    vitvitvit
  2. ICQ

    ICQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ặ hỏằ, hôm qua còn thỏƠy nó khoĂ sỏĂch cĂc forum mà nay 'Ê lỏĂi thỏƠy nó chỏĂy ngon ặĂ thỏ này rỏằ"i, tiỏp chuyỏằ?n vit660 trong 'Ây chút cho nó lỏằng vào bỏÊo vỏằ? thông tin cĂ nhÂn, nhỏằng lỏưp luỏưn phỏÊn biỏằ?n cỏằĐa TTMT thơ không có ẵ kiỏn phỏÊn hỏằ"i (câng phỏÊi nói là vơ bĂc TTMT lỏĐn này bỏÊo vỏằ? ẵ kiỏn rỏƠt tỏằ't nỏằa). Trong khi 'ó lỏĂi xoay sang ẵ kiỏn cỏằĐa bĂc toilaai, ẵ kiỏn vỏằ>i mỏằTt nhặỏằÊc 'iỏằfm là kâo chuyỏằ?n cĂ nhÂn vào cuỏằTc tranh luỏưn. Thỏằc ra, nhỏằng ẵ kiỏn cỏằĐa bĂc toilaai câng là nhỏằng suy luỏưn hỏằÊp vỏằ>i dòng logic thôi, mỏằ-i ngặỏằi khi 'ỏằc bài cỏằĐa vit660 'ỏằu sỏẵ mang cỏÊm giĂc nhặ thỏ, nhặng tuỏằ vào sỏằY trặỏằng tranh luỏưn cỏằĐa mỏằ-i ngặỏằi mà ngặỏằi ta hặỏằ>ng dòng tranh luỏưn theo nhỏằng hặỏằ>ng khĂc nhau. BĂc TTMT thơ không bao giỏằ nói chuyỏằ?n trai gĂi trên forum (hỏt sỏằâc nghiêm túc - và câng rỏƠt tài hoa), còn bĂc toilaai thơ sỏằY trặỏằng vỏằ sĂng tỏĂo và cỏÊm xúc - câng rỏƠt tài hoa nỏằa. Nói nhặ vỏưy 'ỏằf vit660 hiỏằfu rỏng bài viỏt cỏằĐa bĂc toilaai thỏằc ra câng hỏằÊp vỏằ>i suy nghâ cỏằĐa rỏƠt nhiỏằu ngặỏằi.
    Vit660 không cạng vào forum 'ỏằf tranh luỏưn, có thỏằf nêu lư do 'ặỏằÊc không? Lư do vit660 'ặa ra hiỏằ?n giỏằ không phỏÊi là chưnh 'Ăng. Lư do tỏĂi sao mỏằi ngặỏằi muỏằ'n vit660 vào tranh luỏưn trong cạng 1 forum thơ 'Ê rà rỏằ"i, mỏãt khĂc, còn 'ỏằf cho ngặỏằi ngoài khi nhơn vào cuỏằTc tranh luỏưn không nói là vit660 bỏằi rỏƠt nhiỏằu ngặỏằi : TTMT, toilaai, AQ, hay ngay cỏÊ cô GLX nỏằa...nhặng sau cuỏằTc tranh luỏưn, hiỏằfu và tôn trỏằng nfng lỏằc cỏằĐa nhau là 'iỏằu quan trỏằng nhỏƠt, còn tỏằô 'ó 'ỏằf biỏn mỏƠt vỏằ>i cĂi nick cỏằĐa mơnh thơ chỏằ? là viỏằ?c bỏƠt 'ỏc dâ mà thôi.
    Hỏằ hỏằ, không biỏt làm sao khi 'ỏằc bài viỏt vỏằôa rỏằ"i cỏằĐa vit660, ICQ thỏƠy buỏằ"n cặỏằi, có lỏẵ phỏĐn là bỏằYi ICQ không phỏÊi là ngặỏằi trỏằc chiỏn và phỏĐn có lỏẵ bỏằYi lỏưp luỏưn có phỏĐn 'Ăo 'ỏằf cỏằĐa vit660 . Dạ ưt có khỏÊ nfng lên mỏĂng thơ câng rỏƠt mong sỏẵ sỏằ>m có ngày thỏƠy vit660 viỏt bài bên forum Lam sặĂn, không ưt thơ nhiỏằu, câng mong vit660 sỏẵ cạng vỏằ bên ỏƠy.
