1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiều chữ ít nghĩa

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi vit660, 25/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn khuc mua thu
    Tớ không có ý lên lớp hay dạy dỗ ai cả, vì bản thân tớ chỉ là một người còn phải đi học hỏi thiên hạ nhiều lắm. Nếu như bài viết của tớ có làm bạn phật lòng thì cho IloveYou này xin lỗi bạn vậy.
    Đọc bài viết của bạn IloveYou rất mừng vì bạn đã nghĩ được như vậy. Nếu như ai cũng nghĩ rằng dù có là ở TTVN hay bên ptthlamson.net thì cũng là hs Lam Sơn, cũng cần có bộ mặt tử tế như bạn thì tốt biết bao. Chỉ có điều mình hơi thất vọng khi bạn ủng hộ cái cô bé epymol mà nghĩ oan cho bọn mình thôi.
    Nếu bạn thực sự muốn xây dựng bên này tử tế, cho nó ra dáng một chút thì tớ có thể một ngày đảo qua vài lần viết bài cho box này, gọi là lấy ít sinh khí. Đồng ý chứ?
    Thế nhé.
    Thân
  2. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Còn cô epymol, anh chán chả muốn nói chuyện với cô nữa. Nếu cô không tham gia được bên ptthlamson.net vì bất hoà với các admin bên đó thì cô tham gia bên này, nhưng đừng có lèm bèm chê người ta này nọ. Còn bên TTVN, đừng có mà nói với anh rằng "viết bài bên nay khó hơn bên kia" nhé. Cô em đã viết được bài nào ra hồn ở đây chưa. Mở miệng là chê bai, có thấy đóng góp gì đâu.
    Còn ở bên http://www.ptthlamson.net thì đúng là không có nhiều người tài như TTVN, không đông như TTVN, và cũng chưa bằng TTVN thật. Cũng chẳng có gì là lạ vì TTVN lớn hơn nhiều. Nhưng ở ptthlamson.net cũng có nhiều người giỏi chẳng kém gì bên này đâu. Xét về đỉnh cao theo ngành hẹp thì chưa biết ai hơn ai đâu em ạ. Bên TTVN cũng có nhiều dân xàm, dạng em chã thì đầy đường phơi mặt trên forum nhiều kô kể hết.
    Còn cô epymol nên bỏ cái kiểu nói năng chê bai đi. Còn nếu xếp hạng TTVN thì nó cũng chỉ là một cái forum không hơn không kém, xét về trình độ chuyên môn thì chỉ dành cho dân mới vào nghề thôi cô em ạ. Nên có con mắt nhìn rộng hơn, đừng có nhìn từ đáy giếng thì ko bao giờ khá được. Đừng có chỉ suốt ngày bám vào TTVN, như vậy mới là cục bộ.
  3. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cô Epymol , hồi chiều , anh không muốn nói nặng với cô , vì thứ nhất cô là gái , mà anh thì rất kỵ bỉ gái . Thứ hai , anh hy vọng rằng cô vào được Bách Khoa danh giá thì nếu không phải vì có lẫn lộn được ít chữ nghĩa trong đống đậu phụ trên hai cái vai cô thì cũng vì nhà cô đổ vào mấy cái phòng Đào Tạo ở C1 một xe công nông tiền . Hai cái đó , âu cũng đáng được tôn trọng . Nhưng đến bây giờ thì anh phải nói rằng anh thất vọng tràn trề . Cô không những tỏ ra ngu dốt thiếu suy nghĩ mà còn thể hiện một bản lĩnh mà đến bác Chí Phèo cũng gọi bằng cụ . Cái loại gái như cô hiếm thật , hiếm quá , hiếm đến mức không một ký tự nào trên bàn phím có thể tả nổi . Cô lăn lộn rạch mặt , la làng cho kỳ được , bôi đất bôi cát tèm lem lên mặt để đạt được mục đích thì anh phải nói là anh phục . Bác Chí Phèo mỗi lần ăn vạ thì phải tốn không ít tiền rượu , còn cô , khi cần là cô lăn đùng ra giãy đành đạch được ngay . Bất kể cô đang đứng giữa trường Lam Sơn hay là giữa cái chợ TTVN này .
    Xin thưa với cô , người Starter cái Topic mà cô cho là học sinh lớp 12 bày đặt yêu đương nhăng nhít kia là một người đã tốt nghiệp phổ thông trung học được 2 năm rồi . Xét ra cho đúng cô phải gọi bằng chị mới phải . Nhưng thôi , cô có còn biết thứ bậc là cái gì đâu , anh đồ rằng cô có không may nhảy lên bàn thờ ông bà cô cũng x biết đó là đâu . Cô còn dám nói láo với cả các anh chị đáng tuổi cô chú của cô cơ mà , có từ gì đâu , phỏng ??
    Admin là gì ?? Nhiệm vụ của họ ra sao ?? Cô có trả lời được cho anh ko ?? Bọn anh chỉ vì "nhân dân mà phục vụ" nhá !! Cô mang tiếng dân Hà Thành ngàn năm văn hiến mà vác giọng bố láo đi giễu qua thiên hạ , bị tát vỡ mồm thì tru tréo , chê bai .
    Anh khuyên cô thật lòng là cô té đi cho nước nó trong . Thế nhở !!
    À , còn chuyện trường anh thì anh cấm . Cô hoặc bất cứ thằng nào cũng x đủ tư cách để chê bai nó đâu . Nhìn lại cái mặt mình đã rồi nói người khác nhá !!
    Được Ke_Vo_danh sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 07/05/2003
  4. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Với ban Khúc Mùa Thu : Bạn thân mến !! Bạn nhạy cảm quá rồi đó . Chúng tôi đâu có trách bạn tý gì đâu . Gọi bạn là để bạn nhận ra người quen là một , cảnh giác với âm mưu chia rẽ của quân địch là hai . Thế thôi !!
    Mình còn nhớ người làm bài thơ kia là bạn Hồng thì phải ?? ( not sure ) .
    Bạn hãy cứ tham gia cả hai nơi như bạn muốn . Tôi cũnghay lang thang trong này , nhưng phải có bài mới thì mình mới có hứng viết bài chứ , bạn nghĩ phải ko ??
    Chúc bạn vui , khoẻ . À , bạn sắp trường rồi phải ko ??Chúc bạn thành đạt !!
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    À mà chết rồi, nếu khúc mùa thu là bạn của Hồng thì có khi lại là bạn rất thân của mình ấy chứ. Chép lại cho khúc mùa thu một bài thơ ngày nào này:
    TỰ SỰ
    BTT 12V Lam Sơn 96-99
    Những câu thơ bỏ ngỏ
    Không bao giờ viết nữa
    Những suy nghĩ ngày cũ
    Đã hoá màu rêu phong
                   Khung của buồn không khép
                   Để ùa vào cơn mưa
                   Bước chân buồn không biết
                   Lang thang về đường xưa
    Có gì như nhắc nhở
    Từ dãy phố lặng im
    Cồn cào như nỗi nhớ
    Xôn xao buồn trong tim
                   Dòng đời như cơn lũ
                   Cuốn mình đến nơi đâu
                   Chuyện ngày xưa không nhắc
                   Chuyện nay đủ bạc đầu
    Nếu khúc mùa thu là Th. thì nói nhé. Vẫn còn nhớ bài thơ đời sông ngày nào. Còn nếu không thì coi như chưa nói gì :P
    Chúc vui vẻ.
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 07/05/2003
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nếu epymol không phải dân Lam Sơn thì đừng có đụng đến chuyện riêng của học sinh Lam Sơn nhé, nhất là chê bai trường của bọn anh.
  7. epymol