    ĐặỏằÊc ICQ sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 12:25 ngày 06/01/2003
  3. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em là người đầu tiên vác cái topic từ bên này về lamson. Và không ngờ nó lại gây ra một trận tranh luận ghê như thế, đến nỗi anh ICQ phải reg ngay vào ttvnol.
    Thứ nhất, em xin lỗi vit660 một lần nữa về chuyện em đã copy mà không xin phép.
    Thứ hai: em đã close cái topic bên kia lại vì nó không còn nhiệm vụ nữa, nên dừng lại ở đấy thôi.
    Có thể anh Lamson đã hơi nặng lời khi nói về cái forum bên này, em là một người đã làm rất nhiều chuyện rất nực cười để cho cái forum này ra đời. Cái hôm nó được chính thức đưa vào hoạt động, em và King of God đã reo lên như hai người thần kinh không bình thường ấy. Đây là mảnh đất đầu tiên để học sinh Lam Sơn tập hợp lại với nhau và tất nhiên sau này tất cả họ đều sang cái forum bên kia, dù sao một cái chính thức của mình vẫn thú vị hơn là đi ở trọ, ai cũng nghĩ thế mà thôi. Bây giờ có thể chưa forum nào có nhiều bài hay, chất llượng như cái ttvnol này, nhưng cái gì cũng cần thời gian mà chị. Em cũng đã rất nhiều lần than phiền về chuyện forum bên kia hơi lung tung quá, nhưng : phaỉ biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi.
    Em hi vọng là sau bài viết này của em, các anh chị sẽ nhẹ nhàng trong cách nhìn nhận về nhau hơn. Em cũng hi vọng chị vit660 sẽ tham gia bên ptthlamson.net, dù sao nó cũng mới ra đời và cần đến những người tâm huyết.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em vào forum này với tư cách mình là một người đọc, và là học sinh cũ của Lam sơn nên cũng muốn sinh hoạt với mọi người, với tinh thần học hỏi và tham gia với Lam sơn.Em là người mới toe trong diễn đàn này, bên Lam son em lấy nick khác, nói chung là một kẻ vô danh tiểu tốt, và vì vậy có khi dễ nói hơn!
    Qua topic này, em xin dưa ra một số nhận xét của cá nhân em, mong có gì sai xót xin được lượng thứ:
    Thứ nhất, em rất vui vì có những thành viên như chị Vit660, thực sự phải có những người dám nói như vậy, và theo em những gì chị nói gần như là chính xác hết.
    Còn các bác khác, theo em, các bác nên nhìn nhận một cách khách quan hơn, đây là một diễn đàn chung, mỗi người một chính kiến, vì vậy muôn tranh luận thật sự thì phải có cái nhìn công minh, không thiên vị nhưng vẫn giữ chính kiến của mình.
    Em đặt tình huống thế này, giả sử như chị Vit660 là bạn của các bác, quen biết nhau đi, thì với ý kiến của các bác, các bác có phản bác lại như vậy không? Đấy cũng là chứng tỏ cho tâm lý bầy đàn, a dua mà không thể hiện được suy nghĩ của từng cá nhân mình rồi!
    Nếu như bây giờ để kêu gọi đánh bóng Lam sơn thì cóa lẻ các bác là những người hô khẩu hiệu hiệu quả nhất, bởi đọc bài của các bác em chẳng tìm được cái xấu của Lam sơn nào cả, phục ghê!
    Tinh thần dân tộc như vậy là hết chê, nhưng như vậy thì chán quá, bởi sự thật không phải như vậy. Lam sơn, có đầy chuyện nói ra cho người ngoài thì dân Lam sơn phải xấu hổ, nhưng thôi, cái đấy về nhà đóng cửa bảo nhau thôi, nói ra để họ cười chết à, mất mặt dân Lam sơn chết, các bác nhẩy!