    epymol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà các bác phải nặng lời thế. Sự thật thì lúc nào cũng là sự thật.
    Chúng ta hãy bỏ qua mọi sai sót để cùng nắm tay nhay xây dựng Lam Sơn hùng mạnh nhé. Đồng ý không nào?
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cô epymol có phải học sinh LS không mà muốn xây dựng LS nhỉ?
    Còn nếu cô thực lòng muốn xây dựng box này, điều đó là đáng mừng. Nhưng nhắc lại là đừng có chia rẽ bên này với bên kia, vì ở đâu cũng là hs Lam Sơn cả. Anh ko thích nghe những lời như thế.
    Hi hi.
  9. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cô Epymol !! Ông bà anh có câu :"Đánh người chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại" . Nay cô đã ngộ ra được chân lý và có lời thì anh cũng không nỡ xử tệ với cô . Nhưng nếu cô muốn xây dựng cùng bọn anh thì anh khuyên cô nên quay lại Ptthlamson.net post bài xin lỗi các anh chị hoặc ít nhất cũng gửi tin nhắn để xin lỗi chị Kitty ( khoá 92-95 ) anh Trọng Tạo ( khoá 93-96 ) toàn bậc cha chú của không chỉ cô mà cả bọn anh nữa .
    Nếu cô có thiện ý thì mở lời ra ,anh sẽ xem xét và unbanned cho cô . Mong cô rút ra được bài học tốt về đối nhân xử thế . Đành rằng mạng là ảo , nhưng cái tình người là thật . Thế nhé , chào cô !!
  10. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn, dù sao tôi vẫn thích được cảm nhận có một chút không khí ấm áp ở đây. Hy vọng là sẽ còn có nhiều niềm vui hơn thế. Thực lòng thì tôi cũng không biết rõ lắm các bạn là ai qua những cái nick . Tôi cũng không định để mọi người biết đích xác tôi là X, Y, Z nào. Điều đó thực ra không quan trọng vì trước kia Khúc mùa thu không là gì, hôm nay Khúc mùa thu cũng chưa là gì, chỉ mong là xuất hiện ở đây, góp mặt, góp bút, làm một điều gì đó cho những chữ PTTH LAM SƠN đã từng và luôn là một niềm dấu yêu của tôi. Và có thể nhờ đó mà may chăng Khúc mùa thu có thể là gì đó, là một người nào đó rõ ràng hơn chăng. Tôi vốn cũng không phải là một nhân vật nổi lắm, vì thế cũng không dám nổi hơn.
    Gửi riêng King of god: Thật khó trả lời câu hỏi của bạn. " Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng." Để làm gì? Để gió cuốn đi. Cuốn đi không phải là mang đi hết , làm cho nó biến khỏi trái đất này như nó chưa hề từng tồn tại. Với tôi, cuốn đi là lãng quên những điều phiền muộn. là xoa dịu những nỗi đau, là biết quên những chuyện đáng quên, là biết nhớ những điều cần nhớ, là nhờ gió mang đi để gửi vào cõi trời những điều tốt đẹp và cất giữ những gì còn chưa tròn vẹn. Và nhờ thế mà có thể làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn chăng. Vậy thôi.

Chia sẻ trang này