    Nhưng dù sao, sông thật là mình vẫn tốt hơn chứ, vì vậy em mong các bác có nói gì thì hãy nói đúng , đừng cay cú khi phản bác lại Vit660 theo kiểu ấy, hãy biết chấp nhận cả cái chưa được của chúng ta nữa, như vậy mới tiến bộ được chứ!
    Em nói cũng chả đâu vào đâu, mong các bác đừng giận nhé!
    Chào các bác, chúc các bác Năm mới bừng sáng niềm HY VỌNG!
    hãy sống giùm tôi!
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Dù là một box Lam sơn thuộc mạng TTVN, hay là một forum riêng của học sinh Lam sơn, thì ít nhất chúng ta cũng cùng chung một cái tên là Lam sơn, và mong muốn cho cả hai cùng phát triển. Không nên để tình trạng box trống rỗng như thế này, cho rằng chỉ cần phát triển ptthlamson.net là đủ. Vì thực chất, trong box này, chúng ta có điều kiện giới thiệu và thể hiện về học sinh Lam sơn với mọi người nhiều hơn, điều đó là đương nhiên.
    Tình trạng loãng, thành viên coi box Lam sơn và ptthlamson.net tách biệt nhau là quá rõ ràng. Hãy xem box ĐH ngoại thương, dù trường ĐH NT có một diễn đàn riêng, nhưng box NT vẫn hoạt động rất tốt. Hãy xem box 1980family, dù cũng có một diễn đàn riêng, nhưng cả hai đều phát triển song song rất là sôi động. Tại sao chúng ta không làm được như vậy. Không phải vì chúng ta kém cỏi hơn, mà quả thực là thiếu những thành viên tâm huyết ở box này. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy mình thực sự là chưa có tâm huyết xây dựng, phát triển box. Đôi lần vào box, thấy lèo tèo quá lại ra. Thực trạng đúng là như vậy.
    Rất mong sau khi trình bày rõ quan điểm của mình. Chúng ta, những người đã, đang, và sẽ là học sinh Lam sơn, sẽ hiểu nhau hơn và sẽ cùng nhau gây dựng lại box của mình.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời này mà quả thật thấy chán quá, như thế nào là ở trọ, chẳng lẽ mình không phải là admin, mình chỉ là một thành viên bình thường của TTVN, là thành viên của box Lam sơn, và cái box Lam sơn này chỉ là một trong vô vàn box khác của TTVN, nên coi như là ở trọ à.
    Để cho admin phải vào tận trong box post bài kêu ca, tôi thấy ngượng hết cả mặt. Hy vọng mọi người đừng quá tách biệt box Lam sơn và diễn đàn riêng của trường, có vậy thì box mới phát triển được, và admin mới không phải post thêm một bài kêu ca nữa (bằng không thì bỏ quách cái box này đi, kêu lập ra để cho nó đìu hiu thế, vô trách nhiệm với nó thì để làm gì )
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  7. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chị nhím cứ bình tĩnh nào, chị không hiểu ý của em nói rồi. Ý em không bảo đây là một nơi đi ở trọ, em là người kêu gọi lập ra nó, em quý trọng nó lắm chứ chị, nhưng tâm lý chung củ mọi người đều là như vậy. Một forum của mình làm ra mình sẽ có nhiều điều kiện để thay đổi hơn, đê nâng cấp hơn và có nhiều điều kiện để trình bày sắp xếp hơn nữa. Em vẫn liên tục vào cái box này, nhưng biết nói chuyện cùng ai trong này đây hả chị? Chẳng lẽ lại gọi mọi người chia sẻ sự quan tâm sang bên này trong khi họ không thích, như vậy đâu khác gì ép mèo ăn gừng chị ơi. Chỉ có chị, em King of God và chị vit660 vào trong này thôi, và bây giờ thêm hai ba người nữa vào cũng chỉ để vào tranh luận về ý kiến của chị vịt thôi. Muốn không bỏ quên nó, cũng chẳng có cách nào cả, dù em Khánh đã post một chủ đề kêu gọi bên kia rồi.
    Về ý kiến của chị Vit660, em không nói là chị ấy nói sai, thật ra, em đã rất nhiều lần kêu ca phàn nàn về cái chuyện mọi người post bài hơi linh tinh ở cả hai bên forum, nhưng kêu ca rồi cũng đành chịu vậy thôi, biết làm sao được. Đang là một thành viên tích cực mà càng ngày em càng thấy chán nản cho cái forum bên kia đâm ra lại trở về với ttvnol. Về bên này cũng chẳng thể nói chuyện một mình được trong box Lamson, em chỉ tham gia vào học thuật hay văn học thôi.
    Em đọc được bài của chị vit660 và copy về bên forum kia là cũng mong những thành viên bên ấy họ chú ý hơn nữa đến chất lượng forumm thay đổi cách viết bài thôi.
    Nói chung, em chẳng phải là một người nào có tiếng tăm có khả năng ăn to nói lớn, chỉ mong các anh chị đừng hiểu sai ý em thôi ạ.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  8. AIAman

    AIAman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngocchikien sai rồi . Thậm chí rất sai khi cho rằng nếu là bạn thì ko dám tranh luận . và nếu nói lên là tâm lý bầy đàn thì thậm chí càng sai và càng chứng tỏ cậu không biết gì nhiều ptthlamson.net cả . Có những chủ đề cãi nhau tưng bừng giữa 2 thằng bạn thân , giữa hai anh em rất thân với nhau .
    Một lần nữa xin cám ơn các ý kiến của các bạn . Nhưng cho rằng phát triển song song là không hợp lý , đơn giản một lẽ rằng không thể cứ copy bên nọ sang bên kia được , và càng ko thể cũng một lúc chạy qua chạy lại giữa hai bên với cùng 1 mục đích được . Có lẽ sẽ xin ý kiến của mọi người để cám ơn TTVN và chấm dứt hoạt động của box thôi .
    +++++++
    Tôi là Lamson !
    AIAman
  9. epymol

    epymol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi Bác Lê Khả Phiêu còn đương chức thì tôi nghe mọi người nối đên một tư tưởng cục bộ chảy trong người dân Thanh Hoá . Vào Box Lamson thì quả thực đó không phải là đạt điều xuyên tạc. Tại sao lại nhảy loạn sang ptthlamson, phải chăng là cái thói adua. Ở đấy thì có gì hay hơn bên này. Chẳng qua là 5, 6 vị quen biết buôn dưa lê với nhau. Copy bài linh tinh.
    Bên ấy liệu có bài viết chất lượng như của vit66o không. hay chỉ là những lời lẽ vỉa hè. Cãi nhau chí choé vì những thứ không đâu và đâu. Diễn đàn hạng 3 là thế đấy các bạn ạ.
  10. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra vấn đề này đã trăn trở từ lâu mà mình không biết ( thành viên mới mà). May thay vẫn có những người như vit660 lên tiếng, tuy có hơi gai góc chút nhưng chả sao thuốc đắng còn chưa dã được tật nữa là những lời tâng bốc nhẹ nhàng dễ ru ngủ. Nhưng hình như , mà đúng là như vậy, vit660 đã ném một hòn sỏi xuống một mặt nước bình yên, nó có lao xao lên vài cái sủi bọt rồi hình như lại trở về trạng thái cũ. Hôm nay có người lôi nó lên, hy vọng lại lao xao thêm chút nữa.
    Một cây làm chẳng nên non. Dân Lam sơn thì chẳng phải ít...vậy mà. ptthlamson.net là ngôi nhà của mình., nhưng box ptth Lam Sơn này cũng là nơi để mình bước ra khỏi địa phương để đến với mọi người. Một cơ hội, không có lí do gì để từ chối, Đừng để mọi người nghĩ dân Thanh Hoá , ah không, dân Lam sơn cục bộ địa phương. Người ta đang hô hào mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế... muốn mở rộng thì phải có vị thế của mình, muốn có vị thế của mình thì phải thể hiện mình , càng nhiều càng tốt, càng rộng rãi càng tốt. Chỉ cần mọi người tham gia sôi nổi. Chưa thể yêu cầu chất lượng phải thế này , phải thế kia, cứ tạo được khí thế đi rồi khắc phải biết làm thế nào cho có chất lượng. Hình như mọi người đang chờ lời cáo chung của box này? Chắc không phải vậy đâu chứ nhỉ.

Chia sẻ trang này